Hãy biết bằng lòng với những gì bạn đang có, hạnh phúc không ở đâu xa cả, vì vậy đừng mất công đi tìm, hạnh phúc trong tầm tay bạn đó, hãy giữ lấy nó, và đừng bao giờ để phải hối tiếc khi đánh mất hạnh phúc của mình bạn nha.
Ðề: Nghệ thuật sống đẹp Mình chỉ nhất trí với quan điểm là hãy giữ gìn và biết trân trọng những gì mình đang có chứ mình không nhất trí với quan điểm là hãy bằng lòng với những gì mình đang có bởi vì sao ư ...??? Những người mà luôn bằng lòng với những gì mình đang có, luôn tự thỏa mãn với chính mình là người không có trí tiến thủ. Cuộc sống còn biết bao nhiêu điều mà chúng ta cần học hỏi và khám phá nếu ai cũng bằng lòng với những gì mình đang có thì xã hội sẽ không bao giờ phát triển được
Ðề: Nghệ thuật sống đẹp Cũng không hẳn đâu. Mình không dám khẳng định nhưng đôi khi cũng cần như vậy. Cuộc sống cũng phải có lúc biết bằng lòng nhưng không phải là bằng lòng với bản thân đâu bạn ạ. Hãy thử suy ngẫm xem thật kĩ đi bạn nhé.
Ðề: Nghệ thuật sống đẹp Đối với tôi hạnh phúc là những gì mà mình mong muốn đều có thể đạt được, khoảng 80% là OK rồi=)):-D)~_rose.
Ðề: Nghệ thuật sống đẹp Đấy là câu nói cửa miệng của những học giả thôi , vào thực tế cuộc sống xa vời lắm các bạn ơi . ai cũng muốn có chí phấn đấu vươn lên có một hạnh phúc tốt đẹp, nhưng mà ...... với cái gì ? nếu như vậy xã hội toàn người hạnh phúc hết sao , sẽ còn những con người bất hạnh :-bd:-bd:-bd
Ðề: Nghệ thuật sống đẹp Nói đơn giản, con người gọi là có hạnh phúc khi có cuộc sống vui ( có thể vui nhiều hơn buồn ) mà thôi.
Ðề: Nghệ thuật sống đẹp Hai chữ hạnh phúc nó tùy thuộc vào quan điểm của từng người trong chúng ta thôi
Ðề: Nghệ thuật sống đẹp Không tồn tại "hạnh phúc tuyệt đối")),đều đó có nghĩa nếu ta an phận với hạnh phúc của ngày hôm nay thì ngày mai chính là sự đau khổ!!!!!))
Ðề: Nghệ thuật sống đẹp Quan điểm của tôi là luôn xác định CÁI GÌ CŨNG CÓ THỂ XẢY RA thế là hạn chế được sự bất hạnh ở mức cao nhất
Ðề: Nghệ thuật sống đẹp Đúng vậy không có hạnh phúc nào là tuyệt đối. Và mình cũng đồng ý trong cuộc sống không phải là tất cả mọi người đều hạnh phúc. Vì vậy đấy chính là điều bạn cần phải chia sẻ với người khác. Có những thứ mà người này cho là hạnh phúc thì người khác lại cho là không cũng như ngược lại. Bạn phongthuyhuyenkhong rất giống mình cái gì cũng có thể xảy ra nhưng không được thái quá. Nếu quá thì chẳng khác gì đấy chỉ là bản thân đang đề phòng. Và dù sẽ ít bất hạnh đi chăng nữa thì cuộc sống lại thiếu đi cái gọi là "vô cùng hạnh phúc". Theo mình vấn đề này là do mỗi người nghĩ, tranh luận sẽ rất khó để khẳng định điều gì đúng vì thực ra cuộc sống luôn vận động mà. Dù sao thì cũng chúc các bạn được vui vẻ. Đấy cũng là một phần của hạnh phúc.