Bình luận số Tử vi cư Tý

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi tuongnguyen2007, 14/7/09.

  1. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11/8/08
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Trả lời pm của lá số:
    ABC- Sinh ngày 07/01/1984, lúc 2h00, Nam giới;
    Nhằm ngày Canh tý, tháng Ất Sửu, Năm Quý Hợi, giờ Đinh Sửu, Âm.

    (không biết link lá số, ai biết làm giúp):
    Mệnh Thủy an cung Tý (+Thủy), tam hợp hành mệnh thuộc Thủy, Mệnh ở thế Mộc - Suy - Tuyệt, và tam hợp Tử Phù - Phúc Đức - Thiếu Dương, có gì tại Mệnh?
    Tử vi cư tý là một cách hay ngoài Tử vi cư Ngọ nhưng ở đây Tử vi ngộ cả Tuần lẫn Triệt đã vậy ông vua này còn ôm Địa Kiếp (Thiên Không?) Lộc Tồn, Bác sĩ, Diêu Y, Đào Hoa. Đây là cách Tử vi ôm đủ 2 không (nếu tính thêm Thiên Không là 3 Không? Tôi không tin cái Thiên Không Việt Nam này lắm, theo tôi nó chỉ có ý nghĩa là với lá số này nên hướng mình vào Đạo Pháp hơn là dấn thân vào tục lụy). Thật buồn cho Tử vi, ông vua không Tả Hữu lại gia thêm Tuần và Triệt.
    Sinh năm Hợi, Tiểu hạn tại cung Phụ Mẫu có Dương Lương + với Sinh Vượng Mộ chở che nên may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Tuy cung Phụ không tốt (chắc chắn không vẹn toàn song thân), và tại Mệnh có Thiên Phủ xoa diệu, chở che. Vậy bị nạn gì thế?
    Mệnh thấy Bệnh Phù Mộc Dục ngộ Kiếp Sát gia thêm Diêu Y thấy Tướng Ấn Hình; Tý lo cho sửu, tiểu hạn năm sinh có Kình Khoa. Phân tích thử xem:
    Thiên Phủ chủ bao bọc, Thiên Cơ chủ cơ thể gặp Đà Linh ám ngộ Cự: bị ám tật, bị một bệnh khó chữa, Bạch Hổ chủ xương, Tử Vi chủ bên trong sâu thẳm, chủ nghiên cứu sâu xa (Tử và vi): tượng cơ thể là bên trong cơ thể; Thế là mới sinh ra đã bị bị Vũ cắt và Tướng may lại, và đem đi xét nghiệm, ai làm thế, vì sao làm thế đương nhiên là Bệnh viện làm rồi vì ta có bệnh (Bệnh Phù). Nhưng may thay cậu con trai may mắn, vì tiểu hạn năm sinh ở Phụ Mẫu nhờ nó mà thấy Dương Lương. Hơn nữa Tiểu hạn ở Thế Sinh Vượng Mộ và tam hợp hành mệnh cùng hành với bản mệnh. ngoài ra vì chữ Triệt mà đã khử được Kiếp nên qua khỏi. Nhưng sao quên được bạn nhỉ, Quốc Ấn và Lộc tồn ngộ Kiếp là cách còn đó tai họa dẫu ngộ Triệt vì một chữ Tuần lưu giữ và làm cho trầm trọng thêm.
    Nhưng Tử vi rất sợ Triệt, vậy Triệt vừa công vừa tội may thay người này chỉ bận áo Tử vi mà thôi nhưng cũng mệt nhỉ.
    Từ Tử vi thấy đủ Kỵ Hình và Phi liêm: do vậy lá số cần cẩn thận với những công việc có tính chất tế nhị vì tham gia dễ bị kết tội và ở tù. Nói thật sướng khổ không thấy đâu nhưng mỗi chữ Hóa Kỵ (Tham Lang hóa khí thành kỵ) là phiền não cả đời trong quan hệ.
    Tuy là bận áo Tử vi (người mệnh thủy hợp với Thiên Tướng hơn), mệnh có Bác sĩ - Ân Quang là một người có học có hạnh, được gia đình kỳ vọng (Ân Quang) dương danh với đời nhưng vì chữ Kỵ mà rước phiền não vào thân.
    Mệnh chỉ ôm mỗi Lộc Tồn nào có thấy Khoa Quyền Lộc mà nghĩ tới công danh.
    Thân cư Phúc: có cách Vũ Phá Lộc thêm Lưu Hà Phục Binh - dòng họ, hay nói đúng hơn phúc phận của lá số mỏng manh như chiếc lá cuối mùa thu, giữa tồn giữ, và phá tán. Tuy lá số sinh vào lúc phúc phận dòng họ đang vượng, đòng họ là những người Thiện tâm (Thiên Quý) được Thừa hưởng Tử Tướng nhưng lo thay 2 chữ Vũ Phá phùng Tướng (Tử Vi bị Triệt mất còn đâu!) thôi thì Phục Binh làm lại, dấu vết ngày xưa huy hoàng (Lưu Hà) chỉ là ký ức mà thôi!
    Các Đại Hạn:
    14-23: Người Tử Vi về đến đây, hạn ngộ Tuế Hổ Phù có cách Cự Cơ Song Hao nhờ có sự trợ giúp của Anh em trong gia đình (Tả Hữu) có đủ Tứ Linh nên thành công trong việc học để mà mở mang kiến thức, có học vị cho đến hôm nay.
    Tử vi gặp Đà hợp với Linh: lá số như nhận biết, một manh nha nào đó xuất hiện trong tư tưởng về một nhân sinh phù du. Cùng Tử Tướng lao vào nghiên cứu. Nhưng phải để vài mươi năm sau may ra sở ngộ được (Hoa Cái cùng Cự Đồng tại Ách cung).
    24-33: Hạn Phu Thê thì phải nói chuyện Phu Thê mà thôi!
    Đây là đại hạn hãnh tiến của lá số: thành công trong việc học (có lẽ chọn ngành Tài Chính ngân hàng thì phải?), tương đối thành công trong công việc Dương Lương cùng một đống tín hiệu may mắn Mã, Khúc Khoa (Đinh Hợi) và gặp gỡ cô gái ấy bởi một chữ Hỹ nhưng gặp Không thế là không còn gì cả! Không có gì cả ngoài 2 chữ Hà Sát còn lại trong tim tôi!
    Nhưng nợ đời nào ai hay Hồng Đào + Kỵ Hình + Kiếp gia ( Sinh xứ Kiếp Không do như bán thiên Chiết xí) thêm Lộc Tồn Đại hạn này tặng cho lá số thêm một chữ Không thế là đủ 3 Không! Tới năm Canh Dần tôi có đủ ông tơ bà nguyệt xe chỉ luồn kim nối lại tơ hồng để đến năm Tân Mão đủ áo mão (Khúc Việt) tôi cưới cho bỏ ghét (Tuế Phá) người cũ Phục Binh Lưu Ha (Tái ngộ) tuy trong lòng còn đau đáu (Đẩu Quân) một nỗi buồn (Tang Môn).
    Trách ai bây giờ: năm Canh Dần có đủ chỉ hồng cho Ông tơ Bà Nguyệt xe chỉ luồn kim cho Liêm gặp Tướng dẫu Vũ Phá đã tưởng không có duyên nợ gì (vì đã chia tay nay tái nạm lại mà thôi!).
    Một đại hạn buồn Cho Thất Sát vì đã có vợ.
    - Vì thất tình nhưng do Quả Tú - Võng (làm chậm Quả, và Quả vốn chậm), Thiên Hĩ gặp Không nhưng có một Thanh Long bắt làm lại với người ấy (Phục Bình) sau khi đã chia xa (Lưu Hà). Nhưng một quả đẹp (quả tú) gặp Không thì còn gì đẹp! Còn mãi trong tôi một nỗi buồn, buồn như thế nào khi Thất Sát đã lựa. Đúng sai, đời còn dài hạ hồi phân giải.
    34-43 Một Đại hạn may mắn trên đường hoạn lộ, Mã Khách, cơ hội may mắn đến từ giới nữ, và đến từ Khôi Việt, Xương Khúc làm cho giấc mơ, cũng như thành tựu của lá số thêm đẹp (Đường Phù) gia thêm Khoa Lộc đủ lượng và chất. Một Đại hạn Tích Lũy nhiều niềm vui. Một giấc mộng lớn được vẽ ra, một kế hoạch được đặt để tạo đà cho những năm sau! Thực hiện được không?
    44-53: Đại hạn của tam giác Mệnh Tài Quan, một đại hạn mà tiền nhân hậu quả bộc phát.
    Thiên Tướng sợ Hình nhưng may thay Tướng lại ok với hình. Tướng mà vào khuôn khổ vậy tướng trong doanh trại thì phải. Có lẽ bạn đi sâu vào Tôn Giáo chịu ước thúc của giới luật.
    Nhưng từ đây nhìn lại mình Ông Tử Vi bị cột bởi Tuần Triệt (nhất là năm ngọ) không cựa quậy được lá số thấy đủ Kiếp cả Sát. Một Đóa hoa (Đào Hoa) hơ trên lữa (Hỏa Tinh) thêm Hình Ấn. Ở đây còn là Hạn Vũ Phá Liêm Tướng cố hàn gắn. Đại hạn này tôi thấy Phụ Nữ, thấy Hồng Loan
    Hồng Đào + Kỵ Hình + Kiếp gia: oan trái từ đây đáo đầu, vì phụ nữ mà tôi phá Sản đây. Một cành hoa tơi tả, ai đã nói Đào hoa ngộ Kiếp tại Mệnh sinh ra yểu tử. Ở thế Mộc Suy Tuyệt, thật khó khăn! Nạn vì phụ nữ, sức khỏe suy kém, bao nhiêu công sức Hóa Lộc thế là không còn. Thoát được vì hành tham hợp mệnh thuộc Thủy đồng hành với bản mệnh và những sao gây họa thuộc Hỏa nên qua. Và cụng nhờ Thấy Triệt chở che.
    54-63: Tuy chữ Vũ chỉ cô đơn trong hoạn nạn vì đau lòng Thiên Tướng ngộ Vũ Phá, vết đau cũa Lưu Hà vì Phục Binh nhưng lá số vẫn cố qua được ĐH này. Manh nha Đà Linh vào vận hạn Cự Đồng có Hoa Cái đã thực sự sở ngộ được điều huyền bí của cuộc đời. Thế là ngồi đó mà thuyết pháp cho hậu sinh về việc sinh tử mang mang trong cuộc đời này! Ôi cuộc đời âu cũng là giấc mộng (Đường Phù) bây giờ hoàn lương viết lại, dạy lại (Tấu Thư, Hoa Cái) và có đủ sở ngộ được quyền nói (Cự Hóa Quyền) về Nhân Quả hững hờ trông.
    Cầu Nại hà có bị gọi hay không tùy thuận vào Phước Tu dày hay mỏng mà thôi. Khi nào Thiên Sứ gọi thì đi, tới đây đã không còn số mệnh nữa rồi!
     
    Last edited by a moderator: 14/7/09
  2. htruongdinh

    htruongdinh New Member

    Tham gia ngày:
    14/6/09
    Bài viết:
    29
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình luận số Tử vi cư Tý

    [​IMG]
     
  3. langbam

    langbam New Member

    Tham gia ngày:
    16/6/09
    Bài viết:
    423
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình luận số Tử vi cư Tý

    Tử Vi Đào Hồng Riêu, ngộ Kiếp Không ngay tại mệnh là số non yểu. May còn có Tuần Triệt nếu không hẳn là ...
     
  4. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11/8/08
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Bình luận số Tử vi cư Tý

    Đấy là cái hay của Triệt và Tuần, triệt bỏ đi Tử vi. Tuy khổ cực, nhưng nói cho cùng tuổi trẻ chịu cực cũng không mệt mấy vì chưa đủ kinh nghiệm nhận thấy khổ đau. Vì Tuần làm lộ ra hút vào như là một lực ly tâm khi tác dụng Triệt giảm xuống sau 30, vậy lộ ra họa. Triệt giảm đó là sách nói, nhưng tôi chả tin chút nào, vì hơn ai hết tôi đây bị Triệt đương đầu từ bé. Thế là lá số lại có sinh cơ cho Đại hạn cung Tài.
     
    Last edited by a moderator: 14/7/09
  5. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11/8/08
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Bình luận số Tử vi cư Tý

    Viết thêm một chút ĐH cung Tài, Cách Binh Hình Tướng Ấn. Khi Lưu Niên gặp Tham Kỵ nên quan phòng vì sợ pháp luật sờ gáy. Vì Tử vi bị bóc trần rồi.
    Còn phá sản là do người khác nào phải của lá số đem lại. Hai việc cộng lại cộng với bệnh tật cơ thể khiến cho suy kiệt.
    Nhưng nhắc lại nhờ Triệt mà qua, hơn nữa bao lần Lưu Triệt chạy qua là bao lần được bảo vệ. Các hung tinh thuộc hành hỏa cũng giãm phần nào tác họa của người mệnh thủy. Nhưng mệnh khắc tai họa thì cũng đảo điên là vậy.
     
  6. langbam

    langbam New Member

    Tham gia ngày:
    16/6/09
    Bài viết:
    423
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình luận số Tử vi cư Tý

    Số này vất vả từ bé, hiện đang trong đại hạn 24-33 còn mệt mỏi vô cùng. Đau yếu luôn luôn, nếu lấy vợ thì vợ ốm thay :-D Thê cung đã Thất Sát cư Tuất lại còn gia thêm cái anh Địa Kiếp quả là đáng sợ. Tử Vi Tí Ngọ quả là hung hiểm ...
     
  7. phuong1984

    phuong1984 New Member

    Tham gia ngày:
    9/7/08
    Bài viết:
    373
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình luận số Tử vi cư Tý

    =D> đa tạ anh tuongnguyen và anh lang bam. Vậy ra anh tuong nguyên cũng 1 đời ôm triệt=)).
    Tử vi , đào hoa ngộ kiếp, riêu y cực độc. Theo như em dc biết nó không chỉ là tai họa hung hiểm bị lừa, hãm hại mà còn đeo theo bệnh tật bệnh tim và các bệnh phong tình. Đây là 1 kiểu dễ chết non. Nhưng may thay lại có tuần triệt và tuần triệt lại nhẹ khoảng 30% so với cung sửu nếu không tử vi cũng rụng rồi. Thêm nữa hành mệnh cũng rất quan trọng, vì không ăn vào tử vi mấy nên tại họa cũng giảm đi . Nếu mệnh thổ và dương nam thì không cần nhắc về hình riêu kiếp nữa, tuần triệt đủ để xuống lỗ rồi. Lang bam ơi ng này không vất vả, không bệnh tật như lang băm nghĩ đâu. Thế mới là tử vi , trong thế mà không hẳn. Đây chỉ là chúng ta nhìn trên lý thuyết giấy tờ, còn phải chú ý hành của bản mệnh với chính tinh. Độ số thành bại ra giảm do quan sát hinh dáng, âm phần mồ mả. Xem tử vi khó thế đấy.
     
  8. phuong1984

    phuong1984 New Member

    Tham gia ngày:
    9/7/08
    Bài viết:
    373
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình luận số Tử vi cư Tý

    :-D xem tử vi kinh nghiệm là tối quan trọng. Cảm ơn anh băm và anh tường nguyên:-bd. Chúc 2 người 1 ngày vui.
     
  9. Trần Tiến Nam

    Trần Tiến Nam New Member

    Tham gia ngày:
    20/1/09
    Bài viết:
    456
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình luận số Tử vi cư Tý

    Đây là lá số của chú Phương hehehe:))
     
  10. langbam

    langbam New Member

    Tham gia ngày:
    16/6/09
    Bài viết:
    423
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình luận số Tử vi cư Tý

    Hề hề, tớ chỉ nói theo các cụ, nếu đúng thì các cụ nói chuẩn (và tớ cũng có phần - dây máu ăn phần đấy:-D) còn nếu sai, các cụ chính là những người có lỗi. Tớ á, xin lỗi nhé, tớ chỉ là nạn nhân của các bậc cao thủ Tử Vi đã dày công viết sách cho đời thôi :))
     
  11. vodanhtieutot

    vodanhtieutot New Member

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Bài viết:
    235
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình luận số Tử vi cư Tý

    câu này của P "Độ số thành bại ra giảm do quan sát hinh dáng, âm phần mồ mả" rất chi là chính xác hen~_rose
     
  12. phuong1984

    phuong1984 New Member

    Tham gia ngày:
    9/7/08
    Bài viết:
    373
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình luận số Tử vi cư Tý

    Thần khê định số dạy như vậy mà, kinh nghiệm bao ng cũng vậy. các bố xem bói sẽ soi hinh dáng kĩ đấy. không tin cứ thử rách rưới, bôi bác hình dang mà đi xem tử vi là bi9eest ngay, đén nơi tác phong nhố nhắng là ng ta sẽ luận khác ngay đấy=)).
     
  13. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11/8/08
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Bình luận số Tử vi cư Tý

    Số mệnh có khác gì một Phương trình có Tham số m. Tham số m phụ thuộc vào hoàn cảnh môi trường sinh trưởng, tạo tác hằng ngày. Nói cách khác tham số m là quyền chủ động của lá số ngoại trừ việc chọn cửa sinh ra đời tưởng là thụ động nhưng cũng là chủ động Nhân Quả. Và vì thế đồ thị lá số cùng một hằng số: năm tháng ngày giờ nhưng quỹ tích, và đồ thị có đồng dạng nhưng trị cực tiểu và cực đại khác nhau là vậy.
    Sách nói người Thất Sát dễ yểu mệnh vì bệnh Lao Phổi nào đâu có sai. Vì hồi xưa, lao là một trong tứ chứng nan y nhưng thời nay có ăn thua gì miễn uống thuốc đúng liều, đúng giờ là ok.
     
  14. vodanhtieutot

    vodanhtieutot New Member

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Bài viết:
    235
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình luận số Tử vi cư Tý

    Bác giỏi văn giỏi cả toán, em phục quá:-bd. Bác cứ nói theo kiểu toán học này có phải dễ hiểu ko? chứ chơi chữ là em chịu:-D
     
  15. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11/8/08
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Bình luận số Tử vi cư Tý

    Nếu chủ nhân lá số không bị gì 100% lúc vừa sinh như phân tích, thì ở đây có 2 vấn đề:
    - Tác dụng của Triệt, năm sinh thì Tiểu hạn tại Hợi cung Phụ. Hành Mệnh và hành cung an mệnh đồng hành cũng như hành tam hợp mệnh thuộc Thủy nên độ số gia tăng. Và Lá số hợp với Thiên Tướng và khoác áo Tử vi nhưng chắc chắn là không thể phủ nhận vai trò của Tử vi được.
    - Đại vận kế sau mệnh đắc Tứ Linh có Tả Hữu, cung tam hợp Thái Tuế, hành thủy vào cung Thủy sao khổ được
    Một suy nghĩ khác lá số này có thể xem theo trường phái Đông A. Đúng sai thế nào chỉ chờ chủ nhân lá số vào trả lời để nghiệm lý.
     
  16. langbam

    langbam New Member

    Tham gia ngày:
    16/6/09
    Bài viết:
    423
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình luận số Tử vi cư Tý

    Còn phụ thuộc vào 1 yếu tố khác nữa mà cụ Lê Quý Đôn quên chưa bổ sung vào Thần Kê Định Số ấy là: bốc phét cần phải gặp thời. Tớ nhớ hồi mới học Tử Vi, mình ti toe, đến an sao cũng còn chưa sạch nước cản, thế mà cũng khoác lác ra trò. Ngồi nhậu với mấy tay cùng công ty, toàn nói chuyện "Chi, Can, Hành, Tỏi", may cho tớ là các hắn ấy trong đầu toàn lô, đề, chứng, cổ, chứ nếu các hắn cũng rành nghề như các cậu trên này chắc tớ no đòn rồi :-D

    Công ty tớ dạo ấy có 2 bác mới chuyển xuống từ Tổng hành dinh, một bác sinh năm 75, một bác sinh năm 76. Các bác ấy cứ ngưỡng mộ tớ gọi là thôi rồi. Vì mấy lần đi cafe hai bác có "vinh dự" được tớ tâm tình, thủ thỉ vào tai cái mớ Tử Vi rối như canh hẹ mà tớ đang vật vờ ngâm kíu nên các bác nghĩ tớ hẳn là một "thiên tài" nắm rõ số mệnh như lòng bàn tay. :))

    Thế nên một chiều nọ, hai bác khẩn khoản "kính mời chú ra quán nhậu làm vài chén để các anh có nhời". Sướng và vinh dự biết bao. Thường ngày tớ chỉ là một thằng nhân viên quèn ở trong công ty, lúc ấy mới có 27 tuổi đầu mà cứ suốt ngày bị con mẹ Trưởng Phòng nó dọa cho nghỉ hưu non vì nó bảo là nó "mệt mỏi" mỗi khi nhìn thấy cái bản mặt tớ (Rõ là lạ, hàng ngày biết bao nhiêu người nhìn mặt tớ mà họ có thấy mỏi mệt gì đâu?), thế mà bây giờ mình được khẩn khoản mời chào, người ta cung kính chân thành thế, mình từ chối thì có phải là mình đã phụ đi những cỗ lòng tốt ít ỏi còn sót lại trong thiên hạ. Nghĩ vậy đồng chí Tớ cảm ơn và vui vẻ nhận lời!

    Sau khi "Cao Bằng" rồi "Bắc Cạn" được cỡ 2 cái vỏ chai Lavie rượu dân tộc gì gì đó mầu nhờn nhợt với đủ thứ chuyện linh tinh trên đời. Một trong hai bác mới xoa tay khét mù rồi vỗ vai tớ thẽ thọt: "anh biết chú giỏi Tử Vi (tớ mỉm cười bí hiểm:-D), hôm nay mời chú đi thế này trước là để nắm tình hình trong công ty, sau là bọn anh nhờ chú coi hộ xem Tử Vi của bọn anh thế nào. Từ đầu năm đến giờ đen quá, hai thằng tao phốt mấy vụ nên đang ở trên Tổng bị nó đì về đây, ko biết có trụ lại đc ko nữa". Nói đoạn bác ấy lôi từ trong ví ra 2 cái lá số Tử Vi được in từ trang Tinvietonline rồi dúi vào tay tớ.

    Bụng bảo dạ "biết ngay mà, kiểu gì chẳng nhờ coi số" tớ ưỡn ngực, mặt ra vẻ rất nghiêm cẩn nhận lấy 2 lá Tử Vi ấy nhưng trong lòng thì bổi bổi bồi hồi “biết coi cái quái gì bây giờ nhỉ”. Nhưng vì đã trót nhếch miệng cười khảy ra vẻ rất kẻ cả, ta đây, khi nghe thấy người ta khen mình là “giỏi Tử Vi” nên chẳng còn cách nào khác, tớ cũng đành mở hai lá số ra và dồn hết công lực soi vào các vì sao đang bay loạn xạ trên đó. Nhìn ngắm thế được chừng 5 phút, tớ hoa hết cả mắt mũi với mấy chục cái ô vuông và những ông sao, ông thì nằm, ông thì ngồi, ông đi xe, ông đi bộ, uống hút thuốc lào, ông oánh Tổ tôm … trên mặt giấy. Ngồi bên cạnh hai bác đồng nghiệp mới nín thinh vẻ vô cùng căng thẳng chờ những lời phán sắp tuôn ra từ cái miệng toàn hơi men của tớ, họ thi thoảng lắm mới nhè nhẹ nhấp 1 ngụm rượu và sẽ sọt vớ lấy viên lạc rang nhai khẽ khàng vì sợ ảnh hưởng tới quá trình tư duy của “thầy”.

    Xây xẩm mặt mày, :-bd tớ gập 2 lá số lại. Đưa tay bóp trán vẻ căng thẳng, tớ lặng im không nói không rằng tống luôn 1 chén Dân tộc nữa vào dạ dày. Hai bác kia thì mồm miệng cứ há hốc, mắt tròn, mắt dẹt chờ đợi. Tớ kệ, gắp thức ăn, rót rượu và uống 1 mình. Biết rằng lúc ấy họ đang mong chờ những lời phán của mình lắm nhưng tớ cũng đành câm nín mà chén tiếp, vì thực tình tớ có xem được gì đâu. Đợi thêm tí nữa, thấy tớ vẫn chén điềm nhiên mà chẳng nói năng gì, mặt tớ lúc ấy lại trông hơi rầu rĩ và nhăn nhó nữa chứ, một bác mới thở hắt ra và ướm thử “Xấu lắm hả chú? Anh biết mà” ~_ beatup. Tớ vẫn im lặng, rót đều rượu ra 3 cái ly và nâng lên cùng 2 lão ấy. Hai lão thì chắc mẩm là số xấu lắm nên tớ ngại chẳng dám nói ra thế nên cũng chả hỏi nữa, nói lái sang chuyện khác rồi gọi thêm rượu và nâng ly tới tấp hòng khiến tớ say mà bộc lộ ra điều gì chăng.

    6 chai Lavie Dân Tộc đã đi tong. Ông nào cũng oải lắm rồi, lúc ấy cỡ gần 10h đêm, anh em rủ nhau ra về. Tửu lượng tớ cũng khá nên uống nhiều mà các lão ấy vẫn chẳng khiến tớ mở mồm chút xíu nào về lá số. Như thế nghĩa là còn lâu tớ mới chịu lòi cái đuôi dốt ra nhé. Ra bãi để xe, hai lão thì một lão loạng choạng mới đỡ nổi xe từ tay chú em Bảo Vệ quán, một lão thò tay vào túi phải đến gần chục phút mới lôi ra được cái vé xe. Tớ thì hơn 1 chút là vẫn còn tương đối tỉnh. Nhận thấy đồng nghiệp đã chuếnh choáng rồi, tớ sợ họ phóng nhanh vượt ẩu trên đường về nhà nên mới buông đại 1 câu: “Hai bác hết sức cẩn thận, lá số của các bác năm nay đều có hạn ngã xe khá nặng đấy”. Hai gã kia rượu tây tây vào cười khành khạch “Còn lâu nhé. Bọn anh về trước đây”.

    Lời vừa rời khỏi cuống họng chừng 10 giây thì “Rầm!!!”. Bác đi trước vọt ga phóng nhanh cố tránh ổ gà nên mất lái mài mặt và mài xe xuống đường thảm hại. Ngay lập tức “Huỵch. Xọe .. ẹt” thêm phát nữa. Bác đi sau vì đi sát bác đằng trước nên cũng ko phanh kịp và chịu chung số phận. Xe phi thẳng vào tường rào. Người bắn lên vỉa hè cao cả mét rồi rớt đến “độp” một phát rõ to, may mà còn đội mũ bảo hiểm chứ ko thì. :-D

    … Khổ thân tớ, về chẳng được về lại phải cuống quýt gửi xe và bắt Taxi đưa ngay hai lão vào Việt Đức. Từ đó, mọi người bắt đầu nghe danh Lang băm này :))
     
  17. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11/8/08
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Bình luận số Tử vi cư Tý

    Ặc ặc quả là Thầy, tớ biết tử vi lâu rồi nhưng nào dám xem cho ai, người nhà còn không biết tớ nghiên cứu tử vi. Trên mạng ảo coi trật thì thôi, có bị chửi cũng không sao! Cậu kiểm tra lại nguyệt hạn lúc đó có Hoa Cái Phong Cáo không? nghĩa là nói bậy mà trúng phóc đó!hic!~_coffee
     
  18. STV

    STV New Member

    Tham gia ngày:
    22/5/09
    Bài viết:
    28
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình luận số Tử vi cư Tý

    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt nhỉ. Dù cho có nhiều sao hãm nhưng đến đại vận 44 cũng làm đc quả Vũ Tướng=)), cố gắng đợi đến lúc đó vậy:-D
     
  19. vodanhtieutot

    vodanhtieutot New Member

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Bài viết:
    235
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình luận số Tử vi cư Tý

    =))=))~_rose~_rose em bái phục anh langbam, đọc xong ko nhịn được cười
     
  20. phuong1984

    phuong1984 New Member

    Tham gia ngày:
    9/7/08
    Bài viết:
    373
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bình luận số Tử vi cư Tý

    :-D=D> anh tuongnguyen nói ddsung lá số này mới sinh ra mang họa sát thân, chuẩn bị chết. Tử vi ngộ tuan triệt là ông vua mất ngôi mang họa sát thân :-D
    Em cũng chứng kiến 2 người mệnh thiên tương ngộ triệt, cả 2 luscc nhỏ cũng suýt chết. Tủ tương ngộ triệt là rất độc
     

Chia sẻ trang này