Nhờ anh Tuongnguyen2007 và các anh chị em luận giải giúp lá số!

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi Helen, 31 Tháng tám 2009.

  1. Helen

    Helen New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Mình là phụ nữ, đã ly hôn năm 1999, công việc cũng chưa khi nào thuận lợi. Từ năm 2007 mình gặp nhiều phiền phức trong công sở, mong muốn chuyển đổi công việc thôi thúc đưa mình đến quyết định thay đổi công việc nhanh chóng vào tháng 4 năm nay, để giờ đây mình đang cảm thấy đó là QĐ sai lầm? Mình ra đi vì mong có được thu nhập tốt hơn, mong tránh được phiền phức, nhưng có vẻ như những phiền phức ấy khó tránh, mà thu nhập chẳng cải thiện được, mình không mong giầu chỉ mong có 1 cuộc sống tốt hơn 1 chút cho 2 mẹ con! Không phải mình nóng vội, mình xác định sẽ vất vả thời gian đầu. Vì quá cố gắng nên mình thấy mệt mỏi và mọi việc rối mù, mình thấy mình sai nhiều.
    Mong các bạn chia sẻ, luận giúp lá số của mình, liệu cuộc sống, công việc của mình từ năm sau có tốt hơn không, mình có thể mạnh dạn chung vốn đầu tư sang vào đất được không ( nhỏ thôi)?
    Ngày, giờ sinh của mình:2h15 ngày 1/2/1969
    link lá số:http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/2/021501021969/1/Helen.jpg

    Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều!
     
  2. Helen

    Helen New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ anh Tuongnguyen2007 và các anh chị em luận giải giúp lá số!

    Chúc các bạn 1 ngày mới tốt lành, thật nhiều niềm vui và may mắn!~_rose
    Mong các bạn ghé xem lá số và cho đôi lời bình giải giúp mình bình tâm hơn trước cuộc sống nhiều xáo trộn!
     
  3. TIỆP VINH

    TIỆP VINH Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    264
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhờ anh Tuongnguyen2007 và các anh chị em luận giải giúp lá số!

    Cô đừng để mình đau dạ dày, bằng cách không được vừa ăn vừa nghĩ, vừa ăn xong chưa nghỉ đủ mà tất tất tả tả lo việc khác là không hay cô nhỉ. Lỡ mà có lúc chướng bụng, sôi òng ọc, đau đến gập cả người thì khổ lắm :-S
    Chúc trái tim nhiều thương tổn của cô luôn thấy bình yên!
     
  4. TIỆP VINH

    TIỆP VINH Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    264
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhờ anh Tuongnguyen2007 và các anh chị em luận giải giúp lá số!

    Không biết có hiểu nhầm ý cô ko. Buôn đất cũng được cô ạ. Cơ mà nếu buôn lỡ mà có lắm chuyện rắc rối, cự cãi, mệt mỏi, thì càng phải giữ dạ dày nhé cô, có thế mới có cả tiền cả sức khỏe.
    Mà đừng có mua mảnh nào hình vuông hay chữ nhật, phải mua mảnh có diện tích lẻ và hơi méo, nở hậu, cô nhé!
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng chín 2009
  5. TIỆP VINH

    TIỆP VINH Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    264
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhờ anh Tuongnguyen2007 và các anh chị em luận giải giúp lá số!

    Hì hì, xin lỗi anh Tường Nguyên nhé!:">
     
  6. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Nhờ anh Tuongnguyen2007 và các anh chị em luận giải giúp lá số!

    Em cứ giúp cho chị ấy đi, có gì mà xin lỗi. Anh đang muốn giúp nhưng dạo này việc nó đè anh!
     
  7. Helen

    Helen New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ anh Tuongnguyen2007 và các anh chị em luận giải giúp lá số!

    Cảm ơn Tiệp Vinh nhiều!
    Tiệp Vinh luận đúng quá,đúng là dạo này cô bị đau dạ dày, vừa ăn vừa nghĩ chẳng hiểu sao lại thế, biết không nên mà không thể thong thả được, tuy chưa đau nhiều nhưng cảm thấy sức khoẻ có vấn đề., trong người nóng, bất an nên cô mới lên diễn đàn mong được chia sẻ để tâm yên chút. Cô chỉ đang định góp vốn mua 1 mảnh đất nhỏ hy vọng có chút lời chứ cũng chưa hẳn là buôn. cuộc sống cứ loay hoay mà cảm thấy chẳng đâu vào đâu cả.
    Đọc nhiều bài của Tiệp Vinh thấy Tiệp Vinh tuổi trẻ mà luận rất hay, tâm thật tốt!
    Cảm ơn Tiệp Vinh thật nhiều!~_rose
    Helen mong nhận được nhiều lời luận giải, chia sẻ của các bạn!
    Chân thành cảm ơn các bạn!~_rose~_rose~_rose
     
  8. langbam

    langbam New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    423
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ anh Tuongnguyen2007 và các anh chị em luận giải giúp lá số!

    Chị chuyển nghề kinh doanh Bất Động Sản là điều tất yếu. Cung Điền có Cự Cơ chủ buôn ra bán vào, cung Thân có Tham Lang lộc mã thì dính kinh doanh đương nhiên rồi. Tuy vậy, Mệnh Vũ Phủ gặp Triệt, Thân Tham Lang dính Tuần, Điền có Cự Cơ cũng dính Tuần thì việc kinh doanh sẽ không thuận lợi lắm đâu. Hơn nữa, chị lại đang ở vận Thiên Không, thành ít bại nhiều! Sau hai năm nữa mới phát lớn được.
     
  9. Helen

    Helen New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ anh Tuongnguyen2007 và các anh chị em luận giải giúp lá số!

    Cảm ơn Langbam!
    Lúc này mình chỉ mong có ai đó chỉ giúp mình, mình có thể kinh doanh thêm gì không. Mình luôn có cảm giác mình hiếm khi gặp may, không có duyên buôn bán nên rất ngại thay đổi, nhưng cứ yên phận mãi thế này cũng khó cho 1 PN nuôi con 1 mình quá, bon chen trong nhà nước thì mình ngại và không muốn.
    Thời điểm này dù mới chuyển việc nhưng mình đã muốn chuyển tiếp, dù mình cũng có cảm giác mình cứ loay hoay rôì cũng không sáng lên được.
    Vừa rồi có người rủ chung vốn mình cũng ngại điều như Tiệp Vinh cảnh báo nên lại thôi rồi.

    Vậy yên tâm chờ thêm 2 năm nữa cho qua vận này phải không Langbam, như vậy cũng có hy vọng rồi.
    Qua các luận giải của em trên diễn đàn chị Helen đoán em là người dí dỏm, dễ mến, nick và avatar rất ấn tượng thấy vui ghê!
    Cảm ơn em nhiều lắm!~_rose
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng chín 2009
  10. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Nhờ anh Tuongnguyen2007 và các anh chị em luận giải giúp lá số!

    Mệnh Thổ, Cung Mệnh đóng tại Tý khắc: không tốt. Cách Vũ Phủ là một cách tốt, gọi là: Tích ngọc đôi Kim nhưng tiếc thay ngộ Triệt (nhưng cũng nhờ Triệt mà phá bỏ đuộc cái hung hiểm của Địa Kiếp). Và do Triệt nên bộc lộ được cái tốt cũng như cái khắc kỷ, cô độc của Vũ.
    Phu cung là một trong các cường cung của Nữ giới nhưng lại ở thế Sát Phá Tham Thìn Tuất (Địa võng chi địa) lại cùng Địa Không: nên giấc mộng hạnh phúc chỉ tày gang - Âu cũng lá số mệnh. Mệnh Vũ và Phủ vỡ đến đây hình thành cách Vũ Phá do vậy mà ly dị.
    Đại hạn hiện tại ở Tử Tức 34-43:
    - Một đại hạn thay đổi, nhưng không thay đổi được gì (!): nhìn về mọi người mà đau lòng (Hà Sát), sự thay đổi Cự Cơ nhưng thiếu Hao lại gia thêm kỵ: chỉ thêm đau lòng mà thôi.
    - Quế Hoa phùng kỵ: với đương số là sự chống chọi về tinh thần với dư luận. Nhưng dẫu sao đấy cũng là hứa hẹn về những đứa con tài năng sau này!
    - Quế Hoa Thương: một đại hạn mà sao nghe toàn nhạc buồn (nhạc tình buồn, nhạc tang, niệm kinh, kinh cầu siêu????).
    Thôi đành hẹn Đại hạn Liêm Tham Dần Thân nhé! Ở đó có vận hội, và có cả Một gã Trung niên ngấp nghé nhìn cô Liêm Trinh bộc lộ âm mưu cưa cẩm đấy (!?)
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2009
  11. violet19832009

    violet19832009 New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng tám 2009
    Bài viết:
    43
    Điểm thành tích:
    0
  12. Helen

    Helen New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ anh Tuongnguyen2007 và các anh chị em luận giải giúp lá số!

    Cảm ơn anh Tuongnguyen rất nhiều!
    Helen rất mong lời luận giải của anh, nhưng biết anh cũng như nhiều bạn trên diễn đàn còn có công việc và gia đình, bận rộn vậy mà luôn dành thời gian giúp đỡ mọi người thật là đáng trân trọng!
    Thú thật khi đọc lời luận giải của anh cũng như của Tiệp Vinh lòng nghe ngậm ngùi lắm. Vẫn tự nhủ rằng đó là số phận nhưng nhiều lúc vẫn tự hỏi vì sao, giống như con cá càng quẫy càng thương tổn.
    Anh nói đúng với Helen có lẽ chỉ là sự loay hoay chống đỡ những chuyện phiền phức về mặt tinh thần, vì Helen cảm thấy bị tổn thương nên bùôn đau không chia sẻ được với ai- tinh thần suy sụp, vì không ai biết mà mình thì không dám chia sẻ mà biết chắc gì hiểu đúng. Chạy khỏi 1 nơi nhiều gắn bó vì bị o ép bởi 1 người đàn bà nhiều tham vọng và muốn chứng tỏ với 1 người: tuy 1 mình nhưng không dễ ngã lòng, đến nơi mới chấp nhận nhiều vất vả nhưng lại nhận thấy ngay phải thật khéo léo để né tránh nếu không rất dễ gặp vấn đề cũ vì cuộc sống 1 mình, nếu không hỏng việc như chơi, thế là thấy nản, nhận ra rằng mình lại rơi vào vòng luẩn quẩn, nơi đâu cũng thế, thân đàn bà giống như con cá nhỏ, rất nhỏ, mà nơi đâu cũng vậy: “cá lớn nuốt cá bé”, .... Thế là lại nản lại muốn đi.
    Như vậy là Helen cũng có 1 nguồn an ủi và hy vọng sẽ có con lên người phải không anh. Thời gian này Helen đang lo lắng vì loay hoay, dốc lòng cho công việc quá mệt mỏi mà Helen kém quan tâm đến việc học của con trai sắp thi đại học, sợ rằng việc quan trọng nhất không được như ý. Nghe lời luận của anh Helen yên tâm phần nào. Từ khi sống 1 mình Helen dốc lòng cho con, dành mọi yêu thương cho cháu nên giờ cháu lớn Helen có 1 nỗi niềm lo sợ sự trống vắng và ước ao có thêm 1 bé nữa (đó là điều Helen rất muốn hỏi mà chẳng biết có được cảm thông), cứ thầm mong vậy nhưng biết rằng tất cả đã lỡ rồi, tuổi đã lớn sống 1 mình quá lâu vừa mong muốn vừa không biết mình có chịu được ràng buộc, mâu thuẫn quá:">. Số phận mà chấp nhận thôi phải không anh?
    “ Quế hoa thương: một đại hạn mà sao nghe toàn nhạc buồn...” Helen không hiểu về tử vi, không biết nhìn lá số nên không biết anh nhắc đến khoảng thời gian nào. Thời gian từ năm 1996-2001, gia đình Helen gặp nhiều chuyện buồn đau: 2 cái tang lớn Bố đẻ và anh trai đều ra đi đột ngột, anh trai thứ gặp tai nạn nghề nghiệp rất lớn, 2 chị em Helen đều ly hôn vào khoảng thời gian này, 1 khỏang thời gian rất nặng nề buồn đau, nhưng Helen lại rất vững vàng chắc vì còn trẻ.
    Lại đặt hy vọng vào vận sau thôi phải không anh?

    Hy vọng anh và các bạn còn cảm hứng với lá số của Helen 1 lúc nào đó lại ghé qua gửi cho Helen đôi lời chia sẻ!
    Mạng lỗi nên Helen định gửi lời cảm ơn khi đọc được lời luận giải của anh ngay nhưng không được.
    Chân thành cảm ơn anh!
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2009
  13. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Nhờ anh Tuongnguyen2007 và các anh chị em luận giải giúp lá số!

    Đó là số của Chị nói lên điều đó:
    Từ ĐH cung Phu kéo dài đến ĐH hiện tại. Nếu ĐH Cung Phu: trải qua các tiểu hạn chị luôn gặp cách Văn Khúc + Thiên Thương, cách này có nghĩa là:
    - Một khúc nhạc buồn (nhạc buồn, tiếng tụng kinh cầu siêu): hay nói cách khác đó là Đám tang; hoạc gặp cách Xương Khúc + Thiên Thương: đều là cách Đại tang, cách ký vào giấy ly hôn cả.
    Nói chung lại gọi là Quế Hoa Thương (Quế Hoa là cách gọi khác của Xương Khúc)
    - Và Đại Hạn này có Xương Khúc, có Âm Dương nên gợi trong Chị một ý niệm về gắn bó với một người Đàn Ông nhưng tiếc thay hoàn cảnh nó Kỵ (Hóa Kỵ).
    - Một ĐH có Cự Cơ: muốn thay đổi nhưng thiếu yếu tố cấu thành để thay đổi vậy.
    P/s: Nói thiệt là tranh thủ vào xem cho chị một chút thôi. Chị cứ vào đây, trước cứ như là giải trí nơi nhưng người không biết mặt (xa lạ) xả stress sau nếu có duyên thì có cơ hội luận giải lá số. ngoài ra Cung Phúc chị không Tốt cách Tham Không (????) nên nó ứng vào Nữ giới về đường hôn nhân, và công việc, và cả việc xấu: thành nhanh, bại nhanh một cách không ngờ!
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2009
  14. Helen

    Helen New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ anh Tuongnguyen2007 và các anh chị em luận giải giúp lá số!

    Cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp đỡ!
    Helen biết anh bận nhiều về công việc và gia đình, rất cảm phục anh và các bạn trên diễn đàn đã dành nhiều thời gian chia sẻ, giúp đỡ mọi người và Helen:-bd
    Helen không có duyên với KHHB nên không có hiểu về tử vi, nhưng tự ngẫm về cuộc đời mình cũng nhận thấy mình không có may mắn bao giờ, từ khi có ý thức buồn vui là đã hiểu mình luôn thiệt thòi, vì thế luôn có ý thức chịu nhịn, đã vậy lại mang 1 cái tên nhiều nước mắt nên buồn lại càng buồn.
    Từ hơn 1 năm nay khi rơi vào tâm trạng xấu Helen đã tìm đến với các diễn đàn, mong được chia sẻ, xả stress, và cũng mong có duyên gặp được quý nhân chỉ giúp cách giải những điều xấu hay đón đợi những vận tốt cho mình, thực lòng Helen rất ấm lòng khi luôn nhận được sự chia sẻ!!!
    Helen cảm thấy mình có 1 quyết định rất vội vàng và sai lầm - sự thay đổi này làm Helen bận và mệt kinh khủng, nhưng đang tự nhủ: số phận.
    Qua luận giải của anh về lá số của Helen, Helen có được chút yên tâm về con trai của Helen, vậy cũng được an ủi phần nào.
    Helen sẽ nghiền ngẫm những điều chia sẻ cuả anh và các bạn trên diễn đàn để bình tâm hơn trước tất cả. Thực lòng mấy ngày nay Helen lại tự nhủ mình thôi số đã vậy rồi hãy cố gắng, bình tâm hơn chút rồi anh ạ.
    Cảm ơn anh nhiều!
    Chúc anh và gia đình luôn mạnh khoẻ, gặp nhiều may mắn!
     
  15. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Nhờ anh Tuongnguyen2007 và các anh chị em luận giải giúp lá số!

    Nói lại cho chị Yên tâm kẻo do tôi viết không rõ ràng gây lo âu không tốt:
    - Vào Đại hạn cung Phu Sát Phá Tham, Các tiểu hạn tại cung Tỵ, cung Dần, cung Sửu tức thuộc Đại hạn 24-33 là các Đại Hạn bị cách Quế Hoa Thương cũng như các việc buồn khác.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2009
  16. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Nhờ anh Tuongnguyen2007 và các anh chị em luận giải giúp lá số!

    Một Đại Hạn Tử vi Tướng+Liêm Hình +Vũ Phủ+triệt trong đó Tử vi Liêm hợp hành mệnh. Một đại hạn tam hợp Thái Tuế có Thiến Quý phù trì tuy không có đủ bộ Tứ linh, có Hoa Cái và bộ Tuế Hổ Phù: một Đại hạn thuận theo điều may mắn, phương pháp may mắn...Tuy thiếu Phượng để ngưỡng mộ, thiếu Khoa Quyền Lộc nhưng vào ĐH Thái Tuế là quá đủ cho mọi dự định.
    Về tình cảm, thì có một Anh Trung niên lắm tiền chực chờ một cái gật đầu! 10 năm: có 7 năm thành công, và đề phòng 3 năm mà có Đà Hình Phù (chuyện thị phi Pháp Luật). Ôi 7 năm cũng quá đủ rồi Chị nhỉ?
     
  17. Helen

    Helen New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ anh Tuongnguyen2007 và các anh chị em luận giải giúp lá số!

    Cảm ơn anh Tuongnguyen nhiều lắm!
    Helen cảm thấy mình rất may mắn vì đã được anh quan tâm giúp đỡ thế này. Chắc ĐH anh nói tới đến là đại hạn tiếp theo? Helen có thể yên tâm và hy vọng. Thực lòng Helen chỉ mong 1 công việc có mức thu nhập tương xứng với công sức Helen bỏ ra, gần đủ cho chi dùng, ước mơ nhỏ lắm. 10 năm sống 1 mình nuôi con tuy không quá vất vả, nhưng cũng chịu không ít điều ấm ức, buồn cười nữa. Helen cũng mong có 1 chỗ dựa tinh thần để không phải khéo léo né tránh..chứ không mong 1 người lắm tiền nhiều của đâu anh. Helen thấy vui vui!
    Helen là kế toán nên cũng lo lo khi anh nhắc đến điêù này: "đề phòng 3 năm có Đà Hình Phù", anh có thể nói rõ giúp đó là 3 năm nào không ạ.
     
  18. Helen

    Helen New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ anh Tuongnguyen2007 và các anh chị em luận giải giúp lá số!

    Helen sẽ cố gắng đọc và ngâm cứu, cũng tập nhìn vào lá số nữa:">. Anh đã giúp Helen quá nhiều rồi!
    Thời gian dài qua Helen đã chịu nhiều phiền phức, gặp hết chuyện buồn này tới chuyện buồn kia, đã gần như trầm cảm nặng, tìm cách thoát ra lại thấy hình như mình đi luẩn quẩn.
    Nhận được sự chia sẻ của anh và các bạn trên đây làm Helen thấy vui vui và muốn cố gắng!
    Chân thành cảm ơn anh!
     
  19. sunflower_568

    sunflower_568 New Member

    Tham gia ngày:
    1 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    120
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ anh Tuongnguyen2007 và các anh chị em luận giải giúp lá số!

    Chị sắp sang đại vận mới rồi, cv của chị sẽ thuân lợi hơn. 2 năm nữa là sang vận Liêm Trinh như anh Tường nói. Chi đề phòng trong 10 năm từ 44-53 có 3 năm là năm Thìn, Sửu và Thân (hihi, hi vọng đúng). Hạn có Liêm Trinh là có duyên đó vì Liêm Trinh đc ví như đào hoa thứ 2. Em cũng mới tập tọe tử vi nên có đôi lời, sai chị bỏ quá nha.
    Em cũng có mệnh vũ khúc như chị vậy!
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng chín 2009
  20. Helen

    Helen New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    47
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ anh Tuongnguyen2007 và các anh chị em luận giải giúp lá số!

    Khi Helen nhận công việc mới này đâu có biết 1 khối lượng lớn các khoản nợ đọng chờ mình giải quyết, nhận rồi chẳng biết làm sao đành căm cụi làm thôi. Nhớ lời nhắc của anh về 3 năm gặp "Đà Hình Phù" sẽ luôn nhắc mình cẩn thận hơn.
    Cuộc đời của Helen ngẫm lại ngay từ khi còn trẻ Helen đã nói với các bạn hiếm khi Helen có niềm vui trọn vẹn, vậy mà có tới "7 năm thành công", "đủ cho mọi dự định" là quá nhiều.
    Không biết nói gì để cảm ơn anh Tuongnguyen nữa!:-bd
    ~_rose~_rose~_rose
     

Chia sẻ trang này