Đầu hôn nhân- giai đoạn khó khăn

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi cabachlong, 25 Tháng chín 2007.

  1. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Gia đình trẻ: Dây mỏng, dễ đứt
    Tỉ lệ gia đình trẻ không hạnh phúc có chiều hướng tăng cao. Tuy vậy, nếu biết chia sẻ với lòng vị tha, người ta vẫn vượt qua khó khăn để tìm lại hạnh phúc.

    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Một kết quả khảo sát mới đây của Trung tâm Tư vấn Gia Đình Việt cho thấy: Có đến trên 60% cặp vợ chồng được hỏi đã trả lời không hạnh phúc trong những năm đầu chung sống. Đa phần họ chịu đựng tiếp tục chung sống vì không muốn con cái thiếu cha hoặc mẹ hoặc vì sợ gia đình mang tiếng. Một số khác ngại thay đổi, ngại mang tiếng “giữa đường gãy gánh”. [/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Từ hồng chuyển thành xám [/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Đối với nhiều người đàn ông, bạn bè luôn chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của họ. Vì vậy, những buổi la cà nhậu nhẹt, cà phê cùng bạn bè với họ là bình thường. Thậm chí nhiều người còn tuyên bố “bỏ vợ được chứ không thể bỏ rượu”. Nhưng với nhiều cô dâu mới, điều đó khiến họ thất vọng, hụt hẫng. [/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Trường hợp của vợ chồng Thăng, bạn tôi, là một ví dụ. Khi mới cưới, theo yêu cầu của vợ, Thăng bớt nhậu được một thời gian. Nhưng chỉ vài tháng sau, dù trổ đủ ngón nghề nấu ăn cho chồng, thậm chí dùng đến nước mắt, cô vợ trẻ vẫn không thể giữ chân chồng mỗi khi bạn bè rủ rê. “Vì vậy, cưới nhau đã mấy năm, mình vẫn không muốn sinh con vì quá chán ngán ông chồng mê bạn hơn mê vợ”- Mai Linh, vợ Thăng, tâm sự. [/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Đối với vợ chồng Hoàng Lan và Hiệp Thành thì ngược lại. Sau ngày cưới đến nay, Lan vẫn làm việc cho một công ty du lịch ở quận 1 - TPHCM. Vợ chồng họ có một cô con gái thật kháu khỉnh. Nhờ chịu khó dành dụm, họ đã tậu được một ngôi nhà xinh xắn ở quận 9 - TPHCM. Vậy mà, mới đây, sau 5 năm chung sống, hai vợ chồng đưa nhau ra tòa. “Cô ấy quá xem trọng công việc và những cuộc vui với bạn bè. Con chúng tôi sẽ ra sao nếu sau này lớn lên phải chứng kiến cảnh mẹ bỏ mặc chồng con?”- Thành tâm sự. [/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]“Sau giờ làm việc, tôi không muốn về nhà. Lấy nhau ba năm song số lần tôi được ăn cơm do vợ nấu chỉ đếm trên đầu ngón tay”. Tâm sự của Lương Duy, một kỹ sư cơ khí đang làm việc tại một công ty sản xuất linh kiện điện tử ở Vũng Tàu có lẽ cũng là tâm sự chung của rất nhiều người chồng thời nay. [/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Duy kể: Sau giờ dạy học ở một trường THCS tại quận Tân Bình, về đến nhà, Hương Ly, vợ anh, khá rảnh rỗi. Nhưng cô vốn ngại làm việc nhà nên cứ nằm xem tivi, chờ chồng về phân chia công việc rồi... cùng làm cho vui. Phải đi làm xa, suốt ngày vất vả, nhưng về đến nhà, Duy cũng cố giúp vợ dọn dẹp nhà cửa. Thấy vậy, Ly ngày càng ỷ lại. Thế là gây gổ triền miên, không ai nhịn ai. Duy thấy tình cảm của mình với vợ cứ nhạt dần. [/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]“Nguyên nhân của tình trạng gia đình trẻ không hạnh phúc, theo tôi, là do trước khi kết hôn, các bạn trẻ thường thi vị hóa cuộc hôn nhân của mình. Đến khi va chạm thực tế, họ thất vọng, không đủ niềm tin, bản lĩnh để chèo chống. Thế là vội vàng rời bỏ”- bác sĩ, chuyên gia tâm lý Lê Thúy Tươi nhìn nhận như vậy. [/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Đừng vội buông tay [/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Kết quả một công trình nghiên cứu của Trường Đại học KHXH & NV TPHCM gần đây cho thấy, có đến gần 35% các cặp vợ chồng trẻ ly hôn trong vòng 10 năm đầu chung sống. Dự báo, xu hướng này đang gia tăng. Làm thế nào để có được một mái ấm hạnh phúc, con cái lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ là trăn trở của không ít gia đình trẻ. Và, nhiều người đã không buông tay. [/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Thu Minh, một người bạn thân của tôi thời đại học, luôn tự hào về hạnh phúc “tưởng đã vuột khỏi tầm tay”. Cưới nhau chẳng được bao lâu, chị vô cùng thất vọng khi thấy trước mắt mình không còn hình ảnh một anh trưởng phòng “hét ra lửa” của công ty phần mềm F. Thay vào đó là một anh chàng mặc quần xà lỏn, cởi trần, lười tắm; tối ngủ thì ngáy ầm ĩ, lại hay nói mê; lên mâm cơm thì chê khen đủ điều... [/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Chị kể: “Lúc đó mình buồn ghê gớm, chỉ muốn bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhưng rồi, mình nghĩ, chẳng lẽ mới cưới nhau lại lục đục, người ta cười cho. Hơn nữa, bên cạnh những tật ấy, anh còn rất nhiều điểm tốt như thương người, quý cha mẹ, anh em vợ, không nhậu nhẹt bê tha... Mình tin, với bản chất tốt như vậy, con người này có thể... cải tạo được”. Giờ đây, họ sắp sửa đón đứa con đầu lòng. Chị khoe, đồ đạc cho con, một tay anh sắm sửa. Từ khi có bầu, chị chẳng phải làm việc gì nặng nhọc. Lau nhà, ủi đồ, anh cũng giành làm. [/FONT]
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]“Trong cuộc sống vợ chồng, để ráp nối nửa này với nửa kia, phải có thời gian và thiện chí từ hai phía. Nhường nhịn, chia sẻ, vị tha là những điều không thể thiếu để xây dựng hạnh phúc gia đình. Đừng quá xét nét, cầu toàn bởi không có ai toàn vẹn cả”- chuyên viên tư vấn Nguyễn Thị Thạch Thảo nhắn nhủ như vậy. [/FONT]

    24H.COM.VN (theo NLĐ)
     

Chia sẻ trang này