Một trường hợp Tử-Vi đáng suy nghiệm !?.

Thảo luận trong 'Trao đổi kiến thức về Tử Vi' bắt đầu bởi Phuocduyen, 23 Tháng chín 2009.

  1. Phuocduyen

    Phuocduyen Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng sáu 2007
    Bài viết:
    277
    Điểm thành tích:
    16
    Lá số Bà T.M.D : Lá số

    [​IMG]

    Chuyện xảy ra cách đây đã lâu cách đây trên 30 năm tại TP Biên Hòa ngày ấy như sau :

    Bà T.M.D sinh giờ Mùi (14 giờ 30) ngày 18 tháng 2 năm Mậu Dần (1938) tử nạn tại Tam Hiệp (Tỉnh Biên Hòa) ngày 15 tháng 2 năm Bính Ngọ (1966).

    Bà T.M.D có chồng ngoại kiều và có một con trai. Bà làm chủ một quán “Bar” ở Đại lộ Nguyễn Huệ (trước 1975 tại Sài Gòn), và có phần hùn trong bốn quán khác ở đường Tự Do, bà lại còn muốn mở thêm một quán “Bar” nữa ở vùng Tam Hiệp. Vào khoảng 6 giờ chiều ngày 15 tháng 2 năm Bính Ngọ (1966) bà đang đứng trước căn nhà mà bà đang dự tính khai thác ở Tam Hiệp thì một viên đạn lạc không biết từ đâu tới bắn xuyên ngang cần cổ làm bà chết ngay tức khắc . Theo lời người bà con của bà T.M.D và cũng là người làm chứng duy nhất của nội vụ kể thì viên đạn có lẽ đã được bắn đi từ một đám đánh lộn giữa những quân nhân ngoại kiều xảy ra cách đó lối trăm thước. Nội vụ được xếp êm đẹp. Bà T.M.D được coi như nạn nhân của một tai nạn rủi ro, gia đình bà cũng không ai thưa kiện gì, và cuộc điều tra của nhà chức trách sở tại để tìm kẻ nổ súng cũng không có kết quả. Làm sao mà có kết quả được, người làm chứng duy nhất của nội vụ cũng không qủa quyết được là viên đạn chắc chắn đã được bắn đi từ hướng nào !.

    Định mạng đã được an bày như thế nào ….. !? Xin mời qúy vị theo dõi vào kỳ tới .
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười 2009
  2. Phuocduyen

    Phuocduyen Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng sáu 2007
    Bài viết:
    277
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Một trường hợp Tử-Vi đáng suy nghiệm !?.

    Định mạng

    Bây giờ xin mời qúy độc giả hãy nhìn vào lá số tử-vi của bà T.M.D.

    Lá số Bà T.M.D : Lá số

    Dĩ nhiên là định mạng an bài tất cả (đối với những ai tin tử vi), nhưng an bài như thế nào, những yếu tố tử vi nào đã tạo nên cái chết của bà T.M.D ? Đó là điều mà chúng tôi cho rằng đối với những người mới đang chập chững học tử vi, thấy nên suy nghiệm, nên tìm hiểu để có được những ý kiến đúng đắn về tính cách chính xác cũng như về công dụng thực tế của khoa tử vi.

    Đương số Thổ Mệnh, Dương Nữ, Mộc Tam Cục, Mệnh đóng tại cung Thân, Vô chính diệu đắc Tam không (nếu kể cả Địa Không ở Thìn hợp chiếu). Thiên Di có Đồng Lương Miếu ở Dần ngộ Thái Tuế, Song Hao, đương số được các cách Đồng Lương Cơ Nguyệt, và Cự Nhật miếu vượng hội Thai Tọa, Long Phượng. Nhưng tiếc thay, tam phương tứ chính lại hội đủ cả Kình Đà, Không Kiếp, Tang Điếu, Tuế, Linh Hỏa, Khốc Hư, Diêu, Hình, Kị và Song Hao. Nguy hiểm là những hung tinh này lại chiếm đóng ở các cung Phu Quân, Tài Bạch và Thiên Di để rồi tập trung ảnh hưởng tác hại vào cung Phúc-Đức và cũng là cung Thân đóng tại Tuất. Ngoài ra, cung tật Ách của đương số lại còn có cả Vũ-Sát cư Mão, có Liêm-Tham cư Hợi hợp chiếu !

    Hình tính của đương số

    Lần đầu tiên tiếp xúc với bà T.M.D, bất cứ ai cũng không thể ngờ được rằng bà có chồng ngoại kiều và làm chủ quán “Bar”. Từ y phục đến vóc dáng bà có vẻ là một nữ công chức khiêm nhượng, lịch thiệp. Luôn luôn bà mặc áo dài màu tím, màu đen hay màu nâu. Có chú ý lắm mới nhận ra ở bà những nét phấn son rất kín đáo, bà ăn nói nhỏ nhẹ, lễ độ với tất cả mọi người. Thật đúng là hình ảnh của bộ sao Đồng Lương Cơ Nguyệt miếu vượng. Chỉ vì bị hung sát tinh phá cách mà đương số trở thành một chủ “Bar”, một thiếu phụ có những quan niệm về tiền tài và về hạnh phúc lứa đôi không mấy bình thường …..?.

    Tai nạn rủi ro

    Nếu chỉ căn cứ vào dư luận của gia đình đương số mà thôi thì đây chỉ là một tai nại rủi ro xảy ra bất ngờ cho đương số. Nhưng trong giới chủ “Bar” ở Sài Gòn thì người ta to nhỏ rằng đương số bị người chồng ngoại kiều giết chết !.

    Đi tìm sự thật trong cái chết của bà T.M.D không phải là mục đích của bài này, nhưng nếu chúng ta nhận xét kỹ các cường cung của đương số, nhất là cung Phu Quân và cũng là cung Đại-hạn 23-32 tuổi, chúng ta sẽ thấy có những điều đáng chú ý như sau :

    Cung Phu Quân (Đại hạn 23-32 tuổi) và cung Tài Bạch hội đủ : Kình (ở Ngọ), Đà (Thìn),Không, Kiếp, Hỏa Tinh, Hóa Kị ngộ Long Trì, Tang Môn, Điếu Khách, Tuế, Hổ, Diêu, Hình ở các cung Quan Lộc và Phúc Đức (cung Thân). Tiểu hạn 29 tuổi cũng ở cung Quan Lộc. Một lá số có các cường cung hắc ám như thế, khó lòng có thể nghĩ rằng đương số là người có được những quan niệm minh chánh về về hôn nhân, về tiền tài cũng như về danh dự. Đương số lấy chồng ngoại kiều và làm chủ quán “Bar”; chắc hẳn do động lực thúc đẩy của tập đoàn hung sát tinh tập trung ở các cung Phu Quân, Tài Bạch,, Quan Lộc và cung bản Thân (cư Phúc Đức). Nhật Nguyệt, Thai Tọa cũng như Đồng Lương miếu vượng ở đây trở nên bất lực, Hóa Quyền ở đây (tức cư Phúc Đức) vô dụng, nếu không muốn nói là cũng đã bỏ “chính theo tà”. Các chính tinh ở đây mặc dầu đắc địa nhưng cô đơn (Tả Hữu, Khôi, Việt, Ân Quang, Thiên Quý không có). Các sao tọa thủ ở cung bản Mệnh qúa yếu kém làm sao có thể gây ra được ở trong nội tâm của đương số những cuộc tranh đấu ngang ngửa mà phần thắng lại không ngả về phe hung sát tinh được ?.

    Trong bốn cung Tài, Quan, Phu Quân và cung Thân (cư Phúc Đức) của đương số, thì những hung tinh đóng ở cung Phu Quân có vẻ mạnh mẽ hơn để luôn luôn nắm vai trò chủ động. Cái chết của đương số nếu chỉ căn cứ vào cung Phu Quân để suy nghiệm có lẽ cũng không phải là không thiếu yếu tố tử-vi để nêu ra những nghi vấn.

    Tôi hiện đang còn có trong tay hai lá số tử-vi của hai thiếu phụ, một bị chồng bắn trúng cổ và ngực, một bị chồng đâm 5 nhát dao mà cả hai đều không chết. Cung Phu Quân của hai thiếu phụ này cũng xấu như trong lá số của bà T.M.D nêu trên, nhưng nhờ cung Giải Ách và cung Phúc Đức có nhiều sao cứu giải nên cả hai đều tai qua nạn khỏi.

    Lộc Tồn và Tam Hóa

    Cung Tử-Tức của đương số có Lộc-Tồn, đối cung là Điền-Trạch có Hóa Lộc. Song Lộc ở đây phép suy đoán không sai rằng khi vừa có con trai là đương số cũng có thêm nhiều phương tiện tiền tài (nhà cửa và vốn liếng). Nhưng tam phương tứ chính của đương số đã qúa hung hại thì Song Lộc ở đây cũng chỉ là những yếu tố tử-vi làm cho tham vọng kinh tài của đương số thêm nôn nóng, thêm táo bạo mà thôi !?

    Tam Hóa của đương số đóng liền ba cung ở Phụ Mẫu, Phúc Đức và Điền Trạch phải chăng đã trở thành vô dụng ?.

    Kinh nghiệm thực tiễn

    Nếu gặp phải một trường hợp tử-vi như trường hợp của bà T.M.D kể trên thì những người đang học và tập xem tử-vi thì nên khuyên đương số như thế nào ?.

    Theo thiển kiến thì nên khuyên đương số hoặc đi ở “Không Môn”; hoặc chấp nhận một cuộc đời thanh bần đơn chiếc, vì đó là hai lối sống điển hình khả dĩ có thể hư vô hóa được ảnh hưởng hung hại của tập đoàn hung sát tinh đóng ở Phu Quân, Tài Bạch, Quan Lộc và cung Phúc Đức. Khuyên đương số chấp nhận những lối sống đó không phải là xô đẩy đương số vào một cuộc sống tối tăm, không một tia hạnh phúc, một tia hy vọng nào ở ngày mai. Trái lại, khi mà tập đoàn hung sát tinh đóng ở Phu Quân và Tài Bạch đã không có môi trường thuận tiện để mà tác oai tác quái thì ảnh hưởng tốt đẹp của bộ sao Đồng Lương Cơ Nguyệt, Tam Thai, Bát Tọa hội với Thái Dương đắc địa sẽ ngấm ngầm hỗ trợ tinh thần cho đương số “an bần lạc đạo” (trường hợp của vài nữ tu sĩ Công Giáo mà tôi đã được xem qua mấy lá số tử vi)

    Nhưng … còn có vấn đề và vấn đề

    Trong nhiều sách tử vi cũng đã có những lời khuyên tương tự : số xấu nên đi tu. Khuyên vậy thì cứ khuyên, nhưng đương số có nghe, có thực hiện lời khuyên hay không còn phải tùy thuộc vào ở nhiều yếu tố tâm linh khác.

    Những yếu tố đó, người Việt theo đạo thờ cúng Tổ Tiên thường gọi là Phúc ấm của Tiền Nhân, người theo Phật Giáo gọi là Thiện Căn, là Căn Duyên Giác … Người Thiên Chúa Giáo gọi là Ơn Soi Sáng, Ơn Kêu Gọi, Ân Thánh Sủng …

    Đó là những yếu tố tâm linh vô cùng huyền bí, vô cùng phức tạp mà các nhà Thần Học, Thiền Học … trên thế giới vẫn nghiên cứu học hỏi dài dài từ hàng chục thế kỷ nay mà tưởng như chẳng bao giờ đạt được đến chỗ rốt ráo.

    Là những người đang theo học, tập xem tử-vi, thiết tưởng chúng ta nên thành thật quan niệm vấn đề Ơn Phúc một các giản dị, giản dị chẳng khác nào những người Thiên Chúa Giáo khi họ nói : “Lạy chúa, nhờ ơn Chúa mà …” và những người theo Phật Giáo : “Lạy Phật, nhờ Phật Tổ gia ân phù hộ độ trì … “ hay những người theo đạo ông bà : “ Nhờ phúc ấm của tổ tiên, nhờ hồng phúc của tiền nhân …….”

    Trong sách Thiền Học cũng đã có ghi :
    “ Học đạo quý vô tâm ….”
    “ Vô Tâm đạo dị tầm …..”

    Chúa Jesus cũng nói : “ Hãy đơn sơ như trẻ nhỏ …. Hãy hiền lành như chim bồ câu ..”

    Hiện hữu do một thực thể tâm linh duy nhất được gọi là Trời, là Phật, là Linh Hồn …. Chúng ta sẵn sàng nhìn nhận mình tối tăm để được soi sáng, nhìn nhận nhỏ bé để được dìu dắt, nhìn nhận mình đơn sơ thô thiển để được giác ngộ. Khoa Tử-Vi đối với chúng ta há không phải cũng đã là một hồng ân, một ngọn đuốc, một ánh sáng … được ban phát ra từ cái thực thể tâm linh đó ?. Trần Đoàn Lão Tổ há không phải là một Đấng Thánh trung gian ở giữa chúng ta và cái thực thể tâm linh duy nhất được quan niệm và được xưng tụng bằng nhiều từ ngữ khác nhau đó sao ?.

    Còn cái chết bất đắc kỳ tử của Bà T.M.D nêu trên ứng với cách nào … trong Tử-vi, tôi xin nhường lời bình luận lại cho quý độc giả say mê nghiên cứu tử-vi.
     
  3. Liên

    Liên New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng sáu 2007
    Bài viết:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một trường hợp Tử-Vi đáng suy nghiệm !?.

    Cám ơn PhuocDuyen cho ra lá số hay để thảo luận. cho phép tôi đưa ra cách phân tích khác .
    nhìn cung phu thấy anh chồng này quá ghê gớm, chồng vợ khác chủng tộc, người hôn phối vẫn rất kiêu ngạo, tự đắc. Vợ chồng bất hòa, xung khắc, hay gây gỗ, cãi cọ lôi thôi. Cung Phu có Hỏa Kỵ, Kình Dương là người quỷ quyệt hại vợ hại con. Hóa Kỵ, Địa Kiếp, kình dương, Thiên Riêu: Âm mưu hại vợ, chồng, giết vợ. Quan Phù và Quan Phủ chỉ sự phản bội, sự phụ rẫy trong tình yêu. linh việt kình súng đạn . vậy với lá số này có thật sự chồng giết vợ không?.

    về thân mệnh thì PhuocDuyen đã phân tích kĩ tôi không nói lại . tôi phân tích theo cung anh em . thật ra tôi đang nghiên cứu về cung anh em và nhận thấy có nhiều thứ không nhận thấy ở mệnh thân nhưng lại thể hiện rất rõ ở cung huynh đệ. tôi nhận ra một điều cung anh em không chỉ có một cung như bao người vẫn nghĩ , mà nó được thể hiện mỗi người một cung , tôi tạm nói ngắn gọn thế này người đầu nằm ở tại cung huynh đệ , người thứ hai cung nô thứ 3 cung tử .... cái khó mà đến nay tôi chưa hoàn chỉnh là định trai gái . cụ thể với lá số này người đầu là gái (tôi lấy sao khôi việt chỉ gái cung thứ hai nô bị triệt ) nên người thứ 2 trai thứ 3 trai (vì được nối bởi cô quả) .

    vậy cô này sẽ là trưởng ôm con tử phá trông dáng vẻ cũng hiền lành phong độ. rất yêu thương bố mẹ anh em . nhưng từ khi lấy chồng xung quanh cô này được vây bởi đức lang quân , phá quân chỉ phu thê hội đủ ác sát tinh cảnh Đế ngộ hung đồ. Lúc này chẳng khác nào Vua gặp tướng cướp. từ một người con gái đàng hoàng bị người chồng thao túng . nếu cứ ở nơi sinh cũng đỡ phần nào . nhưng đương số lại thoát li ra ngoài .

    cung nô ứng với bên ngoài mà cái bên ngoài đó vô cùng khắc nghiệt , dù sao thiên tướng tướng quân thiên khôi quốc ấn bị triệt . nói lên một tai nạn nguy hiểm nơi cổ hay đầu(thiên khôi) thời gian trước 30 tuổi( triệt) khi mà tướng quân quốc ấn đó là lúc thành đạt nhất . khi ra ngoài có hồng loan gặp sao thai thì nghề nghiệp bản chất con người cũng thay đổi . tai nạn sảy ra khi xung quanh đều chỉ đức lang quân , sao phá quân nhị hợp cung thê thiên tướng hay tướng quân cũng góp phần . vậy chắc chắn có bàn tay người chồng , cung thiên nô bị triệt nên bị bó lại cộng với quả tú nên không có ai giúp đỡ , phải chăng hồng loan lúc đó có mặt bị triệt vây hay ông chồng vây mà không hiểu đạn từ đâu tới ( tôi đã từng nghe đạn bắn tới nó sé gió nghe rất rõ tiếng rít của nó ) mà cung thê có hóa kị nói lên người chồng này luôn biết che dấu , và hội đủ sát tinh nên không phải là tay vừa. cách giải của sự việc này theo tôi nghĩ cô này không nên thoát khỏi nơi sinh , và không được lấy anh người yêu đầu tiên .

    theo tôi đây cũng là người yêu đầu của đương số.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười 2009
  4. Liên

    Liên New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng sáu 2007
    Bài viết:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một trường hợp Tử-Vi đáng suy nghiệm !?.

    lần đầu tiên tôi viết bài trên diễn đàn này nên đoạn bê từ sách vào sao nó nhẩy lung tung thế kia ...
     
  5. Thiên Khoa

    Thiên Khoa New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    31
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Một trường hợp Tử-Vi đáng suy nghiệm !?.

    Ngoài ý kiến của độc giả Liên, riêng tôi có thêm vài nhận xét về lá số Bà T.M.D như sau :

    * Mệnh Tuế Hư , Thân Bạch Hổ nằm trong tam hợp tuổi (Dần Ngọ Tuất) lẽ ra là rất hay chỉ hiềm ngộ Lục Sát Tinh qúa mạnh thành ra hỏng phá nát từ bộ chính tính tới cung Thân cư Phúc Đức

    * Thiên Mã cư Mệnh ở Thân ngộ Tuần thành ra Mã nhảy tới cung Hợi. Mã gặp Hóa Lộc - Mã Lộc giao trì : chứng tỏ đương số thiên hướng về kinh doanh, cung Tài bạch Thái Dương ngộ Đà (tối kị), Nô cung hội cùng Thiên Tướng, Hồng Loan, Thai ngộ Triệt nhưng ngộ Liêm-Tham, Tràng Sinh nên kinh doanh không được “danh ngôn chính thuận” (làm chủ quán Bar). Nếu là lá số Nam thì cũng thuộc hạng buôn lậu !? …. khét tiếng

    * Cung Ách : Văn Xương ngộ Thiên Thương : tối độc dễ bị tai nạn bất đắc kỳ tử - không thọ
     

Chia sẻ trang này