Cuộc đời có khổ không khi lục sát tinh bao quanh

Thảo luận trong 'Trao đổi kiến thức về Tử Vi' bắt đầu bởi Tagia, 27 Tháng hai 2010.

  1. Tagia

    Tagia New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng hai 2010
    Bài viết:
    4
    Điểm thành tích:
    0
    Xin cho mình hỏi cung mệnh Thiên Lương miếu điạ gặp Tuần nhưng lại có địa không, điạ kiếp, linh tinh, hoả tinh, kình dương bao quanh là người "bất đắc chí phaỉ không ạ!!!"
    Xin nhờ các bác chỉ bảo cho con đường tiến thân hộ. Mình trân thành cảm ơn.:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
    Đây là thông tin lá số: Nam, dương lịch 12/08/1982, giờ 12:05 trưa
    Link: http://tuviglobal.com/servlet/TuVi.ViewAtFree
     
  2. uofns

    uofns New Member

    Tham gia ngày:
    6 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    9
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cuộc đời có khổ không khi lục sát tinh bao quanh

    [​IMG]

    Chả có khổ đâu, lũ sát tinh đó đứng ngó thôi ! Cơ bản là Mệnh Thân ở thế Âm Long Trực lại thêm cả cuộc đời ở trong cái tình trạng bị Tuần trói buộc thì bất đắc chí. Nhưng mà vẫn còn có lúc : Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt - Còn hơn le lói cả trăm năm :-D
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng hai 2010
  3. Tagia

    Tagia New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng hai 2010
    Bài viết:
    4
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cuộc đời có khổ không khi lục sát tinh bao quanh

    Cám ơn bác đã xem giúp mình, vâỵ cái khoảng khắc mà bác noí là khi nào và nó keó dài lâu không? Bác có thể xem kỹ cho mình thêm một tí nhé vì mình có ý định lớn nhưng ko biết có thành công không? Cám ơn bác nhiều lắm
     
  4. uofns

    uofns New Member

    Tham gia ngày:
    6 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    9
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cuộc đời có khổ không khi lục sát tinh bao quanh

    1. Cuộc đời có khổ không khi lục sát tinh bao quanh : với lá số này thì không.
    2. ý định của bạn không phải là lớn, mà là RẤT lớn !
    3. lâu, đủ để cậu sướng vì tung hoành (là theo tôi, còn với cậu không biết lâu là 1 năm, 10 năm hay 50 năm ?)
    4. nhìn chung, lá số tốt !
     
  5. Tagia

    Tagia New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng hai 2010
    Bài viết:
    4
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cuộc đời có khổ không khi lục sát tinh bao quanh

    Cám ơn bác OUFNS, theo mình thấy là phải đến Đại Hạn kế tiếp thì mình mới có thể làm nên chuyện nhưng nó lại nằm trong cung Thìn nên khó khăn nhiều hơn thuận lợi phải không? Mà phải đến Đại Hạn cung Tỵ thì mơí nổi nhưng không bền vì có Địa không và Điạ kiếp nên bộc phát lại bộc phá liền? Và theo mình đủ lâu là theo Đại Hạn chứ ko phải theo mình được(chắc mình nghĩ sẽ là 10 năm, hiiiiii, tính ra cũng tham nhưng phải hy vọng thì mơí đạt được, có gỏ cửa thì mới được mở cửa:-D)
     
  6. 127nthanh

    127nthanh Guest

    Ðề: Cuộc đời có khổ không khi lục sát tinh bao quanh

    Gởi bạn ABC (tên trong lá số)
    Thực ra thì nhìn các "ô" không cũng đã có hình dung về sự sướng khổ rồi, đặc biệt là ô to nhất nằm ở chính giữa đó. Nó cho biết mức độ của đương số có ăn được hay không, có phải tranh giành, vất vả, chụp dựt hay có người dưng lên, thời cuộc đưa đẩy nên chỉ ngồi không mà tọa hưởng.

    Nhìn chung lá số này thành đạt nhưng không sướng (Sướng Khổ tại tâm, đái dầm thì tại gì đó không biết nhen) do:

    1. Âm dương nghịch lý => ít may mắn, phải tự mình tranh đấu.
    2. Mệnh sinh cục => phải sinh xuất cho cục nên chi làm cho lắm thì tắm cũng ướt tí đầu thôi => trong lòng bất mãn mà chưởi mịa nó, thằng khác hưởng mẹ nó rồi. (tuy nhiên phần còn lại cho mình cũng đỡ).
    3. Mệnh Thủy an cung Thổ: môi trường không thuận lợi cho mình dụng võ.
    4. Đặc biệt là vòng đại vận đi qua các cung không phù cho bản Mệnh Thủy (Mệnh đóng tại Thổ đi tiếp 2 cung Mộc rồi đến Thổ rồi lại qua tiếp hai cung Hỏa.

    Mới luận nhiêu đó (các ô thôi) cũng đủ thấy rằng phải cong đít lên mà "quậy" rồi và mức độ hưởng được cũng bị hạn chế rồi.

    Tuy nhiên, xét về các sao thì cũng đạt
    1. Sao thiên lương => bắt phải chịu họa rồi mới giải nguy, lại thêm Quang_Quý để tăng độ giải họa =>có quới nhân phù trợ (ví dụ đi nhậu sém phải trả tiền do tự nhiên có thằng khác lại bao cả chầu....he he he đùa tí nhé)
    2. Các sao đóng đúng vị trí cần có (Quan - thái dương (quý tinh), Tài - Thái âm(Tài tinh thứ thiệt)) chiếu về Mệnh => cũng thành đạt và có của.
    3. Nhìn chung từ đại vận 33 trở đi là đời lên hương. Số này phải dùng tiền để trợ quan mới chét. Nên hùn hạp làm ăn.

    Vài lời bình loạn thô thiển.

    Kính
     

Chia sẻ trang này