Bố Thổ mẹ Hỏa sinh con Thủy sẽ thế nào?

Thảo luận trong 'Nuôi con' bắt đầu bởi tamnt07, 6 Tháng mười hai 2010.

  1. tamnt07

    tamnt07 New Member

    Tham gia ngày:
    29 Tháng mười một 2010
    Bài viết:
    3
    Điểm thành tích:
    0
    Cho mình hỏi trường hợp Bố mệnh Thổ, mẹ mệnh Hỏa, mà sinh con mệnh Thủy thì sẽ thế nào, xấu đến mức nào?
     
  2. kien_ksxd

    kien_ksxd New Member

    Tham gia ngày:
    29 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    5
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bố Thổ mẹ Hỏa sinh con Thủy sẽ thế nào?

    Thì sẽ thành....một gia đình chứ là cái gì bây giờ. bạn mà quan trọng hóa như vậy thì khối gia đình giống như bạn họ đi ăn mày cả họ tộc nhà người ta hay sao :)
    Mình coi như câu hỏi này là của bạn và mình giải thích trên nghĩa AE bạn bè thì dễ nói hơn. NHỈ ~_coffee
    Con là con mình, con do mình đẻ ra chứ không lẽ giờ bạn bỏ con. xấu tốt do mình quyết định hết. Mình ví dụ nhé : Mạng con hợp với bố mẹ, đẻ nó ra vợ chồng bạn làm ăn phất lên giàu có, không ai dạy con, chỉ lo kiếm tiến. phó thác chuyện học hành cơm nước, vui chơi giài trí của con cho một người khác như bà vú nuôi hay ai ai đó. Nó bỏ học lêu lỏng, quậy phá, giết người cướp của, tiền vợ chồng bạn cho nó đem hết vào bài bạc rượu chè, xì ke ma túy....vậy bạn thấy tốt hay xấu.
    Lại ví dụ khác. Nếu như mạng con khắc với bố mẹ. không đến nỗi cha mẹ đẻ con ra, nghe thầy bói phán mạng con "sao quả tạ" hai vợ chồng nhà ngươi sẽ xuống mồ nếu đẻ nó ra thì bạn dám vất con qua cửa sổ hay hành hạ giống mấy vụ tên mạng hay báo chí ko. bạn mà dám làm thì mình cũng...pó tay ~_angrygun
    Mạng con khắc cha mẹ. về công danh cha mẹ cố gắng mấy cũng chỉ chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học. tuy là buôn bán hay công chức thì cũng phải đổ mồ hôi vắt công sức đầu óc ra mà làm việc, kiếm tiền bỏ vào mấy cái mõm trong gia đình, lại còn tiền điện, tiền nước, điện thoại.... hai vợ chồng chạy từng đồng "chết bỏ" nhưng có cố mấy vẫn làm lính mấy thằng choi choi to mồm dẻo mỏ hơn ta hay mấy đứa COCC làm mình ngoi mãi ko ngóc đầu lên được. chịu. già rồi. thời buổi giờ có công ăn việc làm là hay lắm rồi. khối kẻ còn chạy việc từng ngày, kiếm từng bạc lẻ, tiêu pha tình từng buổi thế kia ta có đồng lương tháng ổn định là hay lắm rồi. "cha ngưới ta" rồi còn đòi hỏi. Tuy vậy. con ta thấy cha mẹ cực khổ, chăm học chăm làm, ngày đêm lấy cha mẹ làm mục tiêu phấn đấu. Lấy gia đình là cái gốc của sự thành công. cơm ngày 2 bữa ăn cùng gia đình có cha có mẹ. tối học thì cũng cha mẹ dắt dìu. con ta thành đạt --> cha mẹ nở mặt nở mày --> gia đình hạnh phúc.
    vậy bạn so sánh xem cái nào hơn cái nào.
    Gia đình mình thuộc hàng khá giả, không phải nói là giàu có nhưng không phải cực khổ bương trải từng đồng như những gia đình khác, nhưng con lúc nào cũng ngoan ngoãn. gọi 1 tiếng dạ 2 tiếng vâng, học hành chăm chỉ. giỏi hơn vợ chồng mình. nhanh nhẹn hoạt bát, năng tập thể dục và làm việc nhà. đi đứng ngay thẳng. nói chuyện biết thưa ông bà cha mẹ. bây giờ gia đình mình cũng thấy hạnh phúc lắm. mà gia đình mình nói về CAN GIÁP MỆNH thì cả gia đình chả ai hợp thế đau chứ hihiii:-D
    Khắc hợp MỆNH chỉ là một bài toán mà đúng chỉ 20% mà thôi. Nếu về lý số thì còn phải xem nhiều thứ khác nữa bạn ah. không chỉ hợp đủ về số mệnh còn phải xem tướng pháp hợp căn hợp duyên thế nào nữa kìa. cái này phải để cho mấy thầy nghiên cứu vậy.
    Vài câu cho các bạn học và sống sao cho đúng nha :
    1. Nhân sinh hữu mệnh. phú quý tại thiên.
    2. Sống có đức thì mặc sức mà ăn.
    3. Cái gì của mình sẽ là của mình. không phải của mình thì hiển nhiên chẳng bao giờ mình có được.
    4. Các bạn chịu khó đọc kinh sách của Phật đi nha. Chúc bạn và mọi người có nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. thân :-D~_rose
     

Chia sẻ trang này