lý thuyết số phận theo quan điểm của tác giả ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

Thảo luận trong 'Trao đổi kiến thức về Tử Vi' bắt đầu bởi doilabekho, 4 Tháng bảy 2008.

  1. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Lý thuyết số phận. Một định lí cao siêu của vũ trụ
    Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta hay nghe nói đến danh từ số phận. Ví dụ một người nào đó vất vả trong cuộc đời hay một cô gái nào đó lận đận trong tình duyên ta thường đưa ra một câu nói nghe chừng rất là đơn giản:”Số phận nó long đong vất vả mà”, rồi “sống chết có số” những câu nói được nói ra một cách hồn nhiên vô tư, thử hỏi người phát ngôn ra câu nói đó chưa chắc hiểu số phận là gì?
    Hôm nay tôI đưa ra một ý tưởng về số phận mời các bạn tham khảo
    Số phận gồm 2 phần số và phận
    Số là gì: Số là giá trị, độ nặng,
    Phận là gì: vị trí, chức phận, danh phận, phận sự, không phận
    Vậy số ghép với phận thành ra số phận
    Chúng ta cùng xét về số
    Số: 1,2,3,4…n
    Phận:sắp xếp theo chiều tăng dần 1,2,3,4
    Sắp xếp theo chiều giảm dần 4,3,2,1,
    Qua đó ta thấy thay đổi phận đi thì số có giá trị khác nhau
    Nếu theo chiều tăng dần thì 1 đứng đầu còn giảm dần thì 1 đứng sau=> thay đổi phận thì cùng là số 1(số) sẽ có phận khác nhau
    điều đó cho ta thấy rằng cùng 1 số khi đứng ở vị trí khác nhau sẽ khác nhau
    Cũng như kiểu 1 quân tốt khi đứng ở vị trí Hoá hậu hoặc đứng ở vị trí thí quân cản đường thí tốt
    Cùng 1 giá trị là tốt nhưng phận khác nhau nên thay đổi được giá trị
    Trong toán học chúng ta cũng biết phép qui đồng mẫu số để so sánh 2 phân số với nhau
    ví dụ 2>1 cùng 1 phận là số tự nhiên vì vậy 2 lớn hơn 1
    1/2 và 5/6 khác phận nhau vì thế người ta qui đồng mẫu số để đưa về cùng phận và xem khi đó số nào nặng hơn và 5/6 nặng hơn 1/2
    Trong thực tế khi thi đấu thể thao hay một thí nghiệm hóa học người ta hay đưa về cùng hạng cân hay điều kiện tiêu chuẩn
    Nhưng trong thực tế hằng ngày chúng ta thường so sánh người này giỏi hơn người kia tốt hơn người kia đó là bề nổi mà không đưa họ cùng về một hoàn cảnh tức là đánh giá độ nặng(số) mà không qua phận.
    Số và Phận biến đổi không ngừng, cùng 1 số nhưng ở phận khác nhau lại cho giá trị khác nhau, cùng 1 phận nhưng số(độ nặng) khác nhau cũng khác nhau
    Quả thật là phức tạp
    Trong quá trình tìm hiểu tham bán giữa số và phận để đưa đến định nghĩa số phận người viết đã từng đi nghiệm lí ở 3 gia đình khác nhau với những hoàn cảnh khác nhau và vị trí của những người con cùng năm sinh 1985(cùng giới tính là NAM) ở các gia đình khác nhau mới chỉ kể đến yếu tố năm chưa kể đến các tham số đầu vào như ngày giờ, ngũ hành v.v
    Gia đình 1:Nhà có điều kiện, có 2 anh em, người anh học hành vớ vẩn nhưng là cháu đích tôn được mọi người yêu quí, cuối cùng do điều kiện gia đình tốt nên xin được việc làm ở công ty của bố mình,
    Người này luôn tỏ vẻ tự tin
    Gia đình 2:Nhà nghèo, có 2 chị em cũng là cháu đích tôn bố mẹ tuổi cao, dành hết cả tình cảm lẫn vật chất chăm chút cho cậu con trai, còn cô chị gái phảI hi sinh cho em mình được học
    Người này nghèo nhưng vẫn rất tự tin
    Gia đình 3:Có 3 anh em trai, 2 người anh đầu ra đời trong tình thương yêu của bố mẹ, còn cậu em 3 ra đời trong nhỡ nhàng, anh em nhất giả kiến phận thành đath, cậu em thứ 3 này sống rất tình cảm đạo nghĩa, nhưng bố mẹ ghét bỏ học hành rất thông minh nhưng phải chật vật gian khổ, tất cả những gì đắng cay phải cam chịu.
    Người này nghèo, cam chịu, nhẫn nại chấp nhận có phần tự ti
    Qua 3 ví dụ trên người viết thấy cùng 1 năm sinh 1985 cùng giới tính chưa kể đến các yếu tố ngày tháng năm ngũ hành đã thấy có sự khác biệt
    nghĩa là cùng 1 số như nhau nhưng ở phận(vị trí khác nhau) sẽ có số phận khác nhau
    cùng là con trai cùng tuổi khác hoàn cảnh mà sao họ có số phận khác nhau
    ở 2 trường hợp đầu ta thấy phận khác nhau(giàu nghèo) nhưng số giống nhau =>số phận khác nhau
    còn trường hợp cuối ta thấy số cùng nhau nhưng phận khác nhau(con út không phải cháu đích tôn) giả sử nói ác nó có tai nạn thì cũng không bằng 2 thằng đích tôn kia xét về phương diện so sánh
    Điều đó cho ta thấy giữa số và phận có quan hệ biến đổi phức tạp
    ở bài viết này người viết muốn nói chúng ta đừng nhìn vào bề ngoài mà so sánh con người thì dễ nhầm lẫn lắm đó
    cũng đừng nên chê trách ai, hãy đặt vào Số và Phận của họ.



    nghiêm cấm sao in dưới mọi hình thức bài viết của tác giả đời là bể khổ
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng bảy 2008
  2. mi nuong be nho

    mi nuong be nho New Member

    Tham gia ngày:
    3 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    8
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: lý thuyết số phận theo quan điểm của tác giả ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    Ko dám luận gì, nhưng nếu anh lấy được 1 ví dụ khác ko phải là phân tích danh từ (mà chỉ ở việt nam người ta mới đánh vần vậy chứ ở Tây Ban Nha người ta ko có đánh vần như thía)mà vẫn luận ra được để có cái mũi tên suy ra => thì em nghĩ sẽ thuyết phục hơn ạ ^^
     
  3. lan_xnk

    lan_xnk New Member

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2008
    Bài viết:
    179
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: lý thuyết số phận theo quan điểm của tác giả ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    Ai cũng biết, Số do trời sinh ra bằng Năm, tháng, ngày giờ sanh bất di bất dịch. Số là vật bất biến. Trời nắm quyền số (Nam Tảo Bắc Đẩu). Vậy còn phận về ai, nếu không về tay người, phận duy ở tư tưởng người mà có, tất cả cái gì không do trời là Lý sáng tạo ra hết, cả về vật chất lẫn tinh thần. Lý biến Dịch vô cùng qua thời gian, không gian và qua cả tư tưởng thời đại của con người nữa; nền Văn minh của nhân loại từ thuở Hồng Hoang cho đến thời kỳ toàn thể thành Phật thành Tiên sau này đều cũng bởi người làm ra cả. Vậy thì Lý còn nặng đồng cân hơn. Số mà không Lý thì thật là vô lý. Nếu chỉ có Số không thôi, thì chim muông vạn vật đều có số cả, vì đều có ngày tháng sanh đẻ, đâu kém chi người. Sở dĩ chúng không có óc sáng tạo như người nên chỉ có Số mà không có Lý, Thiệu Ung tiên sinh rất coi trọng Lý nên nói rằng: (Phải sáng cái Lý trước khi khởi cái Số. Vì lấy Số mà không suy Lý là không được vậy. Khởi Số tất tiên minh Lý. Cái Số bất suy Lý thị bất đắc giả. ).
    Nếu người cũng tin Lý như tin Số thì có thể đi tới kết quả là: Người có thể cải tạo được phần nào Số mình. Nói một cách khác, người sẽ tự tạo lấy cho mình, một Định mệnh mới, nó tuy không thỏa mãn được hoàn toàn ý mình, nhưng cũng không quá lệ thuộc vào ý trời nữa.
    Để xác định, xin tạm dùng phương trình thức sau đây:
    SỐ + LÝ = ĐỊNH MỆNH
    SỐ có thể vi với HẰNG SỐ (như số Pi  không thay đổi).
    LÝ có thể vi với BIẾN SỐ (thay đổi).
    ĐỊNH MỆNH tức như HÀM SỐ vậy.
    Đặt phương trình thức như trên là có ý muốn trình bày rằng: Người có Lý phải chịu lấy trách nhiệm của mình chứ đừng cái gì cũng nhất nhất đổ tại trời. Nhân loại hung suy, dân tộc tồn vong, cá nhân thành bại, đều do tự mình một phần lớn, há rằng cứ oán trời, kêu đất trách người khác hay sao.
    cách đây hàng 10 thế kỷ người ta đã có những lập luận cao siêu rồi,đền thời hậu học như mình theo cũng mệt cả hơi.
    cậu nói thế này là không hiểu gì về mệnh lý học rồi .

    :))=))gớm kính quá,viết hay như thế người ta có sao chép một tý âu cũng là chuyện bình thường .=)):))đọc từ trên xuống dưới chả thấy ăn nhập vào cái gì cả .:))
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng bảy 2008
  4. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: lý thuyết số phận theo quan điểm của tác giả ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    hiiiii cái của bác lan_nxk tui đọc rùi. đấy là quan điểm của tôi hiiiiiii
     
  5. vo_danh_00

    vo_danh_00 New Member

    Tham gia ngày:
    21 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    77
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: lý thuyết số phận theo quan điểm của tác giả ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    quan điểm mới cách nhìn mới nhưng mà tư tưởng cũ rồi:cool:
    số là số mà số không phải số
    phận do ai duyên nghiệp chẳng thành đôi
    số phận từ đâu mãi luôn là câu đố
    nhân duyên nào chớ để số phận trôi:eek:~_rose
     
  6. ThuSinh

    ThuSinh New Member

    Tham gia ngày:
    6 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    35
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: lý thuyết số phận theo quan điểm của tác giả ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    trơ trẽn đến thế là cùng=))

    Lời thốt ra đã không phải là của mình, thế mà cứ đòi ôm khư khư, cái chấp ngã còn nặng lắm:))

    Nói đủ điều, chả thấy cao siêu gì sất ~_nottalk
     
  7. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: lý thuyết số phận theo quan điểm của tác giả ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    đấy mới là câu hay
     
  8. lan_xnk

    lan_xnk New Member

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2008
    Bài viết:
    179
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: lý thuyết số phận theo quan điểm của tác giả ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    cướp công hả chú em?chú chưa đạt trình độ đó đâu.

    chú doilabekho cung mệnh có sao thiên khổ .
    án các sao tử vi theo tử-vi Đài Loan Vòng Thiên Mã,tử-vi Đài-Loan gồm có 12 sao là : ,Tướng-Tinh,Phan-An,Thiên-mã,Tức-Thần,Hoa-Cái,Kiếp-Sát,Tai-Sát,Thiên-Sát,Chỉ-Bối,Hàm-Trì{Sát},Nguyệt-Sát,Vong-Thần.Đài-Loan gọi là vòng Tướng-Tinh.
    Án Thiên-mã là cung an sao Phan-an.Muốn cho ngựa chạy nhanh thì sau mông ngựa cần phải có cây roi để quật vào mông,Phan-an tượng trưng cho cây roi đánh ngựa.....Có 3 năm tam tai thì cũng có 3 năm tam sát [Kiếp-sát,Tai-sát,Thiên-sát] Chắc có lẽ cuộc đời vất-vã,khổ sở nhiều hơn là sung-sướng cho nên mới nảy sinh ra nhiều năm hạn
    do mệnh của chú doilabekho có sao thiên khổ đóng mệnh nên suốt ngày kêu khổ,đó là một kiếp nạn mà chú phải chịu .Kiếp này chú phải chịu cảnh nghèo khó khổ cực rồi.Vì cung mệnh có sao thiên khổ mà cung tài chú lại có sao Tục thần,nguyệt sát đó là nghiệp báo chú phải chịu khổ.Đừng kếu khóc than nữa nhé .~_ beatup~_notliste
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng bảy 2008
  9. VoPhong

    VoPhong Hội Viên

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    962
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: lý thuyết số phận theo quan điểm của tác giả ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    úi trời ~_ beatup mấy bác ơi !!! đây là quan điểm của ngừoi ta :-D có hay dở cũng là của ngừoi ta!!1 Tại sao mấy bác cứ bắt ép ngừoi khác theo ý minh chi vậy?~_ beatup
     
  10. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: lý thuyết số phận theo quan điểm của tác giả ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    trời ạ chưa đạt trình độ đó nhưng mấy cái bác nói e cũng đọc rồi hiệiiiii em toàn mang tiền giúp người khó khăn hơn em. em sợ quái gì
     
  11. VoPhong

    VoPhong Hội Viên

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    962
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: lý thuyết số phận theo quan điểm của tác giả ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    ê lấy tiền cuứ ngừoi chưa chắc là đựoc phúc nha!!!~_ beatup
     
  12. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: lý thuyết số phận theo quan điểm của tác giả ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    tôi có cần Phúc đâu giúp được ai bù đắp được cho ai thì giúp~_rose
     
  13. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: lý thuyết số phận theo quan điểm của tác giả ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    dễ thấy chưa ai đắc đạo cả, vẫn còn máu tranh cãi quá
    chưa ai đắc đạo như LÃO TỬ
    đưa ra 1 cái lý thuyết vớ vẩn thế mà đâm đầu vào tranh cãi.hiiiiii

    VÔ VI muôn năm
     
  14. VoPhong

    VoPhong Hội Viên

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    962
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: lý thuyết số phận theo quan điểm của tác giả ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    woa khổ cũng biết từ "vô vi" sao =D>
     
  15. vanthanh2007

    vanthanh2007 New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    29
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: lý thuyết số phận theo quan điểm của tác giả ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    Xem số và phận rồi đem quy đồng kiểu 1/2<5/6 ha.

    :-S
    Tất nhiên đó là quan điểm của mỗi người (hoặc có thể vanthanh không hiểu ý của mọi người) nhưng cũng muốn tìm hiểu thêm.
     
  16. lan_xnk

    lan_xnk New Member

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2008
    Bài viết:
    179
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: lý thuyết số phận theo quan điểm của tác giả ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    anh mà sống thời của LÃO TỬ chắc anh đắc đạo trước LÃO TỬ rồi,nhưng anh lại sống ở thời người ít hơn ma,nên phải tranh đấu đến cùng nên khó đắc đạo là chổ đó.
    Thì cái lý thuyết của chú có ai nói là lý thuyết của người lớn,có thâm niên học đạo đậu .=)):)) mà lý thuyết của người cõi trên.Qua cái lý thuyết của chú anh thấy dạo này nỗi công của chú thâm hậu quá,ít người sánh kịp.hehehe:-bd
    ở đây là bọn anh muốn sửa những phát kiến mới mẻ của chú,để cho chú ngày càng tiến bộ hơn người.Chứ không có ý gì khác .
    AI mà không biết chú viết lung tung linh tinh lang tang,tại chú đặt tiểu đề nghe hùng vị quá,nhưng kết quả chả giống ai cả,nên bọn anh mới nói.
    Thú thật cậu cũng có những cái nghiên cứu mới mẽ thiệt,những phát kiến có một không hai đấy.:-bd~_rose
     
  17. lan_xnk

    lan_xnk New Member

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2008
    Bài viết:
    179
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: lý thuyết số phận theo quan điểm của tác giả ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    ~_angrygun~_rose~_donttell
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng bảy 2008
  18. vo_danh_00

    vo_danh_00 New Member

    Tham gia ngày:
    21 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    77
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: lý thuyết số phận theo quan điểm của tác giả ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    chậc số phận đưa đảy:cool:
    đúng là "đời là bể khổ, tình là dây oan":-S
     
  19. Thái_Dương(v)

    Thái_Dương(v) New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    156
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: lý thuyết số phận theo quan điểm của tác giả ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    " Chúng ta gặp nhau vì số phận nhưng cũng chính chúng ta làm nên số phận "
     
  20. lan_xnk

    lan_xnk New Member

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2008
    Bài viết:
    179
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: lý thuyết số phận theo quan điểm của tác giả ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    chú doilabekho có phát kiến hoàng tráng nào nữa không ?post ra cho anh em chiêm ngưỡng tài của chú xem nào.=D>~_ beatup
     

Chia sẻ trang này