Kính nhờ hai bác Tướng Nguyễn, Lang Băm xem hộ cháu về công việc!

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi thienphucungmenh, 13/11/09.

  1. thienphucungmenh

    thienphucungmenh New Member

    Tham gia ngày:
    8/10/09
    Bài viết:
    529
    Điểm thành tích:
    0
    Dạ, nghe danh hai bác đã lâu, nay kính nhờ hai bác Tướng Nguyễn và bác Lang Băm xem giúp cháu cung công việc và sức khỏe cái ạ.
    Cháu sinh ngày 15 tháng 3 năm 1980 dương lịch, giờ Thân (16h30) ạ.
    Đường link lá số của cháu là:
    http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/0/163015031980/1/Thien Phu.jpg

    Nhà cháu cảm ơn hai bác! Chúc hai bác ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ! ~_coffee~_rose
     
    Last edited by a moderator: 13/11/09
  2. langbam

    langbam New Member

    Tham gia ngày:
    16/6/09
    Bài viết:
    423
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ hai bác Tướng Nguyễn, Lang Băm xem hộ cháu về công vi

    Bác Tường ơi, có một "nhà cháu" đang gọi "nhà bác" này ... Mau mau hiện thân giúp đời đi ...:-D
     
  3. thienphucungmenh

    thienphucungmenh New Member

    Tham gia ngày:
    8/10/09
    Bài viết:
    529
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ hai bác Tướng Nguyễn, Lang Băm xem hộ cháu về công vi

    Ơ, thế bác Lang Băm ko giúp cháu à? Hic
     
  4. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11/8/08
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Kính nhờ hai bác Tướng Nguyễn, Lang Băm xem hộ cháu về công vi

    Cám ơn bạn Lang xù không ra toa lại kêu tớ, hic! Mà bạn muốn xem gì? Nhìn lá số này, khuôn mặt này là người biết xem tử vi cơ mà! Sao không tự xem?
     
  5. thienphucungmenh

    thienphucungmenh New Member

    Tham gia ngày:
    8/10/09
    Bài viết:
    529
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ hai bác Tướng Nguyễn, Lang Băm xem hộ cháu về công vi

    Cháu chỉ biết võ vẽ mấy cái sao thôi ạ, không biết xem cũng chẳng biết phán ạ.

    Bác xem cho cháu về công việc và sức khỏe ý ạ. Cháu băn khoăn về công việc, vì tự cháu thấy đến giờ này cháu cứ dậm chân tại chỗ mãi. Hic hic

    Hic, mừ ai cũng bảo cháu biết xem, mừ cháu không biết gì thật đấy ạ. Với lại, chắc cháu không có khả năng về lĩnh vực này đâu, cháu nhìn lá số của ai cũng thấy tốt, chả luận được giè cả.

    Với lại, cháu nghe danh hai bác đã lâu, rất muốn được hai bác phán bảo đôi lời. Xin cảm ơn hai bác nhìu nhìu.
     
    Last edited by a moderator: 13/11/09
  6. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11/8/08
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Kính nhờ hai bác Tướng Nguyễn, Lang Băm xem hộ cháu về công vi

    Biết viết gì nhi?
    Mệnh Tử Phủ Vũ Tướng Hóa Quyền lại gia thêm Khôi Việt Tang Phượng + Văn Xương và Thai Tọa + Cáo Phụ và tới đại hạn này bàn có đủ bộ Tả Hữu.....Chỉ tiếc là Thiên Phủ ngộ Triệt nhưng còn Vũ đấy nào sợ ai.
    Mệnh Triệt đương đầu, Âm Dương Mùi cung bị tách ra đôi (Bố Mẹ chắc không còn ở với nhau).
    Trong các Anh Chị Em nhà bạn bạn có lẽ là người nỗi bật nhứt (học giỏi, viết lách tốt, nhiều giải thưởng được ban tặng...) nhưng sức khỏe kém khó nuôi lắm phải không? Vì sao sức khỏe kém xin bàn tới sau, nhưng chỉ nhắc bạn thường xuyên đi khám sức khỏe dịnh kỳ nhé!
    Mệnh tập trung đủ các sao tốt, nếu không ngộ Triệt thì Hỏa Linh kia cũng hợp cách, vì ta có Tử vi cần Quyền, cần Linh Hỏa nhưng.... (có gì nói sau nhé!)
    Người Thiên Phủ vốn không ít nói tới đại hạn Đồng Cơ Cự bỗng nhiên liến thoắng nhỉ? Anh em trong nhà vốn ít hòa thuận may sao nhừ Quang Quý nó níu kéo chữ xa trong chữ Cự mà mọi việc còn tồn tại.
    + Một đại hạn Sát Phá Tham ngộ Lộc Tồn mọi chuyện muốn thay đổi nhưng nó cứ ỳ ra, yêu đương chẳng tay gang, công việc cũng thế!
    + Phá Quân cần Khoa Quyền nhưng không có đã vậy lại thêm Lộc, anh chàng Tham Lang kia nào cần Thái Tuế (!) có nó làm mọi thứ đảo điên thêm thôi.
    + Phá Cự không nên có Quốc Ấn thế mà bạn được tặng nên công việc thật khó dài lâu là vậy.
    Hơn nữa đây là Cung Phu cần chữ dài lâu, vậy thì viết gì cho bạn:
    - Cứ yêu nhiều mối tình ngăn ngắn vào, (vì Quốc Ấn là sâu đậm mà Phá Quân không hợp với Quốc Ấn thì trước sau cũng thế: yêu ngắn, chia tay lẹ).
    - Lập gia đình muộn càng tốt nhé.
    - Năm Tân Mão: hạn Sát Phá Tham ngộ Đào Hồng thì đễ loan báo là em có (Sát đoạt) được chồng nhưng tôi hơi e ngại là tiểu hạn năm đó tại cung Tử có cách Không Lương (là không may đâu, không có đâu), thử xem....còn không phải đợi.
    - Và việc lấy chồng trễ sau một thời gian tập dợt yêu đương, thì cơ may có được một ông Chồng dài lâu. Vì:
    + Mệnh có Phủ + Hữu đến Cung Phu Phá Quân được khuyến mại thêm một chú Tả thế là Tả Hữu đầy đủ, đây là cách đa phu đó! (sướng nhỉ)
    + Thất Sát cư Di lại được tặng thêm chàng Bạch Hổ không đúng nơi đúng chổ: khiến đại hạn này lắm chuyện cần tâm sự (mà buồn mới tâm sự chứ nhỉ), may cho bạn đây là Thất Sát cư di chứ không phải thủ thân.
    P/s:
    Liêm Trinh là dài lâu, là đạo đức, và Tử vi là Phận mình ở đây lại là cung An Thân nhưng mà xin chia buồn cùng bạn:
    - Số phận chơi chi ác vậy nè: đã có chữ Phi hình thành chách Lưỡng Liêm nào hợp với phái Nữ. Ở mà cũng không sao cả, nhưng:
    - Thiên Hư ở đây thật rách việc: Ông Vua sân Khấu, ok cũng được đi. Tôi xin làm nghề viết lách (cần hư cấu mà!).
    - Điều e ngại nhứt là Liêm Hư đó bạn (mong bạn suy nghĩ nhé!). Vì Liêm cần Lộc mà Lộc lại ban cho Anh trung niên Tham Lang mất rồi.
    - Điều quan trọng là Thân bạn có Thiên Hư thì khó có thể khỏe mạnh được.
    Chúc vui,
     
    Last edited by a moderator: 13/11/09
  7. sunflower_568

    sunflower_568 New Member

    Tham gia ngày:
    1/9/09
    Bài viết:
    120
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ hai bác Tướng Nguyễn, Lang Băm xem hộ cháu về công vi

    chúc mừng thầy trở lại với tụi em=D>
     
  8. thienphucungmenh

    thienphucungmenh New Member

    Tham gia ngày:
    8/10/09
    Bài viết:
    529
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ hai bác Tướng Nguyễn, Lang Băm xem hộ cháu về công vi

    Xin đa tạ bác Tường Nguyễn ạ!

    Đọc phần phân tích mổ xẻ của bác, cháu ngộ thêm rằng đúng là ở đời nên bình thản và coi mọi thứ như cuộc dạo chơi, trải nghiệm vậy! Giữ cho thân tâm an lạc là hơn, và tất nhiên, cũng cần lưu ý đến việc “Đức năng thắng số” nữa bác nhỉ.

    Những điều bác nói khá đúng!

    Thứ nhất, bác nói, Âm Dương Mùi cung bị tách ra đôi, Bố Mẹ chắc không còn ở với nhau --> Cái này thì rõ ràng rồi, ko cần phải bàn.

    Thứ hai, từ bé đến lớn đúng là cháu rất khó nuôi, ngày trước ốm yếu xanh xao lắm. Bi giờ trộm vía bình an, phương phi mặt mày. Hì hì.

    Thứ ba, anh chị em nhà cháu cũng có người không thân thiết được, có lẽ may nhờ Quang Quý nên bù lại trong đó cháu lại có người chị rất hợp.

    Thứ tư, đại hạn Sát Phá Tham ngộ Lộc Tồn mọi chuyện muốn thay đổi nhưng nó cứ ỳ ra, yêu đương chẳng tay gang, công việc cũng thế --> Vâng ạ, cái này đúng, vì công việc của cháu thì cũng tốt thôi, hì, tại cháu không muốn nó chỉ có thế này. Cháu muốn được làm nhiều hơn những việc mình đang làm cơ ạ.

    Thứ năm: những mối tình ngăn ngắn, chia tay mau lẹ. Điều này quả là cháu rất tâm phục khẩu phục bác Tường Nguyễn. Hic, cháu phát sợ những mối tình ngắn ngủi thế này lắm roài, vì tính cháu thì rất muốn nghiêm túc, mừ sao chỉ vài hôm là phải giải tán. Choáng lắm bác ạ, đến mức chán chả muốn yêu anh nào nữa. Hè hè.

    Nhưng có mấy điều nhà cháu chưa rõ, cháu muốn hỏi thêm bác Tường Nguyễn cái ạ.

    - Bác nói “Số phận chơi chi ác vậy nè: đã có chữ Phi hình thành chách Lưỡng Liêm nào hợp với phái Nữ” ---> Bác nói rõ hơn được ko ạ, kiến thức cháu về tử vi nông cạn, cháu không hiểu rõ lém.

    - “Thiên Hư ở đây thật rách việc: Ông Vua sân Khấu, ok cũng được đi. Tôi xin làm nghề viết lách (cần hư cấu mà!)” --> Nghĩa là dư lào ạ? Ông vua sân khấu ở đây có nghĩa giè?

    - “Điều e ngại nhứt là Liêm Hư đó bạn (mong bạn suy nghĩ nhé!). Vì Liêm cần Lộc mà Lộc lại ban cho Anh trung niên Tham Lang mất rồi.” --> E ngại ở đây là e ngại vấn đề gì hả bác?

    - Cháu hỏi bác xem cuộc đời cháu có bị cái dạng bệnh tật giè nan y không ạ?( Úi úi, hỏi để bít thui ạ, bập bập, tránh xúi quẩy. Hè hè)

    - Nếu cháu lập gia đình muộn, thì có tránh được cái vụ đa phu không bác nhể? Dù sao cháu cũng kinh ba cái vụ này lém. Chỉ thích lấy một anh thoai, rùi còn dành thời gian lo làm ăn chứ, he he. Cả đời cứ đau đầu ba cái vụ yêu đương chống lầy thì có mà toi cháu mất, cháu chả có thời gian nhìu thế đâu ạ. Hic hic.
     
    Last edited by a moderator: 13/11/09
  9. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24/9/09
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ hai bác Tướng Nguyễn, Lang Băm xem hộ cháu về công vi

    - Chị ơi cho em suy luận thử nhé, Liêm Trinh là chủ sự chính đáng, mà Thái Tuế Thiên Hư chủ thật giả, bổ sung vào đúng và thật thì cái chính đáng của Liêm Trinh là hoàn toàn xác đáng, bổ sung cái giả thì có còn là chính đáng nữa không hay là trái đạo. Thiên Hư chủ giả tạo, ông vua sân khấu hiểu là như thế, người đứng phía sau tạo nhiều bộ mặt khác nhau nhưng đâu mới là bộ mặt thật.
    - Liêm Trinh chủ dài lâu nên cần phải đi kèm với Lộc Tồn để dc tận hưởng cái dài lâu của nó,tiền bạc công danh dồi dào lâu bền. Nếu như Liêm Trinh là sao của Đạo Đức thì Tham Lang ngược lại.

    Cháu hiểu như vậy nếu sai nhờ bác chỉ dẫn.
     
  10. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11/8/08
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Kính nhờ hai bác Tướng Nguyễn, Lang Băm xem hộ cháu về công vi

    Đối diện Thái Tuế luôn có Thiên Hư, bạn cứ tưởng tưởng cứ như đêm và ngày, trắng và đen, thật và giả....Thiên Hư đóng ở đâu gây thất vọng ở đó!
    Bộ Hư Khốc lợi cho ai làm nghề viết văn như nhà văn Kim Dung sáng tạo ra những bộ Võ hiệp Kỳ tình khiến bao người mê say. Trong cuộc đời cũng lắm ông Vua (Tử vi): có ông Vua thiệt, nhưng cũng có ông đóng vai Vua (trên sân khấu). Nhất nghệ tinh nhất thân vinh miễn sao trong sạch, phải không bạn? Đó là tôi nói chung là như vậy, riêng bạn:
    - Thiên Hư có ngay cung An Thân: có nghĩa là trong lục phủ ngũ tạng của mình có gì đó trục trặc...tuy nhiên không đáng ngại lắm (có nghĩa là người không khỏe mạnh). Và:
    - Tuy mệnh có Tử vi nhưng bạn là dạng người Tang Hư Khách (có người là Tuế Hổ Phù, Mã Khốc Khách,....) và quan trọng là Mệnh Thân nằm trong tam hợp thì yếu tố đó càng khó thay đổi. Người Tang Hư Khách thì thích hợp làm nghề Sale, giao dịch....Nói tới đây phải lưu ý chữ Khách, và Khách đây là Khách gì? Bạn có đồng ý với tôi là có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu loại Khách: Khách tốt, Khách đem phiền phức, Khách may mắn, Khách báo tin vui, Khách giàu có, Khách xui xẻo....., vậy còn bạn?
    - Tôi trả lời: bạn là Phượng Khách: Khách được ngưỡng mộ, Phong Cáo - Thai Phụ: khách được tưởng thưởng, Khách Thai Tọa: khách có vị trí, Khách Quyền: khách có quyền lực...Thế là thích chưa?
    - Nói tới đây tôi cần nói thêm một chút, đùa thôi: bạn mà đi tắm chắc lâu lắm vì tốn thì giờ soi gương? vì hơi bị thích cơ thể mình? Dễ lo lắng khi có một khiếm khuyết gì đó trên người?
    Tuy nhiên, có 2 điều không nên:
    - Cách Lưỡng Liêm (Liêm Trinh, Phi Liêm): Liêm Trinh là tượng cô gái trong trắng, biểu thị sự dài lâu, bền bĩ nếu đi với Phi Liêm là không hợp với Nữ giới, vì Phi Liêm vốn thích chi rẽ, bài xích, tan nát....Mà đây là cung Tài cần tích Lũy.
    - Liêm Trinh là trọng hậu, tín nghĩa, chân thật (khi tốt, không bị phá cách), mà Thiên Hư là ngược lại....thế là bạn hiểu rồi chứ? Thật sự viết ra sợ bạn không vui. Nhứt là trong tình cảm với gia đình, tình yêu, bạn bè sợi dây bền vững là: Chân thật, còn xã giao thì đối với người ngoài, bạn đồng ý với tôi không? Tuy nhiên, may cho bạn Phượng Cát đã cứu nguy cho bạn, nhưng ẫn tàng trong đó vẫn còn và chỉ có bạn là thấy được thôi!
    Phu cung: Phá Quân là hao tán lại gặp thêm Bạch Hổ thật là bất toàn. Bạn nên để ý chi tiết này:
    - Phúc cung Tham Lang có Thái tuế (tuy tôi nói là đảo điên, đó là sách nói: "Tham lâm THÁI TUẾ một miền. Trong ngoài cơ trí đảo điên khó lường" nhưng tôi nghĩ nếu có Không Kiếp thì mới xác nhận câu phú đó. Ở đây có Lộc Tồn Tuế là nơi đánh giá cung Tài của bạn đó: Phúc tôi là sự thật (Thái Tuế) còn bạn là Hư!
    - Phá gặp Lộc thật sự không xấu nhưng nó xấu trong lòng người đang hạn đó. Vì Phá Quân muốn thay đổi, nhưng Lộc Tồn bảo tồn tại nên trong bạn vẫn còn đó một niểm bất mãn vì vẫn chưa hài lòng? Đã vậy còn gia thêm Tướng Ấn Bệnh Phù + Bạch Hổ: là con Hổ bị bệnh về tinh thần. Khi yêu ai chẳng muốn dài lâu, nên phải lo sợ (Tướng Ấn Bệnh Phù) là vậy!
    - Nhưng Phá là bỏ phí, là đánh mất có nghĩa là Phá (hoặc Cự) không nên ôm ấn cả nghĩa đen và nghĩa bóng vì có ngày bỏ phí Ấn.
    Tóm lại: sự thật nắm ở bạn không phải ở ngoài thế thì việc đổi số là có thể, phải không bạn. Bạn đừng âu lo về Phá Quân Thìn Tuất vì Phá ở đây có Thái Tuế mà.
    Chúc vui,
     
    Last edited by a moderator: 14/11/09
  11. thienphucungmenh

    thienphucungmenh New Member

    Tham gia ngày:
    8/10/09
    Bài viết:
    529
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ hai bác Tướng Nguyễn, Lang Băm xem hộ cháu về công vi

    Cháu cảm ơn bác Tường Nguyễn một lần nữa ạ!

    Những gì bác phân tích cho thấy cháu... và những gì liên quan tới cháu cũng mâu thuẫn ghê! He he, có cảm giác như điều trái ngang cứ xảy ra hàng loạt ý nhỉ!

    Tóm lại, cháu phát biểu mấy câu, bác xem được không ạ?

    Thứ nhất, Thiên Khốc Thiên Hư có lợi cho nghề viết văn. Cháu cũng xem qua cái lá số được tạm cho là của cụ Vũ Trọng Phụng, cũng thấy có bộ sao này ở cung Quan. Hè tóm lại là nếu có bộ sao này, cháu mà đang làm nghề khác chuyển sang viết lách có được không nhỉ?Mà nếu đang viết lách thì có bộ sao này là thuận lợi đúng không nhỉ. Có người bảo cháu sau này công việc nghề nghiệp liên quan đến chính trị chính em, mừ bi giờ nói chung cũng chả liên quan giè mấy. Bác xem có phải thế không ạ?

    Thứ hai, bác nói, Liêm Trinh là trọng hậu, tín nghĩa, chân thật (khi tốt, không bị phá cách), mà Thiên Hư là ngược lại... Nhứt là trong tình cảm với gia đình, tình yêu, bạn bè sợi dây bền vững là: Chân thật, còn xã giao thì đối với người ngoài. Bác bỏ qua nếu cháu hơi... chậm hiểu, nhưng mà cháu băn khoăn không hiểu ý bác lắm ạ. Bác nói có Phượng Các cứu nguy, nhưng vẫn ẩn tàng... Ẩn tàng là ẩn tàng cái gì nhỉ... Là tình cảm gia đình mất mát, là cảm giác lạnh lẽo... hay chính bản thân cháu là con người hai mặt.... Khó hiểu... Xin lỗi bác, tại cháu chẳng biết gì mấy về tử vi cả, chỉ đọc chút thôi ạ, nên không hiểu lắm hàm ý sâu xa mà bác nói. Bác giải thích chút được không ạ?

    Thứ ba, đọc những gì bác viết, cháu thấy cứ như đang có 2 con người trong cái lá số này. Hè hè, không hiểu cháu nói vậy có võ đoán và cả nghĩ không?

    Cảm ơn bác Tường Nguyễn, chúc bác luôn vui vẻ và mạnh khỏe. ~_coffee~_rose

    Nhà cháu chờ tin bác ạ!
     
    Last edited by a moderator: 15/11/09
  12. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24/9/09
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ hai bác Tướng Nguyễn, Lang Băm xem hộ cháu về công vi

    Dạ thưa chú, có câu phú "Liêm Trinh thanh bạch năng tương thủ" chỉ khi nào đúng tại Dần, Thân, lúc đó đồng cung hoặc xung chiếu với Lộc Tồn. Lộc Tồn của chị thienphucungmenh cũng là xung chiếu, vậy là cũng không hợp cách hay sao thưa chú?
    - Nếu như Liêm Trinh Tham Lang đồng cung thủ mệnh, và có Song Lộc giáp Mệnh thì lúc đó ta nên hiểu như thế nào, có được xem là hợp cách Liêm Lộc hay không, lúc đó giữa Liêm Trinh và Tham Lang có xảy ra sự tranh giành nào không. Cháu còn suy nghĩ hoài về vấn đề này, chưa thể nào hiểu được, nhờ chú gợi ý cho cháu, cháu cám ơn!

    PS: em cũng có Khốc Hư ở Quan nữa nè chị thienphucungmenh, hihi
     
    Last edited by a moderator: 15/11/09
  13. thienphucungmenh

    thienphucungmenh New Member

    Tham gia ngày:
    8/10/09
    Bài viết:
    529
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ hai bác Tướng Nguyễn, Lang Băm xem hộ cháu về công vi

    He he, thế em có tham gia viết lách hư cấu cái giè không hả? ~_coffee
     
  14. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24/9/09
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ hai bác Tướng Nguyễn, Lang Băm xem hộ cháu về công vi

    Dạ viết lách thì em không dám, chỉ là lâu lâu viết vài dòng cảm xúc linh tinh, ghi lại những ký ức trôi qua để có lúc đọc lại còn có cái mỉm cười nữa. Thiên Hư, Thiên Khốc của em ở cung Quan và Phu đó chị, haha, mai này chiến tranh là chuyện thường như cơm bữa

    PS: chị ơi mình tám ở đây khéo làm chú phân tâm hổng trả lời những câu hỏi thắc mắc của 2 chị em mình, chị chịu khó qua bên mục bài Tám hay là topic cảu em, hai chị em mình tâm sự nha chị. Hihi em cũng muốn học hỏi kinh nghiệm viết lách lắm!
     
    Last edited by a moderator: 15/11/09
  15. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24/9/09
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ hai bác Tướng Nguyễn, Lang Băm xem hộ cháu về công vi

    À, cháu đã hiểu chú viết cho chị Thiên Phủ rồi, nhưng không biết có hiểu đúng không hay lại sai nữa, hihi, cah1u xin phép góp lời cho chị Thiên Phủ. Khốc Hư thuộc nhóm u sầu, tiếng khóc và tiếng thở dài than thở, chán nản, lại ngộ Thiên Tướng nữa là tiếng khóc não nề hơn về tình yêu, khóc thương hận. Thiên Khốc giao du với thằng Tang Môn kết thành Tang Khốc thật là đáng sợ, ôi khóc.

    Phượng Các là mến mộ, được người đời yêu mến, mến mộ, al2 ngôi sao của niềm tin. Chị với gia đình là Thật, còn với xã hội là Hư, và có Phương Các nên cái Hư của chị trở thành mà người ta ngưỡng mộ chị, phụng sự cho chị.

    Cháu chỉ không hiểu sao Khốc Hư tại Quan là lại có khả năng viết lách. Thiến Khốc là nước mắt, là cảm xúc, kết hợp Thiên Hư là giả, là ảo, phải chăng từ cảm xúc con người kết hợp thành nhân sinh trong cuộc sống, thế nên mới tốt cho việc thể hiện cảm xúc đó dưới ngôn từ văn chương. Cháu nhờ chú khai sáng cho cháu giùm: nếu như Liêm Trinh Tham Lang đồng cung thủ mệnh, và có Song Lộc giáp Mệnh thì lúc đó ta nên hiểu như thế nào, lúc đó giữa Liêm Trinh và Tham Lang có xảy ra sự tranh giành nào không. Cháu còn suy nghĩ hoài về vấn đề này, chưa thể nào hiểu được, nhờ chú gợi ý cho cháu, cháu cám ơn!
     
    Last edited by a moderator: 15/11/09
  16. thienphucungmenh

    thienphucungmenh New Member

    Tham gia ngày:
    8/10/09
    Bài viết:
    529
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ hai bác Tướng Nguyễn, Lang Băm xem hộ cháu về công vi

    Oài, sao nghe mà toàn những u sầu thía lày... He he

    Mà bác Lang Băm ở đâu roài, “ghét” cái lá số của cháu rùi chăng, mừ không thấy lên tiếng nào?
     
  17. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24/9/09
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ hai bác Tướng Nguyễn, Lang Băm xem hộ cháu về công vi

    Em cũng rưa rứa hà, hổng khá hơn đâu chị, hihi, cũng u sầu từa lưa cả lên
     
  18. thienphucungmenh

    thienphucungmenh New Member

    Tham gia ngày:
    8/10/09
    Bài viết:
    529
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ hai bác Tướng Nguyễn, Lang Băm xem hộ cháu về công vi

    He he, ai ngưỡng mộ muốn phục vụ chị đới... Sao từ bấy giờ chị chưa phát hiện ra tên nào. Em Vy yêu quý chỉ cho chị vớiiiiiiii.... :)):-bd
     
    Last edited by a moderator: 15/11/09
  19. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24/9/09
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ hai bác Tướng Nguyễn, Lang Băm xem hộ cháu về công vi

    Chị có Thiên Tướng ngộ Khốc, có Tang Khốc nữa là chuyện tình cảm lận đận nhiều. Còn ý em phụng sự là công việc, là xã giao, là ngoài đời của chị đó. Hihi mà mai này có người tự nguyện phụng sự chị cả đời hà, chị đừng lo, cũng như chú nói Phá Quân của chị có Thái Tuế mà, không thể phá bỏ những điều thật
     
  20. thienphucungmenh

    thienphucungmenh New Member

    Tham gia ngày:
    8/10/09
    Bài viết:
    529
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kính nhờ hai bác Tướng Nguyễn, Lang Băm xem hộ cháu về công vi

    He he, xem ra đúng như bác Tường nói, “Trong ngoài cơ trí đảo điên khó lường” em nhỉ?

    Mừ chả sao, đời vẫn vui mừ em! ~_coffee ~_rose
     

Chia sẻ trang này