Ðề: xem tử vi giúp mình với hello các anh chị, cho em trở lại cái topic cung phu của em nhé! Sau khi dạo một vòng quanh các topic thấy 2 anh Lang Bam và Tuongnguyen trả lời hay quá, các anh biết luôn cả gặp ai, tuổi gì, thật em bái phục các anh quá xá. Cho em chốt lại một câu hỏi cuối nha, hắn của em nhỏ hơn em 1 tuổi (Nhâm Tuất ạh), vậy nếu anh bảo tháng 10, 11 năm sau em chống lầy thì em thành với hắn hay là em lại phải treo bảng tuyển chồng cấp tốc đây các anh. Mong các anh trả lời chứ hok em tim đập nhanh, chân tay lạnh ngắt mất rùi.Đa tạ, đa tạ
Ðề: xem tử vi giúp mình với Ca này khó à nha. Em nên tìm bác Tuongnguyen2007 mà nhờ bác ấy phán cho. Anh Lang Băm chỉ là nói phét gặp thời thôi, đừng có dại mà tin )
Ðề: xem tử vi giúp mình với dạ, cái này thì em hiểu, thiên cơ bất khả lộ mà . Dù thế nào thì em cũng đã chuẩn bị tâm lý ruì, thú thật zới anh là lâm vào cảnh Romeo và Juliet thế này em cũng mệt mỏi lắm rùi
Ðề: xem tử vi giúp mình với May nam nay lam an lun bai qua, pha tan het gia san roi Kinh mong cac bac xem la so nay ra sao nhe http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/1/223020081956/1/Bui Thanh Nghe.jpg Cam on cac bac nhieu
Ðề: xem tử vi giúp mình với Hê hê, ít ra thì em cũng chả đến nỗi phải xuống Địa Ngục 1 mình :-D Bác nhẩy ~_coffee
Ðề: xem tử vi giúp mình với dạ, em hiểu rùi, 2 tiếng "gia đình" đối với em thiêng liêng lắm, nên cũng có sự đắn đo với hy vọng sẽ đem lại cho con cái mình một cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc nhất có thể. Đứng trước một quyết định hệ trọng, ảnh hưởng cả đời nên em có hơi nóng vội, mong các anh bỏ qua cho. Như em có đọc một bài của anh Tuongnguyen viet mà em rất tâm đắc, là dù có thành hay không thì đó cũng sẽ là những ký ức đẹp. Khi em 23 tuổi, đã từng có 1 bác đoán cho em tháng đó, năm đó sẽ gặp 1 người như thế này, thế kia (chuẩn hoàn toàn), nhưng bác ấy cũng bảo đừng có miễn cưỡng, sẽ không thành đâu. Khi đó em còn nhỏ, chỉ quan tâm đến việc có tốt nghiệp ra trường được không thôi, đến khi mọi chuyện xảy ra, nghiệm lại, thấy y chang, mới giật mình đúng là tránh trời không khỏi số. Biết trước cũng không tránh được, nhưng được cái nhờ vậy mà không còn cảm giác day dứt, ân hận vì mình đã làm hết sức rùi. Cảm ơn các anh đã chia sẻ.
Ðề: xem tử vi giúp mình với Anh Buitredaulang nên lập một thread của riêng mình về việc nhờ xem số. Ko nên mượn topic của bạn Baongocnguyen thế này. Lá số của anh hay đấy, hơn nữa anh cũng lớn tuổi rồi, biến cố trong đời trải qua đã quá nửa, đây sẽ là 1 case rất hay cho những người đang tìm hiểu Tử Vi :-D
em Tiep Vinh ranh roi vao giup chi 1 chut nhe! Không biết năm nay phải tiểu hạn rơi trúng cung tật ách hay không mà từ đầu năm tới giờ chị bị bệnh suốt. Bệnh này chưa hết đã đến bệnh kia. Em xem giúp chị từ nay đến cuối năm chị còn bị bệnh tật tai ách nào nữa không, em nhé. Cảm ơn em trước~_rose