Chào các anh chị, Em muốn biết về tiền tài, sự nghiệp và tình cảm. Link LS Mong có anh chị nào ghé qua, góp cho em vài lời ạ. Chúc mọi người ngày mới dzui dzẻ!!! :-D
Ðề: ---> Các anh chị xem LS giúp em với! <--- Số kinh thương,học kinh tế hợp cách,tiền bạc OK,giàu nhanh.Ông chồng cũng giỏi kiếm tiền.Người KK nên khôn ngoan sắc sảo hơn người. Năm nay anh em có chuyện thị phi,cãi cọ gì ko bạn ? Hình ở quan,mệnh KK thì có lần bị dính luật pháp.
Ðề: ---> Các anh chị xem LS giúp em với! <--- Cám ơn bạn Hoasonlu đã cm nhé! Mình đang học QTKD , chuyên ngành là Xuất nhập khẩu-Hải quan. Nói thật là mình muốn chuyển sang học Thiết kế nội thất vì thấy hứng thú và hợp sở thích hơn, học bên XNK mình thấy nguy hiểm quá, nó như nghề Kế toán có độ rủi ro nghề nghiệp cao (đi tù) nhưng lương sau này có thể lên đến cấp số nhân. Mình là con một trong gia đình, bạn Hoason à :-D Bạn Hoasonlu và mọi người có luận giải gì nữa xin cứ post ạ! ~_coffee
Ðề: ---> Các anh chị xem LS giúp em với! <--- sorry khoản anh em,chắc ngày xưa ba má bạn sẩy nhiều lắm,nhìn cung huynh đệ ko bít còn nữa không :-D Thời nay cứ có $ là hết tội,kiện nhau nhiều $ thì đúng hơn ít $ :-D Đùa vậy số này KK đắc địa,một thiên hình ko quật được bộ song lộc. Có xiền là hết án :-D Mà cái nghề XNK này là do bố bạn bắt bạn theo học phải không vậy ?
Ðề: ---> Các anh chị xem LS giúp em với! <--- Trời tui tốt nghiệp truờng chuyên xnk ra nè,sao lại bảo rủi ro?:-O, hiện tại tui cũng làm kế toán lun có sao đâu:-D, nhưng luơng lèng fèng lắm:-S. Bạn có duyên với nó rùi thì cứ theo đi:-D~_rose
Ðề: ---> Các anh chị xem LS giúp em với! <--- Thật ra ngành QTKD là do em tự chọn, ba mẹ nói tìm việc gì ra kiếm nhiều tiền thì em chọn ngành này thui. Nhưng giờ em thấy thích bên Thiết kế nội thất hơn, tính em làm gì cũng phải có hứng, tự do, thích đi thì đi thích về thì về, có sáng tạo, em thấy mình cũng có khiếu về mỹ thuật (tất nhiên là sẽ ko theo nghề hội họa vì nghề này đâu có tiền) nên em muốn học trang trí nhà cửa. Vả lại học kinh doanh cũng cạnh tranh, đấu đá này nọ nữa. Em chỉ thích làm cái gì mình thích thui! @vodanhtieutot: chắc tại nghe ông thầy hù quá! ổng bảo là hồi đó cũng may ổng làm giảng viên nếu ổng làm bên XNK thì ổng đi tù lâu gòi. Mẹ mình cũng mún mình theo kế toán, nhưng mình ghét tính toán lắm, nhức đầu mặc dù mấy môn tính toán mình rất khá. Biết đâu sau này bạn gặp thời lên mấy lun thì sao? lúc đó tiền dô chất ngất lun á! Thanks bạn nhé! Hihi, chắc mình cũng có duyên nên lỡ chọn ngành này rùi :-D
Ðề: ---> Các anh chị xem LS giúp em với! <--- chào các bác xin xem giúp lá số của e với 1989-thảng 3-ngày 29-giờ thìn(âm lịch) e muốn biết về sự nghệp-hôn nhân-tiền bạc ạ
Ðề: ---> Các anh chị xem LS giúp em với! <--- e là con 1,mẹ hư thai hết 2 lần,lúc nhỏ bị té gãy tay hết 1 lần tánh ko hợp với mẹ cho lắm,tướng cao vừa,gương mặt cũng thuôc loại ưa nhìn ạ(nữ)thẳng thắng,hơi nóng tánh,mong các bác xem giúp em ạ, e cám ơn.