Bình giải lá số cho em với!

Thảo luận trong 'Trao đổi kiến thức về Tử Vi' bắt đầu bởi lothuycb, 15 Tháng năm 2010.

  1. lothuycb

    lothuycb New Member

    Tham gia ngày:
    3 Tháng năm 2010
    Bài viết:
    13
    Điểm thành tích:
    0
    Dưới đây là lá số của em! Rất long đong, lận đận. Các anh chị, cô bác nào giúp em luận gải được không ạ? Cuộc sống của em có bị cô độc không? Em sợ lắm! Đến giờ mà cả về công danh và tình duyên của em chưa có mốc nào cả.
    Xin hãy bình giải và cho em lời khuyên! Em cảm ơn mọi người!
    [​IMG]
     
  2. thảo li

    thảo li New Member

    Tham gia ngày:
    23 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    89
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình giải lá số cho em với!

    thì ra là chị hongvan82_art :-D
     
  3. lothuycb

    lothuycb New Member

    Tham gia ngày:
    3 Tháng năm 2010
    Bài viết:
    13
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình giải lá số cho em với!

    Chào em Thảo li. Lâu lâu chị mới lên được diễn đàn. Thế là việc trả lời và nói chuyện cũng chỉ được dăm ba câu. Chị cứ thắc mắc hoài giờ sinh của chị nên chị phân vân mấy cái giờ đó. Chị cũng chẳng trách em gì cả. Chị chẳng hiểu gì về mấy cái số má đâu. Nên chị cũng không biết nói lại cho em cụ thể thế nào (lúng túng mà):-D. Và khi đó chị chỉ đùa với em có thế thôi mà em nổi lên làm chị sợ quá!
    Tuy nhiên, vừa qua chị cũng có đọc thêm 1 chút về kiến thức này trên mạng thôi. Nên chị đã tự check lại được giờ sinh cho mình. Luận ra được cái mệnh "Nhật trầm thủy bể" là sao em ạ. Có gì em hãy bỏ qua cho chị nhé! Nếu có chút hứng nào thì chém gió mấy câu cho chị...Hihi. Chúc em vui vẻ mỗi ngày! Thank you!
     
  4. thảo li

    thảo li New Member

    Tham gia ngày:
    23 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    89
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình giải lá số cho em với!

    lúc trc em đã từng hỏi là tính c có nam tính ko?c bảo là ko

    nếu mà lá này mệnh thái dương thì hẳn ng mạnh mẽ,nam tính lém
    nhưng c bảo là ng nhút nhát cơ mà
    đọc dc trên mạng chưa hẳn là xác đính đúng lá số,mà cần phải có kinh nghiệm giải đoán của nhìu lá số nữa,phải nhờ 1 ng có kinh nghiệm
    xác định chứ khơi khơi coi chừng mình ngộ nhận lá số àh nhà,lúc đó
    mời ng khác vào luận uổn công ngt a luận đổ mồ hôi mà các hạn
    chả đúng với lá số thì là 1 việc làm phí sức và time vô cùng
    mà con người em mệnh thái dương nên chị hỉu bản tính của ng thái dưong rùi chứ,rộng lượng chứ ko nhỏ nhen như chị nghĩ đâu
    mà bảo em bỏ qua cho chị hay ko bỏ qua,em có biết bao là việc
    phải làm,đâu có rảnh mà hơn thua với chị nhỉ? :-D
    và nói cho chị biết,trong dd mày phong cach e nói chiện là thế,chư em chẳng có ý gì mà làm chị sợ cả,do c mới típ xúc lần đầu nên ko hỉu
    tánh em thui,thử tìm các topic của em mà xem xem,em thấy chị cứ nhảy qua,rùi nhảy lại 2 dd lý số và NTH hoài,thấy cũng tội nghiệp
    có lẽ c thấy lá số giờ kia xấu quá nên sợ,và an ủi mình = cách này
    nhưng ng khác vào phán cũng sẽ nói vậy với lá kia thôi
    nhưng chị nhớ cho 1 điều xem bói mà mong số mình tốt thì tốt nhất
    đừng nên xem,cái gì nó cũng có luật bù trừ nhân quả cả
    chẳng qua là em tỉnh cờ dạo ngang qua thấy nên biết đây là lá số
    của c nên vào viết vài dòng vậy thôi,chứ chẳng có ý gì
    mà em chém gió là chém thật chứ ko phải chém bừa như những kẻ
    luận gà lậun vịt đâu :))
     
  5. lothuycb

    lothuycb New Member

    Tham gia ngày:
    3 Tháng năm 2010
    Bài viết:
    13
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình giải lá số cho em với!

    Trước đây có 1 bác ở gần nhà chị cũng biết sơ sơ. Mẹ chị chỉ bảo khoảng 5h chiều thì sinh chị. Khi ấy bác ấy cũng hỏi chị có nam tinh ko? Chị cũng bảo không. Vì bản chất chị sống nội tâm là chính. Ở ngoài xã hội chỉ chơi đùa được và tự nhiên được với bạn bè, chứ thực ra chị rất nhút nhát. Đó là khuyết điểm của chị. Khuyết điểm đó làm cho chị đánh mất nhiều cơ hội trong cuộc sống. Bác ấy lại hỏi chị có tiêu hoang ko? Chị bảo cũng không. Thế bác ấy hỏi mấy câu tiếp nữa rồi khẳng định chị ko phải sinh khoảng 5h mà là trước 3h. Từ đó chị cứ đinh ninh mình giờ Mùi. Nhưng khi chị tự tìm hiểu (có khi cũng là cách gà vịt như em bảo), 1 số những điểm như: chị có năng khiếu về nghệ thuật, sức khỏe lại ko được tốt, dáng người nhỏ, lại hơi gầy. Lúc nhỏ vốn đã kém ăn, nên còi. Cũng thỉnh thoảng hay bị đau mắt, viêm mũi tùm lum, rồi đường ruột, hay chóng mặt... Nhưng hễ cứ ra Hà Nội, tức là xa nhà thì mọi thứ bệnh nhỏ nhặt đó lại hết. Chị thi cử lận đận, đến năm thứ 3 mới đỗ. Mọi việc đều phải tự mình vận động hết. Thế nên giờ chị chắc giờ sinh của mình là giờ dậu. Chứ ko phải chị sợ giờ Mùi xấu đâu. Mà chắc gì giờ Mùi xấu bàng giờ Dậu được:-D.
    Uh, biết em vậy thì thôi càng tốt. Ko chị cứ thấy khiếp em quá. Hìhi...
    Cám ơn em rất nhiều cả lần trước lẫn lần này!
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng sáu 2010
  6. thảo li

    thảo li New Member

    Tham gia ngày:
    23 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    89
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình giải lá số cho em với!

    nhưng giờ sinh là mấy giờ thì phải biết rõ chính xác chứ
    cái gì mà từ giờ mùi rùi nhảy sang giờ dậu khoảng cách xa như thế?
    phải xem các hạn quá khứ đã xảy ra ứng với lá nào
    nghệ thuật,sức khỏe ko dc tốt chưa chắc là đúng giờ dậu như chị bảo
    ng mệnh thái dương ko đơn giản như c nghĩ đâu
    em là 1 trong những ng mệnh thái dương nên em biết
    c đừng ngộ nhận như vậy,tử vi mà chị đoán mò như thế thì có nước
    sai 1 li mà đi 1 dặm đấy
    từ giờ mùi mà nhảy sang tận giờ thân thì còn chăm chế,lại nhảy sang cả giờ dậu thì chắc tữ c tự đặt ra giờ sinh cho chi :))
    em làm gì mà chị phải khiếp nhỉ? :-O
    nói nghe xem?ng ta phán lá số c xấu thì chị khiếp àh?
    ai pah1n đẹp thì ko khiếp àh? :-S
     
  7. thảo li

    thảo li New Member

    Tham gia ngày:
    23 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    89
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình giải lá số cho em với!

    em thấy lá số giờ mùi đúng với chi nhất
    còn việc ông thầy nào hỏi có xài hoang gì ko thì đó là cách xem của ông thôi,nếu theo lá giờ dậu này là có tang cha hoặc mẹ,sớm mất cha hoặc mẹ ,dòng họ có người bị họa về tình duyên
    nhà cửa thì nằm ngay đường đi,thích cờ bạc
    nếu là này cung tử xấu vô cùng dính con địa kiếp,mà con sát tinh này trong tử vi tối kỵ nhất dính cugn tử,có thể ko có con hoặc hiếm muộn
    hoặc con cái sau nì khó dạy dỗ dc
    và nếu là lá này thì có sẵn cái họa phá sản lộc tồn cư mệnh ngộ thiên ko-kiếp sát-lưu hà
    dễ bị ng khác cướp đoạt 1 món gì đó về tài sản
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng sáu 2010
  8. lothuycb

    lothuycb New Member

    Tham gia ngày:
    3 Tháng năm 2010
    Bài viết:
    13
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình giải lá số cho em với!

    Thế à! Nhưng chị thấy mệnh Thái Dương ở trường hợp mệnh "Nhật trầm thủy bể" giống y như chị vậy.:
    http://tuvi.thuvienkhoahoc.com/wiki/Thể_loại:Nhật_trầm_Thủy_bể
    Còn những mệnh kia chị thấy ko giống với mình. Vì mẹ chị thì chỉ bảo là sinh chị lúc buổi chiều khoảng 5h, ko nhớ được là trước hay sau 5h.
    Ở quê ngày xưa các bác ko để ý giờ sinh đẻ đâu. Có dc ngày tháng năm sinh chuẩn là tốt lắm rồi. Còn mấy đứa em của chị thì bố mẹ còn ko có ngày tháng năm sinh chính xác cho chúng nó cơ. Hehe..
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng sáu 2010
  9. lothuycb

    lothuycb New Member

    Tham gia ngày:
    3 Tháng năm 2010
    Bài viết:
    13
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình giải lá số cho em với!

    Thế chị thấy người ta bảo phải xem mệnh có ứng với mình ko thì đúng mà em. Như em bảo thì nhà chị ko phải ở ngay đường đâu mà trong ngõ. Cũng ko có ai ham cờ bạc. Cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh. Cuối cùng là cái nào nhỉ:eek:
    Nếu giờ Mùi thì là người đẹp, thông minh, sắc sảo, công danh sáng sủa lắm. Đằng này chị chả vào đâu...Hic, hic!
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng sáu 2010
  10. thảo li

    thảo li New Member

    Tham gia ngày:
    23 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    89
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình giải lá số cho em với!

    vậy thì nên hỉu là giờ thân,vì 5h là cuối giờ thân,chưa chắc đã qua giờ dậu
    mệnh nhật trầm thủy bể giống chị ở điểm nào,c kể em nghe thử íh? ~_nottalk
    bi giờ em thấy cách tốt nhất là c nên nhờ ai rãnh xem dùm chị các hạn của quá khư như lên 10t,14t,17t,19t,20.............
    chỉ có cách đó là cách duy nhất xác định đúng giờ sinh cho chị thôi
    mà khi luận 1 lá số ko rõ giờ sinh thì ít ai chịu khó ngồi luận lém
    bở thế em thấy chị post lá số ở dd lý số cũng như bên này,hình như ít có ai xem cho,vì 1 lá ko rõ giờ sinh thì rất phí công sức và time của ng luận,chưa kể ko biết ng ta luận rùi có ứng với đương số ko?
    nên ít ai chịu làm cái việc ruồi bu "uổn công dã tràng" đó lém
    trên dd này co nhìu ng em vẫn xác định dc lá số đó thoy,em cũng vừa mới xác định giúp cho 1 chị,vì chị ấy nhớ giờ cụ thể
    còn trường hợp của c phức tạp thật ~_angrygun
     
  11. thảo li

    thảo li New Member

    Tham gia ngày:
    23 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    89
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình giải lá số cho em với!

    thôi thì bác nào vào xem dc thì xem,chứ em thì em xin chịu cái khoản này :-bd
     
  12. lothuycb

    lothuycb New Member

    Tham gia ngày:
    3 Tháng năm 2010
    Bài viết:
    13
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình giải lá số cho em với!

    Thế chị thấy người ta bảo phải xem mệnh có ứng với mình ko thì đúng mà em. Như em bảo thì nhà chị ko phải ở ngay đường đâu mà trong ngõ. Cũng ko có ai ham cờ bạc. Cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh. Cuối cùng là cái nào nhỉ
    Nếu giờ Mùi thì là người đẹp, thông minh, sắc sảo, công danh sáng sủa lắm. Đằng này chị chả vào đâu...Hic, hic!
    Chị thấy người ta viết nè:
    http://tuvi.thuvienkhoahoc.com/wiki/Thể_loại:Nhật_trầm_Thủy_bể
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng sáu 2010
  13. thảo li

    thảo li New Member

    Tham gia ngày:
    23 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    89
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình giải lá số cho em với!

    bài này em đọc lâu rùi,mắt chị có cận ko?
     
  14. thảo li

    thảo li New Member

    Tham gia ngày:
    23 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    89
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình giải lá số cho em với!

    theo lá này là mắt ít nhất có 1 lần mổ trong đời
    nhật đã hãm tuy hội đủ bộ tam minh,nhưng dính ám tinh
    lại còn dính hình-kiếp sát-riêu-bệnh-bệnh phù
     
  15. thảo li

    thảo li New Member

    Tham gia ngày:
    23 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    89
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình giải lá số cho em với!

    [​IMG]
     
  16. thảo li

    thảo li New Member

    Tham gia ngày:
    23 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    89
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình giải lá số cho em với!

    [​IMG]
     
  17. thảo li

    thảo li New Member

    Tham gia ngày:
    23 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    89
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình giải lá số cho em với!

    rùi xin mời các anh chị em pà con cô bác,ai giỏi tìm giờ sinh vào
    xem giúp chị này :-bd
     
  18. lothuycb

    lothuycb New Member

    Tham gia ngày:
    3 Tháng năm 2010
    Bài viết:
    13
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình giải lá số cho em với!

    Mắt chị ko cận. Nhưng thị lực ko được tốt. Nhanh mỏi và dễ bị đau. Chị cũng đang lo ko biết sau có sao ko. Khó nhỉ! Ai giỏi thì xác định cho mình với! Hu,hu....
     
  19. thảo li

    thảo li New Member

    Tham gia ngày:
    23 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    89
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình giải lá số cho em với!

    lá giờ thân nó cũng thich hợp với chi đấy
    quả thật đau đầu thật ~_notliste
     
  20. thảo li

    thảo li New Member

    Tham gia ngày:
    23 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    89
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình giải lá số cho em với!

    lá giờ thân phần con cái ổn đó,ko xấu như 2 lá giờ mùi và dậu
     

Chia sẻ trang này