CUNG KÍNH NIỆM QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT THÌ SẼ KHÔNG BỊ CÁC LOÀI YÊU MA QUỶ QUÁI, DẠ XOA, LA SÁT NÃO HẠI

Thảo luận trong 'Tu Phật pháp- Thuốc hay: Trị Bách bệnh và Quỷ Thần' bắt đầu bởi tutru, 2 Tháng tám 2017.

  1. tutru

    tutru Ban Quản Trị

    Tham gia ngày:
    14 Tháng mười một 2009
    Bài viết:
    513
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam
    TẠI SAO THƯỜNG THƯỜNG CUNG KÍNH XƯNG NIỆM QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT THÌ SẼ KHÔNG BỊ CÁC LOÀI YÊU MA QUỶ QUÁI, DẠ XOA, LA SÁT NÃO HẠI?

    Trước đây tôi có quen một đồng tu tên là Minh Diễn, ông học Mật Tông đã được 3 năm. Một hôm ông đến nói với tôi là ông đã nhìn thấy quỷ, chẳng những không phải là ngẫu nhiên thấy mà là ngày nào cũng thấy. Ông nói vào khoảng 3, 5 giờ chiều trên đường bắt đầu có quỷ nhưng rất ít không nhiều, đến khoảng 8, 9 giờ tối thì quỷ mới bắt đầu xuất hiện nhiều, họ cũng sinh hoạt giống như con người chúng ta vậy. Lời này của ông ta nói rất đáng tin, tuyệt đối không phải là vọng ngữ. Có thể thấy tính chất của quỷ là u ám, cho nên họ rất yêu thích bóng tối và luôn ở trong bóng tối, còn ở trong ánh sáng thì họ không nhìn thấy được, cho nên quỷ thần thường xuất hiện vào ban đêm nhiều hơn là ban ngày. Đối với một số người tu hành có chút công phu cũng có thể thấy được quỷ. Nói đến quỷ đa phần đều là bất thiện, là hung ác thường hay nhiễu hại và hiếp đáp mọi người.

    Trong Kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn nói cho chúng ta biết chỉ cần chúng ta thường thường cung kính xưng niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì các loài yêu ma quỷ quái, Dạ Xoa, La Sát sẽ không thể não hại chúng ta được. Chúng ta cần nên lưu ý đến điểm mấu chốt ở đây chính là Cung Kính Xưng Niệm, vậy thế nào là cung kính? Hễ miệng xưng niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát mà trong tâm lại khởi lên các thứ vọng tưởng khác thì đây là không cung kính, chúng ta cần phải tâm miệng đều tương ưng xưng niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì đây là cung kính. Cho nên cung kính xưng danh cũng chính là Nhất Tâm xưng danh. Khi chúng ta nhất tâm nhất ý xưng niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì sẽ có quang minh xuất hiện quanh mình, quang mình này từ đâu mà có? Là từ trong tâm thanh tịnh của chính mình lưu lộ ra. Các loại yêu ma quỷ quái, Dạ Xoa, La Sát họ đối với ánh sáng quang minh này không cách nào nhìn thấy được, cho nên tuy họ ở gần bên nhưng không nhìn thấy được chúng ta, nên không cách nào não hại được.

    Cùng một đạo lý. Trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta có rất nhiều oan gia trái chủ luôn đi theo bên mình, đến ngày hôm nay họ cũng chưa từng rời khỏi, luôn tìm cơ hội để trả thù. Hiện nay nếu ta Nhất Tâm niệm Phật thì cũng sẽ hiển lộ được quang minh quanh mình, các oan gia trái chủ này tuy luôn bên cạnh ta nhưng họ cũng chẳng thể nhìn thấy được ta ở bên trong quang minh này, nên cũng chẳng thể trả thù não hại chúng ta được

    Có rất nhiều người cũng đã niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát một thời gian mà vẫn chẳng có được cảm ứng gì cả, thì họ liền cho rằng đây chỉ là truyện thần thoại mà thôi chứ nào phải là thật, rồi từ đó chẳng còn muốn xưng niệm nữa. Đây là do họ không hiểu được đạo lý trong đó nên dẫn đến cách hành trì không đúng như pháp. Thế nào là không đúng như pháp? Chính là niệm chưa rốt ráo, tậm và miệng không tương ưng nên không thể cảm ứng được cảnh giới này. Vì thế tuy họ thường niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát nhưng vẫn thường gặp bất trắc, thường bị nhiễu hại. Cho nên, chẳng thể trách pháp nhà Phật không linh, không thật mà chỉ có thể trách chính mình đã không thể thấu triệt được vấn đề mà thôi.

    A Di Đà Phật!

    _ Tài liệu tham khảo: Pháp ngữ của Pháp sư Tịnh Không_

    Nguồn: https://www.facebook.com/vivian.giang.102/posts/1541061155964695
     

Chia sẻ trang này