Tẩu hỏa nhập ma- Tác hại của thiền sai cách

Thảo luận trong 'Cải mệnh = Hatha Yoga và Dưỡng Sinh Thuận Theo Tự Nhiên' bắt đầu bởi annamai, 4 Tháng tư 2011.

  1. annamai

    annamai Hội viên mới

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười 2010
    Bài viết:
    397
    Điểm thành tích:
    16
    Việc tập thiền khoa học đúng phương pháp mang lại nhiều tác dụng tích cực nhưng có nhiều người vì tập thiền sai phương pháp hoặc tự học thiền đã để lại nhiều tác dụng ngược lại với mong muốn của họ.
    Bùng nổ các lớp tự học thiền

    Bác Nguyễn Hà, thành viên của câu lạc bộ thiền T.H tại phố Đền Lừ, Hà Nội cho biết: “Từ 4h chiều hàng ngày, chúng tôi có mặt tại câu lạc bộ tập thiền. Trước chúng tôi tập dưỡng sinh cơ, sau đó thấy mọi người bảo tập thiền tĩnh tâm hơn, tốt hơn, nên chuyển sang tập thiền". Nhưng khi hỏi về tác dụng của việc thiền thì bác Hà tủm tỉm cười và... lắc đầu.

    Bác Hà bảo: "Bọn mình về hưu rồi, tụ tập bạn bè tập tành cho vui là chính!".

    [​IMG]
    [​IMG]

    Một lớp học thiền tại Cầu Giấy.​

    Từ những tác dụng tích cực của việc ngồi thiền như để thư giãn, giải tỏa stress của công việc, chữa bệnh, nhiều bạn trẻ đã tự thành lập ra các câu lạc bộ thiền và tự tập thiền theo một giáo trình nhất định.
    Không chỉ vậy, các lớp học thiền miễn phí với tinh thần vui là chính, mở rộng quan hệ bạn bè, giảm stress, tăng niềm vui đang ngày càng thu hút khá nhiều thanh niên, thậm chí cả người cao tuổi.
    Tại chùa Trung Kính Thượng, Cầu Giấy, Hà Nội vào các ngày cuối tuần, nhiều người đã tập hợp nhau lại và dạy thiền cho nhau. Người trước dạy cho người sau, người học lâu chỉ cho người mới đến.
    Một người trong câu lạc bộ giới thiệu: “Lớp không có người dạy đâu, chúng mình tự tìm và in giáo trình”. Người bạn này còn không quên quảng cáo: lớp học miễn phí hoàn toàn nên có rất nhiều người theo học”.
    Bạn Trang (25 tuổi, kế toán cho một công ty xây dựng trên phố Nguyễn Chí Thanh) vừa nghe nhạc, vừa tập thiền hăm hở khoe “đi ngồi thiền này thích lắm, quên hết mệt mỏi trong công việc và có cơ hội kết bạn”.
    Tập sai có thể bị tâm thần
    Trong khi các lớp tự học thiền mọc lên như nấm sau mưa thì tại các trung tâm lớn, các lớp học chính quy về thiền thường xuyên tiếp nhận những môn sinh bị “tẩu hỏa nhập ma” vì học thiền không đúng cách.
    Tiến sĩ Phan Quốc Việt (Tâm Việt) cho biết, ông cũng đang tiếp nhận và “điều trị” cho một phụ nữ bị tẩu hỏa nhập ma vì thiền sai phương pháp. Người phụ nữ này đã học của một ông thầy giáo dưới Thanh Xuân. Sau khi học được vài tuần thì trở nên đờ đẫn, cười khóc linh tinh.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Môn sinh học thiền tại Tâm Việt.​


    Thầy giáo Nguyễn Xuân Điều, Trưởng bộ môn Trường sinh học Dưỡng sinh, trung tâm UNESCO – văn hóa Dòng họ và gia đình Việt Nam lý giải: “Tẩu hỏa nhập ma” thường xảy ra ở những người tập luyện khí công, nó dùng để chỉ những người luyện tập khí công không đúng phương pháp gây hậu quả rất nghiêm trọng.
    Người ngồi thiền, luyện tĩnh công hay suy nghĩ mông lung, tâm ý tán loạn và người dùng ý điều khí lên - xuống sai phương pháp hướng dẫn nhưng vẫn cố sức và kéo dài thời gian luyện tập, khiến “hoả trược khí” bị ứ đọng tại các luân xa và bốc lên chạy khắp cơ thể làm rối loạn khí huyết, tổn hại hệ thần kinh, thân xác có nơi giảm sự nhạy cảm hoặc tê cứng chẳng còn cảm giác gì, có thể sinh ra khùng điên.
    Theo TS Phan Quốc Việt, hiện tượng tẩu hỏa nhập ma vì thiền sai phương pháp rất nhiều. Ông lý giải nguyên nhân của hiện tượng này chủ yếu là do người thầy dạy không đúng phương pháp. Hiện nay tập thiền hay còn gọi là yoga đang rất thịnh hành, có nhiều môn sinh sau khi học được vài chiêu đã ra mở lớp để dạy lại người dẫn đến học viên bị tẩu hỏa nhập ma.
    Nguyên nhân thứ hai là khi người thầy nhiệt tình chỉ dạy học trò nhưng học trò không nhập tâm làm sai phương pháp, tập theo ý của mình. Những người tự ý tập thiền mà không có thầy chỉ dẫn là quá liều lĩnh, nhiều người đã phải trả giá vì “tẩu hỏa nhập ma”. Hiện tượng tẩu hỏa nhập ma không mất đi mà có thêm biến dạng mới có tên chung là căng thẳng thần kinh hay còn gọi là stress.
    Cách điều trị cho những người bị tẩu hỏa nhập ma do thiền sai phương pháp cũng rất đơn giản. TS Việt cho rằng chỉ cần tập luyện vận động cơ thể, chơi các môn thể thao thì người bị tẩu hỏa nhập ma sẽ quên được những cái xấu đang len lỏi trong đầu mình.
    Ngoài ra, thầy Điều còn nhấn mạnh khi tập thiền các huyệt đạo trong cơ thể sẽ được mở, người tập cần phải tìm một nơi học khoa học để mang lại hiệu quả cao nhất của môn thiền.

    Theo Bee.net.vn
    (giadinh.net.vn)

     
  2. annamai

    annamai Hội viên mới

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười 2010
    Bài viết:
    397
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Tẩu hỏa nhập ma- Tác hại của thiền sai cách

    [​IMG]

    Cho đến nay danh từ TẨU HỎA NHẬP MA đã không còn xa lạ gì với người đời nữa. Thế nhưng những gì thuộc về bản chất của hai hiện tượng này dường như vẫn nằm trong một cõi mơ hồ. Hầu hết chúng ta chỉ nhắc đến chúng như là một danh từ sáo rỗng, khuôn mẫu để chỉ trạng thái mê cuồng của giới võ lâm cao thủ thượng thừa. Đây chính là điều sai lầm hết sức cơ bản bởi TẨU HỎA NHẬP MA có thể đến với tất cả mọi người và mọi lĩnh vực.




    Trước hết cần phân biệt rõ rằng TẨU HỎA và NHẬP MA là hai tai biến riêng biệt và trái ngược về tính chất lẫn nguyên do nhưng đều dẫn đến trạng thái mất tự chủ, điên cuồng của con người.

    Nói về TẨU HỎA, từ xưa đến nay các kinh điển về khí công đều thống nhất rằng đó là tình trạng khí lực chuyển động bất chấp qui luật và nằm ngoài ý muốn của người luyện công. Trong khi đó NHẬP MA lại là trạng thái mê loạn với những ảo ảnh vọng tưởng hoặc không bao giờ có thật thái quá của người luyện công.

    Hiện tượng TẨU HỎA bắt đầu với những cơn căng tức ở bụng và ngực kèm theo cảm giác hoa mắt chóng mặt do khí lực di chuyển thái quá đến các bộ phận cơ thể gây ra. Đến một giai đoạn nặng hơn người luyện công sẽ cảm thấy đau đớn, nóng rực toàn thân và dần mất hẳn sự tự chủ cho đến lúc điên cuồng thực sự.

    NHẬP MA được coi là nguy hiểm hơn rẩt nhiều vì chỉ được phát giác ở giai đoạn bệnh đã trở nên nặng nề, khó chữa trị. Đây là quá trình người luyện công dần dần bị lôi cuốn vào những ảo ảnh để rồi lấy giả làm thật, tiến đến trạng thái hôn mê, tán thần và cũng dẫn tới sự điên cuồng vào giai đoạn cuối.

    Cả hai hiện tượng TẨU HỎA và NHẬP MA đều được dẫn đến do việc luyện tập trái với qui luật tự nhiên. Khi quá trình tập luyện sai lầm như thế diễn ra sau nhiều ngày sẽ gây ảnh hưởng trầm trọng đến hệ thống khí huyết, sự trật tự của cơ thể. XẢ CŨ NẠP MỚI là lý thuyết cơ bản của khí công dưỡng sinh từ muôn đời nay. Thế nhưng nếu làm trái lại, việc rối loạn xảy ra là điều tất nhiên. Khi việc rối loạn đến mức trầm trọng, hai hiện tượng này sẽ dẫn đến cái chết tất yếu của người luyện công.

    Để khống chế hai hiện tượng này, người xưa đã đề cập đến những cách nhằm phát hiện kịp thời những triệu chứng đầu tiên. Việc phát hiện ra hiện tượng TẨU HỎA tương đối dễ biết với tình trạng toàn thân tăng nhiệt độ, đầu nặng trĩu, mắt hoa, vùng ngực và bụng đau nhói trong hiện tượng NHẬP MA ở giai đoạn đầu rất khó phát hiện vì thường không hề lộ ra ngoài. Chỉ khi người luyện công may mắn được ở gần những bậc thầy chân chính, giàu kinh nghiệm thì những người đang bị nhập mà sẽ được những bậc thầy này phát hiện ra dưới vỏ bọc dường như ở dưới vỏ bọc của những con người quá hăng say luyện tập và tự cao tự đại.

    Trong luyện công, điều cốt yếu là giai đoạn AN THẦN NHẬP TĨNH, chỉ có như vậy thì người luyện công mới có thể bước vào ngưỡng cửa của sự thăng tiến công phu. Trong quá trình đó thì cần phải có điều kiện là điều phối được Ý và KHÍ. Điều phối được hai thành tố đó, dùng Ý dẫn KHÍ theo các qui luật nhất định mà mỗi công pháp đề ra thì việc bị TẨU HỎA NHẬP MA là điều không bao giờ đáng lo ngại.

    Hai tai biến TẨU HỎA NHẬP MA chỉ xảy ra khi và chỉ khi người luyện công coi nhẹ điều kiện trên, bỏ qua thứ tự các bước luyện công nhằm mau chóng đạt đến thành quả. Do dục vọng đó, người luyện công đã vô tình dùng LỰC để ép Ý, bất chấp sự hài hoà của cơ thể và hơi thở, luyện tập cuồng nhiệt và cuối cùng đi đến những hậu quả thật đáng tiếc. Họ quên rằng chính sự nhịp nhàng tự nhiên của VŨ TRỤ mới có thể đem đến những huyền vi trong cõi hằng sống này.

    Một điều khó hơn là việc bài trừ tạp niệm. Những tạp niệm chưa được loại trừ tận gốc sẽ được tái tạo dần trong quá trình nhập tĩnh và tạo thành các ảo ảnh, đó thường là những điều họ ấp ủ trong ước mơ.

    Để điều trị hai hiện tượng này cần đưa ngay người bệnh đến với các thầy thuốc Đông Y thông thạo học thuyết kinh lạc và châm cứu hoặc các bậc thầy về Khí công dưỡng sinh. Việc kèm theo là cần đình chỉ ngay việc tập luyện đồng thời tham khảo các công phu nhằm đưa lực ra ngoài như Lục Tự Khẩu Quyết hay Tam Tự Quyết, Xích Long Thám Hải, Thoái Hoả Công dành cho những người TẨU HỎA với yếu lĩnh xuyên suốt là buông thả toàn thân, bài trừ tạp niệm, an định tâm thần, khí dẫn xuống dưới…

    Đối với những người bị NHẬP MA thì việc quan trọng cần làm là tạo một cách nhìn trái ngược với cách nhìn mình đang có. Việc điều trị cho những bệnh nhân này rất cần sự có sự giúp đỡ chân tình mọi người xung quanh, đặc biệt là các Y sư tài giỏi.


    Điều cuối cùng mà chúng ta, những người đang sống trên cõi đời này cần biết đến nhằm tránh khỏi sự dẫn dắt của ma chướng, sai lầm, nguy cơ có thể dấn đến TẨU HỎA NHẬP MA là sự kiên trì nhẫn nại, kỷ luật, sự hiểu biết, thứ tự luyện tập và sự hoà đồng vào thế giới với cách sống tự nhiên, tự chủ, thân thiện, lành mạnh và giản dị.

    Nguyễn Hạnh
     
  3. thanh_tat

    thanh_tat New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng hai 2010
    Bài viết:
    27
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tẩu hỏa nhập ma- Tác hại của thiền sai cách

    tẩu hỏa hiểu đơn giản là người luyện để khí hóa vượng - hỏa vọng lên không kiểm soát được, ảnh hưởng đến cơ thể-các tạng phủ ảnh hưỡng tới não thì gây ra "nhập ma" sự quân bình ổn định mất đi thì tâm trí không ổn định gây rối loạn tâm trí.
    trước tiên là hạ hỏa, điều tâm,điều khí,chữa các tổn thương do hỏa bộc phát,xã khí thiền....
    tẩu hỏa có nhiều nguyên do nhưng tựu trung lại do đang tập mà có ảnh hưởng từ bên ngoài cơ thể hay do bên trong cơ thể thể chất chưa phát triển theo mức độ tập luyện.
     
  4. annamai

    annamai Hội viên mới

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười 2010
    Bài viết:
    397
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Tẩu hỏa nhập ma- Tác hại của thiền sai cách

    Trường hợp gọi là tẩu hỏa nhập ma do cơ thể thu nạp nhiều năng lượng vượt sức chứa của cơ thể làm tăng dương tăng thân nhiệt, tăng áp huyết, đối với đông y gọi là mất quân bình âm dương, dương mạnh hơn âm, khí mạnh hơn huyết.

    Theo đông y ban ngày cơ thể cần dương để hoạt động (thể động), ban đêm cơ thể cần âm ở thể tĩnh để nghỉ ngơi.

    Dương ban ngày dư thừa nhiều không lối thoát sẽ thoát ra bằng lời nói, hành động cử chỉ người ta gọi là điên, ban đêm dư thừa dương nên làm hưng phấn thần kinh, tần số sóng não vẫn ở tần số hoạt động lớn hơn 13 Hertz, trường hợp điên lên tới 18-20Hertz, trong khi tần số ngủ chỉ ở dưới 5 Hertz.

    Đây là bảng tiêu chuẩn áp huyết theo loại tuổi theo kinh nghiệm của khí công y đạo :

    95-100/60-65mmHg, mạch tim đập 60 là áp huyết ở tuổi thiếu nhi.( 5 tuổi-12 tuổi)
    100-110/60-65mmHg, mạch tim đập 65 là áp huyết ở tuổi thiếu niên (13 tuổi – 17 tuổi)
    110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi)
    120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41 tuổi-59 tuổi)
    130-140/80-90mmHg, mạch tim đập 70-80 là áp huyết ở tuổi lão niên (60 tuổi trở lên)

    Không phải ai học thiền, khí công, hay nhân điện…cũng đều bị tẩu hỏa nhập ma, là một loại nhiệt năng đã làm hưng phấn kích thích tế bào não bộ hoạt động gây va chạm vào những tế bào chứa những dữ kiện trong tiềm thức, đạo Phật gọi là A-Lại-Da-Thức, giống như những dữ liệu hay tài liệu mật được cất dấu kín hay chứa trong hộp đen, tự nhiên được phơi bầy ra trong đầu họ mà những người này đã nghe được, thấy được, đọc được nhưng mình không hiểu được thì gọi họ là người bị bệnh tâm thần hay tẩu hỏa nhập ma.

    Theo lý thuyết đông y có những nguyên nhân gây ra bệnh này như :

    1-Những người thu vào nhiều mà không cho ra, chỉ cất giữ vào kho kiến thức, do đó có những người học nhiều qúa, giỏi qúa, quá giới hạn của sức chứa sẽ thành điên. Vì thế cổ nhân mới nói học thì phải hành, vì chỉ học lý thuyết mà chưa bao giờ thực hành nên không có chỗ để ứng dụng phát huy kiến thức, đó là chỉ biết có âm thu vào mà không biết phát ra để quân bình âm dương.

    2-Những người vừa học (thu vào) đem sử dụng phát huy ngay (cho ra) là có học có hành, nhưng lại không biết quy luật âm dương, đa số những người học khí công, thiền, hay nhân điện, cũng bị trường hợp làm cho mình bị bệnh sau khi chữa bệnh cho người khác, vì không biết kiểm chứng bằng máy đo áp huyết, có khi vừa hại mình vừa hại đến bệnh nhân.

    Uống thuốc, bấm huyệt, truyền nhân điện, truyền năng lượng vũ trụ, khí công tâm pháp, càn khôn thập linh, khí công dưỡng sinh, hay tập thiền… đều làm thay đổi khí huyết trong cơ thể bệnh nhân. Nên cách tốt nhất là phải đo áp huyết trước khi chữa và sau khi chữa ở cả bệnh nhân và thầy thuốc mới tránh được sai lầm trong chữa bệnh và mình cũng sẽ không bao giờ bị tẩu hỏa nhập ma do cơ thể dư thừa khí, hay do cơ thể càng ngày càng suy nhược mất khí hết khả năng làm thầy chữa bệnh, mà chính mình lại trở thành bệnh nhân bị bệnh nan y.

    Tôi đã đo thử áp huyết của những bệnh nhân khai bệnh cao áp huyết trước khi chữa, và đo áp huyết của những thầy chữa bệnh trước khi chữa cho bệnh nhân bằng những phương pháp khác nhau như cách chữa tập khí công, thuốc uống, truyền nhân điện, năng lượng vũ trụ…

    Sau khi chữa xong hay tập xong một bài trong Càn Khôn Thập Linh, hay sau khi được một thầy nhân điện chữa bệnh cao áp huyết …rồi nghỉ ngơi sau 15-30 phút mới đo lại áp huyết của cả thầy chữa lẫn bệnh nhân, kết qủa áp huyết đều tăng cao hơn… nếu tiếp tục cho áp huyết tăng sẽ trở thành tẩu hỏa nhập ma, ngược lại nếu chúng ta biết được công dụng của cách chữa này làm tăng áp huyết, thì chúng ta có thể áp dụng cách chữa này để chữa cho những người có bệnh áp huyết thấp sẽ có lợi cho thầy thuốc, thầy thuốc sẽ không bị tăng áp huyết và thân nhiệt sẽ không bị dư thừa hỏa để trở thành tẩu hỏa nhập ma.

    Theo kinh nghiệm của tôi, có 3 yếu tố để tìm ra phương pháp chữa đúng để đừng hại người hại mình :

    1-Nếu chúng ta biết cách quân bình âm dương, nên phân loại để thử nghiệm từng bài từng thế tập để áp dụng và kiểm chứng xem bài nào làm tăng áp huyết tăng đường trong máu, thì sẽ áp dụng những bài này để chữa cho những bệnh nhân có áp huyết thấp và đường trong máu thấp.

    2-Những bài tập nào, huyệt nào, luân xa nào truyền năng lượng làm áp huyết giảm, đường trong máu giảm thì sẽ đem áp dụng chữa cho những bệnh nhân bị bệnh áp huyết cao, đường cao

    3- Đối với những thầy chữa nếu có đụng chạm đến bệnh nhân như bấm huyệt, truyền năng lượng…sau khi chữa cho bệnh nhân có kết qủa tốt như ý muốn làm áp huyết lên hay làm áp huyết xuống, nhưng mình cũng phải kiểm chứng áp huyết của mình, nếu áp huyết của mình không thay đổi vẫn nằm trong tiêu chuẩn thì tốt, ngược lại sau khi chữa mà áp huyết mình tăng lên là mình đã nhận khí dư thừa của bệnh nhân sang mình, hay khi áp huyết xuống thấp làm mình bị mệt sau khi chữa là mình đã bị bệnh nhân thu hút năng lượng của mình như bình thông nhau, bệnh nhân khỏe hơn mình sẽ yếu hơn, năng lượng hai người bằng nhau, đó là cách chữa bệnh sai, chính là mình bị bệnh nhân thu hút năng lượng của chính mình chứ mình không có khả năng thu năng lượng vũ trụ vào mình, do đó một số những thầy nhân điện từ từ mất điện, giải nghệ không có khả năng hành nghề được nữa.

    Người đời gọi những người có công lực thượng thừa có nghĩa là càng cho đi nhiều càng có sức thu chứa nhiều năng lượng. Thí dụ người bình thường khỏe mạnh không bệnh tật, năng lượng âm dương trong cơ thể thí dụ có sức chứa đầy là 100 ion dương 100 ion âm trong một đơn vị khí huyết, năng lượng như một nguồn điện 6v… Nhưng các vị thầy có tập luyện, có cho ra, thu vào, nên sức chứa theo thời gian có thể tăng lên được 1000 ion âm, 1000 ion dương, giống như pile năng lượng vũ trụ chứa được 12v, cao hơn nữa 10000 ion âm, 10000 ion dương như có sức chứa 24v… như vậy càng tập cho ra, là hành nghề chữa bệnh, và thu vào do tập luyện, năng lượng tối đa đã được thử nghiệm trong quyển Bàn Tay Ánh Sáng (Hình ảnh cho hands of light ), điện thế trên đỉnh đầu đo được 1 triệu volts nhưng cường độ 500mA chỉ bị giật như điện nhưng không làm chết người, giống như sờ vào bougie đang nẹt lửa có điện thế 15000 volts 250mA. Do đó vị thầy tập luyện để chữa bệnh cho người khác, càng chữa nhiều càng khỏe và trẻ ra.
     
  5. thanh_tat

    thanh_tat New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng hai 2010
    Bài viết:
    27
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tẩu hỏa nhập ma- Tác hại của thiền sai cách

    Nói đơn giản dễ hiểu, điển luyện tập trên cơ thể như năng lượng trong đời sống hàng ngày là tiền="giá trị vật chất của kết quả lao động", người có ý tích trữ tiết kiệm thì mới có level up=tăng mức tiền sở hửu được.
    còn cách hoạt động thì có 2 cách phổ biến:
    1. chắt mót tiết kiệm có 1 rồi có 2,3...thu thập từng đồng, "có công mài sắt có ngày nên kim","tích tiểu thành đại"......
    2. hòa theo nhịp vận hành của hàng hóa tạo ra lợi nhuận khi hàng hóa được lưu hành, "đại phú do thiên" biết nắm bắt qui luật vận hành của "thiên qui".
    Ví như tập luyện thể thao theo 2 cách:
    1. ổn định tối đa đời sống hàng ngày bằng cách tiết kiệm nhất có thể được để có sức lực tập trung chuyên chất vào một lĩnh vực cụ thể, đây là cách tập luyện của đa số người công phu luyện thiền định....
    2. vận động sức lực ở mức tối đa có thể được(yêu cầu không đỗ bịnh) để tăng trao đổi chất của cơ thể, cơ thể con người càng vận động càng tăng khả năng-năng lực lên do sự thích nghi tiến hóa của từng người.
    luyện thiền định cũng theo 2 cách trên mà luyện tập.
    Tẩu hỏa nhập ma là ý nghĩa trực tiếp tới những ai luyện tập công phu vận khí mà khai hỏa xà-năng lượng phát nhiệt từ "khí" , bị trục trặc khi vận khí lực do nhiều nguyên nhân gây ra như : thiếu tập trung, chưa vào nhập tịnh tâm,bị chi phối từ bên ngoài cơ thể khi đang vận khí, năng lực bản thân hiện tại có được không đáp ứng kịp theo phương pháp đang tập luyện ......và nhiều nguyên do khác nữa...
    nói chung luyện thiền định-yoga ở mức độ cao mà thành công là một kỳ tích có cơ duyên mới đạt được, cơ duyên có thầy cao tay ấn chỉ dẫn tường tận xuyên suốt, hay người tập ngộ ra được cách tốt nhất để cho mình tập...mỗi người đều có mỗi căn nguyên khác nhau nên tự mình ngộ ra hiểu thông suốt chính mình và phương pháp tập cho mình thì nên chuyên sâu vào lĩnh vực này.
    thân chào.
     

Chia sẻ trang này