cháu tôi sinh lúc 10h45' ngày mùng 1 âm lịch đầu tháng, nhờ các bác cho vài lời kiến giải về cuộc đời của cháu. tôi xin trân trọng lắng nghe~_coffee
Ðề: nhờ xem giùm lá số của cháu gái tôi Bác vodanh00 ko nói rõ là trai hay gái , cháu link lá số là trai , và đoán là sinh đầu tháng 3 âm lịch : http://www.tinvietonline.com/KHHB/t...3110,x,1,2008,3,1,10,45,5,1,6,1,24&session=48
Ðề: nhờ xem giùm lá số của cháu gái tôi ơ kìa, chủ đề là xem giùm ls của cháu gái mà anh ^^!Mà ngày sinh AL mà, e xem lại lịch thì 1/3/2008 AL là 6/4/2008 DL, em link lại LS này: http://www.tinvietonline.com/KHHB/t...84610,g,1,2008,4,6,10,45,5,1,6,3,1&session=77
Ðề: nhờ xem giùm lá số của cháu gái tôi ây chết tôi sơ suất quá, cháu gái tôi sinh ban đêm phai là 22h45' mới đúng tôi link lại lá số đây mong các bác bỏ chút công sức xem dùm đi mà http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/laso.php?topic=0,2008040622,su_tu_nho,1,2008,04,06,22,45,5,1,12,3,1&session=81 nhatientri ơi bạn quá lời rồi, quả tôi có võ vẽ sơ sơ về tử vi nhương không dám nhận là cao thủ đâu!! ngoài trời còn có trời mà, với lại lá số này tôi thấy có nhiều nghi vấn nên muốn nhờ mọi người xem giùm để kiểm nghiệm!! chơ tin từ diễn đàn
Ðề: nhờ xem giùm lá số của cháu gái tôi không biết thân sinh cũa bé nay có tướng đi chân vòng kiền không !!..Còn si61 này là của người có tướng đi như trên ,nhưng bù lại là vẻ đẹp...nhiếu phát kiến thông minh ,nhưng ko bắng cấp ,trên tay và trên lưng có vết bớt or con ruồi thì đúng chuẩn...
Ðề: nhờ xem giùm lá số của cháu gái tôi cám ơn bạn ! cha cháu khá thành dạt trong cuộc sống, gia đình khá giả nếu không muốn nói là giàu có. Cha cháu sinh năm nhâm tý, đẹp trai, gương mặt phương phi, lông mày rậm mắt sáng,quả là dáng đi hơi vất vả và hơi vòng kiềng.Trình độ văn hóa hết cấp ba, làm nghề cơ khí, đến nay có thể coi là thành đạt, là con trưởng của một chi (vì thế tôi muốn hỏi cháu có em trai không). À mà cháu có hai chị gái rồi
Ðề: nhờ xem giùm lá số của cháu gái tôi ơ các bác bân đi đâu mà quên ghé chỗ tôi chơi thế!! xời ơi , chán quá ốm mấy hôm không lên mà mấy bác đã quên mất em rùi