Kính chào các bác, anh chị trên diễn đàn ! Lá số này mệnh vô chính diệu, các đại hạn cũng phần lớn vô chính diệu nốt. Nhà không nóc, theo thời gian năm tháng cũng gió mưa mịt mù. Mệnh có hung tinh Linh Hỏa đóng giữ, lại đứng lẫn lộn với đoàn văn tinh Văn Xương + Tả phù + Thái tuế. Chi sinh can, Mệnh sinh Cục. Nhưng âm dương lại thuận lý, lại đắc vòng Thái tuế. Không hiểu 2 yếu tố này giúp gì được cho đương số ? http://www.tinvietonline.com/KHHB/t...inh,1,1984,10,14,19,45,1,1,11,9,20&session=44 Mong các bác chỉ giúp Thetuan với !:-bd
Ðề: Chết ở điểm nào ? tức là ng` có lá số kia chết rồi hả bạn :-D chết rồi thì thôi chứ nghiên cứu làm j` vậy ~_donttell
Ðề: Chết ở điểm nào ? mong 2 bậc cao nhân Hoàng Hà và Vô Phong chỉ giáo vì sao lá số này lại yểu đến vậy ?
Ðề: Chết ở điểm nào ? Gửi anh manutd trích nguyên văn từ thetuan:"Năm 1995 thì em không sao cả. Nhưng ứng vào đại hạn cung Phụ mẫu nên bố mẹ cũng xảy ra nhiều chuyện. Nhưng giờ qua đại hạn đó thì bố mẹ lại bình thường. " VoPhong biết anh cũng là 1 cao nhân am hiểu tử bình,thế anh thử xem năm ất hợi thetuan gặp gì nào,có giống như những gì anh ta nói hok?
Ðề: Chết ở điểm nào ? Năm ẤT Hợi 1995:Không thấy dấu hiệu chết.Chỉ thấy Cha mẹ,hoặc anh em tài sản phãi rắc rối hầu như kiệt quệ,hoặc có thưa kiện lôi thôi.
Ðề: Chết ở điểm nào ? Không bàn về thân cường nhược ,ta thấy trụ ngày tân tỵ đại vân ất hợi ,lưu niên ất hợi .Tân tỵ thiên khắc địa xung ất hợi mà tân tỵ là trụ ngày là bản thân của đương số,vậy ,mà chẳng bị gì là sao?
Ðề: Chết ở điểm nào ? hic, xin anh loại tên em trong bài viết ra ạ :-bd; em ko bảo lá số nào yểu cả ạ vì em cũng ko biết các cách cục "yểu" của một lá số nên ko dám nói. còn người chết rồi thì em cũng ko nghiên cứu lá số làm chi nữa ạ.
Ðề: Chết ở điểm nào ? lá số này chết ở điểm này (chết ở đây là cách cục xấu ,chứ không phải như các bạn khác coi là chết đâu=))) mệnh đóng ở tý là hướng bắc có hỏa tinh thủ hãm địa Vì là sao Hỏa nên sự tác họa rất mau là biểu hiện của bại cách, suốt đời phải tha phương, bất đắc chí, bất mãn. mệnh lại thêm văn khúc nhút nhát nữa,mặc dù đắc vòng thai tuế nhưng không có chí tiết thủ nên làm cho mọi việc trở ngãi .chung qui cũng vì cái chí mà ra phúc đức có lộc tồn thì không lo chết đói đâu,sau nay cũng khá,số này thọ ,chứ mệnh không yểu đâu công danh sự nghiệp ở đời là do mình tự cố gắng phấn đấu,không có ai cho mình cái đó cả. chúc cậu vui vẻ