Nhờ anh tuongnguyen2007 xem giúp!

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi sagittaire, 5 Tháng tám 2009.

  1. sagittaire

    sagittaire New Member

    Tham gia ngày:
    18 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    19
    Điểm thành tích:
    0
    Cả tuần nay đi lạc vào diễn đàn này nghe các anh luận mà đọc thôi cũng đã thấy mê rồi.=D> Hôm nay tôi mạo muội làm gan nhờ các anh chị luận giúp tôi lá số mệnh không thân kiếp này 1 tí nhé.

    Cuộc đời tôi 7 chìm 3 nổi cái gì cũng đã trải qua, cho đến bây giờ vẫn an lòng với những gì tạo hóa đã an bài. Bây giờ chỉ còn mối bận tâm về phu tử và điền mà thôi. Nhờ các anh nói giúp cho vài câu. ~_coffee~_rose
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười 2009
  2. sagittaire

    sagittaire New Member

    Tham gia ngày:
    18 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    19
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ anh tuongnguyen2007 xem giúp!

    ~_nottalk~_nottalk~_coffee~_coffee~
     
  3. langbam

    langbam New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    423
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ anh tuongnguyen2007 xem giúp!

    Số có mệnh Không thân Kiếp một đời bất đắc chí, buồn đau liên miên. Phu có Phá Quân hãm, hội Riêu Y chủ chồng chơi bời phá tán, chẳng màng chuyện gia đình. Cung Tử có Phụ Bật, Cự Đồng, Kình chiếu chủ hai dòng con, con cứng đầu khó bảo khiến mẹ ưu phiền nhiều. Cung Điền Cự Đồng Kình, đất đai nhà cửa vì một lý do nào đó (nhiều khả năng là tranh chấp trong nộ bộ gia đình - Phúc Tham Lang hãm) mà tranh cãi liên miên, đau đầu nhức óc, khổ tâm. Năm nay tiểu hạn có Thiên Cơ Hóa Kỵ, suy tính nát óc, nhiều lúc tưởng suy nhược thần kinh. Năm nay mệt mỏi về con cái và nhà cửa.
     
  4. TIỆP VINH

    TIỆP VINH Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    264
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhờ anh tuongnguyen2007 xem giúp!

    Cô nên lạc quan.
    cẩn thận tiểu buốt, sỏi thận.
    Chúc cô bình an!!!!!!
     
  5. sagittaire

    sagittaire New Member

    Tham gia ngày:
    18 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    19
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ anh tuongnguyen2007 xem giúp!

    Cám ơn anh langbam rất nhiều.~_rose
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2009
  6. sagittaire

    sagittaire New Member

    Tham gia ngày:
    18 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    19
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ anh tuongnguyen2007 xem giúp!

    Uh, đúng là cô yếu thận. Cô còn yếu về gân và xương, cả phổi cũng không khả quan lắm. Dù sao sức khỏe của con người cũng có giới hạn mà. Cám ơn Tiệp Vinh nhé.~_rose

    Nếu không có gì phiền, nhờ langbam và Vinh luận giúp 2 đại vận kế tiếp giùm tôi nhe. :">
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2009
  7. TIỆP VINH

    TIỆP VINH Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    264
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhờ anh tuongnguyen2007 xem giúp!

    Cháu cũng hiểu số khó tránh, nên mới chúc cô lạc quan.
    Không nên luận tiếp cô ạ, đã buồn thêm mệt thôi ạ
    Cô nên đi tập yoga, và kiểm tra thận thường xuyên nhé có thể vẫn "cứu" được đấy ạ. Gân và xương :-D:-D
    Cô ơi, không lo được thì không lo nữa.
    Tặng cô~_rose~_rose~_rose cho cuộc sống tươi đẹp.
     
  8. TIỆP VINH

    TIỆP VINH Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    264
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhờ anh tuongnguyen2007 xem giúp!

    hờ hờ, ý cháu là cô giữ gìn. ^^ ~_rose~_rose~_rose ^^ Cháu chỉ thích luận những cái có thể phòng được thôi ạ. Giữ được sẽ không sao đâu. Cô lạc quan nha :)
     
  9. sagittaire

    sagittaire New Member

    Tham gia ngày:
    18 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    19
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ anh tuongnguyen2007 xem giúp!

    Cháu chỉ thích luận những cái có thể phòng được thôi ạ.~_rose~_rose~_rose
    Cháu luận giúp cô thì cô vui rồi. Mỗi lần đặt câu hỏi là khám phá thêm 1 cái mới, thế cũng thích lắm rồi. :-D :">

    Cô lạc quan nha ~_bighug~_bighug
    :-D~_rose~_coffee
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2009
  10. sagittaire

    sagittaire New Member

    Tham gia ngày:
    18 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    19
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ anh tuongnguyen2007 xem giúp!

    Anh tuongnguyen ơi! Có thể nào anh luận giúp vài câu về các cung không ạ. Lá số xấu, họa thì nhiều mà phúc thì ít, thầy nào xem cũng chê hết. Anh chỉ giúp vài hàng để lánh họa với anh nhé.:-S
     
  11. sagittaire

    sagittaire New Member

    Tham gia ngày:
    18 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    19
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ anh tuongnguyen2007 xem giúp!

    Anh tuongnguyen ơi luận giúp tôi vài hàng về đại tiểu hạn với. Xin cám ơn.~_rose
     
  12. sagittaire

    sagittaire New Member

    Tham gia ngày:
    18 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    19
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ anh tuongnguyen2007 xem giúp!

    :-S:-S:-S huhu :-S:-S:-S
     
  13. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Nhờ anh tuongnguyen2007 xem giúp!

    Nói chung số chị xấu, xấu từ bản thân nội tâm Phủ phùng Không(nói không đúng chị bỏ quá cho) nhưng may quá nó Tuần mà kiềm hãm lại.
    Mệnh Mộc sinh xuất tại Thìn
    Xấu thứ hai, là cái xấu quan trọng nhất là cung Phúc - Cung An thân: Tham Lang ngộ Kiếp. Và cũng là cách cơ thể đa mang bệnh tật. Đến hôm nay tuy bao sóng gió, trên 50 tuổi rồi, cái tuổi của Tri Thiên Mệnh: bệnh tật là việc đương nhiên không ai tránh khỏi, con cái cũng thế khi Cha Mẹ về già ai chẳng lo cho con: liệu chúng có đủ vững vàng xông pha không?
    Chữ Phúc tăng hay giảm đến từ 2 phía Vợ và Chồng: nhất là từ chồng với cách Sát Kiếp có quyền thật là tai hại. Vì nó từ nội tại mà ra chứ không phải từ bên ngoài. Do vậy, trong làm ăn xin đừng vì chữ lợi mà quên đi chữ Đức. Vì Sát Thìn Tuất là Sát trong Địa Võng: Đoạt không được thì giành họa mà thôi.
    Trở về ĐH hiện tại và các ĐH kế:
    - Trước khi vào ĐH Vũ Tướng ngộ Triệt Chị đã qua một ĐH mệt mỏi Đồng Cự vì xa cách: xa cách Chồng, con cái nổi loạn, mọi suy tính không được gì cả (ở đây là xa cách trong tinh thần)
    - Tới đại hạn Vũ Tướng bị Triệt càng cô độc nhưng may thay chưa phá sản vì Triệt làm cho Tướng không gặp Âm nhưng nó giảm đi cách Vũ Phá và cũng là ĐH an toàn (an toàn là so với lá số).
    ĐH kế: Âm Dương lạc hãm nhưng nhờ Tuần Triệt nên điều chỉnh, và cũng nhờ đó mà nó cũng kiềm lại cách Âm Đà vì Tuần. Mệnh Mộc ăn nhiều vào Thiên Lương do đó mà cũng có ân sủng của tạo hóa. Và Chữ Triệt này che chắn không cho Địa Không xâm nhập.Tuy thế cũng buồn vì Lương là Lộc là ấm mà bị Triệt bỏ.
    Thì đành vậy, được cái này thì mất cái khác. Ở góc độ khác nhờ Âm Dương phản hối mà tinh thần chị trong giai đoạn này mà thảnh thơi.
    - Trở lại cung phúc:
    + Cung tài ta có một Ông Vua, ngoài kia gác cổng là chú Tham Kiếp có Quyền Lộc: đầy tớ mà mưu mẹo, gian tà còn thêm ngang ngược thì chủ nhân làm sao đây?
    Như đã trình bày ở trên về cung Phúc, và ĐH tới là ĐH Thất Sát nhìn thấy Phúc đó thì tự biết làm gì vậy!
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng tám 2009
  14. sagittaire

    sagittaire New Member

    Tham gia ngày:
    18 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    19
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ anh tuongnguyen2007 xem giúp!

    Cám ơn tuongnguyen nhiều. Tôi có thắc mắc xin được hỏi rõ.
    số chị xấu, xấu từ bản thân nội tâm Phủ phùng Không
    Tôi khá là nóng tính, mỗi lần nóng lên là chuyện không hay thường gây hại cho mình cũng vì con sao địa không này. Càng lớn tuổi, tôi càng cẩn thận đề phòng nó. Nói chung giảm được rất nhiều tác hại.
    Như anh đã nói:"Cung An thân: Tham Lang ngộ Kiếp. Và cũng là cách cơ thể đa mang bệnh tật." Từ bé đến giờ phải nói là tôi rất ít bệnh. Cũng có những lúc tai nạn đến nơi nhưng luôn thoát được trong đường tơ kẻ tóc. Tôi vẫn nghĩ mình có được sự giúp đỡ nào đó của ông bà đã khuất. Bệnh tật chắc về già mới phát nhiều, đúng không anh?
    Chữ Phúc tăng hay giảm đến từ 2 phía Vợ và Chồng: nhất là từ chồng với cách Sát Kiếp có quyền thật là tai hại. Vì nó từ nội tại mà ra chứ không phải từ bên ngoài. Do vậy, trong làm ăn xin đừng vì chữ lợi mà quên đi chữ Đức.
    Về điều này thì tôi có thể nói rằng cả 2 vợ chồng tôi sống rất minh bạch, chưa bao giờ làm điều gì trái với luân thường và đạo lý. Có lẽ nhờ thế mà mấy lần anh ấy cũng tai qua nạn khỏi. Riêng chồng thì có mỗi cái tật trăng hoa thôi, nhưng không hại ai cả anh à. Vì cái tật này mà không biết vợ chồng có sống đời được với nhau không?
    Chị đã qua một ĐH mệt mỏi Đồng Cự vì xa cách: xa cách Chồng, con cái nổi loạn, mọi suy tính không được gì cả (ở đây là xa cách trong tinh thần)
    Cái đại hạn này tôi thật hạnh phúc. Con cái thì còn bé, ngoan và dễ dạy dễ bảo. Chỉ có điều là chồng thường xuyên công tác xa nhà.
    Trở lại cung phúc:
    + Cung tài ta có một Ông Vua, ngoài kia gác cổng là chú Tham Kiếp có Quyền Lộc: đầy tớ mà mưu mẹo, gian tà còn thêm ngang ngược thì chủ nhân làm sao đây?

    Câu này thú thật tôi không hiểu lắm.
    Anh vui lòng nói thêm về cung tử. Cha Mẹ về già ai chẳng lo cho con: liệu chúng có đủ vững vàng xông pha không?
    Ở cái tuổi "tri thiên mệnh" này, tôi học được nhiều điều từ chính cuộc đời của mình. Mình không xấu nhưng nạn kiếp vẫn đưa đến cho mình, đó âu cũng là cái nghiệp mình phải trả. Tôi chỉ mong con cái nên người thôi anh ạ, chứ đừng vì cái nghiệp của mình mà chịu đựng thêm thì tội cho chúng nó lắm.
    Rất cám ơn anh đã ghé qua và luận giúp.~_rose
     
  15. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Nhờ anh tuongnguyen2007 xem giúp!

    1. Nhờ Lộc tồn: Thiên Lộc lộc trên ban cho. Tham hóa khí là Quyền thành tốt nên xử được chữ Kiếp.
    2. Kình tại tử xấu nhưng nhờ Cơ Phượng Khúc điều hòa lại.
    Tôi không muốn nói mặt tốt trong những đại hạn qua, và đó cũng là cái may của chị. Tôi chỉ muốn nói mặt trái (mặt người trong cuộc mới biết, chị là người khó tính. Hơi khó với con cái, nên con có phản ứng ngầm là vậy. Việc Chồng chị trăng hoa cũng đúng, và xa cách trong tinh thần là điều không tránh khỏi...) nhưng nhờ Triệt nó điều hòa lại mà qua. Nó làm ngăn cách giữa Vũ và Phá thế là tốt!.
    Người Không Kiếp sao vui và hạnh phúc được nhưng nhờ chữ Tuần điềm đạm lại.
    Nhưng Quyền cung Phúc và Tham gặp Kiếp ngoài chị còn dòng họ nữa, và cả âm phần.
     
  16. sagittaire

    sagittaire New Member

    Tham gia ngày:
    18 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    19
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ anh tuongnguyen2007 xem giúp!

    Nhưng Quyền cung Phúc và Tham gặp Kiếp ngoài chị còn dòng họ nữa, và cả âm phần.
    Đúng là dòng họ nhà tôi bệnh tật khá nhiều. Toàn bệnh hiểm nghèo và thường không có dấu hiệu nào báo trước. Quả là đáng sợ cho con sao địa kiếp này.
    nhưng nhờ Triệt nó điều hòa lại mà qua. Nó làm ngăn cách giữa Vũ và Phá thế là tốt!.
    Tôi chỉ biết chút ít về tử vi, anh giải thích 1 chút chỗ này được không? Vũ Khúc ảnh hưởng thế nào đến Phá Quân và nếu không có triệt thì nó tác hại thế nào vậy?
     
  17. sagittaire

    sagittaire New Member

    Tham gia ngày:
    18 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    19
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ anh tuongnguyen2007 xem giúp!

    Lâu ngày vào đọc lại nghiệm ra được nhiều điều hay quá.

    Langbam:
    "Năm nay mệt mỏi về con cái và nhà cửa."
    Con tôi năm nay đứa thi đại học, đứa bệnh rề rề. Lo xong thằng anh thì lại đến con em. Vừa xong con cái thì lại đến nhà cửa. Đúng là trăm mối ngổn ngang. Năm sau, tiểu hạn đến cung dần lại gặp Sát Phá Tham hãm. Hic, nhớ lời TuongNguyen dặn dò,"Sát Thìn Tuất là Sát trong Địa Võng: Đoạt không được thì giành họa mà thôi." chợt thấy ngậm ngùi vì cái cuộc đời mình đã trót ôm cặp KK hãm mà thêm buồn.Thôi thì cũng là cái số. ~_nottalk

    Tường Nguyên:
    Đọc chú từ bên blog của anh Bửu Đình càng thêm nể phục chú. Không chỉ vì chú luận hay mà còn vì cái tâm của chú thật đáng để mọi người học hỏi. =D>=D>. Lặn lội ra tận Đà Nẳng tìm cho được anh BĐ. Điều đó không phải ai cũng có thể làm được. Xin được bái phục:-bd:-bd
    Nói chung số chị xấu, xấu từ bản thân nội tâm Phủ phùng Không
    KK hãm lại an ở tứ mộ, Thiên Phủ lại phùng tam không. Ngoảnh nhìn lại cuộc đời mình thì đúng là không có gì cả. Nhà thì to nhưng không phải nhà của mình. Chồng thì chẳng mấy khi ở nhà, con cái ở cạnh mà cũng không cùng nhịp. =D>=D> Cuộc đời mình tay trắng rồi cũng hoàn trắng tay. Một con số 0 thật to tướng. Chỉ còn biết an ủi mình với câu:" tri thiên mệnh, tận nhân lực" để sống và trả nợ cho xong cái nghiệp của mình vậy chứ biết sao.:eek::cool:~_coffee

    Tiệp Vinh:
    Đọc lại những dòng cháu viết, cô thấy mình học hỏi được ở cháu cái tính lạc quan. Nên như thế cho đời bớt buồn, đúng không cháu. Cám ơn cháu nhiều nhé.~_rose
     
  18. langbam

    langbam New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    423
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ anh tuongnguyen2007 xem giúp!

    Chị Sagittaire rât thành thật khi nhờ coi số, có lẽ đã ở cái tuổi tri thiên mệnh nên con người ta phần nào ngộ ra những gì gọi là định mệnh chăng? Vấn đề nhà cửa ít nhất sẽ còn khiến chị mỏi mệt cho tới hết năm Dần tới đây, trong năm ấy chị cũng phải hết sức đề phòng hạn liên quan đến nước.
     
  19. TIỆP VINH

    TIỆP VINH Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    264
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhờ anh tuongnguyen2007 xem giúp!

    Cháu có giúp được gì đâu ạ.
     
  20. phuong1984

    phuong1984 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    373
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ anh tuongnguyen2007 xem giúp!

    Số cô này khổ thật. Nhìn cảnh đào hồng riêu y khôi việt bị binh, KK,hình, hỏa quây lại thế nay. Cứ cảm giác như là hồng nhan bạc mệnh, đóa hoa đẹp bị lừa, bị vùi đập. Hix Số này đích thị khổ vì tình. Tôi thì chả ham hố gì cái giống hồng đào mệnh thân. Chỉ còn 1 sát tinh thôi cũng lắm rắc rối vì tình.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng tám 2009

Chia sẻ trang này