Câu lạc bộ "Tám"

Thảo luận trong 'Giao lưu- Tâm sự - Thư giãn' bắt đầu bởi Ỷ Lan, 3 Tháng mười 2009.

  1. Ỷ Lan

    Ỷ Lan Guest

    Nhân ngày Rằm Tháng Tám Tết Trung Thu, Ỷ Lan xin mở topic "Tám" này :-D, hy vọng thắt chặt thêm vòng thân ái giữa mọi người qua chuyện "Tám".

    Ai có nhu cầu "Tám" các loại, 8 trên trời, 8 dưới đất, 8 trong nhà, 8 ngoài đường, 8 công sở, 8 nơi công cộng, 8 chốn riêng tư ... Hì hì, nói chung là 8 "thập cẩm", 8 "tả pí lù" ... thì mời vào nha :-D:-D:))

    Vậy, "Tám" là gì ???

    Mượn lời của nhà văn Lý Lan để giải thích về 8 như sau :

    "Gần đây, tôi có giao tiếp với nhiều độc giả ở miền Nam, các bạn ấy dùng từ tám để chỉ chuyện tán gẫu. Bạn có biết từ này mọc đâu ra không? Thế này nhé, người Trung Quốc (nhất là ở Hong Kong và Đài Loan) thường dùng chữ sanba để chỉ những phụ nữ ưa ngồi lê đôi mách. Chữ này viết là 三八 (tức là số 3 và 8). Khi các nhân vật phụ nữ lắm điều nhiều chuyện theo những bộ phim video gia đình của TVB, ATV, Tam Dương... đổ bộ vào Việt Nam, người dịch có thể vì vội, không tìm hiểu kỹ nên không tìm khái niệm tương đương trong tiếng Việt mà dịch luôn là ba (bà) tám. Và thế là từ tám xuất hiện..."

    "Tám" nói chung là tiếng Miền Nam chỉ việc buôn chuyện, buôn dưa lê, ngồi lê đôi mách, v.v :-D Nhưng mà, riêng Ỷ Lan thì cho là "Tám" là một nghệ thuật giao tiếp mới "xịn" hẳn hoi. "Tám" đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, nhiều hiểu biết, nhiều kỹ năng giao tiếp, nhanh tay nhanh mắt, lẹ mồm lẹ miệng, và hơn hết "Tám" đòi hỏi một lá gan bằng thép vì không thể "biết quê" và rất "lì đòn" nữa vì 8 lung tung là rất dễ có ngày ăn đòn đau.

    Vì thế, không phải ai sinh ra cũng tự dưng 8 được, phải có năng khiếu, phải có sự luyện tập và trau dồi không ngừng, và công thêm phải có dũng khí nữa. Thật là anh hùng cho những ai được gọi là Ông 8, Bà 8 :)) =))

    Hy vọng Topic này nhân dịp Rằm Tháng "Tám" là nơi tu luyện cho các bậc đại tài 8 nha. hì hì ...


    Enjoy ~_coffee ~_rose
     
  2. hondacodon

    hondacodon New Member

    Tham gia ngày:
    4 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    92
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    =))=)) bóc tem topic
     
  3. alibaba8757

    alibaba8757 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    275
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Qua chủ đề này chắc chị YLAN sẽ nổi lên như một Siêu Cao Thủ 8:))
     
  4. TIỆP VINH

    TIỆP VINH Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    264
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Hôm nay là Tết trung thu, em đi chơi đã, rồi về 8 sau :p.
     
  5. likelife

    likelife New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    611
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    8 là một nghệ thuật và người 8 là một nghệ sĩ :cool:
     
  6. Ỷ Lan

    Ỷ Lan Guest

    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Tết trung Thu hết rồi cơ mà ... sao không thấy ai online "Tám" nhỉ ... Vườn không nhà trống thế này buồn làm seo :-D

    Hôm nay HBO vừa chiếu Mamamia :-D:-D=D>=D> Xem lâu lâu rồi mà hôm nay xem lại vẫn thấy hay làm sao ... chẳng hiểu hay thế nào mà cái hôm đi xem cine với chị bạn hai đứa ngồi trong rạp cứ nhảy cẫng lên như là bị "loạn óc" ... Lúc đi về còn "tung tăng" đi dạo một đoạn vừa đi vừa hát nữa cơ ... Có phải thật "dở hơi" không chứ ... Sau này nhắc lại vẫn còn cười mãi .. Hôm ấy đúng là một buổi tối đáng nhớ, và đúng là Mamamia đã đem lại cho mình một nguồn hứng khởi đến kì lạ làm sao :-D

    A, mà hình như xem film ở rạp vẫn tuyệt hơn là ngồi nhà một mình nhỉ ...


    Tặng mọi người nhé .. bản nhạc kết film thật tuyệt... và điệu nhạc thật dễ thương ... wow, so great ~_rose

    Thank you for the music

    http://www.youtube.com/watch?v=WauFkb4jmCI

    I''m nothing special, in fact I''m a bit of a bore If I tell a joke, you''ve probably heard it before But I have a talent, a wonderful thing ''Cause everyone listens when I start to sing I''m so grateful and proud All I want is to sing it out loud So I say Thank you for the music, the songs I''m singing Thanks for all the joy they''re bringing Who can live without it, I ask in all honesty What would life be? Without a song or a dance what are we?So I say thank you for the music For giving it to me Mother says I was a dancer before I could walk (M''M)She says I began to sing long before I could talk And I''ve often wondered, how did it all start Who found out that nothing can capture a heart Like a melody can Well, whoever it was, I''m a fan So I say Thank you for the music, the songs I''m singing Thanks for all the joy they''re bringing Who can live without it, I ask in all honesty What would life be?Without a song or a dance what are we?So I say thank you for the music For giving it to me I''ve been so lucky, I am the girl with golden hair I wanna sing it out to everybody What a joy, what a life, what a chance! Thank you for the music, the songs I''m singing Thanks for all the joy they''re bringing Who can live without it, I ask in all honesty What would life be? Without a song or a dance what are we? So I say thank you for the music For giving it to me.

    Chủ nhật vui vẻ ... Các 8 vui vẻ :-D

    ~_rose~_rose ~_rose
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng mười 2009
  7. Vịtzù

    Vịtzù New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    490
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Các cao thủ vào "chiến" đi. Em thập diện mai phục cái đã, người vẫn đang yếu. :-D
     
  8. Ỷ Lan

    Ỷ Lan Guest

    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Bia rượu nhiều quá "yếu" hả anh Dzịt ?? hì hì ... anh dùng Dr Thanh chưa ??? =))
     
  9. Vịtzù

    Vịtzù New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    490
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Nóng trong người ta? Ko! Vẫn khoẻ, Vịt thấy da vẫn mềm mại, mơn man như Hải Ly vậy. :))
     
  10. alibaba8757

    alibaba8757 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    275
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Ali khoái nhất món dzịt hầm thuốc bắc, ngoan ...khỏi phải nói =))
     
  11. Vịtzù

    Vịtzù New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    490
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Ui! Vịt đực ăn ko ngon đâu bác Ali. Món này chỉ bổ âm thui. :-D
     
  12. vodanhtieutot

    vodanhtieutot New Member

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    235
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    bổ âm thì để em=))
     
  13. Vịtzù

    Vịtzù New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    490
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Tem món vịt hả vôdanh ơi! :))
     
  14. vodanhtieutot

    vodanhtieutot New Member

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    235
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    bắt vịt, vặt lông làm món bún măng vịt rủ vài đứa nữa cà kê nâng chén nữa là tuyệt=))
     
  15. alibaba8757

    alibaba8757 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    275
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

     
  16. Vịtzù

    Vịtzù New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    490
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Định tem tập thể à! :))

    Có món ngon và bổ hơn xin tiến cử bác Ali. Đó là "Trâu Chọi Đồ Sơn"
    Mọi chi tiết xin liên hệ: acòm vôdanh chấm xào rau muống. =))=))
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười 2009
  17. vodanhtieutot

    vodanhtieutot New Member

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    235
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    :)):)) trâu trọi đồ sơn chỉ trọi thôi chứ anh Zịt, "giai" lém hổng bổ dương đâu=))=))
     
  18. Vịtzù

    Vịtzù New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    490
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Híc! Cực bổ đấy, giá trị dinh dưỡng lại cao, đắt, hơn 300k/kí lận. =))
    Riêng món nước Tiểu của Trâu rừng châu Phi phải qua đường ngoại giao mới có. =))
    Phải công nhận nghề ăn, nghề chơi cũng lắm công phu. he..he... =))
     
  19. Ỷ Lan

    Ỷ Lan Guest

    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Hì hì, Kém ơn em Vô Danh nhìu nhe .. Em Vô Danh đi đến đâu là có các anh "giai" đi đến đấy nhỉ ... "Zai" thế nào thì chị Ỷ chào thua :-D

    He he .. Pà kon sao không vào đây chọn món đi :


    1. Vịt xáo măng
    2. Vịt nấu chao
    3. Vịt nấu cam
    4. Vịt hầm thuốc bắc
    5. Cà ri Vịt
    6. Cháo Vịt
    7. Vịt tiềm quả tử
    8. Vịt quay Bắc Kinh

    :-D :-D :-D

    Xin chọn Vịt béo để món ăn thêm phần ngon miệng.

    Xin thông báo :

    Món ăn được bình chọn nhiều nhất sẽ được chính thức chọn làm "thực đơn" tiếp khách cho cả nhà 8 nhé.

    Hì hì...Vitdzu tắm cho sạch chuẩn bị đi nào :))
     
  20. Vịtzù

    Vịtzù New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    490
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Trích:
    Nguyên văn bởi Ỷ Lan [​IMG]
    Lan đi tìm tình yêu chân thành và giản dị
    Dẫu mỗi ngày Lan chỉ nước lọc thôi

    Lan ơi nếu một ngày Lan xoã tóc đi tu thì để lại cho Vịt cái ly làm dzốn. Trích cải lương "Lan và Vịt". =))
     

Chia sẻ trang này