1. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Bài này cũng lâu rồi, nay dành tặng cho những ai đang muốn quay trở về thời... con nít tắm mưa

    Phố chiều thênh thang bụi mưa, đứng nép mình ở một trạm xe buýt nhìn lũ trẻ tung tăng nghịch nứoc như nhảy điệu vasle cùng mưa, chợt thấy lòng bâng khuâng… Trong khỏanh khắc ấy, chợt nghe bài Ngày xưa ơi vọng lại từ quán cà-fê ven đường.


    Giữa tiếng mưa nghe như bản giao hưởng buồn không màu, lời bài hát nhẹ nhàng cất lên như tựa như hơi thở xa vắng, dịu dàng như cánh vạc bay, như lời thì thầm kể chuyện cổ tích của mẹ: “Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ vi vút sau rặng tre…” Và ký ức như những thước phim buồn cứ chầm chậm hiện về qua gia điệu du dương, ca từ giản dị nhưng sâu lắng của bài hát: “Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền đê…”


    Ta như lạc vào dòng chảy êm đềm và lãng mạn của câu chuyện tình yêu thời thơ ấu, được viết nên bằng hoài niệm, bằng những đìêu mong manh đã đi qua


    Đồng hành cùng con tàu thời gian với hành trình đi mãi không mỏi mệt, để rồi chợt nhận ra rằng: cuộc sống tồn tại những ký ức làm ta thấy nuối tiếc. Rằng hôm nay rồi sẽ qua như con thuyền “chở người đi xa mờ”, đọng lại ở mỗi người là những êyu thương vụng dại, những trò tinh nghịch thuở ban sơ chút gì đó day dứt vì một lời hứa chưa trọn vẹn.


    Chuồn chuồn vẫn tắm bên bờ ao, con dế nhỏ còn ngân mãi bản tình ca xưa cũ… Còn chính ta lại chơi trò trốn tìm với quá khứ.


    Thầm ước: “Ngày xưa ơi! Cho ta được quay về…”
     
  2. thienphucungmenh

    thienphucungmenh New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng mười 2009
    Bài viết:
    529
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ngày xưa ơi

    Em Vy ơi, bây giờ mới thấy... Thiên Khốc Thiên Hư của em thể hiện. Mà e chừng có cả Thiên Khôi Thiên Việt Văn Xương Văn Khúc đùng đùng kéo theo ý nhỉ em nhỉ... Trêu em tí thôi. :-D

    Cho chị chia sẻ cảm xúc với nhé, bé yêu! ~_rose ~_rose ~_rose
     
  3. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ngày xưa ơi

    Dạ, chị đoán không sai, hihi, có cả Khôi Việt Xương Khúc đầy đủ, có mặt điểm danh luôn.

    Em viết bài này trong blog của em cũng khá lâu, nay tự dưng em nhớ nên đem qua diễn đàn up lên. Lúc đó em mới học năm 2 thôi, còn nhỏ lắm nên suy nghĩ cững chưa đủ lớn nhiều, hồi đó em chuyên gia mặc váy đi học :">:">, cả lớp chả ai mặc váy bao giờ, thế mà em cũng tung tăng. Mai là ngày cuối em gặp tụi bạn rồi, chả biết có còn tung tăng như xưa hay ko
     
  4. thienphucungmenh

    thienphucungmenh New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng mười 2009
    Bài viết:
    529
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ngày xưa ơi

    Oài, chị bắt đầu tò mò về cái lá số của em rùi đấy... Thế lá số của em thía nào, ngày giờ ra sao? :">
     
  5. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ngày xưa ơi

    bí mật, hehe, em có cả Tấu Thư Đường Phù Bạch Hổ ở Di, ra ngoài nói ngọt, mật ngọt chết ruồi :)):)).

    Ls của em xấu lắm chị ơi, hổng dám khoe đâu, nhìn vào cũng thê thảm lém, quan trọng là mình vẫn vui sống thôi, thôi kệ lâu lâu khóc vài tiếng để mắc công các bộ sao nó phản đối, nó ko hoàn thành nhiệm vụ của nó sao~_rose
     
  6. thienphucungmenh

    thienphucungmenh New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng mười 2009
    Bài viết:
    529
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ngày xưa ơi

    He, thì cỡ ngang ngang như chị là cùng chứ giè... He he, tại thấy em đủ bộ đó nên muốn nhìn qua để học hỏi, luận giải lấy tí kinh nghiệm thoai mừ... ~_rose ~_rose :-D ~_rose ~_rose
     
  7. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ngày xưa ơi

    Chị ơi, hôm nay em mệt quá chừng luôn, ở trường từ sáng tới chiều, hehe, em chụp quá trời hình lun, làm lai vờ sô cuối cùng với cái trường thân yêu
     
  8. thienphucungmenh

    thienphucungmenh New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng mười 2009
    Bài viết:
    529
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ngày xưa ơi

    Thế hả em? Chụp nhìu ảnh sau này xem lại thích lắm đó.

    Mừ cái lá số của em có đúng giờ không đấy?
     
  9. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ngày xưa ơi

    ủa chị sao chị lại hỏi ls của em có đúng giờ không, hic, em cũng nghĩ rằng không đúng, chị có suy nghĩ gì nói em nghe với.
     
  10. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ngày xưa ơi

    Nhưng tối qua em thức khuya nè, sáng nổi thêm cục mụn ngay trán, tức mình em lấy tay nặn, hic, giờ sưng lên 1 cục to đùng. Nhìn ava cảu chị, chị có khuôn mặt đầy tròn và nhân từ quá hà, em thích những ai có khuôn mặt tròn, vì để tóc dài cũng đẹp, mà cắt tóc ngang cũng xinh nữa
     
  11. thienphucungmenh

    thienphucungmenh New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng mười 2009
    Bài viết:
    529
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ngày xưa ơi

    Oa, em làm chị phổng mũi quá ha… Mừ có lúc chị cũng nghịch ngợm đanh đá lắm nha… He he :">

    Nổi mụn à, chị có một cách để hạn chế nổi mụn nè. Em sử dụng nước hoa hồng mua ở tiệm đó, dùng trước khi đi ngủ… Dùng đều đặn nhé em.

    Chúc em vui vẻ! ~_rose ~_rose ~_rose
     
  12. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ngày xưa ơi

    Huhu, em sử dụng hết roài mà hổng có tác dụng, da mặt em dễ bị dị ứng lắm, rõ khổ, ba mẹ ở nhà làm hết cách rồi mà cũng ko ăn thua gì, riết rồi em mặc kệ, àm cái tội em thức khuya quá nên thành ra bị thế, em mà ngủ sớm thì cũng ko đến nỗi nào:-D.

    Em thích cắt mái ngang lắm à, nhưng mặt em dài nên ko hợp, hôm bữa em liều mạng cắt thử, xấu quá nên về nhà phải hất cả cái mái lên cao, thế là em có kiểu mái mới, haha
     
  13. thienphucungmenh

    thienphucungmenh New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng mười 2009
    Bài viết:
    529
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ngày xưa ơi

    He he, chị nghĩ là mặt dài để mái đẹp chứ nhỉ.

    Như chị thì lúc nào cũng chung thân với mái tóc ấy. Hic, muốn thay đổi mà khó...
     
  14. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ngày xưa ơi

    Chị cứ thay đổi, nếu không hợp thì mình tìm cách khác, biết đâu lúc đó lại khám phá ra một kiểu khác đẹp hơn nữa thì sao nè, lâu lâu uốn tóc, lâu lâu làm tí xíu việc mà mình muốn vẫn chưa dám làm
     
  15. thienphucungmenh

    thienphucungmenh New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng mười 2009
    Bài viết:
    529
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ngày xưa ơi

    He he, làm xoan mãi rùi em oi. Vua moi uon thang duoc day.
     
  16. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ngày xưa ơi

    Giờ em muốn mình như lúc 3 hay 4 tuồi gì đó. em nhớ nhà cũ của em có thằng bạn hàng xóm tên Tài, vui lắm, hai đứa tắm mưa nè, ăn chung nè, học chung nè. Nó nhường nhịn em lắm à, em coi vậy chứ lúc nhỏ em quậy tưng, chuyển gia ăn hiếp bọn con trai, vạy mà nó nhịn em. Em nhớ nhất là tụi hay hay góp tiền lại, em nhớ rõ là 2000, mỗi lần ai góp thì dc quyền chọn game chơi. Cái máy game xu hồi đó chơi cũng dc 20 phút, nhưng mà thông thường em dc quyền lựa trò chơi mặc dù em hổng có góp, hehe. Mà năm em 6 tuổi thì bạn chuyển nhà đi, biệt tăm kể từ đó, buồn ghê, rồi em cũng dọn nhà, chả biết giờ nó ra sao, mập ốm, yêu đương gì chưa nữa:)). Nhiều lúc nhớ lại, em chả còn nhớ khuôn mặt của thằng bạn nữa. Chị Thiên Phủ có bạn thân chắc nhiều lắm, em thì ít bạn thân lắm.
     
  17. thienphucungmenh

    thienphucungmenh New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng mười 2009
    Bài viết:
    529
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ngày xưa ơi

    Ban than thi chi vai nguoi thoai em a.

    Noi chung ban than thi toan tu hoi di hoc choi voi nhau thoi em a.

    Ban be quen nhau trong moi truong di lam hau nhu khong than duoc em a, hoac la chi than so so thoi.
     
  18. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ngày xưa ơi

    Dạ, em thấy đi làm rồi khó thân lắm, người ta cũng bận rộn tùm lum, cũng khó khăn ghê, nhiều khi mình muốn cởi mở mà người ta cho mình giả tạo. Ôi đời nó phũ phàng là thế
     
  19. thienphucungmenh

    thienphucungmenh New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng mười 2009
    Bài viết:
    529
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ngày xưa ơi

    He he, phu phang vua vua em oi. Ma em hoc coi Tu vi la tu hoc, hay ai day em the?
     
  20. Vịtzù

    Vịtzù New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    490
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ngày xưa ơi

    Kỷ niệm thơ ấu của Vy làm Vịt nhớ đến truyện ngắn "bong bóng lên trời" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Hi..hi..
     

Chia sẻ trang này