Kính mong mọi người giúp đỡ

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Phong thuỷ - Địa lý' bắt đầu bởi grastia, 9 Tháng sáu 2009.

  1. grastia

    grastia New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng tư 2009
    Bài viết:
    40
    Điểm thành tích:
    0
    Cháu kính chào các cô, các chú trong diễn đàn.
    Qua topic "Quán Đào hoa- Kích hoạt tình duyên bằng phong thủy pháp" cháu thấy thật bổ ích và có nhiều điều muốn được chỉ bảo.
    Nên cháu xin viết một topic mới để nhờ các bác, các cô chú, ace giúp đỡ.
    Cháu có một chị gái năm nay 33 tuổi, vẫn chưa có người yêu và tình duyên của cháu cũng lận đận vô cùng. Cháu tuổi Giáp Tý sinh giờ sửu. Cháu rất nhiều lần muốn thay đổi phong thủy xem tình hình có tốt hơn không nhưng vì kiến thức không có nên hôm nay cháu mong các cô, các chú cho cháu lời khuyên về phong thuỷ, bố trí đồ đạc thế nào, và nên làm gì để tình duyên được tốt hơn. Cháu xin cảm ơn mọi người.

    Nhà cháu nhỏ nên chỉ có một phòng và 1 gác xép (trong phố cổ). Cháu xin gửi sơ đồ nhà cháu để bài viết được ngắn gọn và dễ hình dung.
    Cháu xin chân thành cảm ơn!!!


    [​IMG]
     
  2. nguyen kim yen

    nguyen kim yen New Member

    Tham gia ngày:
    2 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    205
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính mong mọi người giúp đỡ

    Chào bạn grastia!
    Bạn là nam hay nữ ? Nhà bạn hướng Đông nhưng chính xác là bao nhiêu độ ? Bạn cho biết đầy đủ năm tháng ngày giờ sinh của bạn luôn ? Nhà bạn vào đó ở từ năm nào ? Kích thước ngang, dài của nhà bạn là bao nhiêu ? Địa hình chung quanh khu vực đó thế nào ? Càng đầy đủ thông tin thì sự tư vấn càng chính xác hơn bạn nhé ! Chờ thông tin của bạn.
    Thân chào bạn.
     
  3. grastia

    grastia New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng tư 2009
    Bài viết:
    40
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính mong mọi người giúp đỡ

    Em xin cảm ơn chị Kim Yến đã quan tâm. Em xin gửi chị và mọi người thông tin cụ thể như sau:

    - Em là nữ, sinh ngày 21 tháng giêng năm Giáp tý, giờ sửu (âm lịch).

    - Nhà em ở trước kia hướng chính Đông (mặt tiền chính là cửa bếp bây giờ). Sau bố em xây một cái bếp (lấn ra vỉa hè) nên chuyển hướng nhà thành hướng Nam (có lẽ là chính nam).

    - Gia đình em ở đó khoảng từ những năm 70. Trước kia là một khu kiểu tập thể dành cho cán bộ rạp hát Lạc Việt (hình như vậy). Năm 1983 thì bị cháy và từ năm 83 là có hướng và diện tích như ngày nay. S của nhà em là 8mx3m, chiều 8m là chiều quay về hướng Đ (như hình e vẽ). Nhưng hiện giờ kích thước nhà e chỉ 5mx3m vì đã cắt bớt đi cho chú em lập gia đình. Bố mẹ em chuyển đi nơi khác ở từ năm 2002, trước kia ở đó cũng hay cãi nhau và gây chuyện ồn ào. Hiện giờ chỉ có 3 chị em gái ở với nhau (như em đã nói là e có 1 chị gái sinh 12 giờ đêm ngày 24 tháng 12 năm 77 dương lịch, hiện vẫn chưa có người yêu để xác định cưới)

    - Hướng Đ nhà em là mặt phố (nhưng vỉa hè bị nhà khác chiếm, xây nhà (xây trên vỉa hè) nên hiện là nhà trong ngõ, phía bên tay phải từ ngoài đi vào. Hướng T là ngõ, hướng Nam là mặt tiền, cửa chính, hướng B là sát vách với nhà chú em. Nhưng nói chung bao quanh nhà em từ hướng B vòng ra hướng Đ là một đường cống.

    - Mặt ngõ là hướng Đ. Trước ngõ có một cái cống. Và vì có 2 nhà đang sống dưới vỉa hè nhà em nên trước ngõ có rất nhiều đồ như thùng phi đựng nước, dây phơi quần áo... đại ý là nhìn không được thoáng đãng.

    - Đối diện nhà em có một gia đình (gia đình này có 2 người con trai đều bì nghiện ngập, không hòa thuận) và không hiểu sao, cách đây khoảng hơn 1 năm, nhà đó gắn lên cửa 2 lá bùa màu đỏ ghi chữ vàng. Theo e nghĩ là do gia đình họ k hòa thuận nên họ làm thế để giúp cs của họ tốt hơn nh e k biết nó có ảnh hưởng đến nhà e không (vì bùa đấy chiếu thẳng vào cửa nhà em)

    - Phía bên hông nhà em là một ngõ nhỏ, từ đó đi vào trong xóm, cũng đông đúc chật chội. Cửa sổ nhà em nhìn ra ngõ đó.

    - Nhà e là nhà cấp 4, không có nhà khác ở trên.

    Em không biết tả như thế có rối rắm quá không, mong chị Yến giúp cho em. Nếu cần thì em sẽ chụp ảnh và post lên để chị xem dễ hơn (cần thì chị bảo em nhé :-D ). Em có một thông tin không biết có cần không, là trong khu nhà em, bất kể già hay trẻ, giàu hay nghèo nhưng đã là con gái thì không một ai là hạnh phúc về chuyện gia đình. Thường là đi lấy chồng rồi bỏ chồng, phải quay về nhà cũ ở hoặc không bỏ chồng thì cả vợ cả chồng đều về đó luôn (đại ý là rất gian truân trong việc lập gia đình hoặc kiểu gì cũng phải quay về đó, không đi được). Đất đó trước kia e cũng nghe nói là có người Tàu ở (nhà e trong khu phố cổ).

    Em mong sớm nhận tin chị Yến. Em xin cảm ơn !!!
     
  4. nguyen kim yen

    nguyen kim yen New Member

    Tham gia ngày:
    2 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    205
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính mong mọi người giúp đỡ

    Chào bạn grastia !
    Nghe tả sơ qua về khu phố đó là thấy ngay 1 Trường khí không tốt rồi, ở 1 nơi như vậy làm sao có được điều kiện Phong Thủy tốt cho được. Bởi chính những con người nơi đó tạo nên 1 Từ trường không hạnh phúc, có thể trước đó do Phong Thủy nơi đó không tốt mới tạo ra như vậy_đấy là cái Nhân đầu tiên gây nên Quả này_, chính nó từ cái Quả lại trở thành cái Nhân cho các thế hệ con cháu sau cũng bị thế.
    Theo mình, tốt nhất gia đình bạn nên chuyển khỏi khu vực đó, vì với 1 Trường khí như thế, trừ phi chấp nhận thay đổi Hình cục cho cả khu vực_ mà việc này chỉ có Nhà Nước làm được_ mới Cải Cách được. Kích hoạt Phong Thủy ở những nơi như vậy chỉ uổng công mà không đem lại Hiệu quả. Trước mắt, nếu bạn vẫn chưa có điều kiện chuyển đi nơi khác, phải tách những Trường Khí Xấu xung quanh không để nó ảnh hưởng đến người trong nhà bạn nữa, và cũng không để người ta treo Phù Chú gì ảnh hưởng tới mình luôn.
    Bạn ra mua 1 cái gương Bát Quái lồi về, nhớ kiểm tra đúng là Bát Quái Tiên Thiên nha.
    Đi kiếm cây dâu tằm ăn về cắt ra làm 9 khúc nhỏ, sao cho chiều dài gần bằng cạnh của cạnh Bát Quái, dán mặt sau gương theo cạnh Bát Quái (nhớ lột vỏ ra trước khi dán), còn 1 khúc dán ngang ở giửa mặt sau.
    Mặt trước nhờ người viết, hoặc tra trên tự điển Hán Việt viết 2 chữ Nhất Thiện ( Nhất là 1, Thiện của Thiện Ác) màu đỏ.
    Lấy tờ giấy vàng bạc (loại đốt cúng thí) viết tên tuổi những người sống ở nhà đó vào và gấp lại, dán mặt sau.
    Ngày 27-5 â.l này, trong vòng 10 phút, từ 22g15p đến 22g25p thì treo gương lên. Treo lên xong, bạn xoa 2 tay vào nhau cho nóng, vỗ tay nào thuận lên mặt gương 6 cái, tập trung tư tưởng trong đầu bạn với Ý NGHĨ DUY NHẤT : " Gương Bát Quái lồi này sẽ Hóa Giải tất cả mọi Trường Khí xấu, Ác Khí nào xâm hại đến người nhà mình, và bảo vệ mọi người trong nhà không bị ảnh hưởng Trường Khí xấu bên ngoài.".
    Bạn làm điều này trước đi, rồi mình chỉ bạn cách Kích hoạt sau. Nhưng sau này nếu có điều kiện nên chuyển đi nơi khác sẽ hay hơn.
    Thân chào bạn.
     
  5. NHALANG

    NHALANG Member

    Tham gia ngày:
    4 Tháng một 2009
    Bài viết:
    83
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Kính mong mọi người giúp đỡ

    Chào bạn grastia
    Nghe bạn kể tôi sợ quá, nhưng rất may đã có bạn nguyen kim yen rôi. Nếu bạn làm xong có kết quả cho mình biết tin với nhé, mình chúc cho bạn kimyen gúp bạn thành công. Mình thấy các bạn khác đều phải cắt duyên âm, xong thì mới ổn.
    Chào hai bạn grastia và nguyen kim yen
     
  6. baotran

    baotran New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    68
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính mong mọi người giúp đỡ

    [​IMG]


    Nam Phong
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2009
  7. grastia

    grastia New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng tư 2009
    Bài viết:
    40
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính mong mọi người giúp đỡ

    Em xin cảm ơn chị Kim Yến cùng mọi người. Đúng là khu nhà em đang trong quy hoạch nhưng hơn 20 năm nay chưa thấy gì.
    Thôi thì trước mắt em sẽ làm theo lời chị chỉ bảo
    Chị cho em hỏi một chút là viết chữ Nhất Thiện lên chính mặt trước của gương ạ? Chữ đó có phải là chữ mà anh Nam Phong gửi đó không ạ?

    Mọi người giúp em một tẹo nữa, e không biết kiếm cây dâu tằm ở đâu ạ, có ai biết chỉ cho em với!

    Em xin trân thành cảm ơn mọi người, có tin gì mới em sẽ báo luôn.
    ~_bighug~_bighug~_bighug
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2009
  8. nguyen kim yen

    nguyen kim yen New Member

    Tham gia ngày:
    2 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    205
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính mong mọi người giúp đỡ

    Chào bạn grastia!
    Đúng vậy đó bạn. Chữ Nam Phong đưa lên cho bạn chính là chữ Nhất Thiện viết theo hàng ngang, nhưng khi viết vào gương thì bạn viết theo hàng dọc từ trên xuống, và đúng là viết vào mặt kính của gương Bát Quái.
    Cây dâu tằm ăn thì trong nam nhiều, còn ngoài ấy mình bó tay. Có bạn nào ở khu vực miền Bắc biết ở đâu có trồng cây dâu tằm ăn chỉ dùm bạn grastia với.
    Thân.
     
  9. grastia

    grastia New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng tư 2009
    Bài viết:
    40
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính mong mọi người giúp đỡ

    Vâng, có ai ở HN biết nơi nào kiếm được cây dâu tằm ăn thì chỉ giúp em với ạ, hình như cây dâu này không phải là cây dâu mà chúng ta hay lấy quả để ngâm với đường, tạo thành si-rô.

    Mong mọi người giúp em.

    Em cảm ơn nhiều ạ !!!
     
  10. grastia

    grastia New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng tư 2009
    Bài viết:
    40
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính mong mọi người giúp đỡ

    admin chuyển bài của em làm mọi người không biết, chả ai giúp em tiếp cả. Huhuhu.

    Mọi người ơi, giúp em với, sắp đến ngày 25 rồi.... Ai biết cây dâu tằm là cây thế nào, có phải là cây mà chúng ta hay lấy quả về ngâm đường làm siro không ạ?
     
  11. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính mong mọi người giúp đỡ

    Dâu tằm là cây dâu trồng để lấy lá cho tằm ăn, không phải dâu ăn quả như bạn nói. Về các vùng quê phía bắc hỏi, nhất là nơi nào nuôi tằm.
    Bạn có thể hỏi thử 1080 xem.
     
  12. NHALANG

    NHALANG Member

    Tham gia ngày:
    4 Tháng một 2009
    Bài viết:
    83
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Kính mong mọi người giúp đỡ

    Chào ban grastia và bạn nguyen kim yen.
    vụ cái gương đó sao rồi? lâu lắm tôi không thấy ai nói lại nữa, nếu có điều kiện mong hai bạn cho tôi biết tin nha!
    Chào hai bạn.
     
  13. grastia

    grastia New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng tư 2009
    Bài viết:
    40
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính mong mọi người giúp đỡ

    Xin chào bác Nhalang, chào chị Kim Yến
    Lâu lắm rồi cháu mới có dịp vào diễn đàn, cũng vì bận công tác.
    Về vụ cái gương, cháu không có cơ hội làm mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, lý do là để lỡ mất thời gian để treo gương.
    Nhưng sau đó khoảng gần 1 tháng thì nhà cháu có quyết định thu hồi đất, hiện nay đang chuẩn bị dọn về khu ĐT Trung Hòa NC.
    Cháu xin cảm ơn các bác, các chị quan tâm. Năm nay cuộc đời cháu thấy cũng khá hơn dù chưa có gì mới mẻ. Tuy nhiên, được bình an trong tâm và tránh xa những cái xấu là cháu cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
    Cháu chúc mọi người cùng gia đình được an vui!
     

Chia sẻ trang này