Mong bác Apollo và anh Longkara trấn an tinh thần giúp em.

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi hong_nhan, 18/5/11.

  1. hong_nhan

    hong_nhan New Member

    Tham gia ngày:
    13/4/11
    Bài viết:
    7
    Điểm thành tích:
    0
    Thưa bác Apollo và anh Longkara thật là khó nói nhưng chỉ có cách này mới trấn an được tinh thần cháu thôi a. Năm nay, cháu 24 tuổi và cháu đã lập gia đình được 2 năm. Hiện giờ cháu đã có một cháu bé rất kháu khỉnh, nhưng thật buồn vì chồng cháu không chịu giúp đỡ gia đình để cuộc sống gia đình êm ấm. Lúc mới quen thì chồng cháu cũng là người biết lo lắng nhưng càng về sau thì càng tệ hại. Hiện giờ chỉ biết ăn nhậu, mà hình như có quen với ngừoi con gái khác. chẳng quan tâm gì đến đứa con nhỏ. Mà hình như từ khi sinh thằng nhóc vợ chồng cháu hay gây gỗ nhiều hơn. Cháu xin đưa 2 lá số của cháu và thằng nhóc để bác và anh xem để trấn an tinh thần cho cháu.
    cháu xin cảm ơn.
     

    Các file đính kèm:

    Last edited by a moderator: 18/5/11
  2. Apollo

    Apollo Guest

    Ðề: Mong bác Apollo và anh Longkara trấn an tinh thần giúp em.

    lá số của bạn đưa link sai hết rồi
     
  3. hong_nhan

    hong_nhan New Member

    Tham gia ngày:
    13/4/11
    Bài viết:
    7
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong bác Apollo và anh Longkara trấn an tinh thần giúp em.

    dạ cháu biết, cháu đang sửa ạ.
     
  4. longkara

    longkara New Member

    Tham gia ngày:
    28/3/10
    Bài viết:
    380
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong bác Apollo và anh Longkara trấn an tinh thần giúp em.

    chồng em sinh năm bao nhiêu
     
  5. hong_nhan

    hong_nhan New Member

    Tham gia ngày:
    13/4/11
    Bài viết:
    7
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong bác Apollo và anh Longkara trấn an tinh thần giúp em.

    em cam ơn anh đã quan tâm.
    chồng em sinh ngày 9/02/1983 3h30 sáng (27/12/1982 AL).
     

    Các file đính kèm:

  6. longkara

    longkara New Member

    Tham gia ngày:
    28/3/10
    Bài viết:
    380
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong bác Apollo và anh Longkara trấn an tinh thần giúp em.

    theo anh :đứa trẻ sinh ra là niềm hạnh phúc ,nó chẳng có tội lỗi gì cả ,ở đây là do 2 vợ chồng chưa có niềm đồng cảm ,với lại ông này thuộc loai khó tính ,ham chơi ,em nên phân tích một cách nhẹ nhàng giúp hàn gắn vấn đề gia đình ,vợ chồng hiểu nhau mới sống lâu dài được
     
  7. Apollo

    Apollo Guest

    Ðề: Mong bác Apollo và anh Longkara trấn an tinh thần giúp em.

    Chào hồng nhan, bạn lấy nick đã khiến tôi có cảm thấy sóng gió trong chuyện tình cảm rồi. Bạn mệnh vô chính diệu âm dương chiếu, tọa khôi hướng việt, là người con gái khá thùy mị xinh xắn. Nhưng chuyện tình cảm hới khó để yên ổn được. Tình cảm dễ đến thì cũng khó nắm giữ. Khi mà bộ Tả hữu Không kiếp chuyên phá đám cùng phát tác vào trục quan phu của hai vợ chồng, lại kèm theo cả bộ Thai Phục Vượng Tướng. Nhưng chuyện lá số là một chuyện, Thực tế lại là do nố lực của cả hai người, vợ chồng trẻ ai chẳng có lúc bất hòa, Tôi cũng không có lời khuyên nào hữu hiệu hơn lời khuyên của anh longkara cả. Hai người sống với nhau có đứa con thì ngoài tình cảm thì đã có thêm phần trách nhiệm níu giữ lấy nhau. Cho nên càng cần phải cố gắng giữ gìn.
     
  8. hong_nhan

    hong_nhan New Member

    Tham gia ngày:
    13/4/11
    Bài viết:
    7
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong bác Apollo và anh Longkara trấn an tinh thần giúp em.

    Em cảm ơn anh Longkara:eek::eek: . Ngày đầu mới quen ông ấy sao không phát hiện sớm anh nhỉ, buồn thật! Ngày ấy sống trong tình yêu nên không để ý gì cả đến bây giờ chim đã vào lồng, cá đã cắn câu rôi đành chịu thôi, phải không thưa anh! Em, cũng đã khuyên nhưng ngựa quen lối cũ anh a. Bây giờ niềm an ủi lớn nhất và cũng là niềm vui của em là thằng nhóc này và cố gắng bươn chải để kiếm cơm nuôi con khôn lớn. Anh cho em hỏi thằng nhóc này sau này thế nào thưa anh, đừng như ông ấy. ~_angrygun
     
  9. hong_nhan

    hong_nhan New Member

    Tham gia ngày:
    13/4/11
    Bài viết:
    7
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong bác Apollo và anh Longkara trấn an tinh thần giúp em.

    cháu thành thật cảm ơn Bác Apollo, bác ơi có cứu vãn được cái gọi là "nghĩa tào khang" không a. Cháu chỉ lo cho thằng nhóc không có...như nhà không có nóc thôi bác ạ!
     
  10. hong_nhan

    hong_nhan New Member

    Tham gia ngày:
    13/4/11
    Bài viết:
    7
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong bác Apollo và anh Longkara trấn an tinh thần giúp em.

    Người đàn bà nào dắt đứa nhỏ đi trên đường kia?
    Khuôn mặt trẻ đẹp chìm cào những miền xa nào...
    Đứa bé đang lẫm chẫm muốn chạy lên, hai chân nó cứ ném về phía trước, bàn tay hoa hoa một điệu múa kỳ lạ.
    Và cái miệng nhỏ líu lo không thành lời, hát một bài hát chưa từng có.
    Ai biết đâu, đứa bé bước còn chưa vững lại chính là nơi dựa cho người đàn bà kia sống.
    Người chiến sĩ nào đỡ bà cụ trên đường kia?
    Đôi mắt anh có cái ánh riêng của đôi mắt đã nhiều lần nhìn vào cái chết.
    Bà cụ lưng còng tựa trên cánh tay anh, bước từng bước run rẩy.
    Trên khuôn mặt già nua, không biét bao nhiêu nếp nhăn đan vào nhau,mỗi nếp nhăn chứa đựng bao nỗi cực nhọc gắng gỏi một đời.
    Ai biết đâu, bà cụ bước không còn vững lại chính là nơi dựa cho người chiến sĩ kia đi qua những thử thách.

    Nguyễn Đình Thi - " Tia nắng"
     
  11. Apollo

    Apollo Guest

    Ðề: Mong bác Apollo và anh Longkara trấn an tinh thần giúp em.

    "Tao khang chi thê bất khả hạ đường"
    Là câu của Tống Hoằng trong xã hội phong kiến.
    Đại ý câu này là khi có vợ lẽ thì người vợ thuở hàn vi thì không bao giờ được đối đãi tệ bạc. Điều này chắc là có thẻ chỉ có điều bạn có chấp nhận được hay không.

    Thật sự nếu bạn có ý định nhờ tôi coi số mệnh để trấn an tinh thần thì quả thực không làm được vì lá số tử vi đã an bài thành cách khá rõ ràng rồi. Chỉ có nhờ nỗ lực thực tế và phúc đức của bản thân mà cải thiện số mệnh mà thôi.
     
  12. anhminh1990

    anhminh1990 Guest

    Ðề: Mong bác Apollo và anh Longkara trấn an tinh thần giúp em.

    chị yên tâm, cả 2 lá số ko cho thấy cách nào lập gia đình nhiều hơn 1 lần cả. dù sao xem về cung tiền bạc của cả 2 anh chị đều tạm được cả. Cung phuc đức của chị cũng có âm binh luôn đi theo giúp đỡ cho chị vượt qua được những sự khó khăn
     
  13. huytruong

    huytruong New Member

    Tham gia ngày:
    20/5/11
    Bài viết:
    7
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Mong bác Apollo và anh Longkara trấn an tinh thần giúp em.

     
  14. Apollo

    Apollo Guest

    Ðề: Mong bác Apollo và anh Longkara trấn an tinh thần giúp em.

    Chào huytruong:
    "tam phương xung sát đắc nhất Triệt nhi khả bằng"
    Cùng là bộ nhị không nhưng cổ nhân đánh giá cao độ phân rã các đặc tính xấu của lục sát của Triệt hơn là của Tuần. Tuần khác triệt là khả năng câu hút lực đạo các sao từ lân phương chiếu đến chứ độ phân tán ảnh hưởng là kém.
    Tuy nhiên lá số của chị này Không kiếp đắc đại mà không nằm tại bản cung cho nên cũng có phần nhẹ hơn một chút.
    Vấn đề là sự xuất hiện của bộ tả hữu không kiếp cùng thai phục vượng tướng ở cả 3 lá số.
     
    Last edited by a moderator: 20/5/11

Chia sẻ trang này