Đừng nói lời hối tiếc vì...tử vi!

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi Hoaquynh, 30 Tháng tám 2009.

  1. Hoaquynh

    Hoaquynh Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng chín 2007
    Bài viết:
    103
    Điểm thành tích:
    16
    [​IMG]

    Yêu là sự giao ước của trái tim chứ không phải của mệnh số...

    Yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Nhưng nhiều đôi lứa phải nói lời này với người mình yêu chỉ vì... tử vi lý số! Tại sao khi yêu nhau, cưới nhau, mọi người lại cứ phải đi tìm "thầy" để xem tuổi?

    Đến với nhau vì "phản ứng hóa học" hay vì hợp tuổi?

    Chỉ làm cuộc thăm dò rất nhỏ trong văn phòng nơi tôi đang công tác, hỏi có bao nhiêu người ở đây đã đi xem tuổi trước khi cưới? Tới 90% nói rằng: "Có”! Lại hỏi bao nhiêu tin rằng việc xem tuổi như vậy là quan trọng? Thì cũng tới 70% nói rằng: "Quan trọng chứ!".

    Có thể những tỉ lệ này chẳng đại diện gì cho tỉ lệ quan điểm của cả một xã hội. Nhưng có điều chắc chắn, số người quan trọng cái việc "xem tuổi" để yêu hoặc cưới nhau là cực kỳ lớn. Đó đơn giản là một điều phổ biến và hiển nhiên nên ai cũng tin nó. Và vì tin nó nên người ta chấp nhận cả khi nó có những tác hại thật xấu.

    Có những lúc con người đến với nhau chỉ vì những "phản ứng hóa học". Họ nhìn thấy nhau, cảm nhận nhau, thấy muốn có nhau và yêu nhau. Nghĩa là không thể có sự sắp xếp. Tất nhiên, yêu nhau là một chuyện, còn cách cư xử và tính cách của hai người có hợp nhau hay không lại là một chuyện khác. Sáu tỉ con người thì sẽ có sáu tỉ tính cách khác nhau. Tất cả chỉ là xác suất của tự nhiên khi chỉ có một phần bao nhiêu đấy trong số đó là có tính cách hợp nhau và đến được với nhau cho tới tận cuối cùng. Chưa kể còn do môi trường sống, do điều kiện sinh hoạt và ti tỉ thứ khác nhau tác động.
    Thế nhưng mọi người lại "đúc kết" ra cái tử vi để mắm môi mắm lợi truy tìm cái xác suất này. Tự hình thành nên những qui tắc kiểu "tam hợp tứ hành xung", những "cung", những "mệnh" để mà sàng lọc, lắp ráp những trái tim với nhau... Và mọi người theo nó, tin nó, mà chẳng cần phải biết vì sao mình tin như thế.

    Chẳng những nhiều người già "âm lịch", mà còn khối cô cậu tre trẻ tin sái cổ vào chuyện hợp tuổi. Thế là trong hành trình đi tìm tình yêu của mình, câu đầu tiên họ hỏi sau cái tên của một đối tượng nào đó sẽ là năm sinh. Và khi ngồi lẩm nhẩm đếm ngón tay thì là một cái thở dài. Cuộc đời họ không biết bao nhiêu lần thở dài như vậy, cho tới khi họ tìm được một người hợp cung mệnh số các kiểu thì mới an tâm tìm hiểu để yêu! Kiểu yêu này thật sự có vấn đề vì nó không theo lẽ con tim.

    Nhưng xem tuổi để yêu vẫn còn là chuyện nhỏ ! Xem tuổi để lấy nhau mới thật sự là vấn đề nan giải. Có những đôi lứa sẵn sàng đến với nhau bất chấp sự "cảnh báo" của tử vi. Nhưng nhiều đôi đã không vượt qua được rào cản từ gia đình, từ một câu vu vơ của thầy bói: "Nếu lấy nhau thì thằng chồng sẽ ngỏm sớm!".

    Với nhiều đôi, việc không hợp tuổi còn là cái cớ chắc như bắp để giải thích cho những đổ vỡ và xung khắc. Cứ mỗi lần cãi vã, thất bại, gặp đen đủi, tai nạn... thì họ sẽ lại đổ lỗi cho không hợp tuổi. Bởi vì có sẵn cái cớ để đổ tội nên con người không chịu tĩnh tâm lại xem cái sự sai đúng thất bại kia có phải ở chính bản thân mình hay không. Thế nên cái lý do "khắc tuổi" được bật lên như một tội rất lớn, và nó lại càng làm cho người ta tin hơn.

    Sự giao ước của trái tim chứ không phải số mệnh !

    Có những điều thật phi lôgic của chuyện xem tuổi. Chẳng phải lắm đôi "trông trời trông đất trông mây" đủ cả. Nhưng lấy nhau rồi về nhà vẫn đá thúng đụng nia, vẫn đánh chửi nhau ầm ầm, vẫn xung khắc trong hiểu biết lẫn nhau, và rồi vẫn bỏ nhau dù trước đó thầy bói đã xuýt xoa: "Sao mà đẹp thế!".

    Nếu qui luật tử vi là đúng thì nó phải đúng với cả nhân loại này, dù người phương Tây hay người phương ta. Một anh Tây sinh ra cùng ngày, cùng giờ, cùng khắc với một anh ta thì cũng sẽ hợp - khắc với cùng đối tượng. Điều này quá vô lý! Chỉ cần nghĩ tới mấy cô cậu Mỹ dắt nhau đến thầy bói xem có hợp tuổi không đã thấy phì cười.

    Có những người chỉ vì bản thân hoặc gia đình muốn có người hợp tuổi để cưới mà lỡ hết cả xuân thì. Kiên trì cầm cự cho đến lúc "đủ già” để hiểu rằng xem tuổi đúng là một thứ dở hơi tốn thời gian, thì họ đành phải cưới chạy... tuổi! Mà giờ có người cưới cho đã là may mắn lắm rồi!

    Yêu là sự giao ước của trái tim chứ không phải số mệnh! Thật tiếc có những tình yêu rất đẹp, những người rất yêu nhau, hợp nhau, chỉ vì một lời phán của "thầy" và sự ngăn cản ấu trĩ của gia đình mà đành phải chia tay nhau. Họ, chắc chắn ai cũng có một vết thương lòng thật sâu và thật... lãng xẹt !
    Có thể tác giả bài viết này sẽ bị mắng mỏ là kém hiểu biết về tử vi, nhưng tác giả không nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm biết về điều đó. Tôi chỉ cần hiểu mình sống tốt hay không, mình tử tế hay không, mình hợp ai hay không, để ai yêu mình và mình yêu ai lâu bền nhất. Tất cả là ở bản thân mình trước tiên!

    (Theo Báo Tuổi Trẻ của Hà Kin)
    * Tin bài liên quan :

    Huyền bí nhân duyên nhưng đừng mê tín !?
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tám 2009
  2. lovelylady

    lovelylady New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    100
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đừng nói lời hối tiếc vì...tử vi!

    Mình cũng là dân nghiên cứu và theo đuổi lý số nhưng chân lý ngàn đời vẫn là :" yêu là lấy":-D
     
  3. buicaymat

    buicaymat New Member

    Tham gia ngày:
    31 Tháng tám 2009
    Bài viết:
    50
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đừng nói lời hối tiếc vì...tử vi!

    Yêu là lấy vì cũng đã định mệnh rồi, tính toán chỉ thêm rắc rối và đi lòng vòng hơn thôi phải không chị ~_rose
     
  4. vodanhtieutot

    vodanhtieutot New Member

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    235
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đừng nói lời hối tiếc vì...tử vi!

    Đã biểu yêu là lấy rùi sao chị cón gắn thêm cả chữ định mệnh vào nữa vậy......không mê tín lại thành mê tín mất rùi=))
     
  5. buicaymat

    buicaymat New Member

    Tham gia ngày:
    31 Tháng tám 2009
    Bài viết:
    50
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đừng nói lời hối tiếc vì...tử vi!

    =)) câu trên của chị là mê tín cuồng nhiệt đó ~_rose
     
  6. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Đừng nói lời hối tiếc vì...tử vi!

    Mat ơi! Mat à Em ngồi ở đâu sao anh ra không thấy?
     
  7. langbam

    langbam New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    423
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đừng nói lời hối tiếc vì...tử vi!

    Mình cũng nghiên cứu và theo đuổi lý số nhưng chân lý ngàn đời của mình nó lại là: "yêu là ... ấy" :-D
     
  8. nthuong

    nthuong New Member

    Tham gia ngày:
    4 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    4
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đừng nói lời hối tiếc vì...tử vi!

    Bố em tuổi Thân, lấy mẹ em tuổi Tỵ. Lúc đầu nhà giai phản đối dữ lắm, bố em cũng là người ham hố Tử vi nên cứ định đến đánh tiếng rồi lại nhãng ra... mãi đến hơn 1 năm mới quyết định cưới (nhờ sự khích tướng tích cực của bà nội) hà hà, bi h thì 2 thầy u sống với nhau được 20 năm rùi. Tuy không đến độ cãi nhau chan chát nhưng phải tội cũng lắm khắc khẩu:-D
     
  9. chuotnho

    chuotnho New Member

    Tham gia ngày:
    2 Tháng tám 2009
    Bài viết:
    13
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đừng nói lời hối tiếc vì...tử vi!

    Cũng tại vô duyên yêu phải nhầm người, mình tự nhủ Tam tai thì sao chứ? Không ngờ mình k thấy lo mà anh ấy ngoài miệng bảo không sao, trong lòng cứ chạy xa dần rồi h mất hút. Hẩm phận thương mình!:eek:
     
  10. buicaymat

    buicaymat New Member

    Tham gia ngày:
    31 Tháng tám 2009
    Bài viết:
    50
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đừng nói lời hối tiếc vì...tử vi!

    Ấy là .... gì anh băm ơi :-S
     
  11. lovelylady

    lovelylady New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    100
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đừng nói lời hối tiếc vì...tử vi!

    Uí giời, LL lúc nào cũng làm người tiên phong cho phong trào xì pam nhỉ.
    @BUICAYMAT: dù biết số cũng khó mà tránh, hơi đâu tính già hoá non...thà chả nghĩ gì cho nó trẻ đẹp.
     
  12. huynhthanhchiem

    huynhthanhchiem New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng ba 2009
    Bài viết:
    4
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đừng nói lời hối tiếc vì...tử vi!

    Tử vi chỉ là cung cấp thêm một thông tin để tham khảo dầu theo mình nó đúng khoảng 70 -80% quan trọng là người thật giỏi để đọc được lá số. Nhưng nỗ lực của bản thân là rất quan trọng
    Ông bà vẫn nói : < Đức năng thắng số > mà
    Xã hội phát triển và đi lên bởi những người thuộc tầng lớp tinh hoa của xã hội. Mà tầng lớp này chiếm rất ít dầu ở bất cứ xã hội nào cũng vậy. Vài dòng suy nghĩ..
     
  13. khuong_xuan

    khuong_xuan New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng mười hai 2009
    Bài viết:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đừng nói lời hối tiếc vì...tử vi!

    hehe.theo minh được biết thì "yêu" cũng do các enzim trong cơ thể quy định nữa.nếu bạn ở cạnh người ý mà ngửi được mùi đặc trưng của họ thì có thể là bạn đã yêu:-D.cái này xem ra hợp lý hơn là xem tử vi, vì con người cũng là một loài động vật mà, có thể ngửi thấy mùi của bạn tình:">
     
  14. nguyenhanh1975

    nguyenhanh1975 New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng mười hai 2009
    Bài viết:
    8
    Điểm thành tích:
    0
    mời các bạn đón xem bộ phim: lối rẽ và định mệnh tình yêu

    Không thể không xem: Lối rẽ và định mệnh tình yêu

    23/12/2009 08:07:37

    “Khi bạn quyết định đối mặt với những áp lực chi phối cuộc đời bạn, chính là lúc bạn bắt đầu giành lại hạnh phúc và sự bình yên cho mình”.




    Hoàng Lâm – Phương Khanh, Mai Ka – Duy Nghĩa là những người bạn tâm giao cùng tốt nghiệp cùng ngành công nghệ thông tin. Liều lĩnh, năng động và thông minh, họ dũng cảm bứt phá khỏi sự lệ thuộc về việc làm tại những môi trường khắc nghiệt, thành lập công ty riêng để tự do thực hiện hoài bão và mơ ước của mình.
    [​IMG]


    Hoàng Lâm – Phương Khanh mở công ty phần mềm, Mai Ka – Duy Nghĩa mở công ty truyền thông. Lúc này, Họ cùng phải đối mặt với những thách thức trên thương trường và tình trường, kèm theo những rắc rối của con trẻ khi chúng đang ở độ tuổi mới lớn của con trẻ: đứa lơ là việc học, ham mê chơi game, đứa bỏ đi bụi cùng các bạn.

    Với cặp vợ chồng Phương Khanh và Hoàng Lâm: Tình yêu dường như không đủ lớn khi con trai của họ bước vào tuổi vị thành niên. Họ cùng lúc phải đối mặt với những khó khăn chồng chất trong sự nghiệp và sự ngỗ ngược, bốc đồng của đứa trẻ mới lớn đang có cảm giác bị bỏ rơi, không chịu về nhà mà thường ngủ đêm ngoài tiệm nét. Nhưng Phương Khanh và Hoàng Lâm đã không thể tựa vào vai nhau, họ sớm kết thúc cuộc hôn nhân một cách chóng vánh, vô tình và tàn nhẫn.
    [​IMG]


    Còn Mai Ka, người phụ nữ quá mạnh mẽ, tự tin, cứng rắn không chỉ với công việc mà cả trong tình cảm gia đình. Cô dần không còn tìm thấy hạnh phúc bên cạnh người chồng dù rất thương yêu, chiều chuộng cô, mười mấy năm đầu ấp tay gối, đánh đổi cả mái ấm gia đình và sự tổn thương của cô con gái đang tuổi lớn để chạy theo người đàn ông là chồng của cô bạn thân thời đại học, người bạn tâm đầu ý hợp của chồng mình.

    Phương Khanh và Duy Nghĩa, sau cú sốc quá lớn và sự sụp đỗ về niềm tin giữa tình yêu – tình bạn – tình người sẽ phải rẽ theo lối nào của cuộc đời bị đánh cắp. Cô bé Thùy Dương và cậu con trai Khôi Nguyên với những bốc đồng và bản tính nông nổi của trẻ nhỏ đang thời kỳ trưởng thành và nhạy cảm nhất sẽ phải đối mặt với những đỗ vỡ gia đình ấy ra sao?
    Mai Ka – Hoàng Lâm, hai con người đã dứt bỏ những giá trị thiêng liêng nhất của gia đình để chạy theo những tham vọng cá nhân riêng tư, bất chấp sự tổn thương của những người thân yêu nhất của mình liệu họ có phải là nạn nhân của chính mình không hay đó là lối đi tốt đẹp sau những đổ vỡ?
    [​IMG]

    Diễn viên Trong vai
    Nguyễn Khánh Huyền Phương Khanh
    Mai Thu Huyền Mai Ka
    Lê Minh Trí Hoàng Lâm
    Trương Minh Cường Duy Nghĩa ..
    Lê Thị Kim Tuyến Diễm Hằng .
    Nguyễn Thị Xuân Nghi Thùy Dương (nhỏ) .
    Hà My Thùy Dương (lớn)
    Nguyễn Văn Duy Linh Khôi Nguyên (nhỏ)
    Lê Tấn Trung Khôi Nguyên (lớn)
    Nguyễn Thị Thu Sương Linh
    Trần Khánh Hải Cường
    Trần Lê Tuấn Đinh Dũng
    Christophe Pascal Andrei

    Phim đã được chính thức bấm máy vào cuối tháng 8, phát sóng vào tháng ngày 01/01/2010 trên HTV7. “Lối Rẽ” là phim đầu tiên khai phá giờ phim Việt mới trên kênh HTV7 (khung 11g trưa).
    THANH AN
     

Chia sẻ trang này