1. tutru

    tutru Ban Quản Trị

    Tham gia ngày:
    14 Tháng mười một 2009
    Bài viết:
    513
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam
    DỰ ĐOÁN THEO TỨ TRỤ ( Lập Lá số theo giờ, ngày, tháng, năm sinh ) là môn chuyên nghiên cứu về Mệnh vận con người. Người mới sinh ra cất tiếng khóc chào đời chính là thời điểm thụ khí trời đất tại một địa điểm nhất định, trong một môi trường mà tại đó mang đặc tính về "khí" mà môn dự đoán theo tứ trụ chọn Ngũ hành (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ) để thể nghiệm, thông qua Âm dương ngũ hành ( Giáp - Ất là Dương-âm Mộc; Bính - Đinh là Dương-âm Hoả; Mậu - Kỷ là Dương-âm Thổ; Canh - Tân là Dương-âm Kim; Nhâm - Quý là Dương-âm Thuỷ) làm cơ sở lượng đoán mà môn Dự đoán theo tứ trụ lấy làm cơ sở để dự đoán hoạ phúc của cả cuộc đời mỗi người.

    Định mệnh có không?

    Hoạ phúc của một người có thể dự đoán được thông qua giờ, ngày, tháng, năm sinh. Vậy phải chăng sự tồn tại và vận động trong suốt cuộc đời của một người từ khi sinh ra đến khi mất đi là đã được định sẵn, mà chúng ta thường gọi là "định mệnh", và như vậy thì định mệnh là không thể thay đổi đối với mỗi người? Vì nếu thay đổi thì việc dự đoán là không chính xác?

    Trong các sách đều khẳng định, với một người nghiên cứu và có khả năng nắm bắt được kiến thức dịch lý nói chung, đều có khả năng dự đoán chính xác 70-80% các thời điểm sảy ra các biến cố Cát - Hung đặc biệt trong cuộc đời mỗi người (thậm chí cao hơn với các chuyên gia bậc thầy, có khả năng kết hợp với các môn dự đoán khác như xemtướng mạo; xem chỉ tay ..v.v..). Với sự tồn tại hàng ngàn nămcủa các môn khoa học dự đoán theo dịch lý nói chung, dự đoán Vận mệnh theo tứ trụ nói riêng chứng tỏ định mệnh là có thật.

    Định mệnh có thật? Vậy cơ sở lý luận của nó là gì? Là vì Mệnh của một người tại thời điểm sinh ra đã thụ khí ngũ hành của trời đất và quá trình "hành vận" (Hành vận - Tức là thời gian tồn tại của người đó tính từ khi sinh ra) luôn tuân theo quy luật vận hành của trời đất. Mà quy luật của trời đất thì khoa học đã chứng minh, ví như một năm có 4 mùa khí trời thay đổi đông qua xuân tới ... mà dịch học gọi là chu kỳ vận động từ Sinh trưởng cho đến mất đi và quay lại một chu kỳ mới từ đầu của Khí ngũ hành Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả và Thổ. Theo đó, khi hành Vận mỗi người với khí ngũ hành đã bẩm thụ được của trời đất khi mới sinh, cũng sẽ trải qua quá trình biến đổi (Sinh - Vượng - Mộ - Tuyệt) theo thời gian, với thước đo là năm, tháng, ngày, giờ hiện đang vận động không ngừng. Chính sự thay đổi khí ngũ hành trong Mệnh của mỗi người Vượng-Suy ... theo thời gian mà các nhà dự đoán có thể suy đoán các sự việc, sự kiện sẽ sảy ra với người ấy, tại thời điểm nào đó sẽ phát sinh Hoạ - Phúc, thậm chí hoạ / phúc là việc gì? tất tán tiền bạc/ Phá sản hay bệnh tật nặng nhẹ, ở đâu, bộ phận nào trong cơ thể sẽ bị bệnh, hay tai hoạ là tai nạn xe cộ, sông nước, bộ phận nào trên cơ thể bị bệnh hay bị ảnh hưởng nặng ...., thậm trí mất mạng. Nói chung có thể dự đoán được và cũng có thể có những lời khuyên để phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại, thậm trí biến hoạ thành phúc nếu là chuyên gia bậc thầy.

    Như vậy, có thể nói định mệnh là có thực và có thể thay đổi được với những trường hợp "Mệnh chưa hết số". Sách có nói, Khí hết thì Mệnh hết, tức là người ta đã hết số, phải trở về với đất thôi và điều đó là đúng với quy luật của trời đất.

    Vậy khi nào thì Mệnh của chúng ta chưa hết số?
    Người viết: Tutru
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tám 2017
  2. tutru

    tutru Ban Quản Trị

    Tham gia ngày:
    14 Tháng mười một 2009
    Bài viết:
    513
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam
    KHI HỌC PHẬT CẢ ĐỜI NÀY ĐÃ ĐƯỢC PHẬT, BỒ TÁT AN BÀI RỒI, CHÚNG TA CẦN GÌ PHẢI LO LẮNG? CHỈ CẦN CHÚNG TA NGOAN NGOÃN TU HÀNH, CHỊU NGHE LỜI DẠY CỦA CÁC NGÀI, LÀM MỘT ĐỨA HỌC TRÒ NGOAN THÌ PHẬT, BỒ TÁT SẼ ĐẾN CHĂM SÓC CHÚNG TA MỖI NGÀY

    “Ưu phiền khiến con người già nua”, con người trở nên già nua nhanh hơn bình thường. Nói thật ra, ưu tư, phiền muộn là nhân tố hàng đầu làm cho con người già nua. Chúng ta phải buông xuống những chuyện phiền bực trong lòng, đó là những chuyện vướng bận, lo được lo mất, tất cả những chuyện phiền bực trong lòng đều buông xuống, phải buông bỏ hết. Chúng ta nhất định phải biết trên thế gian này chẳng có chuyện gì đáng để chúng ta bận lòng hết, vì sao?

    Người trong thế gian chẳng thoát ra khỏi vận mạng, vận mạng đã định sẵn, chúng ta còn phải bận lòng, lo lắng nỗi gì? Khi học Phật, cả đời này đã được Phật, Bồ Tát an bài rồi, chúng ta cần gì phải lo lắng? Nếu còn lo lắng thì Phật Bồ Tát sẽ chẳng an bài sẵn, vậy thì chúng ta phải phiền phức lắm, mọi chuyện đều phải tự mình bận tâm lo lắng, mệt chết luôn. Do vậy, hết thảy đều giao cho Phật, Bồ Tát, chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời dạy, mỗi ngày tụng kinh, mỗi ngày học Phật là được, hãy làm một đứa học trò ngoan. Phật, Bồ Tát là người đến chăm sóc chúng ta, chúng ta muôn vàn đừng vượt ra khỏi quyền hạn, đừng lo tới chuyện của các Ngài, như vậy thì chúng ta sẽ được đại tự tại.

    HT Tịnh Không

    XIN HÃY THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT. _()_


    [​IMG]

    Xem bản gốc https://www.facebook.com/photo.php?...290.1073741829.100010746662685&type=3&theater
     

Chia sẻ trang này