em phân vân quá

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Bình - Tứ Trụ' bắt đầu bởi hieungv, 22 Tháng tám 2009.

  1. hieungv

    hieungv New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng tám 2009
    Bài viết:
    14
    Điểm thành tích:
    0
    xin chào mọi người trong diễn đàn, từ nhỏ, em cảm thấy các phán đoán của lý số luôn có những ứng nghiệm trên cuộc sống của em, thế nhưng càng ngày em càng tự hỏi, liệu cuộc sống của mình có phải đi theo những phán đoán ấy không, trong khi em nghiệm lại thì có rất nhiều tình huống cs của em đi theo những phán đoán ấy. tình cờ em cũng biết được diễn đàn mình, em xin đưa lá số của mình lên đây, rất mong mọi người lý giải cho em một chút về số mệnh của mình như trong lý số đã viết, để cho em có thể ngẫm lại cuộc sống của mình

    http://www.lyso.vn/dichvu/lasotutru/1/163010061987/1/nguyễn văn hiếu.jpg
     
  2. hieungv

    hieungv New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng tám 2009
    Bài viết:
    14
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: em phân vân quá

    mọi người ơi, có ai biết cách xóa bài viết của mình k nhỉ, chỉ em với, để em xóa cái topic này đi, chứ để đây mãi nó thiu hỏng mất rồi:-S:-S
     
  3. hondacodon

    hondacodon New Member

    Tham gia ngày:
    4 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    92
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: em phân vân quá

    các chuyên gia tử bình dạo này vắng bóng cả
     
  4. Ỷ Lan

    Ỷ Lan Guest

    Ðề: em phân vân quá

    Nếu topic đổi tên lại là Nguyễn Văn Mười Hai thì có lẽ sẽ đắt hàng hơn đấy ... =))
     
  5. Trần Tiến Nam

    Trần Tiến Nam New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng một 2009
    Bài viết:
    456
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: em phân vân quá

    Bạn sinh ra trong 1 gia đình có gốc rất giàu và danh giá nhưng tiếc là đến đời bạn thì đã sa sút.

    Tứ trụ quan sát hỗn tạp ,thân lại nhược,quan sát quá vượng cho nên tính tình hiền lành bề ngoài còn bên trong thì bị đè nén lại.

    Có hậu vận tốt đừng quá lo lắng
     
  6. hieungv

    hieungv New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng tám 2009
    Bài viết:
    14
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: em phân vân quá

    ~_crying~_crying
    hix, nhà em sa sút từ thời ông nội em cơ ạ,đến thời bố mẹ ông bà em thì bố mẹ em cũng chả nhớ được ngày xưa nhà cụ em thế nào, vì hai ông em phải đi tha hương mà :((.còn tính tình em thì quả đúng thế thật, em phải cái tật hay nín nhịn, nhiều lúc vc của mình mà cũng chịu để cho người ta lấn át. thế bác cho em hỏi tình duyên vợ con của em thế nào ạ, hồi trc em xem vui vui thì cái bà xem bói bảo là em có tận 4 thằng con giai, 1 đứa con gái :)):)):))
     
  7. hieungv

    hieungv New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng tám 2009
    Bài viết:
    14
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: em phân vân quá

    cái nhà ế Ỷ Lan nhá, dám trêu tui hả? cẩn thận tui spam cho bây h
     

Chia sẻ trang này