em sinh vào lúc 4h sáng ngày 3/12/1988(dl),em là con kế út trong gia đình đông anh chị em, nhà em nghèo lém mặc dù anh chị của em đều đã đi làm hết rùi , hiện h em đang học đại học năm 2 , cả nhà em đều trong cậy vào em( cả nhà có mình em là học đại học thui).vì vậy em muốn ra trừong sớm để kiếm tiền sớm phụ giúp cha mẹ, trường em học theo tín chỉ nên có thể ra sớm 1 năm. ko bít là có ra sớm dc ko vì hiện h đang gặp trục trặc.mong các pác coi giúp em về đường học vấn và sự nghiệp ra sao, em có thể giàu hay ko? các pác coi giùm em về đường tình duyên lun với vì mọi ngừoi bảo nhà em rất giống với bên nội, sẽ có người bị ế ( các cô của em hiện h vẫn chưa lấy chồng). mong các pác coi giùm em với
Ðề: mong các pác xem tứ trụ giúp em với Học hành thì không ra sớm được,năm 2011 sẽ ra trường. Sau này,sẽ giàu. Tình duyên hơi lận đận. Tôi chỉ biết được nhiêu đây thôi,ko thể giúp gì dc nữa.Mong bạn dùng sự thông minh + với khả năng linh cảm cao của mình mà có được những chọn lựa ,quyết định sáng suốt cho bản thân. PS: tìm 1 cái nick nào hay hay mà dùng,nick này không tốt.
Ðề: mong các pác xem tứ trụ giúp em với cám ơn pác nhìu lắm~_rose~_rose~_rose ps:vì số em quá khổ nên em sử dụng nick này,nhưng nghe theo lời khuyên của pác em sẽ đổi nick:">
Ðề: mong các pác xem tứ trụ giúp em với lany xuất chiêu giúp dianguctrangian đi :-D~_bighug tieuthiphi nữa :-S nếu rảnh vô xem giúp cho dntg luôn
Ðề: mong các pác xem tứ trụ giúp em với bác TTn à, em thấy bạn ấy dùng name địa ngục trần gian nên em mất hết cả tinh thần không còn chút chiêu thức nào nữa, may quá bác bảo bạn ý đổi nik ghê quá, cứ như là...:-D nữ mệnh mà sinhngày khôi canh thì hôn nhân khôg thuận rồi, vì tính tình nhiều khi gay gắt hoặc tham vọng quá thân vượng sát vượng, kiếp cũng vượng tính nóng lắm nghe tài nằm trên trụ giờ may kô thấu nhé, tỷ kiếp trùng trùng thế kia thì tách khỏi nhà sớm ngày nào hay ngày đó từ năm 48 tuổi trở đi mới an bình, đặc biệt là từ 53 trở đi ra trường sẽ fải đi lại nhiều mới mong kiếm tiền, vận không trợ cho việc phát tài số này không nghèo, còn giàu thì chưa chắc,về già thì rủng rỉnh hơn xem thế đã~_bighug