Chuyện kể của những người tập thiền

Thảo luận trong 'Cải mệnh = Hatha Yoga và Dưỡng Sinh Thuận Theo Tự Nhiên' bắt đầu bởi cabachlong, 22 Tháng tư 2007.

  1. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Đây là loạt tâm sự của bác Xinchao tại Tử Vi Lý Số năm 2005:

    1- DIỄN BIẾN KHI THIỀN
    -----------------------

    Vẫn mang trong đầu xu hướng ửng hộ khoa học thực nghiệm đến cùng, xinchao tôi co hướng công nhận những gì của thực nghiệm. Tuy vậy khoa học thực nghiệm thật khó lý giải những diến biến có tính tâm linh.

    - Với khoảng 1h-1h30h nhập thiền hàng ngày, xinchao có thể thấy cơ thể, sưc khoẻ, và cường độ sóng rung (vibration) biến đổi rõ rệt.

    - Về sức khỏe, xinchao có thể ngồi liên tục làm việc khoảng 16-20h liên tục có hiệu quả, ngủ khoảng 4-6h, và ăn quá ít. Nhiều hôm cả ngày chỉ cần 2 lát Sandwich và một cốc sữa. "Chà chà thế này thì...tiết kiệm quá" nhưng bạn sẽ không thấy đói và cũng không ăn thêm được.

    - Bệnh nghề nghiệp nên xinchao luôn để ý đến thời gian và tốc độ công việc. Tốc độ đọc và viết nhanh lên rõ rệt. Kể cả khả năng trữ thông tin cũng mở rộng hơn.

    - Cường độ và biên độ sóng khá mạnh. Về cường độ, khi đặt tay lên đầu khi nhập thiền, bàn tay có thể bị đẩy bật tung lên. Xinchao dã nhờ một ngưòi bạn thử nghiệm đặt tay lên thử để tránh bị ngộ nhận từ cảm giác của bản thân mình. Một lần sau khi thiền bước ra khỏi phòng ngoài, cường độ sóng mạnh đã làm cho một chiếc đèn trần đang sáng nháy liên hồi và kết quả là hỏng tắc-te.

    - Khi nhập thiền, xinchao được dạy các thao tác mở biên độ sóng về hai bên, trước sau, nói chung bốn phương, tám hướng, không chỉ đỉnh đầu như trước nữa.

    - Cái đầu khi phát sóng mạnh tựa như cả quả cầu sáng trắng, chói và sóng phát ra có thể cảm nhận được dưới dạng hình sin, không phải thẳng. Và xinchào có thể thấy được một vầng sáng trên đầu vào khoảng cái nón. Lúc đầu thấy hơi lạ và nghĩ mình ngộ nhận, xinchao di chuyển đầu để xem cái vòng có thay đổi không. Chiếc vòng thay đổi theo và luôn ở trên đỉnh đầu. Có thể giải thích dưới con mắt khoa học thực nghiệm như một kết hợp của trung tâm phát sóng và các giao thoa.

    - Khi nhập thiền tới mức cao này, hai lòng bàn tay của xinchao mát lạnh và có gió xoáy. Khi đầu đạt trạng thái như quả cầu sáng thì hai bàn tay như đang cầm hai cột ánh sáng. Xinchao dùng từ "cột" để miêu tả cả sức nặng của sóng xoáy vào hai bàn tay.

    - Những lúc nhập thiền, xinchao đều có dịp được gặp các Vị Phật và các vị Thánh Tiên, rất nhiều. Xinchao vui mừng vì nhận được nhiều hướng dẫn từ các Vị Phật và Thánh Tiên, nhất là từ ngưòi Thầy và một Vị Phật luôn theo sát bên cạnh. Nhiều khi chỉ cần xinchao làm điều gì chưa tốt, lập tức trong đầu nhận được điều chỉnh ngay. Hoặc khi làm được một điều gì tốt, bất ngờ nhận được một lời khen và động viên.

    - Đến bây giờ, xinchao không biết phải tin vào khoa học tâm linh như thế nào nữa. Cho dù muốn ủng hộ sự đúng đắn duy nhất của khoa học thực nghiệm, những diến biến tâm linh ngày càng khiến xinchao phải thừa nhận mặc dù bó tay trong việc chứng minh. Nếu các bạn chưa thật sự tin vào khoa học tâm linh hoặc bạn cho rằng trường hợp của xinchao là ngoại lệ thì bạn có thể bỏ qua những chi tiết mang tính tâm linh kể trên và chỉ tiếp cận những gì liên quan cho sức khoẻ. Mặc dù chỉ riêng lợi ích về sức khoẻ của thiền cũng là xứng đáng để chúng ta nên tập rồi.

    - Khi gặp Thầy và các vị Phật, Thánh, xinchao có may mắn được biết quá khứ của mình và cả tươnglai nữa. Nếu tin duy nhất vào thực nghiệm: quá khứ thì chúng ta khó biết được, hãy để kiểm chứng tương lai xem sao và xinchao sẽ kiểm chứng tương lai được hướng dẫn.
    http://www.tuvilyso.com/forum/forum_posts.asp?TID=2783&PN=0&TPN=5
    (tiếp theo)
     
  2. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyện kể của những người tập thiền

    2- BƯỚC ĐẦU MỞ RỘNG THỬ NGHIỆM
    -------------------------------

    - Bên cạnh việc giúp mở hoả xà cho mọi ngưòi tại lớp thiền Yoga, xinchao đã tăng cường hơn việc giúp cho bạn bè VN. Nếu ai còn nghi ngại, xinchao chỉ dùng tay chiếu vào lòng bàn tay như lần đầu tiên cô bạn đã giúp vậy. Năng lượng từ tay của xinchao đã khoẻ hơn trước nên việc mở rất nhanh, hoặc ít ra cũng làm cho người được truyền dễ chịu hơn nhiều. Những bệnh lặt vặt như cảm cúm hay mệt mỏi chỉ cần vài ba phút chiếu tay, các bác và anh em đã kinh qua đều biết cả.

    - Xinchao hay đọc lại những hướng dẫn và góp ý của các bác và anh em từ khi sơ khởi vì đến giờ nhiều điều mói chiêm nghiệm được. Ví dụ các bác và anh em có nói đến tốt hơn cả là giúp ai đó tự biết cách luyện và điều chỉnh con người họ hay hơn là ta giúp họ từ A-Z. Qua những ví dụ xinchao đã làm cho thấy, khi giúp mọi người thì thường xinchao có cảm giác bị đau theo họ, tất nhiên không phai đau bệnh đó mà đau theo Chakra liên quan. Thưòng bị nóng phần đó lên, hoặc đầu thấy đau hơn. Sau đó xinchao lại dùng năng lượng của mình để làm sạch Chakra của xinchao và năng lượng lại thông như trước.

    - Một kinh nghiệm là khi làm như vậy chỉ nên làm 1 tay và để một tay kác nhận năng lượng từ không trung. Tức là một tay thu, một tay phát. Có một chút khác biệt, khi bạn còn thiền ít, bạn như một chiếc biến áp với công suất nhỏ, đầu vào-ra còn ít. Khi thiền nhiều hơn bạn như một biến áp khá hơn, đầu vào nhỏ, nhưng đầu ra có cường độ và điện thế cao hơn.

    - Các bác và anh em đã góp ý về việc giúp có thể làm can thiệp vào nghiệp chướng của họ xét về mặt tâm linh. Điều này xinchao đang kiểm nghiệm, nhưng có một vài ví dụ gần với vấn đề này. Một lần giúp cho một người bạn mở hoả xà, kéo dài tới 1h30 thậm chí 2h mà không thành công, so với trung bình chỉ cần 30 phút. Xinchao đành nhiếp tâm, nối mạng suy nghĩ để xin hỏi tại sao thì được biết là anh bạn kiếp trước có phần chưa ổn. Xinchao lý luận lại là kiếp trước anh bạn như vậy nhưng kiếp này đã tốt, vậy mong Trời Phật giúp đỡ. Mọi việc trở nên nhanh chóng và hoả xà của anh bạn được mở. Xinchao không quên dặn anh bạn hoàn thiện tốt để những lần sau được dễ hơn.

    - Một trưòng hợp khác, khi xinchao giúp một người bạn bị ốm, anh bạn không mấy tin lắm vào kết quả do vậy xinchao chỉ dừng được ở mức giúp anh ta khoẻ mà không thể đạt được mức cao nhất là mở hoả xà. Thông thường bây giờ xinchao chỉ cần hướng dẫn một người ngồi bình tâm và truyền qua tay hoặc đặt tay lên phía đầu họ chách khoảng 30 cm là hoả xà của họ mở và trên đầu có gió mát rồi. (có một vài bạn của xinchao tham gia trên diễn đàn và xinchao đã giúp mở theo hình thức này)

    - Kể như vậy để thấy rằng ngoài phương pháp, kết quả dạt được còn phụ thuộc vào bản thân một người cũng như lòng tin của anh ta.

    - Theo kể lại của người bạn sau khi mở hoả xà, mọi việc tốt hơn, khoẻ hơn, thậm chí nghĩ là mong muốn cái gì là đạt được. Thật khó lý giải, nhưng có lẽ tương tự như xinchào khi mới bắt đầu.

    (tiếp theo)
     
  3. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyện kể của những người tập thiền

    -VÀ .... DIỄN BIẾN GẦN ĐÂY NHẤT
    ---------------------------------

    - Xinchao hôm nay vừa tel về VN, nghe tin gia đình có người sốt, ốm, mà không quen đi bác sỹ. Đã bỏ tel xuông và dặn dò người nhà uống thuốc, giữ gìn sức khoẻ, .... xinchao lại nhớ đến mấy bài trao đổi trên diễn đàn về truyền điện từ xa và ngẫm nghĩ có khi làm thử truyền điện xem sao nhỉ. Nghĩ vậy xinchao lại tel về nhà nhắn ngưòi nhà chuẩn bị 20 phút sau lên giường, nằm thư giãn và nghĩ đến xinchao. Xinchào không kể chuyện về truyền điện gì cả chỉ bảo tưởng tượng là xinchao gửi "sức khoẻ" về VN. Nghe cũng ngồ ngộ nhưng được cái mọi người cũng chấp nhận. Xinchao chỉ nói là hãy để xinchao thử xem sao.

    - Sau 20 phút xinchao nhập thiền và phía bên kia, người nhà cũng lên giường chờ nhận .... "sức khoẻ" [​IMG]. Viết đến đây, xinchao buồn cuời cái tính thích khám phá và thử nghiệm của mình quá.

    - Sau khoảng gần 30 phút xinchao tel về nhà và quá đỗi ngạc nhiên vì phía đầu dây, người ốm vừa sốt cao hôm qua đã thấy khác hẳn. Nghe giọng nói khác trước có thể phán đoán ngay chưa cần hỏi. Xinchao không tin vào tai mình nữa vì đây là một kết quả ngoài trông đợi. Người nhà kể lại là thấy dễ chịu hơn hẳn, đỡ ốm mệt hẳn. Xinchao nghĩ có lẽ là do ở nhà tưởng tượng ư, khỏi do tâm lý thôi, vì bản thân xinchao còn không tin cơ mà. Xinchao hỏi tường tận từng chi tiết và kiểm tra yếu tố thời gian xem có lệch lạc không (các bạn thông cảm cho xinchao thích tuân thủ nhiều nghuyên tắc khoa học và logic). Kết quả khớp thời gian, hay nhất là ở nhà bảo lúc đó người cứ thấy buồn ngủ và ngủ thiu thiu luôn, sau đó hết truyền thì tỉnh táo. Cảm giác đó có lẽ giống lúc vừa nhập thiền của chúng ta. Buồn cười nhất là ở nhà cứ băn khoăn là xinchao truyền cho "sức khoẻ" thế thì xinchao lại yếu đi à [​IMG]

    - Có lẽ các bác và anh em chưa kinh qua muốn tìm hiểu thêm về cách thức xinchào làm thế nào nhỉ? Xinchao không biết cách thức gì hết, nhất là đột ngột nghe tin ở nhà có người ốm là làm luôn, không kịp cả xem lại các nhà truyền điện ở VN thế nào. Cái cơ bản nhất là cái Tâm - xinchao muốn khẳng định một lần nữa là cái Tâm - sẽ dẫn chúng ta đến nhiều điều bất ngờ.

    - Trước khi bắt đầu, xinchao chỉ nghĩ là một ví dụ thực nghiệm như bao lần thực nghiệm khác và thực nghiệm thì có thể không thành công. Xinchao chỉ tâm niệm mình hãy thử xem sao và không khỏi băn khoăn về người nhà nếu không khỏi sau khi truyền. Trước khi truyền sóng, xinchao đã nhập thiền sẵn và có chắp tay xin Đức Phật hỗ trợ việc xinchao chuẩn bị làm. Câu trả lời nhận được làm xinchao tự tin hơn.

    - Khi truyền sóng, thay vì để đầu óc tĩnh như thiền bình thường, xinchao hướng suy nghĩ đến người nhà ở nhà. Xinchao phải cảm ơn Vị Thầy của mình, người mà xinchao đã có dịp đề cập đến. Vị Thầy dạy cho xinchao các động tác bắt đầu thế nào, khi nào thì biết đã "nối mạng" và kết thúc ra sao.

    - Trong khi thiền, xinchao có cảm giác được hình ảnh người nhà đang ốm ra sao, và dần dần khoẻ thế nào. Khi mới bắt đầu, sóng điện như có cảm giác nối giữa đỉnh đầu của xinchao với đỉnh đầu người nhà, cảm giác đưọc cả sự loé sáng. Xinchào cũng nghĩ trong đầu các thao tác như đã làm giúp mọi người ở lớp để sức khoẻ đồng đều trên cơ thể. Đến khi sức khoẻ người nhà tốt, "mạng" tự động ngắt và xinchao được Vị Thầy hướng dẫn cách thu hồi năng lượng về.

    - Xinchao còn cẩn thận hỏi đi hỏi lại Vị Thầy và Đức Phật nhân ái đến mấy lần xem người nhà khoẻ thật chưa. Xinchao nửa tin nửa ngờ cho đến khi tel về kiểm tra và nhận được những tín hiệu vui mừng vừa qua. Các bạn có lẽ có cùng tâm trạng hoài nghi về kết quả như xinchao, vì xinchao đang ở châu Âu, cách VN 6 múi giờ, 1/4 trái đất.

    - Qua đỗi vui sướng vì người nhà đã khoẻ hơn. Và hơn thế nữa, xinchao biết mình đang được ơn phước hướng dần tới mong muốn giúp mọi người và xã hội. Xinchao có thắp hương ngay sau đó để tỏ lòng biết ơn Trời Phật và Vị Thầy của mình. Và đây cũng là niềm vui để xinchao được cám ơn và chia xẻ cùng tất cả các bác và anh em chúng ta.

    (tiếp theo)
     
  4. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyện kể của những người tập thiền

    5-ĐÔI ĐIỀU CHIA XẺ
    --------------------

    - Có lẽ chúng ta đều sẽ ngạc nhiên giống nhau khi đặt trước diễn biến này. Với xinchao quả là một hạnh phúc quá lớn, xinchào bắt đầu được cô bạn giúp kích hoạt đầu tháng 7/2004, đến 8/2004 xinchao mới bắt đầu và không phải là chăm chỉ luyện thiền.

    - Những nguyên tắc về chiều dài thời gian luyện tập, khoảng thời gian tập mỗi ngày, hay những nguyên tắc về không gian truyền điện hay hệ quy chiếu 3 chiều dường như không thể giúp chúng ta lý giải đầy đủ những diến biến thực tế này.

    - Bản thân xinchao đã có rất nhiều hoài nghi về khoa học tâm linh, nhưng khi tự mình làm thí nghiệm, tự mình kiểm chứng, và phân tích, những kết quả đến nay cho phép xinchao khẳng định rằng, những điều đã viết trên đây là một thực tế đã được kiểm nghiệm về mặt tâm linh.

    - Nhìn nhận từ khía cạnh thực nghiệm thuần tuý, việc luyện Thiền (có thể mạnh dạn nói là Thiền định và phương pháp Kundalini Yoga) sẽ giúp rất tốt cho việc phát triển sức khoẻ và tinh thần của chúng ta.

    - Nhìn nhận về khía cạnh tâm linh, việc luyện Thiền sẽ phát triển những khả năng mang tính tâm linh và có thể nằm ngoài trông đợi của chúng ta.

    - Cho dù bạn chưa thật đồng tình với những vấn đề mang tính tâm linh, bạn vẫn có thể tiếp nhận những ích lợi phong phú về sức khoẻ và tinh thần qua tập Thiền.


    - Từ kinh nghiệm bản thân, xinchao có một nhận xét thế này: Việc tập đúng cách về mặt thao tác sẽ giúp chúng ta đạt được các kết quả về sức khoẻ và tinh thần. Còn việc tu tập về tâm đức sẽ giúp chúng ta đạt được những kết quả về tâm linh.

    - Bạn có thể tin, chưa tin hay không tin, đồng tình hay bác bỏ, xinchao muốn chia xẻ rằng trong những lần nhập thiền, việc phân tích và làm rõ hơn hiệu quả của việc luyện thiền là một trong những thông điệp mà xinchao nhận được. Xinchao cố gắng chia xẻ chi tiết tất cả kết quả về sức khoẻ và tâm linh để tất cả chúng ta cùng xem xét, và nếu có thể bạn hãy bắt đầu và tự tin vào những chuyển biến tốt đẹp vế sức khoẻ, nội tâm, và xa hơn thế nữa.


    ------------------

    Một lần nữa, xinchao xin cám ơn những lời hướng dẫn và đóng góp chia xẻ của tất cả các bác và anh em - điều đã giúp xinchao có đưọc duyên với Thiền. Mong tiếp tục nhận được hướng dẫn và góp ý của các bac và anh em chúng ta.

    Mong rằng các kết quả của thực nghiệm này ít nhiều giúp chúng ta cùng tham khảo về thiền và mở rộng hơn nữa lợi ích của Thiền cho toàn xã hội.

    Chúc các Bác và tất cả Anh Em nhiều niềm vui!

    Thân chào!


    ( Xinchao-www.tuvilyso.com)
    http://www.tuvilyso.com/forum/forum_posts.asp?TID=2783&PN=0&TPN=5
     
  5. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyện kể của những người tập thiền

    Anh Vo Mon Quan tra loi nhu sau:
    Xin chào tất cả quý vị,

    Lạc bước vào đây và đọc được cái post nầy, VMQ xin phép được chia sẻ đôi điều với anh xinchao (vì post rất dài nên VMQ không đọc được hết, nếu trùng ý của những vị khác thì xin phép được bỏ qua):

    Như vài bạn đã nêu lên, tập Thiền thường là vì 2 lý do: sức khỏe hoặc tâm linh. Nếu đi về sức khỏe thì tập những phương pháp thiền bình thường, mục đích chính thường là để làm giảm thiểu “stress” do những náo động thường ngày tác hại lên tinh thần chúng ta. Vấn đề thứ hai là đi sâu vào phần Tâm linh, và luyện tập “Hỏa xà” là một trong những phương pháp nầy. Tu luyện “Hỏa xà” - con “Rắn lửa huyển bí” trong “Huyền môn Tây Tạng” - rất là nguy hiểm nếu không có một vị Chân Sư hướng dẫn, không những bên ngoài mà còn lẫn bên trong khi thâm nhập nội giới. Khi luyện tập Hỏa xà nầy thì chỉ có 2 đường, 1 là chế ngự được nó và dùng nó để thăng hoa tâm thức, hoặc nếu không chế ngự được nó mà bị nó tác hại (đi xuống) thì hậu quả thật khôn lường. Những vị tu hành theo phương pháp “Mật Tông” nầy trước hết đều phải tuyệt “dục” và làm chủ trên phần chế ngự thể xác và tinh thần luôn hướng thượng để con “Hỏa xà” nầy không bị manh động mà đi ngược xuống “con đường sạn đạo”. Vì vậy phương pháp nầy thường là của những vị “bế quan tu hành”, không dám để sự nhũng nhiễu xung quanh làm phân tâm. Nếu chúng ta vẫn còn tương tác với xã hội trong cuộc sống hằng ngày thì đừng nên lún sâu vào. Tiện đây VMQ cũng xin nêu lên một đoạn trong Thánh Kinh, nói về Đức Chúa Jesus đã dùng 2 con cá và 5 ổ bánh mì để cứu "đói" bao nhiêu người mà không bao giờ hết. Hai con cá (Song Ngư) nầy tượng trưng cho Nhâm Đốc nhị mạch - vòng Tiểu Chu Thiên (con Rắn Lửa huyền bí khai thông đường Sạn đạo như trong Huyền Môn Tây Tạng đề cập), và 5 ổ bánh mì nầy tượng trưng cho 5 luân xa chính trên vòng Tiểu Chu Thiên đó. Ẩn ý nơi đây là chỉ có “Thiền” mới cứu "đói" được cái Tâm thức của chúng ta và cái “Nguồn sống” cứu đói Tâm thức chúng ta từ “Nội giới” đó không bao giờ cạn kiệt.

    Nếu anh xinchao Thiền để muốn thâm nhập nội giới để thăng hoa Tâm thức, thì VMQ khuyên anh trước hết nên trường chay. Trường chay nầy không những làm cho thân thể khỏe mạnh, thân tâm nhẹ nhàng, mà sự chay tịnh còn làm cho chúng ta gần lại với đức hiếu sinh của Trời Đất và dễ cho chúng ta thâm nhập Nội giới. Còn ngược lại, cho dù chúng ta có gắng bao nhiêu thì cũng như xây nhà trên cát, Tâm thức chúng ta khó mà hòa nhập chung điệu và trở về với Tâm thức của Vũ trụ (Vạn vật đồng Nhất thể). Vì khi một con vật bị giết, bao nhiêu sự oán hận, sợ hãi, uất chế của nó đều tiết ra trên thịt da của nó, khi chúng ta ăn vào, vô hình chung những chấn động lực thấp kém nầy sẽ tác hại tâm thức chúng ta, dìm tâm thức chúng ta xuống, và sẽ làm cho chúng ta xa rời cội rễ nguồn gốc của vạn vật sinh thành. (Đó là chưa nói đến nghiệp lực của những con vật bị hại nầy luôn luôn chực chờ bên cạnh chúng ta để chờ đợi sự “công bằng”, sớm muộn gì thì việc nầy chắc chắn cũng sẽ phải đến, vì thế giới “Nhị nguyên đối đãi” nầy do luật “Nhân quả” mà tạo tác thành.)

    Sau cùng, nhận thấy anh nêu lên nhiều ấn chứng, nhưng những ấn chứng về tâm linh tối kỵ nói ra (ngoại trừ vị Thầy tâm linh của mình), vì khi nói ra, những ấn chứng nầy thường sẽ bị mất và người tiết lộ sẽ bị nhiều cản trở trên con đường Tâm linh. Những ấn chứng mà anh chứng đắc được và nói ra khó có thể giúp ích được cho người khác ngoài việc thỏa mãn tâm trí tò mò của họ, bên cạnh đó thì việc nầy rất dễ tạo ra căn bệnh “chấp trước” cho những hành giả khác, và khi mắc vào bệnh nầy thì những hành giả nầy dễ bị thế giới bên kia dụ dỗ để dẫn dắt sai đường. Vì không phải tất cả những vị Thánh Nhân mà mình thấy được trong “Nội giới” đều là thật, vì “Phật cao một thước, Ma cao một trượng”. Vì vậy những hành giả muốn đi vào “Nội giới” luôn cần có vị Chân Sư dẫn dắt để đồng hành và che chở bảo bọc bên thế giới bên kia (Nội giới). Thật ra, những gì mình thấy được trong thế giới tâm linh đều là “hoa rơi bên đường”, nó có thể là “phương tiện” để chúng ta nhận biết được chúng ta đang ở nơi đâu, nhưng chúng ta đừng nên lầm tưởng nó với mục đích “cứu cánh” tối hậu là trở về “Nguồn” (Trên post nầy có anh “Tieu Son” đã đề cập về vấn đề nầy). VMQ xin được dừng nơi đây.

    Những lời chân tình nhất,

    Vô Môn Quan
    ( Tuvilyso.com)
     
  6. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyện kể của những người tập thiền

    Vào diễn đàn thích thiệt, ai cũng đều đạo đức và có lòng từ bi. NP xin cám ơn thầy Thích Minh Tâm, anh Vô Môn Quan và các anh chị khác đã có lòng hướng dẫn kỹ càng. NP nghe nói NP thật tình cũng hơi sợ sợ. Tuy rằng cũng sợ sợ, nhưng NP thật sự cũng rất là thắc mắc, mà thật sự chính mình cũng không thể nào giải thích nổi, đó là cái môn học Thiền khai phóng hoả xà (Kundallini Awakening Yoga) không biết tại sao lại có thể bành trướng rất là mạnh trên khắp thế giới. Khi các anh, chị vào cái website do anh Xinchao giới thiệu thì các anh, chị sẽ thấy như vậy.

    Riêng đối với NP, khi NP phone lại thiền đường của môn học Yoga này ngay tại thành phố NP đang ở, thì người chủ trì thiền đường này nói chuyện rất là vui vẽ, hoạt bát, và NP cãm thấy rất là energetic, NP không biết dịch chữ này làm sao. Ý NP nói là rất có sức mạnh. Trong thâm tâm hiện tại, NP có rất nhiều mâu thuẩn. Nếu thật sự mà bị "Tẩu Hoả Nhập Ma" thì nhất định là gì có thiền đường và người chủ trì thiền đường vì những người đó bị điên hết rồi làm sao mà mở thiền đường được. Và môn này, chỉ nói riêng ở Canada thôi cũng có nhiều trung tâm tại các thành phố lớn.

    Ở thế giới tây phương này, nếu môn nào mà có thể giúp đở được con người thì còn tồn tại, nếu môn nào mà làm hại người ta thì coi như bị chính phủ dẹp liền ngay tức khắc. Và nếu như những môn sinh học môn Yoga này mà có bị "Tẩu Hỏa Nhập Ma" thì người nhà của người đó nhất định sẽ lên báo chính quyền liền. Nếu ai có sống tại thế giới tây phương thì nhất định là sẽ biết chính quyền của người da trắng rất binh vực người của họ. Và người dân thì tuyệt đối tin vào chính quyền của họ lắm. Thêm vào đó báo chí của thế giới tự do là được cái quyền tự do, cho nên nếu trường hợp mà thiền đường này làm cho người ta bị điên loạn thì nhất định sẽ lên báo và truyền ngay lập tức thôi. Nhưng theo NP được biết thì không thấy có chuyện gì xãy.

    Tuy nhiên, NP cũng biết và cũng đã được nghe nói rất nhiều, không những các vị ở đây, mà ngay cả cái môn học nhân thể điện mà NP đang học bây giờ cũng vậy. Thầy không cho mở luân xa 1 vì sợ hoả xà phóng ra. Tuy thầy không nói, những NP chỉ được biết là không cho mở luân xa 1 này thôi. Tuy nhiên, theo sự hiểu biết và sự suy đoán riêng của NP thì NP thấy rằng thầy chỉ mở luân xa 1 cho những người có lòng từ bi, và tốt mới được mở mà thôi. Chính thầy cũng đã nói là thầy có thể liên lạc với bề trên, thì NP nghĩ rằng nhất định thầy cũng đã được mỡ luân xa 1 rồi.

    Có 1 lần NP tình cờ đọc về 1 cuốn sách nói về sự xuất hồn của một vị học giả tây phương. Và vị học giả này cũng nói rằng ông ta cũng phải mỡ luân xa 1 để giải toả con hoả xà ra, vì như vậy thì mới có đủ lực để cho cái phần hồn của con người thoát ra khỏi thể xác được, hay nói chung là cách Xuất Hồn. Và chính ông ta đã mở được, những vì không biết cách control, cho nên ông ta cũng mém chút nửa là bị "Tẩu Hoả Nhập Ma", ông ta phải bỏ ra gần khoảng 1 đến 2 năm gì đó, không luyện thiền để cho con hoả xả nó nguôi xuống. Sau đó thì ông ta tập lại, và ông ta đã phát minh ra được một phương pháp để giúp đở cho ai khích thích cái lực trong cơ thể để mở hoả xà và để có thể xuất hồn, và đúng như thầy Thích Minh Tâm đã nói về việc xuất hồn để lên trên.

    Cho nên bây giờ NP cũng rất là phân vân. Không biết sự thể như thế nào. Nhưng NP nghĩ rằng NP cũng sẽ theo lời anh Xinchao thử xem sao. Nếu có bị NP cũng sẽ nhất định nhờ người nhà của NP vào đây post lên để cho biết kết quả ra sao.

    Một lần nửa NP xin cám ơn các thầy và các anh, chị.

    Kính
    NP

    ( tuvilyso.com)
     

Chia sẻ trang này