1. giả bảo ngọc

    giả bảo ngọc New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    99
    Điểm thành tích:
    0
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật






    Hôm nay chúng ta học sang bài pháp cú tiếp theo có tựa :




    Người nhặt các loại hoa
    Ý đắm say tham nhiễm
    Các dục chưa thoả mãn
    Thần chết đã mang đi







    Câu chuyện tích như sau :




    Vào thời Phật còn tại thế , lúc đó ở trên một cõi trời do một vị
    Đế Thích nọ cai quản





    Trong một lần kia , vị vua trời này đang dạo chơi trong một vườn hoa
    cùng với nhiều vị Thiên Nữ





    Các vị sống một cuộc sống rất sung sướng và hạnh phúc
    Các vị muốn cái gì thì cái đó sẽ hiện ra trước mặt







    Trong số các vị Thiên Nữ đó , có một Cô Thiên Nữ
    cũng đang nô đùa rất vui vẻ thì bỗng nhiên phước của cô hết
    Và cô đột nhiên chết





    Cái chết của cô cũng rất kì lạ





    Chết xong đột nhiên biến mất và không hề để lại dấu vết gì.




    Chính vì cái chết đến đột ngột quá cho nên hầu như mọi người
    xung quanh không hề hay biết





    Sau khi chết , cô đầu thai xuống nhân gian này
    Trong một gia đình nọ , sống ở kinh thành Xá Vệ





    Khi vừa sinh ra thì cô ngay lập tức đã nhớ được tiền kiếp của mình



    Vẫn nhớ mình là một Thiên Nữ và đang dạo chơi ở một khu vườn




    Lúc nào cô cũng nhớ mình là người thuộc cõi trời
    Và có chồng là một vị Đế Thích




    Sau đó một thời gian thì cô gặp Phật và xin quy y
    Cô rất chăm chỉ cúng dường Chư Tăng và làm các việc thiện




    Bởi vì cô từng sống ở cõi trời cho nên cô biết nhân quả như thế
    nghiệp báo như thế và cô biết cách làm thế nào để có thể
    trở lại đó.




    Năm 16 tuổi , cô đi lấy chồng và sinh được 2 người con




    Tuy đã yên bề gia thất nhưng vì vẫn thương nhớ cuộc sống
    ở cõi trời cho nên cô vẫn mong muốn một ngày nào đó mình
    có thể trở lại đó.






    Trong suốt những năm tiếp theo , cô hầu như chỉ làm một việc
    duy nhất là cúng dường Chư Tăng ,và làm các việc thiện
    Với mục đích duy nhất là khi nào phước báo đủ thì xin hãy cho cô
    trở về cõi trời.






    Thời gian trôi đi , cho đến năm cô 20 tuổi
    Sau khi nghe Chư Tăng thuyết pháp xong , cô về tới nhà
    Và bất ngờ chết





    Cái chết lần này cũng giống như lần trước
    Rất nhẹ nhàng và bất ngờ





    Sau khi cô chết thì cô đã được đáp ứng đúng như nguyện là
    Đã trở về được cõi trời.






    Lại nói chuyện về cõi trời này
    Thì cuộc vui vẫn chưa tàn và từ lúc cô biến mất cho đến khi
    xuất hiện trở lại mới có mấy tiếng đồng hồ mà thôi



    Đây là một điều khác biệt giữa cõi trời và cõi người





    Bởi vì thời gian ở cõi trời không giống thời gian ở cõi người
    Có thể 1 tiếng ở cõi trời bằng 10 năm ở cõi người




    Thì khi cô xuất hiện trở lại , vị Đế Thích ( chồng cô ) thấy lạ
    bèn hỏi :

    Nàng vừa đi đâu vậy?



    Cô bèn thuật lại câu chuyện mình vừa bị đầu thai xuống cõi người
    được tròn 20 năm


    ..




    Trở lại với câu chuyện ở cõi người này




    Thì sau khi cô chết đi , Chư Tăng mới đem câu chuyện này để hỏi Phật
    Vì sao một người tín nữ thuận thành như thế lại chết sớm như vậy?




    Phật nghe xong mới nói bài kệ ở trên và giải thích rằng :



    Người con gái này sau khi chết đã được sinh ở
    một cõi giới sung sướng hơn bây giờ.



    Và Phật cũng nhắc nhở mọi người về sự mong manh tạm bợ
    của thế gian.

    Khi mà phước báo đã hết thì chúng sinh sẽ lại bị trôi lăn
    trong khổ đau





    Chúng ta phân tích câu chuyện này một chút :




    Thực ra thì Cõi trời cũng có rất nhiều tầng trời khác nhau
    Và địa ngục cũng có rất nhiều loại khác nhau




    Một người đạo đức như thế nào thì sẽ được sinh về một cõi trời
    phù hợp với họ




    Cho nên vì vậy , Khi mình sống ở cõi trời trong rất nhiều năm
    rồi thì đột ngột bị sinh xuống một cõi nước thấp hơn sẽ
    không tránh khỏi cảm giác bị hụt hẫng bâng khuâng



    Đây cũng là một tâm lý rất thường gặp thôi.




    Một điều nữa là không chỉ ở cõi trời mà ngay cả ở cõi người này
    cũng có những người trong tâm khởi lên ý muốn gì thì
    đều được đáp ứng nhanh chóng




    Nguyên nhân là do trong các kiếp xưa , người này thường đáp ứng
    các nhu cầu chính đáng của người
    Luôn làm vừa lòng các mong muốn thiện của người khác




    Tuy nhiên , có phước rồi thì bắt buộc phải hưởng phước
    Đã hưởng phước rồi thì trước sau gì cũng có ngày hết phước





    Trường hợp của cô thiên nữ này cũng như vậy
    Tuy nhiên sự kiện cô ra đi quá đột ngột là một điều đặc biệt
    và không phải ai ở cõi trời đều giống như thế




    Thường thường thì những người cõi trời thường biết trước được
    ngày chết của mình


    Và trước khi chết ,họ thường xuất hiện các dấu hiệu như sau :


    Họ cũng già , cũng bệnh , rồi thì hào quang bắt đầu mờ dần

    Thân hình cũng bắt đầu mất đi hương thơm

    Rồi họ cũng bắt đầu khởi lên các ý nghĩ nhàm chán cõi giới này
    trong tâm





    Rồi thì cô cũng biết được luật nhân quả nghiệp báo
    Cô biết làm thế nào để đạt được mục đích của mình thông qua
    luật nhân quả nghiệp báo




    Hành động này gọi là làm phước có mục đích




    Các vị Bồ Tát cũng thường làm như thế này nhưng với mục đích
    làm lợi ích với chúng sinh.


    Và một số ít kẻ xấu cũng biết cách thức này




    Chúng ta nghe nói đến điều này thì chắc sẽ rất ngạc nhiên nhưng
    đó là sự thật




    Các ông trùm maphia , các tay anh chị có máu mặt ..v..v

    Tuy không nhiều nhưng cũng không phải là không có



    Họ cực kì giầu có , cực kì quyền lực nhưng cực kì độc ác

    Thì cái sự giầu sang mà họ có được chắc chắn phải do
    trong những kiếp xưa họ biết giúp đỡ mọi người , làm điều thiện




    Họ biết luật nhân quả , tin luật nhân quả nhưng lại hướng quả
    báo đi theo một hướng khác để làm thoả mãn dục vọng cá nhân
    và bản ngã của mình



    Họ làm việc tốt, nhưng lại dùng phước báo của mình để
    thực hiện những việc làm xấu xa





    Có người sẽ hỏi nếu họ tin luật nhân quả , tại sao họ vẫn làm ác
    Họ không sợ bị trừng phạt hay sao?




    Tất nhiên là họ biết hậu quả của mình nhưng vì cái bản ngã
    cái dục vọng của họ lớn quá
    Nó chiến thắng lương tâm của họ và vì thế cho nên biết là tội
    mà vẫn cứ làm.



    Chiến thắng chính mình luôn là cuộc chiến khó khăn nhất






    Trở lại câu chuyện :
    Cô thiên nữ này sau khi đầu thai thì phải lấy một người chồng khác

    Đây là một điều rất phổ biến của vòng luân hồi




    Hầu như ai cũng như vậy mà thôi




    Có thể người chồng người vợ của ta ở kiếp này
    Sẽ không là người chồng và người vợ của ta ở kiếp sau




    Lúc đó ta sẽ lấy một người vợ , một người chồng khác




    Tuy nhiên , dù lấy ai đi chăng nữa , thì cái người chồng cũ
    người vợ cũ từ kiếp xưa của mình nay gặp lại vẫn sẽ
    tạo cho mình những tình cảm lưu luyến khó lí giải được



    Và bởi vì lẽ đó cho nên kết quả là
    Dù có vợ có chồng rồi nhiều người vẫn ngoại tình , vẫn lén lút
    quan hệ với người khác phái





    Đây là điều bắt buộc chúng ta phải nói thẳng để hiểu rõ
    về bản chất cuộc đời này


    Trong nhiều kiếp vừa qua , không biết chúng ta đã lấy
    bao nhiêu người chồng và người vợ rồi.






    Trở lại câu chuyện
    Việc cô thiên nữ này chết sớm khi còn ở cõi người là một điều
    sẽ gây ra sự ngạc nhiên và thắc mắc đối với rất nhiều người
    Đặc biệt là người không hiểu đạo



    Họ sẽ hoang mang khi cho rằng tại sao một con người đạo đức
    như thế , tốt bụng như thế lại ra đi vội vã như vậy

    Và họ sẽ cho rằng điều đó thật là bất hạnh

    Rồi họ sẽ không còn tin vào đạo Phật nữa


    Chúng ta là những người có duyên với Phật Pháp
    Chúng ta phải nắm rõ bản chất của vấn đề


    Có những người chết trẻ vì ác nghiệp
    Và có những người chết trẻ vì phước nghiệp


    Vì vậy không thể đánh giá một người chết trẻ một cách vội vã được.



    Và cũng vì lý do này đã gây ra hiểu lầm đối với nhiều người tu theo
    Nam tông




    Họ cho rằng con người ta sau khi chết đi thì chỉ trong một thời gian
    ngắn là sẽ đi đầu thai liền




    Việc này là điều hoàn toàn không thể có
    Vì mỗi chúng sinh đều có những nghiệp báo riêng biệt của mình


    Không ai sau khi chết đi là được đi đầu thai liền được


    Có những người 5 năm mới được đi đầu thai
    Có người 10 năm mới được đi đầu thai
    Có người 100 năm mới được đi đầu thai
    Có những người 10 tháng đã đi đầu thai
    Có những người 1 tháng đã được đi đầu thai





    Đạo Phật là đạo của sự thật

    Cái gì là sự thật thì mình phải nói ra




    Hoặc những người tu Bắc Tông tin rằng 49 ngày sau khi chết
    sẽ đi đầu thai là điều không chính xác



    Đó chỉ là lý thuyết mà thôi





    Điều tiếp theo là vấn đề khác biệt về thời gian giữa cõi người
    và cõi trời cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ




    Trên cõi trời thì thời gian trung bình là vài triệu năm

    Còn ở dưới cõi người này ,ta cứ tưởng 100 năm là dài
    Ta cứ đắm mê bao nhiêu danh lợi phù dù mà chẳng biết
    đâu ngay mai mình sẽ đi về đâu cả



    Đời người thật là vô nghĩa nếu ta cứ mãi chạy theo bản năng
    của mình




    Nhiều chư thiên sau khi tu tập ở trên cõi trời một thời gian
    Thường xin xuống cõi người để tu tập và làm phước



    Bởi vì ở trên cõi trời , giả dụ như mình tu 1000 năm mới chứng đạo
    THì ở dưới cõi người này , 1000 năm ở trên đó bằng 36 triệu năm
    ở dưới này




    Vì vậy , xin xuống cõi người này mà tu tập thì sẽ thuận lợi hơn rất là
    nhiều.



    Do đó , mọi người nên cố gắng tu hành vì thời gian ở cõi người
    tương đối là thảnh thơi hơn
     

Chia sẻ trang này