Hu!hu!hu!

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Bình - Tứ Trụ' bắt đầu bởi tieuthiphi, 20 Tháng năm 2009.

  1. vodanhtieutot

    vodanhtieutot New Member

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    235
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hu!hu!hu!

    đọc topic này bùn cuới quá=))=))
    tán nhau rùi oánh nhau. Oánh nhau xong chạy mất dép rùi lại nhớ, bùn cuời quá=))=))~_rose~_rose
     
  2. tamly

    tamly New Member

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    105
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hu!hu!hu!

    :-D:-D:-D:-D
    =))=))=))
    =D>=D>=D>=D>
    ~_rose~_rose~_rose
     
  3. tieuthiphi

    tieuthiphi New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng năm 2009
    Bài viết:
    121
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hu!hu!hu!

    Muội vẫn đang ở nhà chờ khách đến để đoán tiếp đó chứ!
    Cuối tuần vừa rùi TL có đi đâu nhậu hay trai gái gì hem!(có thì TTP ghen là mệt lắm à nghen:-D)
    Thấy vui hông VDTT...Mà VDTT thích nhân vật nào nhất trong topic này!~_coffee

    Uống cafe nhé!~_coffee~_coffee~_coffee
     
  4. tamly

    tamly New Member

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    105
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hu!hu!hu!

    Hix.. seo mà biết TL đi đâu được hay thế??? :-bd:-bd:-bd
    Ec...sau này mà lấy cô vợ có kiến thức về môn huyền bí như TTP thì thích thật nhỉ, hehe..
    Đi đâu cũng biết được hết rồi, không cần phải thanh minh và nghĩ cách nói xạo hén. Mà TL nghèo lém, làm hoài không đủ tiền ăn cơm thì lấy tiền đâu đi nhậu nhẹt, và trai gái chứ. :-S:-S:-S
    Còn về chuyện mà làm cho ai đó ghen chắc TL hông có đâu, bản tính mình thật thà chất phát và ngây thơ mà, với lại thêm 2 chữ chung thủy nữa chứ. Nên chắc ít bị tác động bởi ngoại cảnh lém àh, :-D:-D:-D
    Nhưng mà đôi khi cũng để ai ghen chút xíu chứ há, chứng tỏ là mình cũng còn chút giá trị và sĩ diện của cánh mày râu. Nhưng có lẽ là TL biết điểm dừng ah nghen, chỉ thêm tí gia vị cho vui nhà vui cửa thôi,..=))=)). Không bao giờ bị mất phanh đâu ah,:-S:-S:-S
    Mà sao nói chuyện thế này giống đang cưa TTP thế, lỡ như cưa đổ cây thiệt thì seo ta.~_ beatup, :)):)):)). Cái vụ tán nhau trên diễn đàn thế này thích thật nhỉ, không sợ bị ai đập mình, chứ ra ngoài thì TL nhỏ con và chân yếu tay mềm lắm, nên không dám cạnh tranh với ai cả, nhát gan và sợ lém, chỉ có xách dép bỏ chạy thôi, :-D:-D:-D. Chuồn trước cho chắc cú. =))
    Mời TTP ly sữa nóng nhé ~_coffee~_coffee~_coffee
     
  5. tieuthiphi

    tieuthiphi New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng năm 2009
    Bài viết:
    121
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hu!hu!hu!

    TL cần gì phải cưa cây xắp gãy rồi!Chạy xa ra chớ cây đè chết đó!
    Có quên dép thì bỏ lại chạy luôn đi...Ra góc nào đó xa xa mà uống ít cafe nóng~_coffee

    Nhưng nhớ cảnh báo với mọi người là cây sắp gãy để mọi người tránh luôn nha!Bị đè là chít đó:))
     
  6. tamly

    tamly New Member

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    105
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hu!hu!hu!

    hehe... mấy hôm nay TL lại lo mưu sinh kiếm sống, nên chưa gửi bài được, mà lúc có tiền để dành lên internet post bài cho TTP thì nhantrachoc lại bị vấn đề, bùn lém. TTP thế nào rồi nhỉ??
    TL thì ít học, mà TTP nói toàn ẩn ý không nên khó hiểu quá đi...hixhix, lần sau có gì nói đơn giản cho TL dễ hiểu nhé, chứ thế này làm tớ cứ động não hoài thì gây lắm, sợ đầu óc bị quá tải suy nghĩ những chuyện ngoài khả năng của mình không ah,...
    TTP cứ yên tâm nhé, TL vất vả từ bé đến giờ, phải lăn lộn với đời để kiếm cơm ăn áo mặt, bởi vậy nên chịu khổ chịu cực, chịu bị đè bị người khác ăn hiếp hoài nên quen rồi, nên chắc không chạy đâu. Cùng lắm bị cây đè te tua thôi, mà biết đâu bị cây gió đè trúng. Có vài kg kì nam cũng đỡ vất vả nhỉ. :-D:-D:-D
    Chúc TTP luôn vui nhé, ~_rose~_rose~_rose
    mời ly sữa nóng nữa hén, ~_coffee
     
  7. tieuthiphi

    tieuthiphi New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng năm 2009
    Bài viết:
    121
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hu!hu!hu!

    ~_coffee~_coffee~_coffee
     
  8. Trần Tiến Nam

    Trần Tiến Nam New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng một 2009
    Bài viết:
    456
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hu!hu!hu!

    Em mời anh cafe hả tieuthiphi??!!!hehehe :))
     
  9. tieuthiphi

    tieuthiphi New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng năm 2009
    Bài viết:
    121
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hu!hu!hu!

    Cu Nam ói!Cu Nam ì,cu nam ăn củ mì,cu nam lì lì...
    Cu Nam chỉ giỏi những trò trẻ con ngậm nước miếng phun nhau như lúc bé chứ có được gì đâu!
    Thị phi này chỉ sợ cún cùn bứt dậu thì...:-O:))
    Thôi treo gậy mà qui y đi cu!Chửi mắng cắn tỉa cấu xé lung tung thì...Sẽ thành cái con đẹp trai gì nhỉ?:-D
     
  10. tamly

    tamly New Member

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    105
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hu!hu!hu!

    chúc chủ nhà cuối tuần vui vẻ nhé,
    ~_rose~_rose~_rose
    :-D
     
  11. tamly

    tamly New Member

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    105
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hu!hu!hu!

    ah, bài "Thu Vàng" nghe được lắm, TL thấy hay hay nhưng không biết hết được tại sao lại hay. Nhưng dù sao cũng cám ơn TT nhé,
    =D>=D>=D>
     
  12. Trần Tiến Nam

    Trần Tiến Nam New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng một 2009
    Bài viết:
    456
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hu!hu!hu!

    hehehe Đấy không phải là chửi em à :)) Mà anh chỉ muốn quán triệt tư tưởng cho em thui=)) Vì tương lai sau này của em anh sẵn sàng trở thành kẻ xấu trong mắt thiên hạ cũng được hehehe :-D

    Tội nghiệp!!!:-S tieuthiphi đẹp mà bị điên =))
     
  13. phuong1984

    phuong1984 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    373
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hu!hu!hu!

    Lão Nam và mụ thị phi mê nhau thì phải hix, con gái nói ghét là yêu. @ anh chị này cứ chửi nhau thật ra là rất quan tâm để ý nhau lắm.
     
  14. tieuthiphi

    tieuthiphi New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng năm 2009
    Bài viết:
    121
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hu!hu!hu!

    Chửi căn quá thôi thì chuyển sang chiến đấu học thuật đi cu!
    Cu cắn rỉa dai dẳng quá!Chỉ có học thuật mới giáo hóa được cu!
    Cu muốn chiến đấu thể loại nào?Hay cu chỉ thích cưỡi ngựa xem hoa rồi lẻn lẻn chuồn mất:))
    Hahaha!
     
  15. Trần Tiến Nam

    Trần Tiến Nam New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng một 2009
    Bài viết:
    456
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hu!hu!hu!

    Rồi!!! em muốn thi cái gì thì nói đi.
     
  16. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hu!hu!hu!

    Em đó đơn giản là chỉ muốn "mạt thị" em TTN. Nhìn cái cách trả lời là hiểu rùi đó bé àh :-D Mà, sao TTN không kết thúc cái kiểu thảo luận "bất hợp tác" này đi nhỉ ???
     
  17. Trần Tiến Nam

    Trần Tiến Nam New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng một 2009
    Bài viết:
    456
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hu!hu!hu!

    Rồi sẽ có lúc nhok sẽ nhận hậu quả do nhok làm ra chị ạ :)) Chị đừng quá lo lắng:)).
     
  18. tieuthiphi

    tieuthiphi New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng năm 2009
    Bài viết:
    121
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hu!hu!hu!

    Mời 1 người có uy tín và có lá số mà mình biết rõ đem lên trên này chỉ hỏi 5 câu hỏi mình từng trải nghiệm(hỏi từng năm,hay hỏi gì cũng được nhưng câu hỏi phải hợp tình hợp lí!)!Thì biết ai đúng ai sai liền!
    Chị phải nựng cưng 1 cái!
    Mời 1 người đứng tuổi có uy tín vào giúp cho trận chiến với bé Nam thành công!
    Thanks
     
  19. tieuthiphi

    tieuthiphi New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng năm 2009
    Bài viết:
    121
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hu!hu!hu!

    Có thể chiến đấu 3 4 trận tùy cu quyết định!Chị sao cũng được!:))
     
  20. tieuthiphi

    tieuthiphi New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng năm 2009
    Bài viết:
    121
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hu!hu!hu!

    Chẳng trách gì chị!
    Bởi chị chẳng biết cu Nam hi...hi... em ở diễn đàn khác,chỉ vì không phải topic mình lập nhưng TN rỉa giỏi quá nên em mới dời về đây cho dễ xử lí!

    Cu Nam hảo danh thấy ai bệnh 1 tý thì cảm ơn rối rít!
    Nếu chị thích có thể tham gia dự đoán cho vui!
    Em dám mở ra thì em tin đủ sức để trụ vững!:))
    Mong các bác uy tín vào làm trọng tài cho phi muội tự tin mà luận đoán nâng cao học thuật!~_bighug
     

Chia sẻ trang này