Giới xây dựng kể về phong thuỷ

Thảo luận trong 'Kiến thức Phong Thủy: Sơn quản Nhân đinh, Thủy quản Tài' bắt đầu bởi Tử Vi, 18 Tháng tư 2007.

  1. Tử Vi

    Tử Vi New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    427
    Điểm thành tích:
    0
    "......chúng ta lại bắt đầu câu chuyện từ tòa nhà Thủ phủ của nó- nhà C1( ĐH Bách Khoa Hà Nội ).....hôm nay em kể tiếp về lịch sử tòa nhà này:

    Tòa nhà được chia làm 3 đơn nguyên. Phần chính giữa xây trước, sau đó đến phần phía tay phải. Xây xong cả 2 thì chưa vấn đề gì xảy ra.

    Chuyện xảy ra khi đào móng xây đơn nguyên thứ 3 (phần bên trái). Chuyện kể rằng công nhân đào móng xong tối hôm trước thì sáng hôm sau nền đất lại đầy lên như cũ, họ lại đào tiếp và sáng hôm sau nữa hiện tượng đó lại xảy ra. Thực tế là như vậy, không pha chút thần thoại nào hết.

    Một chuyên gia hàng đầu trong ngành xây dựng của Liên Xô được cử sang (lịch sử không ghi lại tên ông này, quả là điều đáng tiếc). Sau vài giờ chu du trên trực thăng vòng quanh HN ông chuyên gia kết luận: Toàn bộ TP Hà Nội nằm trên một vũng nước cực lớn, và địa điểm xây móng đơn nguyên 3 chính là 1 đầu của "bình thông nhau" (đầu kia sau khi khảo sát chính là hồ Ba Mẫu).

    Giải pháp: ông ta cho đổ cát lên toàn bộ 4 tầng của đơn nguyên 2 để tạo đối trọng với vị trí xây đơn nguyên 3. Sau đó đào móng đến đâu, xây móng đến đó, trong quá trình xây người ta rút dần cát trong 4 tầng nhà của đơn nguyên số 2. XONG, thành công rực rỡ.

    Bình luận: ông tây làm tốn tiền trực thăng của ta, ai học tiếng tàu chả biết HN nằm trong sông-> nằm trên 1 vũng nước là điều tất nhiên rồi ...."

    Em nhớ có chuyện là khi xây thành Cổ Loa ý sao , xây xong lại sụp , y như vậy , các cụ ta liền đồ gốm xuống cho nó chắc móng , sau này khai quật chả kiếm được đầy mảnh gốm vỡ dưới đó sao, đấy chuyện nó chắc thế , nhưng cứ long mạch với trấn yểm cái gì cơ chứ , huyền bí làm chi cho mệt .


    ...có câu ca dao :
    Toét mắt là tại hướng đình ''
    Cả làng cùng toét chứ mình em đâu .

    ( ttvnol.com- trangparkan)
     

Chia sẻ trang này