Bi kịch từ những cái tên

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Nhân tướng- Danh tính- Chữ viết' bắt đầu bởi Apollo, 25 Tháng ba 2011.

  1. Apollo

    Apollo Guest

    Tức giận người chồng bội bạc, một phụ nữ ở Tiên Phước, Quảng Nam đặt cho con gái sinh năm 1986 tên: Dương Thị Ly Tan. Còn ông Võ Mười Sáu thì đặt tên cho đứa con gái "vượt kế hoạch" là Võ Thị Xin Thôi.

    > Khổ vì những cái tên kỳ quặc

    Núi Thành, Quảng Nam lại được mẹ đặt cho tên Lê Thị Vô Lý. Mẹ Lý kể, do giận người chồng bội bạc bỏ đi khi chị đang mang thai nên khi sinh con, chị đặt tên như thế cho... bõ ghét. Đến tuổi cắp sách đến trường bị bạn bè cùng lớp trêu chọc, cô bé đòi bỏ học. "Chỉ một phút thiếu suy nghĩ vì nóng giận, mà con bé bị mặc cảm với bạn bè vì cái tên không đâu vào đâu...", người mẹ trẻ này ân hận.

    Còn ông Võ Mười Sáu ở xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước đặt tên cho đứa con gái "vượt kế hoạch" cái tên ngồ ngộ: Võ Thị Xin Thôi. Ông kể, khi đứa bé ra đời (năm 1989), gia đình ông bị chính quyền địa phương mời lên xử phạt. Nhà nghèo, ông phải nhịn ăn bán lúa để nộp phạt. Nhìn đàn con nheo nhóc đói ăn, ông đặt luôn tên con: Xin Thôi, như dặn lòng: Thôi đừng đẻ nữa. Đến trường bị bạn bè châm chọc, bé Xin Thôi phải bỏ học.

    Năm 25 tuổi, chị Nguyễn Thị Nghĩa Trang phải tìm đến Sở Tư pháp để xin thay đổi tên vì "chịu hết xiết". Chị Nghĩa Trang bộc bạch: "Cái tên nó làm mình dằn vặt đau khổ. Bạn bè trêu chọc, nên bỏ học giữa chừng... Khi đi xin việc, chỉ vì cái tên nên cũng không ai nhận".

    Trả lại tên cho em

    Năm 17 tuổi, Dương Thị Ly Tan tìm đến Sở Tư pháp xin đổi lại tên. Nhờ cái tên mới được cải chính giờ đây cô bé đã tìm một việc làm ổn định và đã có một gia đình êm ấm.

    Còn cô bé Võ Thị Xin Thôi cũng có tên mới khi bước sang tuổi 18. Cô kể rằng, hồi đi học bị bạn bè trêu chọc nên phải nghỉ học sớm. Khổ vì cái tên nên cô không dám bước ra ngoài, suốt ngày ngồi nhà. Đến nay, dù đã có tên mới rất đẹp nhưng cái tên "Xin Thôi" vẫn luôn ám ảnh cô.

    Mẹ của Lê Thị Vô Lý thì tự hào khoe rằng đã kịp thời đổi được tên cho con. Dù tên mới không đẹp lắm, nhưng cũng giúp đứa con đang học lớp 7 của chị hết buồn và mặc cảm với bạn bè...

    Hàng nghìn cái tên chẳng giống ai được lưu trong sổ hộ tịch tại các xã ở Quảng Nam. Mỗi cái tên là một bi kịch của những người cha, người mẹ. Một cán bộ hộ tịch Sở Tư pháp Quảng Nam cho biết, trong hơn 10 năm qua, đã hoàn tất thủ tục cho phép cải chính họ tên cho hàng nghìn trường hợp, chủ yếu là thay đổi những cái tên xấu và gây mặc cảm.

    (Theo Thanh Niên)

    Thủ tục thay đổi tên

    Thẩm quyền đăng ký việc thay đổi họ, tên, chữ đệm; cải chính họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; xác định lại dân tộc được đăng ký trong bản chính giấy khai sinh là UBND cấp tỉnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đã đăng ký khai sinh của người có đơn yêu cầu.
    Người xin thay đổi, cải chính hộ tịch phải nộp đơn (theo mẫu quy định) và xuất trình các giấy tờ: bản chính giấy khai sinh, sổ hộ khẩu gia đình (hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn hoặc giấy xác nhận cư trú của cơ quan công an) của người có đơn yêu cầu, chứng minh nhân dân.
    Thời hạn giải quyết là 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
    .
    (Theo www.quangnam.gov.vn)
     
  2. bombo

    bombo New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng tư 2011
    Bài viết:
    17
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bi kịch từ những cái tên

    cai tên tuy ko có gì nhưng cũng vật vã cũng là cái tên. Xin một cái tên bình thường thì ko có gì đáng nói... bởi vậy mới có chuyện nói ~_angrygun
     
  3. Phuongcac

    Phuongcac New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng mười hai 2010
    Bài viết:
    17
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bi kịch từ những cái tên

    Những cái tên có lúc đẹp nhưng cũng có lúc làm cho người mang nó lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Những ai tên Dũng hay Dung gần như đều phải thêm chữ z vào thành Dzung; Phúc, Đức, Trâm, Vân, Trúc... cũng gây ra nhiều phiền phức.
     
  4. mailathienvan

    mailathienvan New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng tư 2011
    Bài viết:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bi kịch từ những cái tên

    Những cái tên đôi khi cũng mang những điềm báo trước cuộc đời mỗi người. Tôi tin như vậy !
     
  5. Tubinhtutru

    Tubinhtutru New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng tư 2011
    Bài viết:
    5
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bi kịch từ những cái tên

    Tên cũng rất quan trọng, nó sẽ theo suốt cuộc đời mình thậm chí đến nhiều đời sau còn nhắc đến. Mong rằng các bậc làm cha mẹ hãy chọn cho con mình một cái tên hay, đẹp... để con cái không phải mặc cảm. Đừng vì một chút giận dữ, bức xúc mà đặt cho con mình một cái tên xấu, không có nghĩa và khỏi phải hối hận hoặc phiền phức khai phải đi cải tên nhé!
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng tư 2011
  6. setasouji

    setasouji New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng tư 2011
    Bài viết:
    9
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bi kịch từ những cái tên

    Cái tên ảnh hưởng đến tính cách, cuộc đời, hay sự thành đạt con người không??? Thực ra cái này tôi không rõ lắm vì nghiên cứu không sâu. Nhưng tôi nhớ hồi tôi học lớp 12, đi chơi Trung quốc thì gặp 1 ông chú người Trung Quốc biết nói tiếng Việt, ông ta tự dưng hỏi tớ về các thông tin ngày sinh tháng đẻ nhìn mặt, ông ấy nói là mọi thứ của tôi tạm ổn. Tuy nhiên khi nói đến tên, ông chú ấy nói là cháu học hành cũng bình thường thôi mà do may mắn. Lúc đó mình chẳng để ý, nhưng sau này mới để ý, đúng thật, so với bạn bè cùng trang lứa, mình may mắn là từ bé đến lớn được học trong trường chuyên lớp chọn nên cứ thế lên chẳng phải suy nghĩ nhiều, chẳng đấu tranh gì. Học hành so với bạn bè trong lớp cũng làng nhàng, kết quả chỉ ở gần đầu của top cuối lớp. Hayda, đang tính đổi tên đây....=))
     

Chia sẻ trang này