Co nen di du hoc?

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi lavieda, 29/7/09.

  1. lavieda

    lavieda New Member

    Tham gia ngày:
    28/11/07
    Bài viết:
    18
    Điểm thành tích:
    0
    Thưa các anh chị em,

    Năm rồi mình nhận được học bổng đi du học sau đại học. Một mặt rất phấn khởi vì đúng với nguyện vọng của mình nhưng mặt khác cũng rầu vì giá trị học bổng chỉ có 2 năm mà chương trình học của mình kéo dài 4-5 năm. Gia đình không có khả năng hỗ trợ tài chính cho mình trong 2,3 năm còn lại đó. Mình cũng đã tính đến nước là cứ đi học đại, hết 2 năm không xin được học bổng khác thì mình quay về; thế nhưng trở về mà không lấy được bằng thì lại phải hoàn trả toàn bộ học bổng. Lúc đó thì coi như phúc biến thành hoạ: học hành thì dở dang, khi không lại có thêm một cục nợ trên trời rơi xuống. Vì lấn cấn nhiêu đó mà sắp hết hạn làm hồ sơ nhập học rồi, mình vẫn còn phân vân có nên đi du học không.

    Mình gửi dưới đây đường link lá số tử vi, nhờ các anh chị em tư vấn giúp xem liệu có thật mình có số đi xa, học cao không ạ:

    http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/0/001017121980/1/lavieda.jpg

    Nếu không thì mình dừng lại, trả học bổng cho nhẹ người. Cảm ơn đã đọc mấy lời dài dòng của mình. Mình ghi thêm mấy chi tiết để các anh chị đối chiếu cho dễ:
    - mất cha năm 7 tuổi.
    - có 1 em trai
    - lúc nhỏ sức khỏe yếu, nhiều bệnh vặt.
    - công việc hiện thời là đi dạy.
    - học bổng sẽ đi vào năm sau (2011)
    Rất mong các anh chị em góp ý giúp. Cảm ơn rất nhiều.
     
  2. Trietlokv

    Trietlokv New Member

    Tham gia ngày:
    1/7/09
    Bài viết:
    56
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Co nen di du hoc?

    @lavieda:
    Bạn ko có số lấy bằng tiến sỹ .Đừng buồn nhé .
    Bạn ko nên đi ,có đi cũng phải về giữa chừng .Nếu ko đi,ko nhận học bổng ,thì năm sau bạn vẫn có lộc,lộc khác .Ko nên hiểu là ko đi là mất lộc !!
    Nên ở nhà lấy chồng đẻ con cho khỏe !Hihi:-D
    @Nguyễn Thanh Thủy :bạn có logo được nhỉ .
     
  3. langbam

    langbam New Member

    Tham gia ngày:
    16/6/09
    Bài viết:
    423
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Co nen di du hoc?

    Tôi cũng nghĩ là ko nên đi, nhưng e số đã định thì khó cưỡng. Sang năm sẽ xuất ngoại.
     
  4. lavieda

    lavieda New Member

    Tham gia ngày:
    28/11/07
    Bài viết:
    18
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Co nen di du hoc?

    Cảm ơn chia sẻ của ba bạn.

    Bạn TIEPVINH nói trúng chóc rồi =D>trước giờ người minh thương nhất mà cũng lo nhất là mẹ. Bây giờ mẹ cũng là lấn cấn lớn nhất về tình cảm khiến mình phân vân đi học hay không. TIEPVINH nói cung tử có Hoá Kỵ nên đáng lo, ak, giải thích thêm giùm mình được không? Theo lời "cố đấm ăn xôi":))của tiepvinh, mình để dành tiền năm sau hai mẹ con đi du lịch... Campuchia hay Thái Lan gì đó cho đúng số vậy:))

    Cảm ơn Trietloky đã rất thẳng thắn khuyên ở nhà lấy chồng sinh con - lại phải nhờ bạn xem tiếp, mình có khả năng làm bà mẹ đơn thân không - làm ơn đừng cười, mình hỏi nghiêm túc đó, vì nếu không đi du học, mình rất muốn có con lúc 32 tuổi, khi sự nghiệp và kinh tế đã tương đối ổn định. Mình không buồn vì không lấy được bằng tiến sĩ cũng không sợ năm sau mất lộc, chỉ muốn xem có số học hành, đi xa không để biết mà làm chuyện thuận số cho nhẹ nhàng thôi.

    Langbam ơi, mình quyết định không nộp hồ sơ nữa, vậy là được thôi mà! Bạn nói số khó cưỡng làm mình hơi...run:-D
     
  5. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5/8/08
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Co nen di du hoc?

    Đọc mà thấy "tiếc" cho bạn :-D

    "Tiếc" ở nhiều điểm ... Tiếc nhất là chuyện bạn phân vân giữa chuyện đi hay ở bởi cái lá số của bạn :-D (có ai chắc là lá số sẽ diễn ra đúng 100% như là nó vốn được định chăng? )

    "Tiếc" là vì bạn chưa "dám" can đảm để thử sức mình nữa :-D

    "Tiếc" là có nhiều người cũng chỉ muốn được như bạn thôi, có cơ hội dù là "mong manh" để ra nước ngoài, không phải chỉ để mưu cầu một cái "mác ngoại nhập" mà để học hỏi nhiều cái hay, cái mới mà bạn cứ lẩn quẩn trong nước với những cái quen thuộc như công việc, gia đình, người thân, bạn bè, mãi mà vẫn chẳng có được. Cái đó là "nghị lực" :-D Bạn tin tôi đi, những người đi nước ngoài du học trong hoàn cảnh thiếu thốn thì càng thấm thía chuyện này. Bạn sẽ học được một "tinh thần vượt khó" đến đáng ngạc nhiên, và nó sẽ là hành trang theo bạn hết cuộc đời, chứ không phải dăm ba cái chữ nghĩa mà bạn hy vọng là bạn sẽ học thêm được sẽ làm cho bạn "phất lên đâu". Dĩ nhiên, kiến thức là điều tiên quyết ta phải chú tâm khi đi du học.

    Không phải ai đi nước ngoài cũng sẽ thành đạt. Tôi từng chứng kiến nhiều người ra đi, đến khi quay lại thậm chí còn phải đi làm thuê cho anh bạn mà anh ta đã từng cùng học. Nhưng, tôi cũng từng chứng kiến nhiều bạn vang danh với quốc gia cho dù hoàn cảnh lúc đi học cực khổ đến mức xót xa :-D

    Nói vậy không phải ý gì cả mà chỉ muốn khích lệ bạn đôi câu rằng là, cuộc sống thì vô chừng lắm, quan trọng là cái "hoài bão" của bạn đến đâu. Nếu là tôi thì cho tôi đi tôi cũng "nhắm mắt mà liều chân" lần nữa :-D

    Xem chừng bạn có ý hướng thiên về gia đình và con cái hơn. Sao cứ phải fix chuyện có con năm 32 tuổi ?? Single mom ?? :-D :-bd Bạn cứ vô tư yêu đi đã, thắc mắc gì đến chuyện "bà mẹ đơn thân". Xã hội bây giờ lắm thứ "lệch lạc" quá rồi. Thêm một vài "cái lạ" nữa thì thành ra cái "trào lưu mới". :-D Đúng hay sai chỉ trời mới dám comment :cool: Mà, cứ cái gì simple nhất, đơn sơ nhất mà làm thôi .. Thích sống cuộc sống phức tạp làm chi ? :-D

    Đi hay ở cũng được. Quan trọng là mình phải "tự quyết" và "quả quyết" hơn, bạn ơi :-D
     
  6. lavieda

    lavieda New Member

    Tham gia ngày:
    28/11/07
    Bài viết:
    18
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Co nen di du hoc?

    Sự nồng nhiệt của Rosalie làm mình cảm động quá! Nhớ mình cũng có một thời quyết liệt và đầy tâm huyết như vậy!~_bighug

    Rosalie ạ, mình khá...lì, không phải người sợ cực, sợ khổ, sợ thất bại... mình chỉ đắn đo vì sự thất bại của mình nhất định liên lụy đến gia đình, nhất là mẹ (mẹ mình vất vả thế là đủ rồi: mới ngoài 30 đã mất chồng, khắc khẩu với con trai, cả đời làm việc không dành dụm được đến một chỉ vàng - nói chung, nhắc đến mẹ, mình rất xót xa!) Vì vậy, phải nói thật là mình không muốn, mà cũng không thể, đi học nửa chừng rồi bỏ về mang theo một cục nợ học bổng không biết kiếp nào trả xong~_ beatup Ấy là điều khó nghĩ của mình đó, Rosalie ạ. Mình sẽ luôn nhớ điều bạn nói: "phải tự quyết và quả quyết hơn" nữa! Thanks a lot!
     
  7. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5/8/08
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Co nen di du hoc?

    Thế thì bạn ở lại nhé. Đừng "phân vân" nữa .. Chúc cho bạn sớm có gia đình như ý. Đối với phụ nữ, dẫu sao "gia đình" vẫn nên là "sự nghiệp" hàng đầu.

    Người ta nói "Được cái này thì mất cái kia thôi". Có cái gì vẹn toàn đâu. Thôi thì tìm cái đỡ vất vả nhất mà đi vậy :-D

    ~_rose~_rose~_rose
     
  8. Trietlokv

    Trietlokv New Member

    Tham gia ngày:
    1/7/09
    Bài viết:
    56
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Co nen di du hoc?

    Chào các bạn :
    Tớ thấy Rosalie hình như có Mã tại mệnh hay sao ấy !nói đến đi là nhấp nhổm ko yên hihi .Đồng ý với Rosalie là cần phải quả quyết ,nhưng khi ko biết là đi tốt hay ko thì quyết bừa à ??Nghe nói Ros xinh lém ,cho tớ xin cái hình nhé .Quyết luôn ko ???
    Còn lavieda à : tớ thấy ấy có chồng ,mà chồng tài giỏi phú quý hẳn hoi ,theo số đó .Và Theo tôi khẳng định cung tử của bạn ko có Hóa kỵ ! Trình lyso cho rằng tuổi canh thiên đồng hóa kỵ là sai !!!!Chính Thái âm hóa kỵ đó .Bạn làm gì mà các bạn Nữ của bạn hay ganh ghét .Bạn nghiệm xem ,đúng như lời tôi nói !!
    Cho nên bạn cứ lấy chồng sinh con bình thường đi .
    Chúc vui .
     
  9. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5/8/08
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Co nen di du hoc?

    :-D Mã tại Mệnh là đích thị đó anh. Mã khách :-D Khốc xung chiếu :cool: Thế anh có còn nhã hứng xin hình không ạ? Anh pm cho em, em tặng anh luôn chục tấm :-D
     
  10. lavieda

    lavieda New Member

    Tham gia ngày:
    28/11/07
    Bài viết:
    18
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Co nen di du hoc?

    Woooow, nể trietloky thật=D> đúng là trong công việc trước nay mình rất hay gặp trục trặc với đồng nghiệp nữ - chính mình cũng tự thắc mắc điều đó:-Dngay cả khi không có ganh ghét, tị hiềm gì, làm việc với một bạn nữ mình cũng thấy không hiệu quả bằng với đồng nghiệp nam. Té ra tử vi giải thích được cả chuyện đó ạ! Hay thật!!!!!

    Tiếc là mình mù tịt "tứ hoá và vòng tràng sinh" mà TIỆP VINH nói nên không biết phải góp lời thế nào nhưng chuyện có kiêng có lành thì mình nhất trí hai tay. Trước nay mình cứ tưởng tử vi chỉ có duy nhất một cách chấm, giải ra mới mỗi người mỗi kiểu, giờ nghe TIỆP VINH nói mới biết phức tạp, nhưng cũng lý thú thật. Tờ tử vi giống như kiểu bàn tay Phật tổ, bạn nhi, anh chàng Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại cân đẩu vân mấy bận rồi cũng ở trong bàn tay thôi:-D

    Cảm ơn lần nữa Trietloky, langbam, Rosalie, TIỆP VINH vì đã góp ý cho mình rất chân thành.
     
  11. Trietlokv

    Trietlokv New Member

    Tham gia ngày:
    1/7/09
    Bài viết:
    56
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Co nen di du hoc?

    @ Rosalie : Mã khách thì ưng rồi ,còn ai trực ở cửa nhà em có kêu thì em có ngại ko ??Chắc ko ,vì xem ảnh em để coi số thêm chuẩn thôi ,hổng dám chi chi.....hichic.~_rose~_rose~_rose

    @Lavieda ,TIEPVINH:
    Cám ơn bạn nghiệm lý !Thái âm hóa kỵ can canh đúng!!!!!!!
    Thứ nữa ,bạn khen làm mũi tớ nở to hơn mũi Quang thắng rùi nè !!=)) Tử vi đúng đến kinh hồn luôn đó .

    TV là Mô hình VẬT LÝ ,ko phải là Mô hình THỐNG KÊ như có nhà tưởng .
    Vì vậy Nó đã nghiệm lý cho một trường hợp ngẫu nhiên ,tất nó nghiệm đúng cho mọi trường hợp còn lại !!!!
    Nếu Mô hình thống kê ,thì ko kết luận vậy được .
    Nhiều người ko hiểu điều này ,nên đã tranh cãi rất nhiều trên các d đ tv về nhiều vấn đề ,trong đó có vấn đề tứ hóa can canh .

    Ko hiểu thì cho tv là mê tín
    Hiểu rồi thì bảo tv là siêu khoa học

    Học tv ko thể ko học chữ hán .Vì vậy tớ tự học được một ít .Tiepvinh mà biết tiếng TRUNG là có thuận lợi lớn để n/c huyền bí rồi .:-D
     
  12. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5/8/08
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Co nen di du hoc?


    Mã khách anh ưng rồi sao chỉ "xem ảnh em để coi số thêm chuẩn thôi" ?? :)) Hic hic ....
     
  13. Trietlokv

    Trietlokv New Member

    Tham gia ngày:
    1/7/09
    Bài viết:
    56
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Co nen di du hoc?

    Bởi vì Mã Khách là chiếc xe khách là thuộc nhà nước sở hữu toàn dân ,lưu thông trên mạng là "hung "thần , ai cũng khen đẹp ,riêng tớ thấy to đùng ,hay phả khói xanh ,tớ đi là bị say ...nên ưng mà chỉ nhòm thui ...

    à ,ấy có Đà ko ?,tớ thích Đà mã khách ...=))
     
  14. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5/8/08
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Co nen di du hoc?


    Chính xác rùi đóa =)) Đồng Đà Mã Khách tại Mệnh :-D Thế thì anh coi số đi anh :-D Cái chuyện "to đùng, hay phả khói xanh" là căn cứ ở ..??? :cool:
     
  15. alilyla

    alilyla Guest

    Ðề: Co nen di du hoc?


    Hiiii, to cỡ nào nhỉ, tớ cũng có mã khách tại mệnh đây =))
     
  16. lavieda

    lavieda New Member

    Tham gia ngày:
    28/11/07
    Bài viết:
    18
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Co nen di du hoc?

    TIỆP VINH ơi, nói như vậy là "đắc đạo" rồi đó!
    "Trí nhân vô ngộ đạo
    Ngộ đạo tức ngu nhân
    Thân cước cao ngọa khách
    Hề thức ngụy kiêm chân"~_rose (Thiền sư Tịnh Không)
     
  17. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11/8/08
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Co nen di du hoc?

    Không có gì phải do dự cả, đây là một ĐH bước ngoặt nên đi đi không sao đâu mọi việc sẽ có phương pháp giải quyết tốt. Đây là một ĐH tốt. Ngay cả việc lấy bằng cấp, chi phí mà lá số đang lo cũng không vấn đề gì đáng lo cả.
    Chỉ nên quan phòng về sức khỏe vào các năm: Nhâm Thìn (2012), Quý Tỵ (2013), và Ất Mùi (2015).

    Sau ĐH này là một bước chuyển lớn về mọi mặt theo hướng thuận tự nhiên: đó là công việc, chồng con....
    Chúc may mắn,
     
  18. vodanhtieutot

    vodanhtieutot New Member

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Bài viết:
    235
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Co nen di du hoc?

    Thật là tiếc nếu chị vứt bỏ cơ hội được đi học tốt như vậy:-O
    Em ao ước như chị mà có được đâu, hồi học đại học nếu quyết tâm thì em cũng đã đi rồi nhưng tiếc thay......Giờ đây muốn đi lắm mà không đủ điều kiện, xin ba mẹ thì lúc nào cũng chỉ 1 câu cửa miệng: mày đi lấy chồng đi:-D, con gái không cần học nhiều lắm đâu con, chồng con mới quan trọng~_bighug. Thuyết phục và thuyết phục cũng ko ăn thua~_coffee
    Nên theo em chị có cơ hội cứ nên đi, bạn em đi rùi chẻng ai muốn về,hihi. Đi để mở rộng kiến thức xem thiên hạ sống thế nào, chứ cứ quanh quẩn với cv và gdinh ở chốn mình sinh sống có lẽ sẽ ko biết mình biết ta:-D, cs tự lập bên đất khách quê người sẽ cho mình thêm nghị lực hơn trong cs. Đi đi chị à~_rose
     
  19. lavieda

    lavieda New Member

    Tham gia ngày:
    28/11/07
    Bài viết:
    18
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Co nen di du hoc?


    Cảm ơn động viên của vodanhtieutot nhiều nhiều. Bạn bè mình cũng vậy đó, vodanh, đi nhiều chứ về chẳng bao nhiêu nhưng mình thì chỉ mong học xong cho nhanh để về với... mẹ:">Nếu đã quyết tâm đi học và không có gì ràng buộc thì cố lên vodanh ơi, xin học bổng ngắn hạn thôi: 3 tháng, 6 tháng... chắc sẽ thuyết phục được bố mẹ mà.
     
    Last edited by a moderator: 4/8/09
  20. lavieda

    lavieda New Member

    Tham gia ngày:
    28/11/07
    Bài viết:
    18
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Co nen di du hoc?


    Dạ, rất cảm ơn tuongnguyen2007. Rất cảm phục lời khuyên điềm đạm và đầy hướng tháo gỡ này. Do dự thì mình vẫn còn do dự:-Dnhưng câu "thuận tự nhiên" tuongnguyen nói thật sự tác động đến mình rất lớn. Sẽ nhớ dặn dò của tuongnguyen về việc bảo trọng sức khoẻ. Cảm ơn nhiều~_rosevà chúc mọi sự may mắn.
     

Chia sẻ trang này