1. tùy vân

    tùy vân New Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng một 2008
    Bài viết:
    29
    Điểm thành tích:
    0
    Câu chuyện này chỉ là một câu chuyện trong số những câu chuyện nhà ở có vong! Nhà tôi ở bên Mỹ, trên một ngọn đồi đông dân cư, nhà xây dựng không quá cách biệt nhau như nhiều ngọn đồi khác. Diện tích trung bình cho mỗi lô đất là 1/4 mẫu. Đối diện với nhà tôi là một thung lũng. Chồn, nai v.v... thường lai vãng, nhất là ban đêm. Trước nhà có một cá hồ cá tự đào và nai thường đến uống nước ban đêm, nhất là mùa xuân và mùa hạ cũng như đầu thu. Nói để bạn đọc hình dung sự không vắng vẻ của căn nhà này.

    Nhà tôi có 3 phòng ngủ, hai phòng khách và một phòng làm việc của ông xã. Một phòng ngủ chung của vợ chồng, một phòng cho con gái và một phòng cho khách đến trú ngụ. Nói là cho khách, nhưng Mẹ chồng tôi ở trong căn phòng này từ khi bà sang đoàn tụ với chúng tôi. Chúng tôi về căn nhà này năm 1995, khi mua căn nhà này ông xã tôi có mang theo cái la bàn để đo đạt, nhìn phải nhìn trái, nhìn trước nhìn sau. Với trình độ phong thủy của anh ta, anh đã quyết định lấy căn nhà này! Sau khi về căn nhà, bản thân tôi là "cán bộ" mà bị vướng vào một chuyện pháp lý hết sức vô lý, bị lôi đầu vào trong ngục một đêm. Ra tòa cải nhau chí chóe, tốn tiền tốn thời gian. Ông xã tôi quyết liệt tìm luật sư để làm sáng tỏ vấn đề theo cách có lợi cho tôi, nhưng tôi cũng không lạ gì về sự "nghiêm minh" của chính quyền Mỹ. Ở Mỹ đụng đến chính quyền liên bang là ôm đầu máu, còn tôi đụng chính quyền địa phương nên việc hòa giải vẫn là thượng sách. Nhân đây mở cái dấu ngoặc để hổ trợ cho đánh giá của tôi. Năm 2005, cơ sở làm ăn của ông xã tôi bị bộ Lao Động chính quyền liên bang chiếu cố. Ông xã tôi tưởng bở là mình không phạm lỗi chi cả nên quyết liệt lắm, tôi yêu cầu nhượng bộ mà có nghe đâu. Sau nhiều tháng tốn tiền luật sư đến chóng mặt, LS cũng khuyên hòa giải và thẳng thắng nói: việc này chính quyền sai rồi, nếu đem việc này ra tòa chắc chắn tao sẽ thắng. Nhưng thắng mà chi? Nhất là thắng mà tốn tiền hơn là thua thì có nên thắng hay không? Lệ phí cho tao (luật sư) còn nhiều gấp mấy lần tiền phạt! Nghe vậy chồng tôi vẫn cương quyết đem vụ kiện ra tòa. Tôi liền tham gia và cùng đến LS để bàn rộng vấn đề hơn. LS lần này thẳng thắn hơn: Lần này mày thắng, nhưng liệu những lần sau mày có thắng không? Và liệu trong suốt thời gian làm ăn của mầy không bị một lỗi vô tình hay cố ý nào không? Thua đi là thượng sách, vì thua chính là thắng. Kết quả làm sao thì bạn đọc đã hiểu rồi đó. Sau đó ông xã tôi còn lôi con gái tham gia để bảo vệ cái mà anh ta cho là chính đáng. Con gái tôi viết thư gởi Thượng Nghị Sĩ, ông xã tôi viết thư cho Đại Biểu quốc hội. Thời giờ tốn hao, tiền bạc tốn hao mà cái gọi là chính nghĩa kia của ông xã tôi đã lên meo mốc! Cám ơn sự "nghiêm minh" của chính quyền, nhất là chính quyền liên bang của Đại Mỹ Quốc.

    Trở lại câu chuyện căn nhà. Năm 1995 tôi bị vướng oan như vậy cũng đành ngậm miệng, và phải học bài học bỏ qua. Năm 1996 ông xã tôi bị vướng nặng hơn, nhưng cái vướng này không oan chút nào, vì ông xã tôi là con tép riêu mà dám chọc đến ông thần tài BILL GATES lần này là lần thứ hai. Cũng từ đó liên tiếp bị để ý chẳng làm ăn được trôi chảy, ông xã tôi bức đầu vò tai vì chuyện làm ăn không vừa ý. Những năm tháng đó cũng là những năm tháng căng thẳng cho đời sống vợ chồng, anh ta ít khi nói chuyện với tôi, cuộc sống như đang ly thân rồi đến năm 2001 hợp thức hóa ly dị. Tôi làm đúng yêu cầu của anh ấy trong mọi việc. Ông xã cho tôi yêu cầu về tài sản làm sao cũng được, nhưng tôi không yêu cầu gì cả, chuyển tất cả tài sản qua tên anh ta! Căn nhà lúc nào cũng nặng nề, nên tôi cũng mời nhiều thầy phong thủy đến quan sát, và ai cũng cho là căn nhà tốt theo phong thủy, chỉ cần chỉnh đổi một chút là hoàn hảo. Chúng tôi theo lời dạy mà chỉnh đổi lung tung. Lần chỉnh đổi cuối cùng là năm 2002, đào cái hồ cá sau nhà, và cũng từ lần chỉnh đổi đó chuyện bất ý đến với chúng tôi nhiều hơn và trầm trọng hơn, chuyện tài chánh mỗi ngày mỗi suy thấy rõ...

    Năm 2004, em gái chồng tôi và đứa con trai của cô sang đoàn tụ, họ được ông xã tôi cho chia căn phòng với Mẹ chồng tôi. Sau vài tháng ở trong nhà thì thằng cháu của chồng tôi, tuổi Canh Ngo 1990, lên cơn điên. Sự không lành mạnh về tinh thần của cháu đã tiềm ẩn từ lâu, và khi về VN tôi đã phát hiện được sự bất thường của đứa cháu này mà không nói ra, khi đến Mỹ thì chỉ là thể hiện mà thôi! Năm 2005, hai đứa em gái chồng khác qua đoàn tụ, theo sự phân định của ông xã tôi, tất cả ra ngoài ở riêng, ngoại trừ vợ chồng của đứa em áp út thì ở chung. Đứa em này phát hiện: đang buổi trưa, lúc nằm trên giường ngủ đọc sách, có nghe tiếng gió rất lạ từ cửa sổ, chỉ nghe tiếng gió mà không có gió, nhìn ra thì bình thường, nhưng sau đó có người kéo mền nhiều lần! Lần thứ hai là ban đêm, khi chồng nó đang phụ ở cửa hàng của ông xã tôi, thì tình trạng có người kéo mền và nắm chân lại xảy ra. Câu chuyện này nó giữ kín, chỉ kể cho chồng nó nghe mà thôi. Năm 2007, người bạn của chồng tôi đến chơi và ở ngủ lại gần 3 tháng trong căn nhà tôi. Người bạn này ăn chay trường và trước đây ở VN thường đi "trừ tà, trừ ma diệt quỷ". Khi đến nhà tôi, vì hết phòng nên anh ta ngủ ở phòng khách, ngày thứ ba anh ta nói với chồng tôi:
    - nhà mày có vong, đêm qua nó đến kéo chân tao nhiều lần.
    Ông xã tôi nói:
    - Vậy vong này là vong hiền hay vong dữ
    - Hiền! Nhưng mày muốn đuổi đi không?
    - Thôi kệ nó, ma cũng như người, đuổi nó nó biết đi đâu? Nhất là mầy đã nói nó HIỀN.
    - OK
    Sau khi kể câu chuyện này thì con em gái chồng mới tiếc lộ chuyện của nó cho cả nhà nghe.
    Vợ chồng tôi ở nhiều năm không thấy có điều gì thái quá về vấn đề này. Thỉnh thoảng chồng tôi có kể với tôi về những chuyện mơ hồ như sau: Chiều nay có đám giỗ ông cậu (cậu của mẹ), và tổ chức ở nhà bà dì, chồng tôi thức khuya làm việc nên chiều mới đến dự được, gia đình đến nhà bà dì phụ chuẩn bị đám giõ, anh ấy ở nhà ngủ một mình trên salon ở phòng khách, gần đến giờ đi dự đám giỗ giống như có người kéo chân lôi dậy mà nói: dậy đi, đến giờ đi rồi! Ông xã tôi nói, chuyện kéo chân này mơ hồ lắm, giống như mình ngủ mà trong đầu biết có hẹn và sợ ngủ quên nên chiêm bao thấy vậy thôi...
    Cách đây khoảng 2 tuần, thằng em bà con mời một ông thầy đến nhà ăn cơm với chúng tôi. Ông thầy này nói: căn nhà này âm khí 85% rất nặng nề, trong nhà này có một cái vong phụ nữ, là người da đỏ! Chồng tôi lại hỏi một câu như trước:
    -Vậy hiền hay dữ hả thầy?
    - Hiền
    - Có muốn đuổi đi không?
    - Thôi thầy, hiền thì cho người ta ở
    - Vậy phải cúng người ta đó.
    - OK, tôi sẽ cúng
    - Có muốn thầy cúng cho hôm nay không?
    - Nếu thầy có lòng xin nhờ thầy
    - Vậy đi mua cho tôi cái Hamburger, lon Coke (Cocacola)

    Tôi đi mua cái hamburger về và thầy bắt đầu tụng kinh. Khi tàn nhang thầy nói:
    - Bà đó bỏ đi rồi, không muốn ở đây nữa và cám ơn đã cho bà ta trú ngụ
    (Chuyện này không biết đáng tin đến bao nhiêu!)

    Đó là câu chuyện căn nhà có Ma của chúng tôi đang sinh sống. Ông xã tôi, trong thời gian giao lưu với bạn bè trên mạng có quen với nhiều anh em đáng quý, và sau khi vẽ căn nhà cho họ xem giúp thì ai cũng khuyên là nên dọn đi, vì cái tướng của căn nhà quá xấu. Trong số đó hình như có anh Thiên Sứ của diễn đàn VLS, qua những lời khuyên đó, ông xã tôi đã mua đất và chuẩn bị xây dựng căn nhà mới, những cứ bị trục trặt hoài về nhiều chuyện nên đến nay vẫn chưa hình thành. Thời điểm này nhà cửa đang có vấn đề, nên có lẽ ông xã tôi sẽ chậm chuyện xây căn nhà và tiếp tục sống ở đây. Chỗ này muốn đi mà vẫn có cái gì làm mình lưu luyến.

    Bạn đọc nào có kinh nghiệm về chuyện này xin góp ý. Bạn đọc nào am hiểu về chuyện Ma, xin góp ý. Thành thật cám ơn.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng một 2008
  2. Bảo Trâm

    Bảo Trâm New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng mười 2007
    Bài viết:
    274
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhà ở có Vong

    Dear chị Tùy Vân,
    Nhà có vong chẳng bao giờ là lành cả, nhất là đã thấy những dấu hiệu như trên thì nên chuyển sớm. Để lâu, âm khí ngấm vào cả người mình không hay đâu. Em đã từng biết rất nhiều người xui xẻo, nhiều ng trong số họ trong nhà có vong.
    Nếu không đuổi đi hay dọn nhà ( đuổi đi hơi khó đó nha), thì phải cúng kiếng thường xuyên, có nhà phải lập bàn thờ, cây hương, mà cũng chưa chắc đã ổn. Nếu có xác chôn, phải biết nơi chôn xác mà tránh ra.
    Giả dụ đặt phòng ngủ hay toilet đúng nơi chôn xác thì xui xẻo lắm.

    Note: Em có trả lời câu hỏi của chị trong mục Giao lưu, thuộc Hoa Viên rồi nhé.
     
  3. vochinhdieu

    vochinhdieu New Member

    Tham gia ngày:
    1 Tháng tư 2007
    Bài viết:
    39
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhà ở có Vong

    Chào Tuỳ Vân.
    Truớc đây tôi cũng ở một căn nhà mà ai đến ở qua đêm cũng nói là nhà tôi có vong. Mà vong đó là vong một người con trai chết trẻ. Tôi thì không bao giờ gặp cả. Nhưng có điều cứ đến mồng một ngày rằm con tôi hay ốm lắm. Tôi hồn nhiên mang chuyện đến cơ quan kể. Một chị có kinh nghiệm nói rằng nhà mày có vong đàn ông , mày phải cúng thêm rượu thịt thì mới tốt. Tôi làm theo và thấy con không ốm nữa . Căn nhà này tôi ở từ lúc chưa đi lấy chồng từ một căn hô nhà tạm sau đuoc xây thành một chung cư và bố tôi cho tôi một căn hộ tầng 3 vẫn trên nền đất đó. Trước đó nó là một khu tập thể của công nhân xây dựng nhà tôi ở đầu dãy nhà . Bố tôi làm giám đốc công ty đó nên khi xây nhà lên thành chung cư ông không ở đó nữa và xin cho tôi một căn hộ nhỏ ở tầng 3 làm của hồi môn . nhưng nếu chiếu lến thì tôi thực tế vẫn ở trên nền đất cũ . Kể cả khi lên nhà tầng , mẹ chồng tôi đến ở với tôi vẫn thấy có người kéo chân dựng dậy giục bà về nhà mình mà ở , chứ ở đây làm gì mà lâu thế . Điều này làm nhà tôi rất ít có khách dám ở lâu. Nhưng tôi lại thấy thời gian ở đó cả bố mẹ tôi và cả tôi sau này đều làm ăn rất phát. Trừ việc tôi mất một đứa con gái trong thời gian ỏ đó thôi. nhưng cháu mất tại bệnh viện ngay sau khi tôi sinh.
    Vậy tôi nghĩ việc nhà có vong là có thật . Nhưng nếu mình thành tâm với họ. Nhất là những ngày như rằm tháng 7, mình không quên họ thì có lẽ ok thôi . Việc chọn một nơi ở hoàn toàn không có vong cũng nhiều khi là may rủi thôi .
     
  4. tùy vân

    tùy vân New Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng một 2008
    Bài viết:
    29
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhà ở có Vong

    Thân gởi chị VoChinhDieu,

    Cám ơn chị đã chia sẽ những kinh nghiệm liên quan đến điều mà tôi đang quan tâm. Bây giờ là mùa đông bên Mỹ, thời tiết trở nên xấu hơn trong vài ngày qua, công việc mua bán bất động sản trong mùa đông cũng xấu theo thời tiết, nói chung tôi đang thất nghiệp nằm nhà đọc sách, nấu cơm sau nhũng giờ học về skin care, cái việc mà tôi chưa dám tiếc lộ với ông xã tôi! Ông xã tôi thì đang đi công việc xa tận New York, tôi bận rộn trong việc chiêu đãi bạn bè trong sở làm cũ, bạn bè mới quen trong lớp học, bạn bè trong hội đoàn v.v...gặp nhau để nói phét cũng có, bàn chuyện của hội đoàn có, bàn chuyện làm ăn có. Khi họ về rồi thì chỉ còn 2 mẹ con chúng tôi ở nhà. Thật ra tôi không sợ vong trong nhà, nếu có! Chỉ tuyệt đối dấu đứa con gái về chuyện này mà thôi! Có điều cũng giống như chị và một số bạn trên diễn đàn khác nói, vong hình như chỉ phá phách khách viếng thăm mà lưu trú lại qua đêm; nhưng cũng lạ là không phải ai cũng phá cả! Còn việc trong nhà có người bệnh hay không trong những ngày rằm thì tôi không để ý nên không biết. Cái vong đó như một thành phần trong gia đình tôi, nay ông thầy nói vong đã bỏ đi, thật ra, trong lòng tôi cũng thấy có chút khó chịu vì giống như mình đã đuổi "nó" đi, và nhất là trong thời gian ở đây chẳng cúng kiến gì cả! Ông xã tôi, đúng như anh NganThong đã nói ở diễn đàn khác, "cứng đầu" lắm. Cái vong này anh ấy mơ hồ nhận ra cũng đã nhiều năm rồi mà có chia sẻ với tôi đâu, thỉnh thoảng trong những lúc tiệc tùng với bạn bè thì anh nói bóng gió, có lẽ anh ấy sợ tôi biết mà lo sợ chăng, nay hiểu chuyện và nhớ lại những câu chuyện của họ tôi mới liên tưởng ra. Ông xã tôi vẫn thường nói: "sống bằng tấm lòng thành, bằng lương tâm trong sáng thì quỷ thần cũng phải nhường bước" nhưng thế nào là lương tâm trong sáng, tiêu chuẩn đó chủ quan vô cùng, không thể xem thường những nghi lễ của người âm và cỏi thần linh được. Đôi khi nói chuyện với con gái anh thường nói: nếu tâm hồn con cao quý, lương tâm trong sáng, sống có tình thương đối với người khác thì khi đi chùa đá đít ông Phật, ông Phật cũng đứng lên cười và bắt tay với con, còn như sống vô đạo, dối trá, bề ngoài cung kính mà trong lòng xấu xa thấp hèn mà đến chùa lạy ông Phật chỉ làm ông Phật bực mình thêm thôi! Trong câu phát biểu đó, tôi chỉ nhận cái "vế" thứ hai mà thôi, còn cái "vế" thứ nhất không bằng lòng.

    Trong bài phát biểu mới nhất của anh NganThong, tôi cũng có cùng suy nghĩ, và ông xã tôi có lẽ cũng không ngoại lệ, cho nên việc những thầy bà đòi đuổi vong đi ông xã tôi không bằng lòng là như vậy. Nếu linh hồn chưa siêu thoát thì họ đi đâu bây giờ? Có lẽ biện pháp tốt nhất vẫn là cầu siêu cho họ. Tôi đang chuẩn bị sửa sang bàn thờ cho ông Thân của ông xã tôi, trong cách thể hiện tình cảm cũng như trong cách sống thường đem ông Thân làm ví dụ tốt cho con gái tôi, tôi nghĩ ông Thân là người mà ông xã tôi kính nể và ưu ái nhất trong những người quá vãng. Trong nhà tôi lâu nay không có bàn thờ, mà chỉ có một nơi để chưng bày hình ảnh gia đình mà thôi; tôi có đề nghị nhiều lần về chuyện lập bàn thờ thì anh nói: trong lòng thôi, hình thức mà chi! Còn nhiều việc lắm. Anh ấy thật "cứng đầu". Trở lại vấn đề, tôi sẽ lập bàn thờ riêng cho ông Thân, bắt đầu nhan khói cúng kiến theo căn bản hàng ngày, và nhân đây sẽ cúng cho "vong" nào đã và đang có duyên với gia đình chúng tôi.

    Đó là ý định, lành dữ làm sao tôi chưa biết, nhưng cứ làm bằng tấm lòng thành thật với người với mình. Những năm vừa qua của tôi tuy vui vẻ nhưng không được thoải mái về vấn đề tài chánh như trước đây. Tôi đang chuẩn bị cho một cuộc thay đổi vào năm sắp đến nên cũng âm thầm sắp xếp nhiều việc cần thiết liên quan đến kế hoạch kinh doanh nhỏ của tôi. Đã tin vào lý số, việc đến sẽ đến, dù xấu hay tốt cũng nên tiếp nhận để hiểu nhiều hơn cái nghĩa lý cuộc đời, và có lẽ đó cũng là một cách sống thuận thiên.

    Mong được nghe các anh chị chia sẻ nhiều hơn. Chúc anh chị em một năm mới sắp đến nhiều niềm vui và an lành.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng một 2008
  5. vochinhdieu

    vochinhdieu New Member

    Tham gia ngày:
    1 Tháng tư 2007
    Bài viết:
    39
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhà ở có Vong

    Tuỳ Vân thân mến
    Hình như ông bà có câu" Vô sư vô sách , quỷ thần không trách" . Truờng hợp ông xã bạn là như vậy đó . Nhưng nhiều khi người chịu liên đới lại là những người thân chứ không phải là ông xã bạn. Việc cúng bái nếu bạn đã có dự định và đã nói ra thì nên làm nhưng cũng nên thuyết phục chồng đẻ chia xẻ . Mà nhất là việc cúng bái lại càng có tác dụng nếu như người nam giới chủ trong gia đính đích thân đứng ra. Bạn có thấy việc cúng ông bà từ xưa đến nay toàn do các cụ chủ gia đình trưởng tộc đứng ra đó chứ. Theo tôi , dù sống ở Mỹ nhưng tục thờ cúng tổ tiên là một phong tục đẹp của VN nên duy trì Tuỳ Vân à. À còn một vấn để nữa những cảm nhận với thế giới âm hình như những nguời mệnh VCD như tôi thường khá nhậy cảm thì phải và nhiều lúc có vẻ như được họ phù nếu như mình quan tâm tới họ. Ko hiểu tôi cảm nhận vậy có đúng không.
    Chúc Tuy Vân chuẩn bị sang một năm mới với nhiều may mắn và hạnh phúc.
     
  6. minhhien

    minhhien New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    6
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhà ở có Vong

    Chào các bác, anh, chị,

    Tình cờ em đọc được topic này, em cũng từng gặp nhiều chuyện rất lạ (thật 100%) nhưng không biết lý giải như thế nào, mong các bác, anh, chị nào biết giải thích dùm em với.
    Em rất hay nằm mơ nhưng sau khi thức dậy thì mọi việc lại diễn ra gần giống như trong giấc mơ của em:

    1/ Sau khi bà nội em mất, chẳng đêm nào em nằm mơ thấy nội mặc dù em rất thương nội. Nhưng, đêm trước ngày cúng giáp năm nội mất (em ngủ nhà ở Thủ Đức, nhà nội từng ở tại Q12) em thấy một giấc mơ rất dài mà đại ý là em chạy về nhà nội khi thấy trời chuyển mưa, khi vào nhà, em thấy nội mặc áo bà ba có túi và cái túi thì bị mất. Em mới nói với nội là tại sao nội lại mặc áo rách? Nội nói là má mày mua áo rách cho tao.
    Sáng hôm sau, em về nhà nội để phụ ba mẹ lo cúng. Thằng em trai của em được ba kêu ghi họ tên bà nội trên các áo giấy, giấy tiền vàng bạc,...trước khi cúng. Trong lúc ghi, nó bổng la lên:" Mẹ ơi, các áo giấy bị rách" (do giấy dở, nên bị sờn và lủng). Em chợt thấy sợ, chắc bà nội trách mẹ em.

    2/ Nhà em có nuôi một con chó rất khôn và cả nhà em rất thương nó, khi nó chết chỉ có mỗi nhỏ em gái của em ở nhà. Nhỏ em của em do sợ nên chờ em đi làm về để giải quyết. Em về đến nhà gần 18h30 (em làm giờ hành chánh từ Q10 mà về đến Thủ Đức), em đem chôn nó. Do con chó mập quá, vả lại trời chạng vạng tối, chỉ có mình em nên em đào lỗ chôn nó hơi nông (không sâu). Sau đó, em lấy đất đắp lên rất cao (giống mộ của người) sợ mấy ngày nữa nó sình. Sau đó mấy ngày, tối em nằm mơ thấy một con chó gần giống như con chó nhà em, 2 con mắt nó như hai cục lửa đỏ lè đang rượt đuổi theo em. Em không biết lý do nó rượt đuổi em nhưng trong mơ em thấy mình rất sợ. Đến lúc chợt tỉnh (giữa khuya) thấy còn sợ và tim đang đập loạn xạ. Sáng sớm hôm sau, em chuẩn bị đi làm, khi ngồi trên xe, chợt như có linh tính mách bảo, em liếc mắt nhìn ngôi mộ của nó, thì ra lớp đất mà em đắp bị nứt 1 đường dài ở chính giữa (chỗ cao nhất). Em chợt thấy sợ, chiều về, em lấy đất đắp kín và đốt vài nén nhang khấn nó đừng quấy em nữa. Đến giờ (đã hơn 5 năm) em không hề thấy nó nữa.

    3/ Em rất hay nằm mơ thấy con nít lạ (ở dưới sông trước nhà nội, gần nhà em,...) tụi nó rượt đuổi em hay là em chơi với tụi nó. Nhưng mỗi khi tỉnh dậy là thấy sợ. Em có kể với mẹ, mỗi lần sau khi em thấy là mẹ thường cúng cô hồn. Em thật sự không muốn thấy như vậy nữa, sợ lắm!

    4/ Em thường bị bóng đè khi ngủ trưa ở cơ quan (cảm giác như có nhiều người đang xì xầm nói chuyện, đi qua đi lại sát bên mình. Em tưởng là đến giờ dậy rồi nhưng cố gắng mở mắt thì người cứng đờ, mắt không mở được, phải một lúc rất lâu để cố gắng cựa mình thì mới tỉnh dậy được), khi tỉnh dậy được thì lại rất mệt, tim đập nhanh. Em rất sợ.

    5/ Em rất thường mơ thấy cá trê, cá lóc (nhưng những con cá này rất to và nhìn rất sợ) ở dưới mương, chỉ thấy cá mà hiếm khi thấy con nào khác.

    Em thật sự không biết mình có mê tín quá không,...nhưng em thật sự rất sợ. Em chỉ muốn có được một giấc ngủ thật tốt và an lành, không mơ lung tung. Sau này, khi lấy chồng, ngủ ở nhà chồng (mặt sau nhà là một ngôi chùa) em ngủ rất ngon và không mơ thấy lung tung. Tuy nhiên, do khắc hướng, em lại bị bệnh rất nhiều và có nhiều chuyện xui và buồn. Mong các bác, anh, chị giải thích giúp em và cho em một lời khuyên. Em thành thật biết ơn.
     
  7. chí phèo

    chí phèo New Member

    Tham gia ngày:
    29 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    55
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhà ở có Vong

    1.Trong người bạn có bệnh về Tiêu hóa đúng ko?
    2. Bản thân bạn là người thuộc dạng hướng nội và trầm tính, hay lo, thích suy tư và thích đoán ý người khác?
     
  8. phiphi

    phiphi New Member

    Tham gia ngày:
    21 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhà ở có Vong

    tôi biết có một cặp vợ chồng người pháp ở gần nhà tôi , họ mới mướn một căn nhà , về ở được có một tuần , họ ngủ trên lầu ,vì là nhạc sỉ nên họ dành phần dưới nhà để cho ban nhạc của họ tập dợt
    nữa đêm họ nghe tiếng dàn đàn và trống chơi nhạc ở dưới nhà , và con chó của họ lại sủa liên hồi , họ lại tưởng là ăn trộm đến phá , họ bật đèn lên xem , thì không thấy ai hết , và cứ hằng đêm thì họ bị đdánh thức bởi những tiếng động như trên . Sau hơn 3 tháng chịu đựng , họ thấy tui là người láng giềng á đông , nên mới tới làm quen và để kể chuyện và hỏi thăm xem như vậy là có nghĩa gì , tôi trã lời là trong nhà họ chắc có vong nên vong nó phá
    Và tui đã chỉ cho họ làm mâm cơm để cúng và xin ca&c vong đó đi chổ khác và trong ngày hôm đó , cặp vợ chồng trẻ đó không còn nghe tiếng động gì nữa hết , và đã có được việc làm trở lại
     
  9. hoahuongduong06

    hoahuongduong06 New Member

    Tham gia ngày:
    26 Tháng sáu 2008
    Bài viết:
    3
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhà ở có Vong

    em là người mới vào room, xin cac bac chỉ giúp dùm là khi làm cơm cúng vong thì mình cúng ở trong nhà hay ở ngoài đường
     
  10. minhhien

    minhhien New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    6
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhà ở có Vong

    Chào anh Chí Phèo,

    Đã lâu em không vào diễn đàn nên không biết anh đã quan tâm đến vấn đề của em. Thành thật cảm ơn anh rất nhiều~_rose
    Quả thật như anh nói, bụng em hay bị yếu (hay bị tào tháo rượt) và bản thân thì có lẽ cũng là người thuộc hướng nội (như nhiều người bạn nhận xét).
    Như vậy thì có mối liên hệ như thế nào giữa tính tình, bệnh tật và những giấc mơ trên vậy anh?
    Rất cảm ơn anh đã quan tâm đến vấn đề của em.~_rose~_rose~_rose
    Trân trọng
     
  11. phiphi

    phiphi New Member

    Tham gia ngày:
    21 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhà ở có Vong

    chào hoa hương dương
    nên cúng cơm ở ngoài nhà và mổi khi cúng cơm thì vái những cái vong đi ra ngoài ợ xin đừng vô nhà mà phá phách gia đình
     
  12. hoahuongduong06

    hoahuongduong06 New Member

    Tham gia ngày:
    26 Tháng sáu 2008
    Bài viết:
    3
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhà ở có Vong

    Chào Bác Phi Phi!
    em cám ơn bác nhiều nha, em sẽ cúng để xem như thế nào, vì trong nhà em hay xảy ra chuyện lục đục hoài, ko biết có phải là do một phần vì caá bếp nữa hay ko, nhưng em vẩn cúng vì me em di xem bói noi là trong nhà có, nen em rat sợ.
     
  13. chí phèo

    chí phèo New Member

    Tham gia ngày:
    29 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    55
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhà ở có Vong

    Theo ý kiến của Phèo tôi thì nhà chị chắc chắn phạm phải vấn đề Phong thủy, có lẽ vấn đề gặp phải là do Dương khí suy vi thành ra âm khí chiếm thế thượng phong hoặc cũng có thể là do tình trạng bế khí trong căn nhà, con người dễ nảy sinh bệnh tật, tình trạng như chị nói, tất nhiên vấn đề ứng hợp vào cá nhân ai thì cũng tùy theo Vị trí phòng ngủ và Mệnh quái của từng người trong nhà.
    Thời gian chị chuyển nhà chắc cũng đã bớt đi một phần nên thể trạng chị cũng đã hưng phấn hơn trước, mơ gặp ác mộng cũng bơt đi nhiều, chăc lâu dần rồi thì cũng bớt thôi nếu như PT nhà chồng bạn Ok.
    Dạo này mùa Euro nên tôi hay ghé trang Lyhocdongphuong để coi Dự đoán BÓNG ĐÁ nên cũng ít vào đây, trả lời có trễ, sorry chị nhé!
    Thân chào .
    CP
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng bảy 2008
  14. longtuan

    longtuan New Member

    Tham gia ngày:
    2 Tháng năm 2009
    Bài viết:
    3
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhà ở có Vong

    Bạn có thể làm cách này gieo quẻ để tìm xem vong ở phương nào rồi làm một hốc nhỏ trống trong nhà (đó là gọi là phép nhập mộ ) cho vong có chỗ trú ngụ thì sẽ không quấy nhiễu nữa .
    Chia sẻ nỗi khổ của vong vì xây nhà kín mít chèn hết chỗ ở của vong . Rất thông cảm với bạn .
    Thân mến .
     
  15. nguyen kim yen

    nguyen kim yen New Member

    Tham gia ngày:
    2 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    205
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhà ở có Vong

    Chào chị Tùy Vân!
    Lâu lâu vào đây nghe được 1 chuyện lạ. Những việc tranh chấp kiện tụng, làm ăn thua lỗ của gia đình chị rất giống trường hợp người anh bạn tên H. của em cũng ở bên Mỹ lắm. Chỉ có điều chưa nghe anh ấy kể về nhà anh ấy có vong hay không thôi. Vấn đề nhà chị em xin chia xẻ thế này:
    Các vong có mặt trong ngôi nhà có thể có 2 dạng : 1 là nhà đó trước đã có lúc bỏ hoang, và vong đó vào trú trước khi mình dọn đến; 2 là vong đó khi còn sống đã từng ở đó và họ quyến luyến căn nhà đó không rời đi. Bản thân vong hiền hay dữ cũng do tính cách họ lúc còn sống mà thành nếp, tuy có đôi lúc tính cách hiền dữ thay đổi do tác động bên ngoài đến. Chẳng hạn, 1 vong vốn bản chất hiền và họ là chủ nhân trước của căn nhà đó, nay chủ mới dọn đến lại làm những chuyện mà theo ý thích họ lúc sống họ chẳng ưa, họ có thể phá để cho người đó sợ mà dọn đi nơi khác.
    Trường hợp nhà chị, theo em thì ngay từ đầu nếu biết trong nhà có 1 vong hiền trú ngụ nơi đó, anh chị cúng vái thường xuyên vào các ngày mùng 2,16 hàng tháng, có lẽ những tai họa kia cũng được giảm nhẹ phần nào. Nhưng thôi, đằng nào cũng đã qua rồi, em thấy cách của bạn longtuan bày cũng hợp lý đấy. Vì chắc gì vong đó đã đi đúng như ông thầy kia bảo ? Cứ xin quẻ Âm Dương là rõ nhất, chị lựa ngày mùng 2 hay 16 â.l , 6g00 chiều là giờ Âm Dương giao thoa mà xin quẻ thử . Cứ lập bàn hương án ngay trong nhà với bông hoa, trái cây, cặp đèn cầy đỏ, 1 ly nước tinh khiết, thắp 3 cây hương khấn xong thì gieo quẻ.
    Còn những vấn nạn gia đình chị gặp phải có lẽ căn nhà của anh chị ở phạm về Phong Thủy rồi đấy, nên xem lại thế nào để có hướng giải quyết triệt để, không nên để lâu.
    Thân chào chị.
     
  16. tùy vân

    tùy vân New Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng một 2008
    Bài viết:
    29
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhà ở có Vong

    Thân chào bạn Nguyễn Kim Yến,

    Cám ơn bạn đã góp ý cho vấn đề phong thủy của căn nhà. Chúng tôi cũng thật nhức óc nhiều năm vì căn nhà này. Nhưng qua lý giải của ông xã tôi, vận số con người dính liền với phong thủy, cho nên khi vận xấu, số xấu thì không thể ở căn nhà tốt được. Nay duyên cơ cho chúng tôi quen biết và gặp được nhiều anh chị em tốt hiểu biết về huyện học chỉ dạy mách bảo, nên tôi mơ hồ nhận ra rằng cuộc đời mình có lẽ đã đến lúc sẽ thông. Cám ơn bạn đã quan tâm góp ý, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ phải dọn đi khỏi căn nhà này, vì con gái chúng tôi sắp phải đi xa nhà để theo đuổi việc học, chúng tôi sẽ dọn về một chỗ nhỏ gọn hơn để dễ chăm sóc, mà cũng có thể phải dọn theo cháu để gia đình được đông đủ, chồng tôi thì lại rất không an lòng xa con, dù là thế nào thì cũng sẽ dọn khỏi nơi này. Điều mà chúng tôi quan tâm là, căn nhà xấu như vậy, cho người thuê cũng thiệt thòi cho họ, còn như bán đi thì cũng không tốt cho người chủ sau, cho nên chúng tôi sẽ tiến hành chỉnh đổi, từng bước từng bước một để trãi nghiệm điều tốt lành trước khi ra đi thì mới vẹn toàn.

    Ông xã tôi cũng quen rất nhiều anh em via mạng, nhưng đa số là nam giới. Không ngại nói cho bạn biết, bút danh của anh ấy là Vân Từ, còn cái tên ngoài cuộc sống là S., hôm trước chúng tôi có liên lạc và nhờ một người với bút danh NCD, bạn NKY lẽ nào lại là Nam, nhưng chữ ký của NKY thì lại có câu thơ của NCD. Hai bạn hẳn có một mối quan hệ mật thiết rất đặc biệt.

    Cám ơn bạn rất nhiều, hy vọng sẽ còn trao đổi nhiều hơn để thông rõ những vấn đề mơ hồ thuộc về huyền học. Chúc bạn một ngày vui.

    Thân mến,

    Tùy Vân
     
  17. dongqot68

    dongqot68 New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng một 2008
    Bài viết:
    141
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhà ở có Vong

    Bạn Tùy Vân bàn rất chí lý, cần phải sửa lại rùi mới có thể ra đi được.
    Thân
     
  18. nguyen kim yen

    nguyen kim yen New Member

    Tham gia ngày:
    2 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    205
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhà ở có Vong

    Chào chị!
    Rất xin lỗi vì em nhớ nhầm tên của anh S. và tên anh Bình Nguyên Quân. Vâng ạ, em là nam, và cũng là NCD bên VNTQ ạ, NKY chỉ là tên cô bạn gái...mối tình đầu của em thời đi học í mà. Thì ra em với chị lại cùng diễn đàn này, còn em với ảnh lại quen nhau từ bên TGBN, trái đất quả là tròn, đi 1 vòng lại gặp người quen, có lẽ em có duyên với gia đình chị đấy.
    Công việc buôn bán bên đó dạo này sao rồi chị ? Hôm trước ảnh có gửi cho em sơ đồ nhà anh chị đang ở, nhưng bằng chương trình mới của microsoft em không xem được, còn bản cũ mà em anh S. in ra cho em thì vừa nhỏ xíu bằng bàn tay vừa mờ, không thấy gì, nên em không biết cách nào tư vấn giúp anh được. Chị nói với anh ấy hôm nào gửi lại cho em file theo kiểu cũ được không ? Em sẽ ráng hết sức mình để làm giúp cho căn nhà ấy thoát khỏi tình trạng bế tắc như trước đây.
    Cho em gửi lời hỏi thăm anh và cả nhà chị nhé ! Chúc gia đình chị thoát khỏi những ngày đen tối đã qua, luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.
    Thân_em Minh.
     
  19. NHALANG

    NHALANG Member

    Tham gia ngày:
    4 Tháng một 2009
    Bài viết:
    83
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Nhà ở có Vong

    Chào các bạn
    Mình nghe các bạn bình mà ghê hết cả người, nhưng mình thấy việc trừ tà ở trong nhà mình là việc làm khó.
    Tà ở trong nhà mình gồm có:
    - Hài cốt trong nhà hay trong thổ đất mình ở không trừ được (chỉ có nhờ nhà ngoại cảm chỉ cho rồi xin chuyển đi), lý do là họ đến trước bạn cơ mà
    - Vong theo người nhà bạn mà về nhà bạn cư ngụ thì trừ được
    - Vong tiền chủ đất, tiền chủ nhà. không trừ được vì nhà đó , đất đó là của người ta. Việc con cháu người ta bán đi, là việc của người sống.
    Nên khi mua nhà trước khi dọn đến mình phải có (lễ bạc tâm thành lễ gia tiên nhà mình, lễ gia tiên nhà người bán có lý do cụ thể cung với con cháu họ), như vậy là âm dương đồng nhất lý.
    Cũng có thể là do phong thủy, khí âm dương phải cân bằng phương tình này thì hết tai họa xấu.
     
  20. dongqot68

    dongqot68 New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng một 2008
    Bài viết:
    141
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhà ở có Vong

    Chào phiphi
    @HoahuongDuong
    Theo mình nghĩ thì nên để trong nhà mà cúng, vì hiện tại họ đang ở nhà mình mà. Và cũng là duyên nghiệp nên họ mới ở trong nhà mình. là nghiệp thì phải trả (bằng cách cúng cho họ). Còn đuổi họ đi thì khác nào "khất nợ" lãi suất ngày càng tăng cao. mà đuổi đi thì họ sẽ đi đâu? cái này có giời mới biết được.
    Thân ái.
     

Chia sẻ trang này