1. tùy vân

    tùy vân New Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng một 2008
    Bài viết:
    29
    Điểm thành tích:
    0
    Bên trái căn nhà tôi khoảng chừng 10 căn nhà. Căn nhà rất lạ, lúc nào cũng âm u, trong nhà chỉ có một người ở từ năm này sang năm khác. Mỗi lần đi ngang qua đó tôi có cảm giác ơn lạnh, ngay cả con gái tôi (chắc là nghiễm ông già nó trong chuyện huyền học) nên nó phát biểu căn nhà này hình như "phong thủy" hư, mỗi lần đi ngang qua con thấy kỳ lắm...

    Cách đây vài hôm nghe con gái kể chuyện, nó bảo rằng nó dẫn chó đi dạo với ba nó, khi gần tới căn nhà đó thì con chó dừng lại và sủa rất khác thường! Cha con họ lui về, nhưng con chó vẫn cứ ghì lại mà sủa vang, kéo con chó đi xa một chút, nó lại quay đầu về sủa. Con gái tôi không nói gì với ba nó, chỉ về nhà thủ thỉ với tôi rằng, căn nhà đó chắc chắn có ma mẹ ơi!

    Diễn đàn nghĩ thế nào về chuyện chó nhìn hoặc cảm nhận được ma và sủa? Nếu có yêu cầu, tôi sẽ chụp hình phía trước căn nhà đó cho diễn đàn kiểm nghiệm. Xin được chia sẻ về chuyệ này! Cám ơn rất nhiều.

    Tùy Vân
     

Chia sẻ trang này