Cậu ấm cô chiêu của các tỷ phú Nga

Thảo luận trong 'Nuôi con' bắt đầu bởi Vanhoaphuongdong, 14 Tháng sáu 2008.

  1. Vanhoaphuongdong

    Vanhoaphuongdong Humantoday Headhunting- Effective HR Service

    Tham gia ngày:
    18 Tháng tám 2007
    Bài viết:
    139
    Điểm thành tích:
    0
    Trên con đường dẫn vào thủ đô Moscow - Nga, hai đứa trẻ con từ từ lái xe hơi riêng tấp vào vệ đường. Đó là chiếc Ferrari và Porsche. Phía sau là hai chàng vệ sĩ mặc đồ đen và vú em đi bộ theo...
    >> Thú ăn chơi của các đại gia Nga
    [​IMG]Những cô gái Nga còn rất trẻ trong những trang phục hàng hiệu đắt tiền Đây là một trong những minh chứng rằng ngay từ khi con còn rất nhỏ, các bậc cha mẹ giàu có người Nga dường như đã dạy cho chúng cách sống xa hoa.
    Nếu phải nói đến một đặc điểm chung nhất giữa 110 tỉ phú và vô số triệu phú của Nga, chắc hẳn đó là sự quả quyết lạnh lùng. Không giống như con cái được thừa hưởng tài sản giàu có của họ, những người này đã từng xây dựng cơ đồ trong những khoảng thời gian khốc liệt và nguy hiểm chết người khi nước Nga mới bắt đầu làm ăn.
    Lúc đó, các đối thủ được chăm sóc bởi những sát thủ theo hợp đồng và chỉ những ai khôn khéo nhất, tài trí nhất, đồng thời có mối quan hệ với giới có chức có quyền tốt nhất mới leo lên được đến đỉnh cao. Khi đã thành công, họ dành tất cả những gì đạt được cho con cái.
    Áp lực đua đòi
    Người ta kể rằng một lần, bà mẹ có đứa con gái bắt đầu học ở Trường Kinh tế Moscow (MES) đã yêu cầu nhà trường cho biết tên của tất cả đám con trai học cùng lớp với con bà. Theo bà, bà muốn xem có chắc rằng con gái mình có thể tìm một tấm chồng giàu có ngay từ khi còn học ở đây hay không. Vì thế, vấn đề thuộc về những đứa trẻ ít giàu có hơn. Cũng là con nhà giàu, nhưng cha chúng không phải là nhà tài phiệt. Chúng cảm thấy bị một sức ép to lớn khi phải theo kịp những đứa trẻ được sử dụng máy bay riêng của gia đình.
    Dù bị sức ép hay không, người ta vẫn ngờ rằng các bậc cha mẹ ở khu vực Rublyovka rất tự hào trong việc dạy dỗ con cái họ phát huy những thị hiếu xa hoa ngay từ khi còn nhỏ. Theo báo The Sunday Times, trong bữa ăn, đứa con gái độ tuổi tập đi của một trong 10 nhà tỉ phú giàu nhất Nga được đút bằng muỗng món trứng cá muối (caviar), một món ăn được xếp vào hạng cao lương mỹ vị, rất đắt tiền ở Nga.
    Một lần khác, phóng viên báo The Sunday Times đã giật mình chứng kiến... khả năng cảm thụ thời trang tinh tế của một cô bé 8 tuổi sống trong khu vực Rublyovka, khi đứa trẻ lịch sự yêu cầu mẹ cho mượn cái túi xách hiệu Prada màu đen để đi xem ca nhạc trong Điện Kremlin. Trong một dịp đặc biệt khác, chính cô bé này đeo một sợi dây chuyền hạt ngọc trai.
    Những trường hợp như thế không phải là ít. Ariana, một đứa trẻ 15 tuổi, cũng sống ở khu vực Rublyovka, hằng ngày vẫn ăn món sushi do một nhà hàng hạng sang mang đến tận trường chỉ vì cô bé không thích thức ăn bán ở căng tin.
    Độc đáo hơn, chắc hẳn người nước ngoài sẽ choáng khi nhìn thấy cảnh tượng sau: Trên con đường dẫn vào thủ đô Moscow, hai đứa trẻ con từ từ lái xe hơi riêng tấp vào vệ đường. Đó là chiếc Ferrari và Porsche. Phía sau là hai chàng vệ sĩ mặc đồ đen và vú em đi bộ theo...
    [​IMG]
    Đáng nói hơn, gần khu vực Rublyovka có một khu liên hợp mua sắm sang trọng. Các hãng xe hơi Lamborghini và Ferrari có showroom tại đây. Còn hãng Bentley mỗi ngày bán được một chiếc ô tô. Các sản phẩm hàng hiệu Gucci, Prada, Armani cũng như Dolce & Gabbana đều có mặt ở đây.
    Có mọi thứ nhưng chẳng đạt được gì cả
    Nhiều người thuộc thế hệ con cái của các ông trùm ở Nga hiện nay khó có thể có nghị lực hay tầm nhìn, hai đặc điểm mà thế hệ cha của họ không hề thiếu. Olga, một nhà báo lĩnh vực thời trang có tham vọng, kể về người bạn trai con nhà giàu trước đây của cô như sau: “Hồi đó, khi đi chơi với tôi, anh ta chỉ mới 17 tuổi.
    Bất cứ khi nào muốn xem phim, anh ta thuê hẳn một rạp chiếu bóng chỉ cho riêng hai chúng tôi thôi. Lý do đơn giản là anh ta không muốn có những người khác trong rạp. Có lần tôi hỏi anh ta mong muốn đạt được điều gì. Và, câu trả lời của anh ta là sắm ngay chiếc xe Mercedes đời mới nhất”.
    Olga kể, một cô bạn 17 tuổi của mình không hề biết gội đầu và chải tóc một chút nào bởi vì cô ta luôn luôn đi đến tiệm cắt tóc. Một người bạn khác của Olga đã từng được cha thuê hộp đêm Rai với giá khoảng 80.000 USD để tổ chức mừng sinh nhật thứ 18. Trong dịp đặc biệt này, cô gái mặc chiếc áo đầm giá gần 120.000 USD có đính những viên đá quý.
    Olga cho biết hầu hết bạn bè của cô đều là khách hàng của các thẩm mỹ viện ở Moscow từ độ tuổi 13. Đám con trai cũng đến để chăm sóc da mặt và cắt sửa móng tay, móng chân. Tất cả bọn họ dạo quanh thành phố trong những chiếc Land Rover đời mới, cá biệt có người chạy xe Bentley. Họ cho rằng hàng hiệu Gucci và Dolce & Gabbana hấp dẫn nhưng không bằng Brioni của Ý, mà giá một bộ trang phục có thể đến 30.000 USD; hoặc Bottega Veneta với chiếc túi xách giá 20.000 USD.
    Họ trượt băng ở Courchevel (Pháp), đi chơi bằng du thuyền ở Sardinia và St. Tropez. Họ chẳng bao giờ đi xe điện ngầm và sẵn sàng thuê cả một tòa lâu đài cho dịp nghỉ cuối tuần nếu như không muốn tổ chức tiệc tùng. Một số cô gái mà Olga biết còn tin rằng hít cocaine là cách để giữ vóc dáng thon thả.
    Olga nói: “Bạn bè con nhà giàu của tôi đều là những người tốt. Họ tử tế, rộng rãi và cởi mở. Thế nhưng, bản thân họ đầy những vấn đề và liên tục khổ sở vì phải vật lộn với những cơn trầm cảm và tính hờ hững. Nguyên nhân thật đơn giản. Họ có mọi thứ nhưng chẳng hề đạt được gì cả. Và họ thiếu thông minh để biết điều đó có nghĩa là gì. Họ không có mục đích trong cuộc sống và chỉ điều đó thôi cũng đủ để họ trở nên bất hạnh. Tôi gọi họ là dyetiovoshi, những đứa trẻ sống một cuộc đời tẻ nhạt, đơn điệu”.
    Mặt trái của cuộc sống xa hoa
    Một số cha mẹ tỉ phú Nga đang biểu lộ sự lo lắng về việc dạy dỗ con cái và họ đang đưa ra những giới hạn nghiêm ngặt hơn. Nhiều bậc cha mẹ giàu có khác đã biến con cái họ thành những đứa bé hỗn xược mặc dù họ nuôi dưỡng chúng trong xa hoa. Vài chục năm nữa, một số trẻ em Nga hiện nay sẽ đứng đầu ngành thương mại và chính trị ở nước này, trong lúc những bạn bè đồng trang lứa khác gần như là chắc chắn sẽ đi đến các trung tâm phục hồi chức năng. Tuy nhiên, họ ít có khả năng chia sẻ số phận của nhiều bậc tiền bối đã từng được đặc quyền đặc lợi...
    Theo Ngô Sinh
    [​IMG]( Vietnamnet)
     

Chia sẻ trang này