Lấy vợ hợp tuổi

Thảo luận trong 'Tâm sinh lý' bắt đầu bởi Hoaquynh, 23 Tháng mười hai 2007.

  1. Hoaquynh

    Hoaquynh Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng chín 2007
    Bài viết:
    103
    Điểm thành tích:
    16
    [​IMG]
    Vợ chồng cô giáo Phương tính ra tuổi khắc nhau và cưới đúng ngày rất xấu nhưng họ vẫn sống với nhau hạnh phúc
    (Ảnh minh họa) ​

    Trong văn hóa của người Việt, kết hôn là việc đại sự cả đời, chính vì vậy việc hôn sự luôn được xem xét kỹ càng. Tuy nhiên, khi xã hội ngày càng hiện đại, cuộc sống trở nên thoáng hơn thì ngoài truyền thống xem ngày giờ kết hôn nhiều người còn quá nặng nề chuyện kết hôn hợp tuổi, gây ra không ít chuyện dở khóc dở cười.

    Hôn nhân đại sự là chuyện không thể đùa, với người Việt, chuyện hôn phối có khi định đoạt cả một đời, chính vì vậy việc xem tuổi có hợp nhau hay không, xem ngày lành tháng tốt để định đoạt chuyện hôn sự đã trở thành một nét truyền thống không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng nhiều người lại quá coi trọng việc hợp này để xây dựng hạnh phúc cho riêng mình chứ không nghĩ tới việc một nửa kia có thực sự hợp với mình để sống hạnh phúc đến khi đầu bạc hay không.

    Khánh vốn là một chang trai tỉnh lẻ, sau khi tốt nghiệp đại học ở lại Hà Nội để lập nghiệp. Từ hai bàn tay trắng, nhưng với sự nỗ lực vươn lên, trong hơn 20 năm anh đã có tất cả những gì mà nhiều người mơ ước, một công việc thu nhập cao, một ngôi nhà khang trang đầy đủ tiện nghi, nhưng hơn 40 tuổi anh vẫn chưa có một bóng hồng nào bên mình. Bởi theo lời một thầy bói, số anh lận đận long đong, và chỉ có thể hưởng được hạnh phúc, sự giàu có và thành công nếu lấy được cô vợ sinh năm Đinh Tỵ.

    Thế là một cuộc tìm kiếm bắt đầu, kể cả người nhà và bạn bè cũng nỗ lực giúp sức tìm cô nào sinh năm 1977 để hợp với Khánh. Nhưng trớ trêu thay, những phụ nữ sinh năm 77 mà anh biết thì hoặc anh không thích, hoặc họ đã có gia đình, hoặc người phụ nữ đó cũng chẳng chút cảm tình gì với Khánh cả.

    Cũng có nhiều phụ nữ thích anh, nhưng chỉ vì không phải sinh năm 77 mà anh không muốn đặt vấn đề gì về tương lai với họ, nên rồi các cô cũng lần lượt lấy chồng hết. Giờ đây ở độ tuổi 45, khi các bạn bè đã vui vầy bên gia đình và con cái, Khánh vẫn ngày ngày lẻ loi một mình đi về, nhất là những ngày lễ sao anh thấy nó dài lê thê đến thế. Nhưng Khánh vẫn ngoan cố chờ một cô nàng rắn 77 nào đó sẽ mang hạnh phúc đến cho mình.

    Còn Lan hiện làm tại một tờ báo tiếng Anh khá có tiếng, tình yêu của cô với Tuấn thật đẹp bởi hai người học cùng nhau từ thời phổ thông, gia đình hai bên ở quê đều biết rõ nhau và có mối quan hệ rất tốt. Hai nhà cũng rất vui vẻ với cô con dâu tương lai giỏi giang, ngoan hiền, chịu thương chịu khó, chàng rể tương lai chí thú làm ăn.

    Tưởng mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái khi cả hai xin phép hai bên gia đình tổ chức lễ cưới. Nhưng sự đời ít ai biết đến chữ ngờ. Một vài người trong họ bỗng xì xào rỉ tai bà Thu, mẹ chồng tương lai của Lan Sao chị lại cho nó lấy con gái tuổi Thân, con gái tuổi Thân ở cái làng này sát chồng lắm. Chị không thấy bao bà tuổi Thân goá chồng sớm kia à.

    Giật mình nhìn lại bà Thu chợt thấy sợ bởi làng có tới 4-5 phụ nữ tuổi Thân có chồng mất sớm. Thế là bà nhất quyết ngăn cản đám cưới, không cho con trai lấy Lan, bà lo sợ đến gầy rộc cả người. Dù rất ngại ngùng, nhưng trước sự nhất quyết của Tuấn, cuối cùng Lan cũng bước về nhà bà Thu làm dâu, trước sự ghẻ lạnh của nhà chồng. Ngày cưới, tên cô dâu bị nhà chồng viết chệch đi là Loan, theo lời bà Thu là để giải xui phần nào cho con trai bà.

    Vốn là con một gia đình giàu có, Thắng được cha mẹ cho đi du học Anh với hi vọng khi về nước sẽ tiếp tục công việc kinh doanh đang phát đạt của cha. Tại xứ sở sương mù xa xôi, Thắng đã yêu Linh, một du học sinh cùng trường. Cả hai thề non hẹn biển khi về Việt Nam sẽ chính thức tổ chức đám cưới.

    Thắng tốt nghiệp về nước, tình yêu của họ tuy cách xa nhưng vẫn nồng thắm qua những lá thư, những lời hẹn hò gặp gỡ qua internet. Hai năm dài đằng đẵng qua đi là lúc Linh về nước và Thắng đưa cô ra mắt gia đình. Ngỡ rằng bố mẹ sẽ vui mừng vì có cô con dâu giỏi giang, môn đăng hộ đối, nhưng mẹ Thắng lại nhất quyết phản đối bởi theo bà tuổi của Linh khắc với tuổi của Thắng lấy nhau vào rồi thì nếu không thiệt thân thì cũng tan gia bại sản.

    Ra sức thuyết phục mẹ không được, mà vốn là con một nên không thể trái lời mẹ, Thắng trở nên mặc kệ. Chán nản với việc không dứt khoát của Thắng, sau một thời gian dài mệt mỏi chờ đợi, cuối cùng Linh nói tiếng chia tay và cô tìm một học bổng thạc sĩ ra nước ngoài học tiếp. Vài tháng sau, Thắng chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt của mẹ.

    Hạnh phúc chẳng thấy đâu, chỉ thấy Thắng trở thành một người bệ rạc đi ăn nhậu tối ngày bỏ bê công việc, gia đình vợ con, còn cô con dâu hợp tuổi thì suốt ngày chỉ thích trưng diện mua sắm, ăn nói chỏng lỏn với gia đình nhà chồng. Mẹ Thắng cảm thấy vô cùng bực tức với cô dâu mới, nhưng đây là cô con dâu do bà chọn nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cuộc tình duyên của họ như địa ngục và chỉ kéo dài chưa đầy 1 năm.

    Xem tuổi, xem ngày định tháng là việc quan trọng, là một nét văn hoá riêng biệt, nhưng đừng có quá quan trọng hoá việc này mà đôi khi lại biến nó thành rào cản ngăn hạnh phúc đích thực tới. Chị Kim Thanh, một kế toán làm việc tại công ty xuất khẩu ở Tp.HCM nói: Ngày cưới tôi ai cũng khen vợ chồng tôi xứng đôi, đẹp tuổi, cưới vào ngày lành tháng tốt. Nhưng ít ai ngờ chúng tôi chỉ chung sống với nhau được 6 tháng vì cả hai có quá nhiều bất đồng không thể giải quyết được.

    Còn cô M.Phương, giáo viên dạy văn tại trường THCS Láng hạ cho biết: Vợ chồng tôi tính ra tuổi khắc nhau, cưới chẳng xem ngày, khi xem lại thì hóa ra vào đúng ngày rất xấu. Nhưng hơn 10 năm rồi mà vẫn rất hạnh phúc. Nhiều bạn bè vẫn lấy vợ chồng tôi ra làm ví dụ về việc xem ngày chọn giờ đó.

    Hạnh phúc luôn ở phía trước và nó chỉ mở ra cho ai nhận ra giá trị đích thực của nó.

    (Theo Báo Người Lao Động ngày 15/11/2007)
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười hai 2007

Chia sẻ trang này