LÁ SỐ CỦA MỘT NỮ ĐỘC GIẢ

Thảo luận trong 'Trao đổi kiến thức về Tử Vi' bắt đầu bởi Phuocduyen, 25 Tháng bảy 2007.

  1. Phuocduyen

    Phuocduyen Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng sáu 2007
    Bài viết:
    277
    Điểm thành tích:
    16
    Lá số của một Nữ độc giả

    LÀ CON GÁI DANH GIÁ VÀ ĐỨNG ĐẮN, PHẢI SỬNG SỐT KHI NGHE ÔNG THÀY ĐOÁN : " CÔ SẼ CÓ 4 ĐỜI CHỒNG "

    - Lá số nữ độc giả :
    http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/print.php?topic=0,1908122320,Nu_doc_gia,1,1908,12,23,20,30,5,9,11,12,1&session=16

    Chúng tôi nhận được thư của một Cụ bà sanh năm Mậu Thân tại quận Tùng Nghĩa trên Cao Nguyên. Cụ vốn là là con nhà gia thế, con cái đều thành đạt (một con trai là Bác Sỹ, một con rễ là sỹ quan cao cấp). Bức thư rất cảm động đó là bức thư của một người tin ở số mạng và nhất là là tin ở lá số Tử-vi, trong trường hợp liên quan đến bản thân, rất kỳ dị.

    Cụ có chép cho chúng tôi lá số của Cụ, sanh năm Mậu Thân, tháng Chạp, ngày mùng Một, giờ Tuất. Lá số đó được ghi lại trong bài này. Quý bạn có thể tượng tưởng không, vào năm 17 tuổi, là con gái đẹp hớn hở, lại là con nhà danh gia vọng tộc ... ấy thế mà cô gái nhà sang và rất là đứng đắn kia bỗng nghe ông thầy số, cầm lá số lên coi, rồi phán một câu chắc như đinh đóng cột :

    - Cô sẽ có 3, 4 đời chồng !

    - Trời ơi, tôi hư đốn lắm sao ?

    - Không đâu, tôi đâu có nói cô hư đốn ? Cô là người đứng đắn, đàng hoàng, nhưng số mạng đã định, cô phải có mấy đời chồng.

    -Tôi nhất định chỉ lấy một chồng thôi.

    - Đó là quyết định của người. Nhưng số mạng vẫn là số mạng.

    Người con gái đứng đắn con nhà gia thế ấy, không thể nào tin được số mạng mình lại quái gỡ như vậy.

    Nhưng số mạng thật là khắc khe !... Cô lấy chồng năm 18 tuổi, lễ thành hôn chỉ mới được có mấy ngày thì chồng cô chết.

    Cô đã vậy 11 năm, đến năm 29 tuổi mới lại lấy chồng. Tưởng rằng ở vậy lâu như thế là đủ để cải số, không ngờ lần lấy chồng thứ hai này cũng không có kết quả tốt đẹp hiểu theo nghĩa thông thường. Lấy chồng được 3 năm thi xa nhau, vì ông chồng làm cách mạng, nghe theo tiếng gọi của lý tưởng, bỏ gia đình ra đi . Như vậy lần lấy chồng thứ 2, tuy không hỏng mà cũng như hỏng. Ông chồng bỏ đi 6 năm trường, không một lời hỏi han gia đình, để vợ ở nhà sống trong hiu quạnh, cô đơn ...

    Ông đi suốt trong 6 năm rồi trở về, lần trở về này, ông làm lớn (!?), ông xin nối duyên lại, nhưng bà không chịu. Bà chỉ nói rằng :

    - " Mình không đủ phước đức để làm vợ một người làm lớn "

    Sau đó, bà thành hôn với một người khác. Lúc này bà đã 40 tuổi. Nhưng số mạng đã nghiệt ngã vẫn theo đuổi bà. Bà lấy chồng lần thứ 3 mới được một tháng, ông này bị tù và chết trong tù. Khi ông mất, bà đương mang bào thai trong bụng.

    Ông chồng thứ 4 là một người không địa vị, nhưng lương thiện, đàng hoàng. Bà sống yên ổn được được với ông này cho đến hết đời.

    Bà cụ cũng cho biết thêm : Năm 1969, Kỷ Dậu, Đại Tiểu hạn trùng phùng, đủ tam Không, Địa Kiếp, Thất sát hãm địa, mạng lại là THIÊN PHỦ, mà sao không chết ( ghi thêm : lần nào tiểu hạn đến Thiên Di, là Bà cũng mất nghiệp, tan tác ... )

    Xin chia sẻ tất cả nỗi cảm thông với vận mạng của bà cũng xin nói rằng:"Số mạng đã an bày thì con người khó tránh". Chúng tôi nghĩ rằng sau nhiều năm suy gẫm về số mạng và sau khi chịu đựng đau khổ tinh thần, bà đã tìm thấy sự "an tịnh" trong tâm hồn, cho nên chúng tôi cũng không phải cố gắng chứng minh rằng lá số là đúng để giúp bà tìm hiểu thêm về mạng số trong cuộc đời.

    Lá số của bà đúng là lá số của người nhiều chồng mà vẫn cô quạnh. Nhưng bà đã khổ nhiều trong quá khứ, nên trong hậu vận đã được an lành.

    Theo Lá số có Tả, Hữu ngộ Đào, Hồng ở Phu và Mệnh. Phủ ngộ Tuần ở Mệnh. Từ-Phá ngộ Không, Tướng-Ấn, Đẩu Quân, Triệt ờ Phu, Mệnh bị Cô Quả. Đó là những cách của người có số mạng nhiều lần lấy chồng mà vẫn cô quả.

    - Nhưng Bà được Thiên Phủ ngộ Tả Phù, đó là quý cách.

    Tại cung Dậu, cũng là tiểu vận năm Dậu, đúng là bà gặp những vận hạn khó khăn với những cách xấu mà bà gặp. Nhưng gặp Đại, Tiểu Hạn trùng phùng tại Dậu (Đại Hạn 62-71) Bà tưởng là nguy lại không nguy. Đó là vì : Mệnh Thổ đến cung Kim; Vũ-Khúc,Thất sát đều là Kim nên Bà thoát nạn.

    (Trích từ Báo KHHB)​
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng chín 2008
  2. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
  3. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LÁ SỐ CỦA MỘT NỮ ĐỘC GIẢ

    Bác Phước Duyên ơi, báo Khoa học huyền bí của bác đường link như thế nào ah, bác giới thiệu cho chúng cháu với.
    Thank bác!
     
  4. tnguyen

    tnguyen New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng một 2009
    Bài viết:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LÁ SỐ CỦA MỘT NỮ ĐỘC GIẢ

    Chào bác PhuocDuyen ạ,
    Hôm nay cháu đọc các bài trong diễn đàn Nhân Trắc Học và tìm được bài viết này của bác. Khi vào xem lá số của Nữ Độc Giả trong bài viết này, cháu đã hết sức lo sợ. Lá số tử vi của cháu rất giống với lá số của bác gái trong bài viết này, giống một cách kinh ngạc. Đó là lí do vì sao cháu rất sợ rằng cháu cũng có cuộc sống tình duyên vợ chồng lận đận, chia lìa và cô quạnh như bác ấy.
    Cháu năm nay đã 26 tuổi và chuyện tình duyên không hiểu sao mà rất lận đận. Cháu và người yêu cứ cách xa nhau cả hàng năm trời, đến khi sắp gặp được nhau rồi thì lại xảy ra chuyện tranh cãi, thế là lại chẳng gặp nhau nữa, anh ấy bảo hai người không hợp nhau và đòi chia tay. Có khi nào tại số phận của cháu đã định như vậy rồi không ạ? Nhiều lúc cháu rất muốn níu kéo nhưng rồi cháu chỉ sợ số phận đã định thế, nếu mà cháu cứ cố níu kéo, cháu sẽ chỉ làm cho người mình yêu phải khổ vì mình. Cháu khổ tâm lắm!

    Phiền bác bớt chút thời gian lí giải lá số tử vi của cháu! Cháu xin vô cùng cảm ơn bác ạ!



    http://www.tinvietonline.com/KHHB/t...guyen,1,1984,5,25,04,20,1,1,3,4,25&session=69
     
  5. Bạch Hạc

    Bạch Hạc New Member

    Tham gia ngày:
    18 Tháng một 2008
    Bài viết:
    22
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LÁ SỐ CỦA MỘT NỮ ĐỘC GIẢ

    Chào cháu;

    Thay mặt Bác PD, Bác có vài lời như sau : năm nay tức Kỷ Sửu 2009 cháu sẽ rất đau khổ về đường tình duyên có thể phải chia ly trong nỗi niềm tuyệt vọng (Đào Hoa ở Dậu ngộ Triệt trùng phùng Không Kiếp, Kình Đà) vì đại tiểu hạn trùng phùng tại cung Dậu. Cháu sẽ vượt qua khỏi nỗi đau này nhờ Vũ Khúc-Thất Sát đều hành Kim đồng hành cùng với bản mệnh thêm Tứ Đức Khôi Việt gặp quý nhân giúp đỡ an ủi nhiều cho số mệnh.

    * Lá số độc giả : Lá số

    * Lá số độc giả : Lá số (vào www.xemtuong.net Lập lá số dễ hơn)

    Số mạng cháu thuộc loại quý cách : Phủ Tướng triều viên hội Tả-Hữu Khôi Việt Quang Qúy. Nếu đúng là mẫu người có Thiên Phủ (tại Mão)thủ mệnh thì tướng mạo rất phúc hậu, mặt tròn đấy đặn, hiền lành rất tin tưởng vào các đấng thần thánh phù trợ cho mình. Nhưng tình duyên của cháu phải lận đận nhiều lần (!?) mới có được hạnh phúc là do các bộ sao sau đây :

    – Hồng Loan ngộ Kỵ, Quả , Tướng- Ấn ngộ Tuần (nhị hợp) chiếu mệnh;
    Cung Phu có Tử-Phá ngộ Thiên Không, Kiếp, Đà ….

    (Tử-Vi tối kị Không Kiếp, Âm Dương tối kị Kình Đà, Cơ Lương tối kị Hỏa Linh)

    Cho nên phải ngoài 36 tuổi trở đi, mới gặp được toại ý trong hạnh phúc gối chăn. Hiện nay cháu đang ở vào hạn cung Phu . Những sao hành Hỏa là Thiên Không, Địa Không, phá tán rất mạnh vào buổi đầu, càng đi vào trung niên sẽ giảm dần. Tình cảm bị dùng dằng không cương quyết (Hồng Loan ngộ Kỵ và Kình Dương) thêm vào đó Mệnh có sao Thiên Phủ là mẫu người dễ hành xử theo hướng tình cảm nhiều hơn là lý trí ... Nếu cháu có nghiên cứu lá số thì hãy đọc kỹ các bài của bác PD và câu chuyện số mệnh chẳng hạn từ từ sẽ ngộ ra thôi.

    Đầu xuân, nhân dịp vân du qua đây. Bác xin có vài dòng gửi cháu.
    Chúc cháu thân tâm an lạc.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng một 2009
  6. hong_phuong

    hong_phuong New Member

    Tham gia ngày:
    2 Tháng một 2009
    Bài viết:
    23
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LÁ SỐ CỦA MỘT NỮ ĐỘC GIẢ

    Cháu không hiêu sao link lá số của chị tnguyen k thể xem được. Phiền chị có thể cho ngày giờ sinh cụ thể được ko ạ? Vì HP cũng có cách Phủ Tướng Tả hữu hội chiếu mệnh, mệnh an tại dậu. HP ko biết số mình có thuộc cách năm bảy đời chồng hay ko :(

    Xin chị vui lòng cho HP biết ngày giơ sinh của chị nhé.

    Còn HP sinh ngày 31 tháng 7 năm 1987, 19h30'. Là nữ.
     
  7. tnguyen

    tnguyen New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng một 2009
    Bài viết:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LÁ SỐ CỦA MỘT NỮ ĐỘC GIẢ

    Mình sinh 25 tháng 5 năm 84, giờ sinh là giờ Dần.

    Cháu xin hỏi bác Bạch Hạc là ở cung Thiên Di của cháu có Triệt, liệu Triệt có hóa giải được ảnh hưởng của các sao xấu như Địa Không, Lưu Hà không ạ?
     
  8. ThuSinh

    ThuSinh New Member

    Tham gia ngày:
    6 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    35
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LÁ SỐ CỦA MỘT NỮ ĐỘC GIẢ

    Đầu xuân, cháu xin chúc bác Phước Duyên, Bạch Hạc và toàn thể mọi người thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài.

    Cháu có một số thắc mắc, xin nhờ các bác giải đáp:

    Năm nay lá số cháu Đại Tiểu hạn trùng phùng tại cung Mùi, có Hỏa tinh, cháu lo là sẽ bị tai nạn liên quan đến lửa, không biết có phải như thế không ạ ?

    Vấn đề thứ 2, cung Thê của cháu tuy khá đẹp, nhưng bị Triệt, nên không biết đến năm bao nhiêu tuổi mới lập gia đình được, vì cháu nghĩ nếu sớm có thể phải kết hôn 2 lần.

    Và cuối cùng, trong năm "Trâu Vàng" cuộc sống cháu có thay đổi gì không ạ ? Mong các bác chỉ cho cháu.

    Cám ơn bác,
    Note: Vì cháu không mở được các trang lập lá số (có lẽ đã bị chặn) nên xin được ngày sinh nhờ mọi người lập hộ.
    N/s: 23 tháng 10 năm Nhâm Tuất giờ Ngọ (AL)

    Thư sinh.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng một 2009
  9. hoangbadboy

    hoangbadboy New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    136
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LÁ SỐ CỦA MỘT NỮ ĐỘC GIẢ

    Người phụ nữ này chắc vô mao :-S
     

Chia sẻ trang này