Em xin chào các anh chị trong 4room. Mong các anh chị cho em một lời khuyên. Lần đầu tiên em quan hệ với người yêu. Em không hề thấy chút gì. Nhưng ny em cứ kêu em vẫn còn nguyên vẹn. E ko biết phải làm sao bây giờ. Em rất yêu cô ấy.
Ðề: Không biết phải lám sao bây giờ úi zời ơi,bạn hãy qua topic nói về tình dục-giới tính mà xin lời khuyên,ở đây là chỗ luân tử vi,bạn đi nhầm òy,chỉ dành lời khuyên về tử vi thoy bạn ạ thân ái.
Ðề: Không biết phải lám sao bây giờ Ơ, bạn thảo li ơi, bạn ấy gửi đúng mục mà, đây là mục "Tâm sinh lí". Theo mình thì chả sao cả bạn borabk1010, vì đằng nào việc cũng lỡ rồi. Mà bạn nói "em ko cảm thấy chút gì", và bạn là nam, vậy bạn bị "lãnh cảm" à? Mà thôi, mình còn ít tuổi hơn bạn, chưa có kinh nghiệm gì, xin kiếu. À, có lẽ bạn gửi nhầm chỗ thật:-D, ở đây ko thấy "gỡ rối tơ lòng" bao giờ. Thân ái, chúc bình yên.
Ðề: Không biết phải lám sao bây giờ Bạn vào đây mà đọc nè, nó ở ngay trên diễn đàn này đấy: http://nhantrachoc.net.vn/forum/showthread.php?t=6725