Tìm thấy 3 bộ hài cốt trong trường THCS Trưng Vương - năm 2004

Thảo luận trong 'Ngoại cảm' bắt đầu bởi Admin, 4 Tháng tư 2007.

  1. Admin

    Admin Administrator

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    86
    Điểm thành tích:
    18
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ngày 20/7/2003, khi tới trường Trưng Vương công tác, bằng khả năng đặc biệt của mình, Phan Bích Hằng - (từ lâu được coi là nhà ngoại cảm tài năng của Việt Nam) phát hiện ít nhất có chừng 7 - 8 hài cốt vẫn còn nằm dưới lòng đất trong khuôn viên trường, đồng thời xác định được cả tên và vị trí nằm của 3 bộ hài cốt nói trên. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
    [​IMG] Phan Bích Hằng - CTV của Trung tâm NC Tiềm năng đặc biệt con người.
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Chị đã đề nghị với trường, khi nào có điều kiện, sẽ được khai quật. Dịp may đó đến khi ngày 15/9/2004, dự án cải tạo, nâng cấp trường được chính thức phê duyệt và thi công. 3 bộ hài cốt được tìm thấy ở đúng vị trí chị đã xác định với những đặc điểm đúng như nhận định ban đầu của chị.

    Ngay sau khi phát hiện ra hài cốt (mà Bích Hằng khẳng định là của các chiến sĩ cảm tử trong trận 60 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thủ đô mùa đông năm 1946), Bích Hằng đã báo cho Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng đặc biệt của con người, nơi chị đang là cộng tác viên, về vấn đề này. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Giáo sư Đào Vọng Đức (Giám đốc Trung tâm) và Giáo sư - Thiếu tướng Chu Phác (Chủ nhiệm bộ môn) đã cử 3 nhà ngoại cảm khác lần lượt đến để kiểm tra chéo thông tin này và kết quả là cả 3 nhà ngoại cảm kia đều xác nhận thông tin này là chính xác, trong đó có 3 hài cốt là cho thông tin rõ nhất. Nhưng trớ trêu thay, theo bản vẽ sơ đồ của Bích Hằng và 3 nhà ngoại cảm kia thì vị trí của ba bộ hài cốt lại nằm ngay ở chân cầu thang dãy nhà C (còn gọi là dãy Côn Sơn - giáp đường Lý Thường Kiệt), không thể vì lý do đó mà khai quật được.

    Ngày 15/9/2004, Trường Trưng Vương chính thức bàn giao mặt bằng để khởi công. Theo hình thức xây cuốn chiếu nên dãy nhà Côn Sơn được phá dỡ trước. Ngay sau đó, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng đặc biệt của con người và Phan Bích Hằng đã có cuộc trao đổi với nhà trường và bên thi công đề nghị được tìm kiếm các hài cốt nói trên. Ngay trong hai ngày khai quật đầu tiên (23 và 24/9) đã tìm được hai bộ hài cốt và tối 25/9 là bộ hài cốt thứ 3 ở đúng vị trí trong sơ đồ của Bích Hằng với sự chứng kiến của đông đảo đại diện các cấp ngành như Sở Lao động Thương binh xã hội Hà Nội, Phòng LĐ-TBXH quận Hoàn Kiếm, Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm, các thầy cô giáo Trường THCS Trưng Vương...[/FONT]
    [​IMG] Ông Hàn Thuỵ Vũ PHó chủ nhiệm bộ môn Cận Tâm lý.
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Điều đặc biệt là, mặc dù những bộ hài cốt xương đã khá mủn, nhưng những đặc điểm nhân dạng trên từng bộ hài cốt đều khớp với những tình tiết mô tả của Bích Hằng 1 năm trước đó như: ông Dư là người hy sinh đầu tiên. Hài cốt của ông Dư bị mất đầu khi ông vừa nhô người lên khỏi giao thông hào thì bị pháo địch phạt ngang, đồng đội thương ông nên trước khi chôn đã lấy chiếc bát (loại Bát Tràng thời đó có đáy bằng, thành đứng) úp lên cổ (hiện nay chiếc bát đó được đặt trong tiểu của hài cốt có tên là Dư)... Chị còn cho biết đã "nói chuyện" và biết được tên và chức danh của ba bộ hài cốt nói trên, đó là Phan Hào (còn gọi là Hào profeseur) - Trung đội trưởng, Nguyễn Văn Dư (còn gọi là Dư đen, Dư còi) là Trung đội phó, Chính trị viên và Nguyễn Văn Đẳng. Cả ba đều thuộc Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 77, hy sinh trong ngày 21-12-1946.

    Ông Hàn Thụy Vũ - phó trưởng bộ môn Cận Tâm lý, nguyên cựu phóng viên báo QĐND, trước đây cũng là chiến sĩ Trung đoàn 48 - Trung đoàn Thăng Long (một trong hai trung đoàn của Hà Nội là Thủ Đô và Thăng Long) xác nhận: Về tiểu sử Trung đội trưởng Phan Hào đã được nhắc đến trong cuốn lịch sử 60 ngày đêm Toàn quốc kháng chiến. Trung đội của ông Hào còn được gọi là Tiếp hồng quân, chọn lọc toàn những trí thức, giỏi tiếng Pháp. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đêm 19 rạng ngày 20, các lực lượng vũ trang, nhân dân thủ đô Hà Nội và các thành phố nổ súng chiến đấu. Toàn quốc bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ngày 20-12, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Cũng trong ngày 20-12-1946, bộ đội ta và quân Pháp giao tranh ở Tòa thị chính (tức UBND thành phố Hà Nội ngày nay), Bưu điện và Bắc Bộ Phủ. Các chiến sĩ của ta tuy lực mỏng nhưng đã dũng cảm ngăn cản được nhiều đợt tấn công của giặc Pháp, cầm cự được 1 ngày cho nhân dân và bộ đội chủ lực rút qua cầu Long Biên về chiến khu an toàn. Đến ngày 21-12, địch tăng cường lực lượng viện binh nên đã chiếm được một số chốt, trong đó có chốt ở Trường THCS Trưng Vương. Và 3 ông Hào, Dư, Đẳng có thể đã hy sinh trong ngày 21/12 đó.

    Ông Hàn Thụy Vũ cũng xác nhận loại bát tìm thấy ở khu vực khai quật đúng là loại mà thời đó bộ đội vẫn dùng. Ông còn cho biết nhiều vị lão thành cách mạng là chiến sĩ Trung đoàn Thăng Long trước đây cũng sẵn sàng cung cấp những thông tin chi tiết xung quanh trận chiến lịch sử ấy.

    Như vậy là đã khẳng định được khoảng 60 - 70% chi tiết 3 bộ hài cốt kia là liệt sĩ thời kỳ 1946. Vấn đề chỉ còn là chờ các nhà khoa học xác định danh tính những bộ hài cốt kia bằng kỹ thuật gene mà thôi. Theo Tiến sĩ Lê Quang Huấn - Trưởng phòng Công nghệ Tế bào Động vật (Viện Công nghệ Sinh học) thì không có trường hợp nào không phân tích được. Chỉ có những trường hợp khó phân tích, đó là những mẫu xương mục. Với mẫu xương này cần phải có quy trình thích hợp. Vừa làm sạch nhưng phải đảm bảo không bị gẫy gene. Hoặc có trường hợp khi phân tích, những gene chọn lại không nhân bản được. Theo TS Huấn, thời gian trung bình để hoàn thành một trường hợp xác định hài cốt phải mất gần một tháng. Nếu rơi vào ca khó thì lâu hơn rất nhiều.[/FONT]


    [FONT=arial, helvetica, sans-serif](Hà Nội mới)
    [/FONT]
     
  2. Admin

    Admin Administrator

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    86
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tìm thấy 3 bộ hài cốt trong trường THCS Trưng Vương - năm 2004

    Ngay sau khi HNM Điện tử đưa thông tin về 3 bộ hài cốt vừa được tìm thấy trong khuôn viên Trường THCS Trưng Vương - HN (Trường Nữ sinh Đồng Khánh trước đây), nhiều bạn đã gọi điện thoại đến hỏi về Trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người, về nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng, chúng tôi xin được trả lời như sau:
    Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng của con người được chính thức thành lập năm 1998, là một đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Trung tâm có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học những khả năng tiềm ẩn của con người, xác minh tính đúng đắn của các thông tin, sau đó Hội đồng khoa học của Trung tâm sẽ tổ chức đánh giá và nghiệm thu các kết quả đã được nghiên cứu. Ngoài ra, Trung tâm còn liên hệ với các cơ quan khoa học, tổ chức và cá nhân hoạt động khoa học để triển khai và phối hợp nghiên cứu cả trên phương diện lý thuyết lẫn trong thực nghiệm nhằm ứng dụng những khả năng đó vào thực tiễn, phục vụ cho lợi ích của đất nước và cộng đồng.
    Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của Trung tâm như: "Khảo sát một số chỉ tiêu sinh hóa trong máu dưới tác động của thiền mở luân xa" do nhóm của GS. TSKH Lê Xuân Tú (Bộ môn Nhân điện và Cảm xạ dịch lý mở) thực hiện đã cho kết quả tốt. 100% số người tham gia luyện tập đều có chuyển biến giảm tỷ lệ mỡ trong máu, chống xơ vữa động mạch. 10 trường hợp bị bệnh tiểu đường sau khi luyện tập đã giảm lượng đường từ 0,8 đến 1,0 mmol/l.
    Những đề tài nghiên cứu tác động năng lượng sinh học phục hồi chức năng cho các cháu bị khuyết tật bẩm sinh ở Trung tâm Phúc Tuệ… Nghiên cứu khoa học tính chính xác của các phương pháp dự đoán, dự báo bằng kinh dịch, chiêm tinh, tử vi, đường chỉ tay, ngoại cảm… đều đã được nghiệm thu khoa học và được ứng dụng trong cuộc sống.
    Chương trình "Những chuyện lạ Việt Nam" đang được trình chiếu trên Đài Truyền hình Việt Nam VTV3 được Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải - Chủ nhiệm bộ môn Dự báo và Thông tin tư liệu của Trung tâm làm cố vấn, thu hút được rất nhiều người quan tâm không chỉ bởi những sự kiện lạ, hấp dẫn, đặc biệt mà còn bởi tính khoa học, những nghiên cứu giải thích mang tính chuyên sâu của nó.
    Riêng đề tài nghiên cứu tìm mộ bằng ngoại cảm, Ban chủ nhiệm Trung tâm đã cùng các nhà ngoại cảm Việt Nam như: Phan Bích Hằng, Nguyễn Đăng Bảy, Dương Quang Hùng… triển khai nhiều đề tài như: xác định nơi chôn cất và số lượng hài cốt đồng bào bị chết đói năm 1944 - 1945 ở Đông Kim Ngưu - Hà Nội, xác minh tên liệt sĩ trên mộ vô danh ở nghĩa trang liệt sĩ Mai Dịch (Hà Nội), Phú Long (Ninh Bình), Kim Tân (Thanh Hóa), Tây Nguyên và đầu năm 2004 mới đây là đề tài TK 08 xác minh tên liệt sĩ trên mộ vô danh ở nghĩa trang liệt sĩ Mường Thanh (Điện Biên). Các đề tài này xuất phát từ ý nguyện của một số cựu chiến binh nhớ về đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc nhưng đến nay vẫn còn mang một cái tên chung là "vô danh", của các gia đình muốn tìm mộ và tung tích người thân…
    Các nhà ngoại cảm Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc tìm được mộ qua thân nhân, người cùng huyết thống, qua di ảnh của người đã chết để lấy thông tin khi giao tiếp với các vong linh, mà làm ngược lại, tức là từ các ngôi mộ vô danh, hỏi được tên họ, quê quán người chết, hoàn cảnh, đặc điểm khi chết, hỏi được cả tên họ của thân nhân gia đình còn sống. Nhiều cuộc thử nghiệm đã cho kết quả đặc biệt chính xác, được nghiệm thu cấp Bộ và được dư luận đánh giá cao.
    Sự kiện tìm ra 3 bộ hài cốt trong khuôn viên trường THCS Trưng Vương, xác định được cả tên tuổi, danh tính, hoàn cảnh khi mất… chỉ là một trong hàng nghìn trường hợp mà Phan Bích Hằng và các nhà ngoại cảm thuộc bộ môn Cận Tâm lý - Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng người đã làm được. Hiện nay, ba bộ hài cốt được giao cho Ban Chỉ huy quân sự Thành phố làm các thủ tục kiểm tra, xác định danh tính, hoàn cảnh hy sinh, từ đó mới có căn cứ làm thủ tục công nhận danh hiệu liệt sĩ.
    Theo sự chỉ dẫn của Bích Hằng thì gia đình ông Phan Hào đã chuyển vào miền Nam từ năm 1954, không rõ hiện nay đang ở đâu. Gia đình ông Dư ở làng Trích Sài (ven Hồ Tây) cũng đã chuyển đi nơi khác, còn gia đình ông Đằng thì chưa có thông tin rõ ràng. Vậy ai biết thông tin liên quan tới gia đình 3 ông Hào, Dư, Đằng, xin thông báo cho Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng của con người hoặc báo Hànộimới Điện tử.
    Phan Bích Hằng phát lộ khả năng ngoại cảm đặc biệt sau khi bị chó dại cắn suýt chết cách đây khoảng hơn chục năm. Hiện nay, Bích Hằng đang công tác tại một trường ĐH Dân lập ở Hà Nội, có một con trai gần 1 tuổi và vẫn tiếp tục tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học của Trung tâm.
    (Hà Nội mới)
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2007

Chia sẻ trang này