Đoạn tình vì vợ vô sinh

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi cabachlong, 18 Tháng một 2007.

  1. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Đoạn tình vì vợ vô sinh

    Lấy nhau hơn 3 năm mà chị Hằng chưa sinh cho anh Tuấn được một mụn con khiến cuộc sống của hai người trở nên căng thẳng. Chán nản, anh chồng đi "ăn vụng" bên ngoài và sinh được quý tử. Chị Hằng "theo dõi" phát hiện ra chuyện, cùng lúc với việc chồng viết đơn đòi ly hôn.

    [​IMG]

    Ảnh minh họa.

    Tính ra cả thời gian yêu và kết hôn, 2 người đã ở bên nhau gần mười năm. Khi nói về cuộc sống trước đó, chị Hằng luôn kể bằng một giọng điệu đầy hào hứng, phấn khởi. Chuyện tình yêu của anh chị đẹp giống như một cuốn tiểu thuyết tình cảm.

    Từ tỉnh lẻ về Hà Nội theo học chuyên ngành kinh tế, chị Hằng mong muốn kiếm được một tấm bằng cử nhân rồi mới tính yêu đương. Nhưng trời xui đất khiến, trong một buổi dạ hội của sinh viên, chị gặp anh Tuấn, sau đó hai người trở thành một cặp, đẹp đôi nhất khóa. Anh là trai Hà Thành lịch lãm, đẹp trai, con một của gia đình trí thức. Bố mẹ anh rất quý cô con dâu tương lai xinh xắn, lại khéo léo biết cách chiều chuộng người lớn.

    Tốt nghiệp, chị kiếm được công việc ở Hà Nội, thuận lợi để hai người tiến tới hôn nhân sau 2 năm ra trường. Cuộc sống ban đầu đối với chị không có gì phải phàn nàn, suôn sẻ và hạnh phúc tràn ngập. 1 năm qua đi, chị vẫn chưa có tin vui. Năm sau cũng không thấy động tĩnh gì, đi khám bác sĩ mới phát hiện chị bị vô sinh. Hai vợ chồng buồn, tuy không nói ra song hơn ai hết, chị là người cảm nhận rõ anh Tuấn thất vọng về mình. Và chị hiểu gánh nặng mà anh đang mang trên vai.

    Mâu thuẫn xảy ra mới đầu còn nhẹ nhàng, sau ngày càng trầm trọng, anh Tuấn bị bố mẹ thúc ép ly hôn. Chị Hằng không muốn chia tay và nói với anh xin đứa con nuôi để chăm sóc nhưng anh không đồng ý. Hai người sống ly thân và đợi tòa giải quyết ly dị. Chị Hằng đau khổ, bỏ bê cả công việc. Thời gian sau, chị nghe được thông tin chồng mình ăn nằm với người khác 1 năm nay và cô ấy đã sinh cho anh được một cậu con trai. Chị đến văn phòng thám tử thuê theo dõi chồng xem thực hư thế nào, và mọi chuyện đúng như lời đồn.

    Với những chứng cứ mà thám tử tư cung cấp, chị trình báo lên tòa án nên đơn ly hôn không được giải quyết. Nhưng cuộc sống không khác gì địa ngục bởi những ánh mắt từ chồng, và mẹ anh ấy. Bạn bè có người khuyên bỏ, có người bảo "không ăn được thì đạp đổ cho tan tành cái gia đình đó ra", nhưng chị không làm được những điều đó. Điều duy nhất chị muốn là mong có một phép màu để chị giữ được mái ấm mà mình đã cố gắng vun đắp nhiều năm nay.

    Trường hợp của chị Ly ở bên Gia Lâm, Hà Nội cũng giống chị Hằng. Chị bị tước mất thiên thức của người đàn bà là làm mẹ. Lấy nhau gần 3 năm, đi chữa trị khắp nơi nhưng không có kết quả gì, ngay cả chuyện bỏ tiền ra để làm thụ tinh ống nghiệm cũng vô vọng. Nhà chồng thúc giục chuyện ly hôn, còn anh chồng bỏ bê vợ đi gái gú suốt ngày. Chị đã nhiều phen xắn quần đánh ghen nhưng không ngăn cản được chồng đi bồ bịch. Trong lúc này, thỉnh thoảng ở nhà chị lại phải nghe những câu đại loại như "gà điếc, không biết đẻ trứng" của mẹ và em chồng.

    Chị không muốn chia tay vì bản thân chị có điều khó bày tỏ. Nếu thực sự phải ly hôn, chị sẽ ra khỏi gia đình nhà chồng với hai bàn tay trắng, không nhà cửa và không còn người thân. Các anh em chị đều có cuộc sống riêng, không thể nhờ vả được ai. Chị tâm sự: "Có lúc, tôi định thiến cái ấy của chồng mình để trả thù nhưng rồi lại nghĩ làm vậy là phạm pháp, "của nợ" ấy vẫn có thể nối lại được nên tôi bỏ ý nghĩ đó". Cuối cùng chị cũng ngậm ngùi nhận một số tiền nhà chồng đưa để "giải thoát" cho anh ấy.


    (Nàng này ác như thế thảo nào không sinh được con )
    Khi nghe tin chồng "đoạn tình" với mình, chị Lan, sống ở khu pháo Đài Láng không khỏi đau đớn và bất ngờ. Hai người sống với nhau hạnh phúc và còn dự định xin đứa trẻ về để chăm sóc yêu thương thay cho con ruột, bởi chị bị vô sinh. Nhiều lần cả hai đã bàn nhau chuyện này nhưng chị Lan hiểu anh bị áp lực nhiều về phía mẹ. Bà không đồng ý vì cho rằng dù gì đứa bé vẫn là con người ta, không phải là máu mủ ruột rà. Nghĩ cũng đúng, hàng ngày mẹ chồng chị đi tập thể dục trong công viên, thấy người ta dắt con cháu theo không khỏi chạnh lòng.

    Đau khổ, nhưng vốn là người hiểu biết và độ lượng, chị đã lặng lẽ ký vào tờ đơn ly hôn rồi bỏ tất cả để vào Sài Gòn bắt đầu cuộc sống mới. Chị bảo, đợi cho vết thương lòng nguôi ngoai, chị sẽ xin một đứa trẻ về nuôi và không lập gia đình nữa.

    Trong những trường hợp kể trên, chuyên viên tư vấn Hồ Thị Tuyết Mai của Trung tâm tư vấn Tình yêu - Hôn nhân và Gia đình chia sẻ tâm tư tình cảm của chị em. Tuy nhiên, cô cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình với cách giải quyết của chị Hằng. Theo cô, theo dõi hành vi ngoại tình của chồng chỉ khiến cho người phụ nữ thêm đau khổ. Trong hoàn cảnh đó, người vợ như chị Hằng nên tìm hiểu cặn kẽ chuyện của chồng và đứa "con hoang".

    Cô nói: "Dù cho đứa bé sinh ra từ kết quả của việc ngoại tình, nhưng nó vẫn là máu mủ của chồng mình. Tại sao mình không nuôi đứa con đó. Trao đổi thẳng thắn với chồng rằng, "em sẽ thừa nhận đứa bé đó, nhưng không chấp nhận cuộc ly hôn của anh". Cô Tuyết Mai cũng nói, người vợ nên đề cập với anh chồng nhận đứa nhỏ về nuôi, nếu mẹ đẻ cháu không đủ điều kiện chăm sóc. Hoặc nếu cô ấy không đồng ý, theo trách nhiệm, vợ chồng anh chị sẽ bỏ tiền chu cấp hàng tháng, như vậy đứa bé vẫn có đầy đủ điều kiện sống.

    Theo chuyên viên tư vấn này, đó cũng chỉ là giải pháp tình thế bắt buộc. Còn nếu cả đôi bên không chấp nhận được, và người chồng vẫn giữ nguyên ý định bỏ mình, là người phụ nữ nhạy cảm nên chấm dứt cuộc hôn nhân đó. Bởi nếu cứ như tình trạng của chị Hằng, khư khư giữ nguyên ý định không ly hôn, thiệt hại về tinh thần chính chị là người phải gánh. Chị Hằng sẽ chỉ giữ được cái xác, chứ phần hồn anh ấy để ở bên "vợ con đằng kia".

    Hơn 10 năm tư vấn, cô Tuyết Mai gặp không ít trường hợp chồng đòi ly hôn khi biết vợ mất khả năng sinh đẻ. Nhưng cũng có nhiều đôi không ngại việc nhận con về nuôi, hoặc sống hạnh phúc với nhau mà không cần có tiếng "mẹ, bố" trong nhà. Cô khuyên rằng, dù thế nào, khi gặp trường hợp vô sinh, người vợ phải hết sức tế nhị, có thái độ độ lượng; trao đổi thẳng thắn với chồng về việc nhận con nuôi hoặc sẵn sàng chủ động chia tay, giải phóng cho anh ấy.

    Một điều cốt yếu mà cô muốn nhắn gửi đến những người đàn bà không may mắn, chị em không nên chất chứa trong lòng sự hận thù. Nếu như cứ sống mãi trong thù hận, người ta sẽ hành động thiếu khôn ngoan, dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Đừng để lòng mình phải nói từ "giá như", khi mọi chuyện đã muộn.

    Quang Việt
    ( Ngôi Sao)
     

Chia sẻ trang này