Linh ứng - Cảm ứng

Thảo luận trong 'Phát ngôn - Tiên tri - Dự báo - Cảm ứng' bắt đầu bởi tutru, 20 Tháng bảy 2016.

  1. tutru

    tutru Ban Quản Trị

    Tham gia ngày:
    14 Tháng mười một 2009
    Bài viết:
    513
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam
    CÁC LOẠI CẢM ỨNG GIỮA PHẬT, BỒ TÁT HAY CÁC VỊ QUỶ THẦN ĐỐI VỚI CHÚNG TA.

    Trong bài viết Ác Quỷ Đạo, tôi đã từng đề cập qua vấn đề người thường hành thiện nhất định sẽ được các vị quỷ thần ủng hộ. Sự cảm ứng giữa các quỷ thần với chúng ta cũng giống như sự cảm ứng của chư Phật, Bồ Tát với chúng ta vậy. Sự cảm ứng này được chia làm 2 loại:

    Một loại là sự cảm ứng rõ rệt, hoặc giả chúng ta chính mắt thấy được, đích thân nghe được, đây gọi là Hiển Ứng. Trong Hiển Ứng, này có người thấy được hình Phật, Bồ Tát, có người ngửi được mùi thơm lạ như mùi thơm của khói hương, mùi thơm của các loại hoa như hoa sen, hoa lài..... Có người nhìn thấy ánh sáng trắng, hoặc hào quang..., hoặc giả các tướng lành khác.

    Chúng tôi ở bên ngoài khi tiếp xúc với đại chúng cũng thường nghe đại chúng kể về các loại cảm ứng này, mà nhiều nhất chính là ngửi được mùi thơm. Đặc biệt là ở trong nhà lúc không thắp hương, chúng ta đang đọc Kinh hoặc chúng ta đang niệm Phật, thình lình có 1 luồng hương lạ phản phất bao quanh chúng ta, thường thì thời gian rất dài, dài đến 3 phút, 5 phút. Điều này tuyệt đối chẳng phải do khứu giác của chúng ta sai lầm. Đồng thời còn có rất nhiều người khi ở cùng 1 chổ với chúng ta cũng có thể ngửi thấy được mùi hương này. Hoặc khi chúng ta ra ngoài dạo chơi, căn bản không thể nào có người ta thắp hương, cho nên không có chuyện khói hương có thể lan đến chổ dạo chơi của ta, điều này là không thể được, nhưng chúng ta lại có thể ngửi thấy được hương thơm đó. Hoặc là chúng ta có thể trong 1 thời điểm bất chợt nào đó, tình cờ ngửi được 1 mùi hương rất nồng nặc mà trước đây chưa bao giờ ngửi qua. Những hiện tượng này đều là cảm ứng, cho chúng ta biết Phật, Bồ Tát hay các vị quỷ thần đang ở bên cạnh ta thường thường chiếu cố, thường thường che chở cho ta.

    Vậy nếu mùi hương mà chúng ta nghe được đó là rất tanh nồng, hôi thối thì sao? Đây cũng là 1 loại cảm ứng, nhưng chẳng phải cảm ứng từ Phật, Bồ Tát hay các vị quỷ thần, mà là cảm ứng từ yêu ma quỷ quái. Chúng cho chúng ta biết chúng đang ở bên cạnh ta, hòng chực chờ lôi kéo chúng ta gây tạo ác nghiệp.

    Còn 1 loại khác là chúng ta chẳng giác biết được, loại cảm ứng này gọi là Minh Ứng. Minh Ứng nếu so với Hiển Ứng còn nhiều hơn. Chúng quỷ thần này trong âm thầm luôn phù hộ cho ta, ở trong bóng tối mà che chở cho ta.

    Chúng ta phải biết rằng, những cảm ứng từ Phật, Bồ Tát và các vị quỷ thần đều là những cảnh giới lành, do thiện nghiệp chúng ta đã tạo, hoặc do công phu tu tập của ta đắc lực mà chiêu cảm được. Tuy nhiên cần nên lưu ý, đó là không nên tham đắm vào những cảm ứng này, phải làm cho được thấy mà như không thấy, ngửi mà như không ngửi, nghe mà như không nghe. Có như vậy thì chính mình mới không bị bọn yêu ma quỷ quái giả thần, giả quỷ đến để hòng lôi kéo đi theo chúng.

    A Di Đà Phật!

    _ Pháp sư Tịnh Không_

    Xem bài viết gốc https://www.facebook.com/photo.php?...109.1073741829.100001824755577&type=3&theater
     

Chia sẻ trang này