Cuộc sống- Đôi điều suy nghĩ

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi phongthuyhuyenkhong, 26 Tháng tư 2008.

  1. phongthuyhuyenkhong

    phongthuyhuyenkhong New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Con giun xéo mãi cũng quằn
    Tôn Tử có một câu nói rất nổi tiếng rằng "Đừng truy giặc cùng đường". Trong trận mạc, Tôn Tử nhấn mạnh việc đừng truy sát kẻ địch đã cùng đường. Ông cho rằng đối với kẻ địch đã cùng đường, không còn gì để mất thì không nên truy kích nữa, nếu không, lúc đó kẻ địch sẽ quay lại liều mạng với ta.
    "Khuyển gặp nguy cũng sẽ nhảy tường, thỏ gặp nguy cũng sẽ quay lại cắn người". Nếu bạn rơi vào trường hợp ấy thì không bị thất bại cũng sẽ làm nguyên khí hao tổn, cũng sẽ phải nhận một cái giá mà lẽ ra không phải trả.
    Đối với kẻ tiểu nhân gian giảo cũng vậy, nếu bạn dồn hắn vào đường cùng hắn sẽ quay lại cắn càn, điều này thật không có lợi cho bạn chút nào. Đó chính là việc ném chuột sợ vỡ chĩnh.
    Có một nhà triết học đã từng nói "Trầm mặc ơi trầm mậc, không phải là bạo phát trong trầm mặc mà là đã hủy diệt trong trầm mặc". Trong cuộc sống đích xác là có những người như vậy, bình thường chẳng nói chẳng rằng, rất thân thiện với mọi người, làm việc cẩn thận, tình nguyện chịu thiệt nhưng khi đã khùng lên thì khiến người ta kinh ngạc."Chó không sủa, cắn người dữ nhất".Sự áp bức quá mức sẽ phản tác dụng, khiến người ta quay lại chống đối dữ dằn nhất. Khi chúng ta cho rằng chúng ta đã chặn hết các cơ hội của đối thủ thì cũng có thể đã làm mất cơ hội của chính chúng ta.Tại sao lại như vậy?(còn tiếp)
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2008
  2. phongthuyhuyenkhong

    phongthuyhuyenkhong New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Đề:Cuộc sống đôi điều suy nghĩ

    Bởi vì sự việc thường không đơn giản, khi chúng ta ép một đối thủ vào ngõ cụt thì cần phải suy nghĩ kỹ càng, chính bản thân chúng ta cũng đi vào ngõ cụt ấy, mà ai đảm bảo là ở bên ngoài cái ngõ cụt ấy không có một đối thủ đang chờ đợi để dồn ta vào chỗ chết. Kẻ bị chúng ta dồn vào chỗ chết sẽ quay lại liều mạng với ta, còn đối thủ bên ngoài cũng đang chờ đợi để ra tay với ta, ta không chết cũng bị thương trầm trọng, vậy hà cớ gì phải làm như vậy? Hơn nữa sự việc thường phát triển rất đa dạng, khi chúng ta tưởng rằng đã dồn đối thủ vào đường cùng thì rất có thể đối thủ gặp được cứu tinh. Vậy là sau này ta sẽ phải đối phó với một kẻ cừu địch, ta sẽ làm nên sự nghiệp gì đây?
    Bất luận chúng ta đối phó với đối thủ như thế nào thì cũng phải để cho họ một con đường lui, đó cũng chính là con đường lui của chúng ta những lúc nguy cấp.
    Hết- Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2008
  3. hoangbadboy

    hoangbadboy New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    136
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CON GIUN XÉO MÃI CŨNG QUẰN

    Đối với kẻ thù thì không bao giờ được nhân nhượng, vì nhân nhượng với kẻ thù cũng là tự sát với chính mình. Đã nhổ cổ là phải nhổ tận gốc. Vô độc bất trượng phu ~_angrygun

    Câu nói trên chỉ đúng với cách cư xử với bạn bè, người thân, những người ta gặp trong cuộc sống . Còn đối với kẻ thù thì là hoàn toàn sai lầm

    Sỡ dĩ ngày xưa Khổng Minh để Quan Vân Trường chặn cửa rút lui cuối cùng của Tào Tháo và cố ý để cho Tào Tháo sống vì biết trước QVT vì ơn cũ mà tha cho Tào Tháo. Để cho Tào Tháo sống vì Khổng Minh biết trước 1 nước mất vua lúc ấy sẽ lại đại loạn khó kiểm soát hơn chứ không phải vì- " Kẻ bị chúng ta dồn vào chỗ chết sẽ quay lại liều mạng với ta, còn đối thủ bên ngoài cũng đang chờ đợi để ra tay với ta, ta không chết cũng bị thương trầm trọng, vậy hà cớ gì phải làm như vậy?"

    Câu nói như trên có thể suy ra trong cuộc sống bác là 1 người sống khá ôn hòa, thậm chí có phần còn nhu nhược. Chắc do ảnh hưởng nhiều từ sách Phật
     
  4. ductri

    ductri New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng năm 2008
    Bài viết:
    77
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CON GIUN XÉO MÃI CŨNG QUẰN

    Tôi nhất trí với quan điểm cua ca hai vi. Khi choi lai tieu nhan chắc chắn nó se tim cach tra thu: do vay can phai can than, đánh sau lưng sao cho không de han biet Danh lấy độc trị độc vậy.
     
  5. phongthuyhuyenkhong

    phongthuyhuyenkhong New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Đề: Cuộc sống đôi điều suy nghĩ

     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2008
  6. phongthuyhuyenkhong

    phongthuyhuyenkhong New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Đề: Cuộc sống đôi điều suy nghĩ

    BUÔNG THẢ BẢN THÂN, CON ĐƯỜNG CHẾT
    - Con người có bao nhiêu kẻ thù và cạm bẫy vây quanh?
    - Đáp: Kẻ thù và sự nguy hiểm thì ở đâu cũng có.
    - Vậy kẻ thù lớn nhất là ai?
    - Đáp: Chính bản thân
    Lại hỏi cái nham hiểm đáng sợ nhất nằm ở đâu?
    Đáp: Ở ngay trong sự thả lỏng của bản thân mình
    " Cái nham hiểm nhất nằm ngay trong sự thả lỏng của bản thân mình" là một cách nói có tính biểu tượng, nghĩa là người mà thả lỏng bản thân thì càng dễ sa vào cạm bẫy của kẻ thù lớn nhất của con người chính là bản thân mình. Nếu mà chiến thắng được kẻ thù của chính bản thân thì sẽ chẳng còn sợ gì kẻ thù bên ngoài.
    Vậy cái thực chất của cái "buông thả bản thân" là gì?
    Có những điểm sau đây:
    1. Dung túng sự lười biếng của mình: người lười biếng thuộc bản tính. Loại người này thì chẳng có gì để nói vì họ không ý thức được sự lười nhác của họ, có nói với họ cũng như không, có người lười biếng do điều kiện hoàn cảnh, tâm lý lười biếng sinh ra trong quá trình xả hơi sau một thời gian dài làm việc hoặc là sinh ra do áp lực công việc quá nặng hoặc cường độ làm việc quá cao. Ngoài sự lười biếng thuộc về bản tính ra mọi hình thức, nguyên nhân khác của sự lười biếng đều có thể lý giải được và cũng có thể chấp nhận được. Bởi vì đó chỉ là một kiểu nghỉ ngơi, một kiểu tự chữa trị cho bản thân. Tuy nhiên nếu mà cứ thả lỏng cho sự tồn tại của sự lười biếng đó, thậm chí sa vào tình cảnh đó thì nguy cơ tất yếu sẽ ập đến, ngoài sự thoái hóa của bản thân ra còn tăng nguy cơ tấn công của kẻ thù bên ngoài.
    2. Dung túng ở nhược điểm của mình. Ai cũng có nhược điểm có những nhược điểm bẩm sinh không sửa được nhưng có những nhược điểm thuộc về tính cách thì tự mình có thể sửa chữa được. Chẳng hạn những nhược điểm chế người như trai gái, cờ bạc... nếu không dũng cảm đối mặt với nó, nếu không cố gắng sửa chữa mà cứ dung túng cho mfinh say sưa trong niềm đam mê đó thì chính là tự mình tìm cái chết mà thôi.
    3. Dung túng cho nhu cầu hưởng thụ an nhàn của mình. Nhiều người có tính quen ăn ngại làm, tuy nhiên sự nhàn hạ và những nguy cơ luôn luôn song hành nhau. Nếu thích hưởng thụ an nhàn mà không suy nghĩ đến những nguy cơ thì phức tạp sẽ đến là lẽ đương nhiên.
    4. Dung túng ham muốn của bản thân
    Đáp ứng ham muốn là bản tính con người, tuy nhiên bất luận là có hay không có điều kiện để đáp ứng ham muốn. Dung túng ham muốn của bản thân không phải là việc tốt bởi vì nó sẽ làm mất đi sự mình mẫn, làm lu mờ mục tiêu theo đuổi.
    5. Dung túng tình cảm của bản thân
    Buống thả các cảm giác vui mừng, tức giận, thích thú ngoài việc sẽ ảnh hưởng đến tình cảm người khác, nó còn làm nảy sinh thái độ của người khác đối với bạn đặc biệt là thái độ tức giận đây là một lưỡi gươm rất dễ hại người, ngoài việc làm thay đổi quan hệ xã hội của bạn ra nó làm cho người khác không thèm để ý đến bạn, không muốn cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng làm cho bạn sinh ra hoài nghi với cuộc sống quanh mình, làm mất đi tính nhạy cảm trong phán đoán.
    Nhiều người trở thành nhân vật nổi tiếng bởi vì không bao giờ họ buông thả với chính mình. Họ luôn tự kiểm điểm và hoàn thiện mình do vậy luôn có tính kỷ luật , họ luôn là người chiến thắng bởi họ đã chiến thắng chính mình rồi.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2008
  7. phongthuyhuyenkhong

    phongthuyhuyenkhong New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Đề: Cuộc sống đôi điều suy nghĩ

    Hiểu được kẻ thù của bạn.
    Trong thế giới động vật, động vật này sẽ là kẻ thù của động vật khác; có một số động vật khi nhìn thấy kẻ thù xuất hiện, liền vội vàng bỏ chạy, có một số động vật thì nằm lại ở trên mặt đất chờ kẻ thù đến thu dọn.
    Thế giới con người cũng như vậy; nếu như bạn chú ý một chút, thì có thể phát hiện ra hiện tượng như vậy; một người thái độ thô bạo ngang ngược thì người khác nhìn thấy là sợ. Nhưng khai anh ta đối mặt với một người nào đó thì lại ngoan hiền giống như một cô gái. Người đó là " kẻ thù" tự nhiên của anh ta. Có một người rất có năng lực, biết ăn biết nói, nhưng khi anh ta đối mặt với người khác toàn thân cứ rối loạn tài hùng biện chạy đi đâu mất, người đó chính là "kẻ thù" tự nhiên của anh ta. Câu nói " Ác ngựa ác nhân cưỡi", " vỏ quýt dày có móng tay nhọn" có thể nói rõ hiện tượng người với người nhất. Hiện tượng này rất kỳ diệu, không có cách nào dùng đạo lý bình thường để giải thích được, chỉ có thể coi nó là " sự bình đẳng sinh thái trong thế giới của nhân loại".
    Trong khu rừng nhân tính có nhiều mặt hài hòa của nó nhưng khi sống trong môi trường hài hào, bạn cũng đừng quên đi sự tồn tại của mặt ác của nó. Bời vì khi động chạm đến lợi ích, sự hài hòa cũng có thể sẽ lập tức biến thành ác. Vì sự sinh tồn, thì bạn phải có sự nhận định đối với kẻ thù tự nhiên của mình, tức là bạn nên hiểu:
    1. "Kẻ thù "tự nhiên của bạn là ai?
    ( Còn tiếp)
    Cám ơn các bạn đã theo dõi và có ý kiến
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2008
  8. phongthuyhuyenkhong

    phongthuyhuyenkhong New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề:Cuộc sống đôi điều suy nghĩ

    1."Kẻ thù" tự nhiên của bạn là ai? Về điểm này, bạn có thể không qua tự kiểm điểm tìm hiểu rõ mình sợ ai. Cái gọi là " sợ" ở đây là chỉ sự mất đi ý chí và ý chí của bạn chẳng có tác dụng gì với anh ta. Nếu có hiện tượng như vậy thì anh ta chính là "kẻ thù" tự nhiên của bạn; ý chí của bạn áp đảo được ai đó thì bạn sẽ là " kẻ thù" tự nhiên của người đó.
    2. " Kẻ thù" tự nhiên của " kẻ thù" tự nhiên của bạn là ai? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn;"kẻ thù" tự nhiên cũng lại có "kẻ thù" tự nhiên. Đó là định luật cảu tự nhiên.
    Hiểu được những điều đó là bạn có thể phát triển được 1 loạt cách sinh tồn:
    - Cố gắng tránh xa kẻ thù tự nhiên của bạn. Nếu khống tránh được thì nên giữ một khoảng cách, cố gắng không nên có mối quan hệ lợi hại, bởi vì đối mặt với kẻ thù tự nhiên bạn sẽ không lợi dụng được; thậm chí lại còn bị thiệt thòi, thậm chí lại còn chẳng có cách nào kháng cự.
    - Nếu như bạn là kẻ thù tự nhiên của ai đó thì bạn cũng không thể lấy mạnh hiếp yếu; chỉ cần biết bạn có sư chi phối tuyệt đối với anh ta là được rồi; bằng không anh ta sẽ trốn thật xa, chẳng có lợi gì cho bạn cả.
    Con sói thì cũng muốn có con vật săn được để ăn thịt bằng không sẽ đói bụng nếu như các con vật săn chạy mất.
    - Khi bị kẻ thù tự nhiên áp chế, muốn tìm biện pháp tìm kẻ thù tự nhiên của anh ta đến cứu bạn, bình thường cũng nên tiếp cận với kẻ thù tự nhiên của kẻ thù tự nhiên để nhận được sự bảo vệ của anh ta; như vậy thì kẻ thù tự nhiên của bạn cũng chẳng có cách gì cả.
    Không cần thiết biết ai là kẻ thù tự nhiên của ai. Nếu lấy thái độ của kẻ thù tự nhiên đối xử, làm việc thì là không hay lắm. Bởi vì giữa con người và con vật có điểm không giống nhau. Con người cần " thể diện"," sự tôn nghiêm", khi người ta bị dồn áp chế đến mức không chịu được; thì sẽ như quả pháo châm lửa đợi bùng lên. Quả pháo đó tuy không nhất định là có tác dụng nhưng sẽ có hại cho kẻ địch của anh ta. Đây chính là điểm mà kẻ thù tự nhiên không chú ý đến. Cách tốt nhất là chọn thái độ cùng sống. Thế giới động vật có rất nhiều kiểu đa dạng; thế giới con người kỳ thực cũng có thể làm được điều đó. Chỉ là có những lúc tạo hóa trêu ngươi, mong muốn cùng chung sống mà lại không thể được; làm cho ruột thịt xa rời, mà cũng chính vì vậy bạn mới hiểu được hiện tượng nhân sinh của kẻ thù tự nhiên.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2008
  9. Elovita

    Elovita New Member

    Tham gia ngày:
    26 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    69
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cuộc sống đôi điều suy nghĩ

    Bạn phongthuyhuyenkhong ơi, cho mình hỏi 1 câu nha: "Kẻ thù tự nhiên".....của đàn ông, có phải là phụ nữ không ?! :-D

    ~_coffee
     
  10. phongthuyhuyenkhong

    phongthuyhuyenkhong New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cuộc sống đôi điều suy nghĩ

    Tự tin
    Tự tin chính là nhân tố đầu tiên đưa con người tới thành công, nếu như thực sư bạn tự tin thì tức là bạn đã đến được cánh cửa thành công.
    Tự tin có thể cho bạn những kỳ tích. Từ xưa tới nay, mỗi bậc vĩ nhân trên đường đời và sự nghiệp của mình trước hết là có sự tự tin dẫn đường. Napoleon đã từng nói: Trong từ điển của tôi không có từ nào là không thể. Đó là sự tự tin ở mức độ như thế nào vậy? Chính vì sự tụ tin này đã khơi dậy được trí tuệ và năng lực vô cùng lớn của ông, mới khiến ông trở thành một con người ngang dọc cả châu Âu.
    Chỉ có tin ở chính mình mới có thể khởi dậy được dũng khí của bản thân, cảm nhận được niềm vui của cuộc sống, phát huy được tiềm năng to lớn của chính mình.
    Nếu bạn cho rằng:" Tôi không nghĩ được cái gì lớn cả, chỉ cần cuộc sống vui vẻ", muốn cuộc sống vui vẻ thì cũng phải có sự tự tin.
    Tự tin không phải là một câu nói suông, cũng không phải là một phép thắng lợi tin thần kiểu AQ, mỗi người chúng ta đều có đủ lý do để tự tin.
    Nhà tâm lý học, logic học, sinh vật nhân chủng học hiện đại đã chứng minh con người có tiềm lực vô cùng lớn. Các nhà học giả thời xưa đã cho rằng một con người bình thường chỉ cần vận dụng một nửa cái tiềm lực đó, sau này lại nhận thấy rằng chỉ cần sử dụng 2% cái tiềm năng đó thì sự khác biệt giữa họ khống quá 3%. Nói tóm lại, cùng với sự phát triển của khoa học thì sự phát hiện ra tiềm lực của con người cũng càng ngày càng lớn, những bộ phận chúg ta dùng tới càng ít đi. Chúng ta đều có môt tiềm năng vô cùng to lớn, vậy thì tại sao lại không tin ở chính mình, phải tin tưởng ở chính mình thì mới có thể làm nên mọi chuyện được.
    Nếu bạn có lòng tin vững chắc vào chính mình, thì mới có thể nỗ lực đi tìm giá trị của bản thân, dám bắt tay vào việc, phát huy được tiềm lực của bản thân, tự giải thoát khỏi những ràng buộc mà giải phóng cho bản thân.
    Một khi bạn tự tin thì rất nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống sẽ được giải quyết. Tự tin có thể làm cho bạn luôn giữ được trạng thái bình tĩnh, rất có lợi cho việc phát huy khả năng của bản thân bạn.
    Trước mặt một người khác, bạn cảm thấy mình yếu thế hơn, không thể hiện được năng lực của mình,chính vì vậy mà bạn chịu phần thiệt hơn. Trước một người khác, bạn luôn tỏ ra bình tĩnh, tự tin thì bạn hoàn toàn có thể phát huy sở trường của bạn. Tự tin khiến bạn luôn tỏa sáng.
    Tự tin có thể mang lại cho bạn sức mạnh trong lời nói nếu bạn thiếu tự nhiên ắt sẽ nói năng ấp úng. Bạn sẽ mất đi sức hấp dẫn người khác, chính vì vậy bạn không thể phát huy được khả năng của bản thân mình.
    " Nếu bạn không tôn trọng chính bản thân bạn thì cũng sẽ làm cho người khác coi thường bạn".
    Nói đến sự tự tin thì sự tự tin trong nội tâm mới là sự tự tin thực sự, nghề nghiệp của chúng ta có thể có địa vị xã hội không cao, nhưng tâm hồn của chúng ta không thấp kém. Chỉ có tâm hồn cao thượng, con người chúng ta mới có thể cao thượng được. Có tâm hồn cao quý chính là có sự tự tin, tự tin có thể làm cho bạn có được một khí chất cao quý. Chúng ta có thể rất thực tế, tính toán hơn thiệt trong những việc nhỏ nhưng tư tưởng của chúng ta phải phóng khoáng. Sự phóng khoáng sôi nổi của tình cảm, tinh thần cũng chính là sự tự tin, sự tự tin đó làm cho bạn trở nên lãng mạn, đầy sức hấp dẫn.
    Một tâm linh cao quý, một tình cảm phóng khoáng sôi nổi, nếu như có được sự chín chắn trong tư tưởng, lão luyện trong hành động thì sức hấp dẫn của người đó không có gì có thể ngăn trở được.
    Đàn ông chinh phục thế giới, chinh phục sự cuồng bạo của con người, hãy để lá cờ tự tin tung bay trong sâu thẳm tâm hồn của bạn, như vậy bạn đã có được một khí chất ưu tú.
    Trên thế giới này điều gì là thần kỳ nhất? Vĩ đại nhất? Đại đa số được hỏi đều trả lời rằng đó chính là con người. Con người là thần kỳ nhất, vĩ đại nhất, nhưng con người đó không phải ai khác mà chính là bạn.
    Cho nên, mỗi chúng ta phải biết quý trọng bản thân mình, chúng ta đều là những sinh linh mới được sinh ra dưới ánh mặt trời, chúng ta thở một phần không khí, chiếm một phần trong không gian này, vậy phải biết tin vào chính mình.
    Tự tin chính là một thái độ tích cực của cuộc sống. Hãy tạo lập cho mình một sự tự tin vững vàng có như thế bạn mới có thể lạc quan mà vui sống.
    Tự tin chính là một chiếc quyền trượng, một khi bạn có sự tự tin thì cách nhìn cuộc sống và nhìn vào chính bản thân bạn cũng sẽ thay đổi, khí chất sẽ càng ưu tú hơn, bạn sẽ càng lạc quan hơn.
    Tự tin cũng không có ý nói không cần khiêm tốn, nếu tự tin là cuồng vọng, lãng mạn của tinh thần thì khiêm tốn chính là chú trọng hiện thực, chính là biểu hiện sự tôn trọng người khác. Bạn đã công nhận tiềm lực của chính mình thì cũng nên biết tiềm lực của người khác.
    Hiểu được chữ khiêm tốn là biểu hiện của con người chín chắn, tự tin. Khiêm tốn chính là sự thống nhất biện chứng, nếu kết hợp lại trở thàn tấm biển chỉ đường cho mỗi chúng ta, cũng như một câu nói thật đúng đắn của giám đốc hãng IBM nói với con trai của ông:" Tâm hồn phải cao thượng như hoàng đế, hành động như kẻ ăn mày".
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2008
  11. phongthuyhuyenkhong

    phongthuyhuyenkhong New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cuộc sống đôi điều suy nghĩ

    hi..hi..cám ơn bạn nha..câu hỏi này rất hay. Với mình mà gặp cô nào mình cảm mến thì uy phong đi hết luôn..:))
     
  12. phongthuyhuyenkhong

    phongthuyhuyenkhong New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cuộc sống- Đôi điều suy nghĩ

    DŨNG KHÍ
    Dũng khí khiến cho bạn đứng vững chẳng lùi bước.
    Tạo cho mình được sự tự tin, có được mục tiêu, hiểu được hoàn cảnh thì chưa thực sự đầy đủ, cần phải có dũng khí hành động. Trên thế gian này không có việc gì có thể đảm bảo chắc chắn sẽ thành công. Người thành công và kẻ thất bại là không giống nhau, không phải là do không chú ý, hay có năng lực hay không mà phụ thuộc vào việc bạn có tin tưởng vào phán đoán của mình hay không, có dám vượt lên khó khăn để hành động hay không.
    Rất nhiều người một mặt cảm thấy mình rất dồi dào tinh lực, mặt khác lại cảm thấy vô vị, buồn khổ, lo lắng. Sao bạn không cố gắng phân tích điều kiện hoàn cảnh của bạn hiện tại, chọn lựa một mục tiêu rồi dũng cảm thực hiện nó?
    Dũng khí chính là bạn dám làm dám chịu, đó chính là sự tự tin biểu hiện khả năng dám đảm nhận trong hành động. Một người chỉ nghĩ, chỉ nói mà lại không làm thì cũng giống như là dung nham trong lòng đất chuyển động nhưng không đủ sức phun trào lớn.
    Khi bạn có thể hiểu những điều này thì bạn cần nhất là dũng khí, dũng khí sẽ giúp bạn dám hành động.
    Hàng năm có rất nhiều người tham gia leo lên đỉnh Chomolungma hao tốn rất nhiều vật lực thậm chí phải trả giá bằng tính mạng, vậy tại sao nhiều người vẫn tiếp tục? một thành viên tham gia rong đội thám hiểm đã leo lên tới đỉnh Chomolungma đã trả lời phóng viên như thế này: Khi leo tới đỉnh, tôi mới phát hiện ra rằng, từ trước tới nay tôi chưa từng chinh phục được cái gì cả, tôi chỉ chinh phục được chính bản thân mình.
    Như vậy hành động trên là nhằm chứng minh năng lực của con người, là dũng khí thúc giục, cổ vũ khích lệ con người. Mỗi một con người vượn dũng cảm đứng thẳng lên đi trong rừng sâu mới có con người ngày hôm nay. Phương Tây có rất nhiều nhà thám hiểm, trèo đèo lội suối chính là dũng khí đã cổ vũ họ, khơi dậy ở họ tiềm lực lớn lao đó.
    Dũng khí là bản năng tự nhiên, trong mỗi người chúng ta già, trẻ, gái trai đều có một bản sắc anh hùng tiềm tàng, khi bạn bị lăng nhục, bạn sẽ nghĩ tới phản kháng, ở đâu có sự áp bức ở đó có đấu tranh, điều đó đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng dũng khí chính là bản năng tự nhiên của con người. Chỉ có điều, có rất nhiều người sống với sự hoài nghi tràn ngập trong lòng, trên thực tế chỉ cần họ dũng cảm thực hiện thì dũng khí sẽ phát huy được tiềm lực to lớn trong bản thân họ, có thể họ sẽ làm nên kỳ tích.
    Thế giới mỗi một ngày có biết bao nhiêu thiên tài lặng lẽ đi vào nấm mồ, có nhiều người tài hoa nhưng cuối cùng cũng chẳng làm được cái gì cả, vấn đề mấu chốt là ở chỗ họ không dám dũng cảm bước lên một bước nữa, nhiều người thì ôm hận vì tài mà không gặp thời. Tài năng của bạn ở đâu, bạn đã mang cái tài của mình ra sử dụng hay chưa, hay bạn ngồi ở nhà mà than thở.
    Con người sinh ra vốn là một đệ tử của canh bạc, chỉ có điều có rất nhiều người lao đầu vào bàn bạc này. Nếu như bạn tự xây dựng cho mình một sự nghiệp, sáng tạo, như vậy thì chính là bạn đã dùng tài năngvà trí tuệ để trở thành ông chủ sòng bạc đó.
    (còn tiếp)
    note: hiện nay tôi cũng đang đứng trước một việc mà dũng khí hiện nay chưa đủ lực để vuợt qua.~_nottalk
     
  13. Julien VO

    Julien VO New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    79
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cuộc sống đôi điều suy nghĩ

    Hỏi cũng tức là giải đáp. Rất chí lý đấy bạn Elovita ạ !
     
  14. phongthuyhuyenkhong

    phongthuyhuyenkhong New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cuộc sống- Đôi điều suy nghĩ

    DŨNG KHÍ ( Tiếp theo và hết)
    Kẻ hèn nhát thì mới tìm dũng khí trong ly rượu , dũng khí của con người nằm ở trong chính bạn, lòng bạn.
    Dũng khí thực sự là dũng khí ở trong tâm hồn con người, là dũng khí đối mặt với mọi thách thức, dũng khí khi hành động.
    Hãy làm một người đàn ông chân chính.
    Barton là vị đại tướng trong thế chiến 2, có người hỏi trước khi bước vào trận đánh ông có sợ hãi không, ông trả lời:" có, thường trước những trận đánh quan trọng, thậm chí trong khi giao tranh, tôi có cảm giác sợ hãi". Nhưng ông lại nói:" tôi quyết không để sự sợ hãi khuất phục, một dũng khí thực sự không phải là không biết sợ hãi mà chính là không để sự sợ hãi quật ngã".
    Sự sợ hãi có thể làm cho bạn trở nên mềm yếu, bất tài, không có trình độ, nó sẽ giết chết sự tôn nghiêm làm người của bạn.
    Một con người mất đi tiền bạc, là mất rất ít, một con người mất đi sức khỏe là mất rất nhiều, mất đi dũng khí là mất tất cả.
    Ung dung mà sống cũng là sống, kiên cường mà sống cũng là sống, nhưng người sống ung dung rồi chết, còn người sống kiên cường có thể sẽ sống mãi.
    Dũng cảm hành động đó chính là chiếc chìa khóa thứ hai (sau tự tin) mở ra cánh cửa thành công cho bạn, vậy làm thế nào để có được dũng khí?
    Bạn muốn rèn luyện dũng khí, thì phương pháp duy nhất là bạn luôn dùng đến nó. Bạn sợ nhất là làm gì? Không ngừng thử thách bản thân bạn, dũng cảm hành động, đó chính là con đường đi tới thành công.
    Ngoài ra, bạn còn cần phải luôn bồi dưỡng tâm trạng thắng lợi.
    Trong thi đấu thể thao, vận động viên thường hay kêu lên một tiếng, vận sức lực vào đôi tay, có lòng tin tất thắng, lòng tin đó làm cho họ phát huy được năng lực và trình độ.
    Về mặt tâm lý mà nói, kiểm tra hệ thống thần kinh không thể phân biệt được sự thất bại thực sự và thất bại tưởng tượng. Khi bạn nghĩ tới thất bại thì hệ thống thần kinh của bạn cho rằng bạn đã thực sự thất bại, khi bạn cảm thấy sẽ chiến thắng thì cơ chế bên trong bạn cũng sẽ định hướng cho thành công của bạn.
     
  15. phongthuyhuyenkhong

    phongthuyhuyenkhong New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cuộc sống- Đôi điều suy nghĩ

    Bốn bí quyết giúp nữ giới tiêu tiền
    a. Tin tưởng vào năng lực của mình. Quan tâm đến tiền bạc của mình cũng như quan tâm đến sắc đẹp của mình.
    b. Làm rõ nhu cầu cấp thiết của mình, chế định kế hoạch tài chính cụ thể. Cần bình tĩnh đánh giá năng lực chịu đựng rủi ro của mình, tìm hiểu cá tính đầu tư của bản thân, ghi rõ mục tiêu tài chính của mình trong từng giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
    c. Học tập kiến thức tài chính ,tránh a dua mù quáng
    Rất nhiều bạn gái cho rằng đầu tư tài chính là một việc làm hết sức khó khăn, cần phải có kiến thức chuyên nghiệp, bản thân không thể làm được. Kỳ thực sự thành công về phương diện tài chính không nhất thiết phải có một trí thức kinh tế uyên bác, chuyên nghiệp. Những trí thức tài chính và kinh nghiệm quý báu mà hôm nay bạn đã nhập tâm và tích lũy được sẽ đi theo bạn suốt cuộc đời và đều có thể giúp bạn xây dựng nền nếp quản lý tài chính ổn định, đem lại giàu có cho bạn. Đó là một đầu tư quan trọng và cần thiết biết bao, làm sao bạn không lưu ý thực hiện ngay đi.
    d. Chuyên tâm công tác, đầu tư vào chính mình
    Tuy rất giỏi xoay xở trong công việc đầu tư tài chính, và điều này vẫn được coi là con đường làm giàu cho nữ giới, nhưng chung quy lại, cái làm cho bạn có được nhiều tiền của và cả lòng kiêu hãnh về thành công vẫn là công tác của bạn.
    Dùng sự vươn lên mạnh mẽ trong công tác để có thu nhập cao, tự mình không ngừng học tập tiến bộ. Đó là con đường đầu tư tài chính trung thực và vững chắc nhất.
     
  16. phongthuyhuyenkhong

    phongthuyhuyenkhong New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cuộc sống- Đôi điều suy nghĩ

    LÒNG NHIỆT TÌNH
    Nhiệt tình trong tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là sự bổ sung nội tâm, nếu như nói sự thành công là nhờ vào sự giúp đỡ của thần linh, thì thứ thần linh đó chính là lòng nhiệt tình, tục ngữ nói: " Thế gian không có việc gì khó, chỉ sợ người không có tâm".
    Nhiệt tình có nghĩa là có lòng yêu cuộc sống, yêu công việc.
    Cuộc sống là ý nghĩa chân thực của con người, yêu mến con người chính là yêu cuộc sống, chỉ những con người có lòng nhiệt tình đối với cuộc sống mới thực sự là người hưởng thụ nhiều nhất.
    Cuộc đời của con người có thể trải qua hàng trăm, hàng nghìn việc tốt đẹp, có những sự việc thoảng qua như mây khói những cũng có những sự việc làm chấn động tâm can con người, có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống con người.
     
  17. phongthuyhuyenkhong

    phongthuyhuyenkhong New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cuộc sống- Đôi điều suy nghĩ

    Thưa các bạn những người đã đọc những nội dung của tôi.
    Tôi thật sự rất vui và xúc động khi thấy có nhiều người đồng cảm với mình. Tôi rất cám ơn các bạn đã, đang và sẽ đọc những nội dung trên.Tuy văn phong nội dung này không phải là của tôi nhưng những nội dung mà tôi gửi tới các bạn là những gì tôi đã nghĩ, đã làm và nó cũng có kết quả. Tuổi tôi không phải là nhiều, kinh nghiêm sống không nhiều những những gì tôi đưa tới cho các bạn tôi đã thử nghiệm và nó mang lại cho tôi những thú vị, những trải nghiệm trong đời. Hôm nay, tôi lại vừa đọc thêm được một câu nói rất thú vị- xin gửi đến các bạn
    Trong cuộc sống ước vọng hàng đầu, câu nói cửa miệng của đa số chúng ta là được AN TOÀN. Vậy thế nào là AN TOÀN?
    Trên thế giới hiện nay, Thuy Điển là nơi Chính phủ thực hiện bảo đảm " chăm lo" đời sống cho nhân dân của họ từ lúc sinh ra cho đến khi chết. Dân Thụy Điển có đi bác sỹ, nha sĩ hoặc bệnh viện họ cũng không phải trả đồng nào. Một đứa bé vừa chào đời liền được chính phủ trang trải mọi chi phí, rồi cả mẹ lẫn con đều được trợ cấp. Nếu mức thu nhập không bảo đảm cho họ một tiêu chuẩn sống tối thiểu , nhà nước sẽ can thiệp giải quyết ngay.
    Nhìn thoáng qua thì dân Thụy Điển hạnh phúc nhất hành tinh với cách tổ chức xã hội hoàn hảo. Có thực như thế không? Ngoài mức thuế cao nhất châu Âu, Thụy Điển có số thiếu niên phạm pháp và tệ nạn ma túy gia tăng nhanh nhất, số vợ chồng ly dị đông nhất, và số người bỏ đạo nhiều nhất. Đó mới chỉ là vấn đề hiện tại đối với lớp tuổi thanh niên và trung niên thôi, còn lớp người lớn tuổi thì sao? Vùng đất "an toàn" này có tỉ lệ người già tự tử cao nhất châu Âu. Đâu phải lo nghĩ, có người khác lo cho mọi thứ là an toàn.
    AN TOÀN ĐÍCH THỰC TIỀM ẨN TRONG VIỆC LÀM.Chẳng ai ban phát an toàn cho bạn ,chính bạn phải tự tạo lấy. An toàn là một kho tàng phải tích lũy qua nhiều năm tháng.
     
  18. phongthuyhuyenkhong

    phongthuyhuyenkhong New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cuộc sống- Đôi điều suy nghĩ

    Khắc phục sự ức chế.
    Những xiềng xích tâm lý vô hình của con người như " tự ti", " nhát gan", "thẹn thùng"... luôn có nguyên nhân từ sự ức chế của cuộc sống, sinh lý. Khi còn nhỏ thiếu tình yêu thương thì trong cuộc sống sẽ có những khiếm khuyết sinh lý không như ý. Những ức chế này kéo dài sẽ dẫn đến bệnh về tâm lý. Ngoài ra, tâm lý học còn cho rằng: những xúc động làm hại mình, hại người của con người đều có nguyên nhân từ sự ức chế bản thân. Sự kìm nén khiến rất nhiều điều bất mãn tích tụ trong lòng, khiến cho những khát vọng không được thỏa mãn, dẫn đến hủy hoại tâm lý nghiêm trọng. Những đau khổ, những thay đổi tâm lý của con người hiện nay đều là do những xúc động bản năng bị kìm nén quá nhiều ,có thể nói ức chế là tên đầu sỏ dẫn đến những căn bệnh tâm lý.
    Áp lực tinh thần là sự ức chế, tích dần những kích thích trong cuộc sống thường ngày mà bản thân chúng ta không cảm nhận được. Sau khi nó tích dần đến một mức nhất định nào dẫn đến chứng Stress khiến tâm lý không cân bằng.
    Giống như quả bóng hơi, bơm từ từ, nó sẽ to dần, cuối cùng đến mức không thể chịu đựng được và nổ tung. Chúng ta nói người hiền thường rất ít nổi nóng, một khi tức giận thì như núi lửa tuôn trào.
    Sự ức chế được tạo thành là do sự dồn nén lâu ngày những chuyện nhỏ trong cuộc sống, vậy thì cách tốt nhất để khắc phục sự ức chế là nói ra những bất mãn, những ức chế trong cuộc sống hàng ngày với một sự tôn trọng người khác.
    Muốn giữ được sự khỏe mạnh trong tâm hồn thì không được để những ức chế chất chồng trong lòng, nếu để lâu ngày sẽ không thể cứu chữa được.
    Kịp thời trút bỏ sự bất mãn mới có thể giữ được sự cân bằng về tâm lý, tăng cường khả năng kìm chế
    Muốn trút bỏ sự ức chế một cách thích hợp có thể làm theo mấy cách sau:
    - Kể ra với bạn bè tốt
    - Cố gắng viết ra theo cách viết thư, viết nhật ký
    - Có ức chế thì phải trút bỏ ngay, nhưng phải với điều kiện tôn trọng người khác, không được làm tổn hại người khác chỉ vì muốn xả giận. Tâm lý học gọi là : không được "đá mèo".
    Cái gì được gọi là không được "đá mèo". Đó là không được trút bỏ sự công kích của mình vào người vô tội.
    Trút bực dọc lên những người vô tội là hành động kém đạo đức, trút đi sự bực dọc của mình nhưng lại khiến người bực dọc.
    Tôi rất thích sự phóng khoáng, thoải mái, tự do tự tại, muốn thoát khỏi sự trói buộc tâm lý thì phải trút bỏ sự ức chế, chỉ có như vậy cuộc sống của chúng ta mới có thể vui vẻ, mới có thể phát huy hết tiềm lực của mình.
    Các nhà tâm lý học nói, muốn giành được thành công trước tiên phải giành được sự tự do, sự tự do đó là sự tự do về tâm hồn và hành động. Việc mình cho là đúng và muốn làm thì nhất định phải dám làm, mà không bị những xiềng gông vô hình trói buộc, biết rõ là đúng mà lại không thể hành động. Nhưng sự tự do này không phải là sự tự do bị chi phối bởi bản tính, bởi sự xúc động ban đầu.
    Sự tự do đó là sự tự do dạng thấp, loại người đó cũng là nô lệ. Loại người đó không thể hành động, chỉ có thể phản ứng mà thôi.
    Khả năng kìm chế chính là tiêu chuẩn quan trọng để phân biệt người trưởng thành và chưa trưởng thành. Con người không phải là con vật, không được là kẻ nô lệ của tình cảm bên trong. Phải dùng lý tưởng lâu dài để khống chế sự xúc động trong lòng.
     
  19. phongthuyhuyenkhong

    phongthuyhuyenkhong New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cuộc sống- Đôi điều suy nghĩ

    Ngước lên.
    Thời còn xài tàu buồm, có một chàng thủy thủ ra khơi lần đầu. Ra giữa Đại Tây Dương thì tàu gặp bão lớn, thuyền trưởng bèn ra lệnh cho anh leo lên xoay buồm. Chưa có kinh nghiệm nên anh vừa leo lên vừa nhìn xuống. Tàu lắc lư, hụp lên hụp xuống khiến anh đâm hoảng, mất hết thăng bằng, chỉ chực té. May sao lúc đó có một người thủy thủ già đứng dưới. Ông vội hô lớn:" Ngước lên trời, con ơi, ngước lên". Chàng thủy thủ trẻ vội ngước lên và lập tức lấy lại được thăng bằng. Mỗi khi sự việc đâm ra tệ hại, bạn hãy xét thử xem mình có nhìn sai hướng hay không. Nhìn lên mặt trời, bạn đâu có thấy bóng. Nhưng nhìn trước, nhìn sau bạn sẽ thấy đủ hình đủ dạng. Mỗi khi triển vọng mờ mịt, bạn hãy ngước nhìn lên- điều nay bao giờ cũng tốt. Hãy áp dụng nguyên tắc này cộng thêm vài nguyên tắc sắp tới nữa là bạn sẽ đạt được các mục tiêu của mình.
     
  20. phongthuyhuyenkhong

    phongthuyhuyenkhong New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cuộc sống- Đôi điều suy nghĩ

    ĐỪNG LÀ KHỦNG LONG MÀ HÃY HỌC CHÚ GIÁN BÉ NHỎ
    Thường người ta rất ghét loài gián bởi chỗ nào nó cũng xuất hiện. Giết một con rồi, lúc sau con khác lại có mặt. Hễ có lỗ là chui, có động là nấp.
    Đến nỗi thuốc diệt côn trùng nó cũng chẳng sợ.
    Nghiên cứu cho thấy, loài gián là loài côn trùng sinh sống cùng thời với loài khủng long. Nhưng tới nay loài khủng long đã bị tuyệt chủng. Còn loài gián vẫn sống trên trái đất này hơn thế còn sinh sôi, nảy nở nhanh chóng. Loài gián có thể sống trong môi trường khắc nghiệt nhất. Chỉ cần có giọt nước là chúng tồn tại. Loài côn trùng có khả năng sống dẻo dai này là kết quả tiến hóa của tự nhiên.Nếu con người có được sự dẻo dai đó thì lẽ nào còn có những ngày tháng ta phải sống tuyệt vọng?
    Vì sao lại nói vậy?
    Bởi trong đời ai chẳng phải gặp chuyện không may? Ví dụ kinh doanh thất bại, thất tình, bị sỉ nhục, sự nghiệp không thành công, gia cảnh sa sút...Trong khi đó khả năng chịu đựng của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Do vậy những chuyện không may đó gây nên những áp lực, những gánh nặng tâm lý khác nhau đối với mỗi người. Có người chẳng thèm để ý cho rằng đó chỉ là việc hết sức bình thường mà con người buộc gặp phải trong đời; Cũng có người nhanh chóng thoát ra khỏi sự đau khổ, cho đây là việc buộc con người ta gặp phải và họ tiếp tục làm lại cuộc đời. Nhưng cũng có một số người chưa gì đã bị gục ngã trước những áp lực đó.
    Dù không may ở mức độ nào, chỉ cần bạn cảm nhận được là đã đến mức mình phải rơi lệ, tiêu cực, đau khổ, sắp sửa tuyệt vọng rồi thì điều mà tôi muốn nói với bạn là : Hãy cố gắng sống như loài gián
    Loài gián là loài côn trùng có thể sống bất cứ đâu như kẽ tường, tủ chạn, cống rãnh...Khi bạn gặp phải những chuyện không may dù do hoàn cảnh khách quan hay cảm nhận chủ quan của bạn, chẳng lẽ điều đó không giống như bạn đang sống trong kẽ tường, tủ chạn, cống rãnh ư?
    Giả sử bạn nản lòng thoái chí trước những ngày tháng đen tối, thậm chí nhục nhã và dơ bẩn, thì bạn chẳng bằng một con gián bé nhỏ kia rồi.
    Loài khủng long đã bị tuyệt diệt, loài gián vẫn nganh nhiên sinh sống trên trái đất này đó là vì nó đã biết sống. Vì thế trong những thời khắc đen tối nhất, đê hèn nhất, khổ đau nhất, bạn hãy sống như loài gián kia.
    Điều đó cũng có nghĩa bạn đừng nên xấu hổ, sợ mất địa vị, danh phận nhưng cũng không nên "xuất đầu lộ diện" vội bởi những ngày tháng này dễ làm người ta cảm thấy tiêu cực. Ngược lại chỉ cần chịu đựng được, chỉ cần " tồn tại" là có hi vọng, có cơ hội. Đây không phải là an ủi bạn mà sự thực là như thế. Bạn hãy xem loài khủng long có sống được đến nay đâu?
    Nếu bạn sống được như loài gián chắc chắn sẽ gặt hái thành công sau đây:
    1. Kể từ ngày bạn quyết định làm lại cuộc đời sẽ được nhiều người tôn trọng hơn, bởi con người thường bị khuất phục trước kẻ mạnh hơn mình song người dũng cảm không chịu thất bại lại rất có khả năng thu phục hấp dẫn người khác.
    2. Có kinh nghiệm sống như loài gián, bạn sẽ chẳng sợ ai ức hiếp mình. Hay nói cách khác bạn càng có khả năng đối phó, biết tiến biết lui trước những chuyện không may đó.Và bạn sẽ chịu đựng tốt những ngày tháng đen tối, phong ba trong đời.
    Nên: Đừng là khủng long , hãy học loài gián nhé.
     

Chia sẻ trang này