nhờ bác tuongnguyen xem giúp

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi minhminh2, 16 Tháng bảy 2009.

  1. minhminh2

    minhminh2 New Member

    Tham gia ngày:
    7 Tháng ba 2009
    Bài viết:
    35
    Điểm thành tích:
    0
    Chả là em mới đọc và tìm hiểu vè tử vi nhưng chỉ dừng lại ở sự phân biệt các con sao , theo dõi các bài của bác tuơngnguyen cũng nhiều , phục bác quá nhưng chưa dám post bài hỏi , sau khi đọc bài của chị lovelady em cũng xin mạnh dạn xin bác xem cho em ạ :-D , mong bác xem cho em chủ yếu cung phu năm kết hôn của em và chồng em sao , cung nô của em có đào hoa thiên không ngộ sao thai mà đọc mấy câu phú thấy .... khổ thân chồng em quá :eek: nhưng có tuần triệt thì có chuyện gì sảy ra không ạ ? Cung tài thì em có kinh doanh đựoc không ạ ? không biết tử vi thì thôi biết thì tháy lá số mình xấu tệ ~_angrycom. Em cảm ơn bác nhiều ~_coffee~_coffee
    lá số em :
    http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/0/084523111983/1/abc.jpg
     
  2. minhminh2

    minhminh2 New Member

    Tham gia ngày:
    7 Tháng ba 2009
    Bài viết:
    35
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: nhờ bác tuongnguyen xem giúp

    ui bác tuờng nguyên comeback rùi , em cũng xếp hàng chờ bác giải lá số cho :-D ~_coffee~_coffee
     
  3. TIỆP VINH

    TIỆP VINH Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    264
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhờ bác tuongnguyen xem giúp

    Bác Tường Nguyên ơi, em cũng phục tài bác lắm. Bác giải cho chị ấy với, em cũng được dịp mở mang tầm mắt.
     
  4. TIỆP VINH

    TIỆP VINH Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    264
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhờ bác tuongnguyen xem giúp

    Xin hỏi qua về hình dáng chị nhé:
    Người không cao, vừa tầm, nước da hơi xám, lưỡng quyền lộ, dưới mắt có quầng thâm khá rõ, cằm hơi bạnh.
    Tính tình hay lo lắng, sầu não theo chiều hướng bi quan nên thân thể suy nhược. Có vẻ lười vận động nên dẫn đến khí huyết trì trệ mà sinh bệnh.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2009
  5. TIỆP VINH

    TIỆP VINH Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    264
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhờ bác tuongnguyen xem giúp

    Nếu đúng giờ sinh rồi thì chồng chị tầm thước, khéo tay, ăn nói nhã nhặn và hiếu kính với ông bà nhạc đây :D. Thế là tốt rồi đó.
    Con cái thiên hướng giống cha, khéo tay, đảm đang.

    Chồng con tốt thế rồi không nên chú trọng quá nhiều về công danh làm gì. Được người ta nâng đỡ lên nhưng càng làm cao càng bị nhiều điều tiếng, mệt mỏi lắm vì chị thông minh nhưng thiếu chủ kiến.

    Nói có chỗ nào khó nghe xin chị bỏ qua cho!
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2009
  6. minhminh2

    minhminh2 New Member

    Tham gia ngày:
    7 Tháng ba 2009
    Bài viết:
    35
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: nhờ bác tuongnguyen xem giúp

    ôi chị cảm ơn em tiệp vinh nhiều , spam cho chị lại luận cho chị nữa :-D
    chị dáng nguơi cũng thấp , nứoc da cũng hơi đen , mặt nhỏ nhắn không , tính đúng là cũng hay lo nghĩ , nhưng cũng không sầu lắm :-D . Lá số này đúng chuẩn là của chị đấy em ạ , lá cung tài quan phu xấu lắm đúng không em ?
    Thấy bác Tuongnguyen trở lại mừng quá :-D Chờ bác tuongnguyen mỏi mòn bác vào thì giải cho em với ~_rose~_rose .
     
  7. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: nhờ bác tuongnguyen xem giúp

    Mệnh Không - Thân Kiếp buồn thay! Nhưng cũng may thay nếu đổi lại Mệnh Kiếp - Thân Không là Depart from life rồi (!). Do vậy hồi nhỏ suýt chế đuối không chết nên tạ ơn Trờ Phật.
    Mệnh - Thân trong tam hợp Thái Tuế thế mà nghiệp chướng rủ cặp vợ chồng Không Kiếp ghé thăm - Nghiệp chướng đời tôi các Bác ạ! Nên làm cuộc cách mạng Tâm Thân càng sớm càng tốt nhé! Nếu không lắm chuyện buồn lắm đấy.
    Việc nạn tai hồi bé thì cũng qua, tuổi thanh niên nhờ vận tốt nên lắm lúc quên cái Không Kiếp Đà đang chực chờ trước cửa nhà.
    Vận tốt nằm ở cung phụ Mẫu Vũ Tướng: cách nhị Khúc tọa làm đường học hành của tôi tốt lên không ngờ không giống tôi lúc trước chút nào và tôi được đi Du học đấy các bác ạ. Và Đại hạn này ngoài việc đi du học tôi cũng kịp viết cho tôi một cuốn "Nhật Ký Tình Yêu". Và cũng kịp chia tay rồi, chả buồn tí tẹo nào cả!
    Về nước tôi lại tiếp một ĐH Tốt Dương Lương là Đại hạn hiện tại đấy và cảm thấy cũng ngon nên tôi cũng quên tuốt cái hẹn với Vợ chồng Không Kiếp đấy các bác.
    Hẹn chủ lá số cuối Tuần, hôm nay tớ có đủ Hà Phi Phục và Linh Tinh nên phải lên máy bay đi công tác. Nhật ký đời tôi của bạn tôi sẽ trình bày tiếp ở phần sau (sợ bạn mong viết vài dòng đọc chơi!).
     
  8. truongcongdieu2007

    truongcongdieu2007 New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    42
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: nhờ bác tuongnguyen xem giúp

    chao em minhminh!mới có 27 tuổi kêu dữ quá cô em ơi !hiihihih!ba chị spam tí nhé!
     
  9. minhminh2

    minhminh2 New Member

    Tham gia ngày:
    7 Tháng ba 2009
    Bài viết:
    35
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: nhờ bác tuongnguyen xem giúp

    Cảm ơn bác tuờng nguyen đã xem cho em , em mới tập học tí tử vi không chỉ thích luận giải chính xác mà còn rất thích văn phong của bác =D>
    Bác xem cho em cung phu thế nào nhé , và các đại hạn đại hạn nào xấu , cung nô của em có đào hoa thiên không ngộ sao thai nhưung có tuần triệt thì liệu có chuyện gì không nhỉ , :-D nhìn vào lá số mình mà cứ mù mờ quá . Chúc các bác cuối tuần vui :-D ~_coffee~_coffee ~_rose~_rose
     
  10. alilyla

    alilyla Guest

    Ðề: nhờ bác tuongnguyen xem giúp

    Người này thấp, da trắng, khuôn mặt xinh xắn không lộ xương, hay ăn hay nói, rất là nhanh nhảu.
    Xin confirm lại xem đúng không :-D~_angrygun
     
  11. minhminh2

    minhminh2 New Member

    Tham gia ngày:
    7 Tháng ba 2009
    Bài viết:
    35
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: nhờ bác tuongnguyen xem giúp

    dạ tháp , da cũng bình thuờng vì dễ bắt nắng nhưng không đen , mặt có nét , không nói nhiều lắm nhưng cũng nhanh nhảu :-D
     
  12. langbam

    langbam New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    423
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: nhờ bác tuongnguyen xem giúp

    Ui ui, em Alibaba là bậc thầy Tử Vi đó chứ, mình trót múa rìu qua cửa Lỗ Ban mất rùi .... ~_ beatup
     
  13. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: nhờ bác tuongnguyen xem giúp

    (Tiếp):
    Tuy tôi là Đồng Cự ngộ Không Kiếp nhưng tôi có một Đại hạn bước ngoặt như đã nói ĐH Vũ Tướng.
    Hôm nay tôi đi đến đại hạn Dương Lương (một chú bé may mắn), đây là ĐH tôi làm gì không biết mà sao tôi ăn xong tới công đường (Đường Phù). Ở Đây tôi gặp đủ người quen cũ (Khôi), công việc tôi là chuỗi ngày gặp gỡ từ cơ hội này đến cơ hội khác từ Khôi đến Việt nhưng tôi đã có Khoa, là do tôi có sở học của mình.
    Ở ĐH này tôi thấy tôi như câu hát "... tôi thấy tôi trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô...", tôi thấy tôi thật mưu mô chước quỷ tuy vẻ ngoài tôi là một cô bé hay có dáng đi cuối đầu Cự Khôi Cơ Đà - trông có vẻ nhẫn nhục đấy nhưng nào biết tôi là người ngầm sẵn những cơ mưu để giải quyết công việc.
    Đại hạn này tôi cũng gặp những người đàn ông mà tôi tơ tưởng. Đêm xuống cũng khó ngủ lắm các bác ạ! Nguyệt Cơ Đà làm Em nhớ nhung tưởng tượng làm sao về Anh Phá Quân của em.
    - Anh Phá Quân ơi, hạn đến năm Thìn (2012) Em sẽ Không Kiếp chàng vào rọ, Em thề với các bác vậy đó. nếu thành công em sẽ gửi loan tin (Hồng Loan) hội cung Xương Khúc có Vũ Tướng ve vuốt cái Thái Âm của Em thế là Em có chồng chứ không khéo Em ế thì sao???? Nhưng Em cũng lo lắm khi cái Cự Đồng gặp Tuế Không của em nó hại Em khi hạn vào cung mệnh nhưng không sao đây là hạn tốt của em mà Dương Lương cơ đấy!
    ĐH 36-45:
    Đại hạn này toàn là chuyện bất ngờ không à! Em cũng chẳng hiểu vì đâu mà ra thế! Được mất luôn song hành.
    Em cứ tự đặt câu hỏi hà cớ vì sao? (Lưu Hà) mà sai lầm nối tiếp sai lầm đề Hình Kỵ đến một cách bất ngờ (LinhTinh). Em phải chạy đôn chạy đào (Hà Phi Phục) để lo toan tuy em có có thằng Địa kíêp mưu mô ghê lắm nhưng mệt quá.
    Nhưng em vẫn còn, hậu quả vẫn chưa đến. Thành công vẫn còn mĩm cười mà!.
    ĐH 46-55: Đây đây các bác đây là là Đại hạn lần đầu tiên của em đấy!
    ĐH Em có tam hợp Thái Tuế và có đủ Tứ Linh. Em bắt đầu khai quang dựng nghiệp như Em từng quan tâm. Thiên Cơ cùng Tứ linh của Em đi thuận để lo Phá Quân hóa khí là Lộc mà, sao lại không ngon cho được! Nhưng buồn lắm các bác ạ:
    - Vì Em xài 2 chú Không Kiếp đấy nó và nó phản Em, hic! Em có Thái Tuế cùng Tứ linh đẹp thật, nhưng chữ Không nó lắc đầu: không có đâu đó là Hồng Thất Công đó (bề ngoài em ngon vậy chứ tiền không có);
    - Em nói Em có Cự Cơ và Quyền nó cũng lắc đầu bảo không!
    - Em nói Em có Cơ Đồng và Đồng chủ phúc mà, nó lắc đầu không Phúc đâu mà là họa đấy Kiếp Đồng. Đã vậy người ta (Đường phù) còn gởi giấy báo (Tấu Thư) cho Em. Hơn nữa cái đầu của Em nó làm sao đó, cơ thể Em bị gì đó??? Mệt quá luôn, Em quá sợ 2 chú Không Kiếp này, vì thế cần tu sửa nhiều lắm các Bác ạ.
    - Lý ra mọi người gọi Em là Lão Thái Thái đấy (vì Em tam hợp Thái Tuế cùng Tứ linh mà) nhưng vì 2 chữ "Không Kiếp trong Em": bề ngoài hào nhoáng (Tứ linh) và chính danh (Thái Tuế) nhưng bên trong là Không Kiếp Đà, buồn thay?
    Hôm nay em ngồi lại (Bát tọa) và Khóc (Thiên Khốc) một mình (Cô Thần) mà gặm nhấm nỗi buồn, giá gì mình tu thân để biết tránh đường họa tìm phúc....
    May thay, Em mệnh Thủy và Tứ Linh hào nhoáng cũng giúp Em giải tác họa của 2 chú này mà An Phận thủ thường lo cho con cái Liêm Phủ và hàn gắn những nỗi đau do mình gây ra (Vũ Tướng) ở hạn sau vậy!
    Em xin nhắn nhủ cùng các bác: cuộc đời này ngắn lắm ạ Không Kiếp mà làm gì, cao ngạo vì thành công sớm, mơ mộng tiền tài có ích chi. Vì Em còn may mắn lắm vì Mệnh Em Không - Thân Em Kiếp nên cơ thể bị tổn thương, tiền bị lừa (Cơ Đà) nhưng Thân Em vẫn còn sinh cơ. Nếu không Mệnh Kiếp Thân Không là Em đã làm Visa đi gặp Ông bà rồi!
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng tám 2009
  14. phuong1984

    phuong1984 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    373
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: nhờ bác tuongnguyen xem giúp

    =D> rat mung anh tuongnguyen tro lai
     
  15. hondacodon

    hondacodon New Member

    Tham gia ngày:
    4 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    92
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: nhờ bác tuongnguyen xem giúp

    Bài luận quá tuyệt!~_rose
     
  16. minhminh2

    minhminh2 New Member

    Tham gia ngày:
    7 Tháng ba 2009
    Bài viết:
    35
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: nhờ bác tuongnguyen xem giúp

    Nhật ký đời tôi nghe hơi éo le nhưung hông sao minhminh cũng chuẩn bị tinh thần cho khôgn kiếp đánh :-D
    Anh tuơng nguyen quả không hổ danh , cách luận khác lạ không giống với những cái em đọc trong sách nhưng kết quả khá là chính xác =D>
    Em xin có tí thắc mắc chưa hiểu lắm bác giải đáp giúp em ạ :
    Cung phu em là thái âm hãm vậy sao anh phá quân lại là chồng em nhỉ , bác luận ra làm em giật mình quá :-D , vậy anh này có viết cùng em quyển nhật ký cả đời hông hay đến hạn sát hãm em có cô quả nè có ảnh huởng gì , anh này là người ra sao ạ ?
    Sự nghiệp của em thàng trầm cugn tài và quan kém liệu em có nên tự kinh doanh không ? em đang có ý định đó hay là về nhà nội trợ nấu cơm cho chồng ăn cho đời yên ả :-D
    Bác bổ sung cho em quyển nhật ký đời tôi này nhé ~_rose~_rose , cảm ơn bác nhiều nhiều .
    Gửi đến anh tuong nguyen những bông hồng cho bài luận tuyệt vời của anh ~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose~_rose....... :-D
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng tám 2009
  17. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: nhờ bác tuongnguyen xem giúp

    Không Kiếp như là một nghiệp chướng của bạn, khi còn là một bé con bạn đã bị Không Kiếp làm một vố rồi đấy thôi!
    Không Kiếp càng lớn càng tác họa. Họa tai không Kiếp luôn tỷ lệ thuận với tham vọng. Mệnh Thân bạn trong tam hợp Thái Tuế, nên con người của bạn Trời có đánh cũng khó mà thay đổi được tính tình, quan niệm...Tuy vận hạn mỗi lúc mỗi khác nhưng quan điểm trong bạn khó mà thay đổi được. Vì thế, số mệnh trong bàn tay bạn mà thôi! Càng an phận càng tốt.
    Nói tới SỐ:
    - Bạn có Số là Thiên Cơ ngộ Kiếp tại Tài (Lừa và bị Lừa) nhưng cái SỐ của bạn nào lo được cho Phận Tử Vi đâu? Tham Lang (Dự định) tại Huynh đệ bị Không lắc đầu từ chối thì lấy đâu Sát Định Đoạt (Thất Sát) đoạt được. Huống hồ Thất Sát vốn hữu dũng vô mưu (hạn tới đây sao mà ngu chi lạ, u mê chi lạ) gặp Kiếp nhị hợp. Tuy Sát Phá sử dụng được Kiếp nhưng họa vẫn ẩn tàng đấy thôi! Vì vậy Số Phận Định Đoạt: là bị đoạt mất đấy. Đừng tưởng Hóa Lộc mà ham. Đại hạn này tuy kết sổ vẫn còn là số (+) nhưng nó là nhân cho ĐH sau Không Kiếp tung hoành.
    - Nhìn Ách cung: có Phá Quân hùng dũng hóa Lộc - Bạn nào liễu yếu đào tơ như vẻ ngoài đâu. Cô Thần taị Ách cũng có cái hay, nó làm chậm đi bệnh tật, kìm hãm tính hao tán của Phá Quân.
    - Ai nói cung Phu bạn xấu? Có chăng Ách của bạn nó hại Phu bạn: Cách Âm - Hư làm Thái Âm thêm sáng hơn nữa lại có Khoa. Hạn tới đây mà không viết ra một mối tình thì còn gì là Tử vi. Đêm đến mà không tơ tưởng cảnh Âm Đà hội ngộ Thiên Tướng, ghiền chết đi được đấy! Để đến lúc gặp dự định Tham Lang khiêu khích (cố mà khiêu khích nhé, đừng có mà gào lên 2 chữ Quyền Không tại Mùi cung thì buồn đấy!).
    - Mệnh hung hóa Cát bởi cung Tử cung Cát: Cách Liêm Phủ hội cùng Vũ Tướng và Tử Vi bị 2 lần (-). Nhưng còn đó Thiên Lộc Lộc Tồn cũng là còn đó niềm an ủi cho mình về sau.
    - Về ĐH có Tử vi + Đào + Tuần Triệt: thôi ngồi im chứ làm gì nữa. Phận mình bị bó chân rồi. Lo đi chợ nấu ăn chăm sóc chồng con là vừa.
     
  18. minhminh2

    minhminh2 New Member

    Tham gia ngày:
    7 Tháng ba 2009
    Bài viết:
    35
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: nhờ bác tuongnguyen xem giúp

    :-bd nhờ bác tả thêm về chồng minhminh là người thế nào nhé , chồng là quan trọng lắm :-D minh minh có dựa đựoc nhờ gì anh chồng này không để an phận nấu cơm không nhỉ :-D , anh chồng có thái âm hãm thì có phải luận là nguời hiền lành nhu nhuợc hông anh :-D
     
  19. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: nhờ bác tuongnguyen xem giúp

    Đã nói rồi: Thái Âm ngộ Hư là cách tốt. ánh sáng Thái Âm soi rọi vào hư không quá tốt đã vậy hội cùng Dương Lương trong tam hợp. Hơn nữa Thái Âm được Vũ Tướng lo (hợp với Bố mẹ Vợ). Chồng là người có học, có tài ăn nói, có khả năng Cơ Âm Đà (ẩn tàng bên trong). Dựa được hay không cũng phải dựa vì đó là chồng mình.
     
  20. minhminh2

    minhminh2 New Member

    Tham gia ngày:
    7 Tháng ba 2009
    Bài viết:
    35
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: nhờ bác tuongnguyen xem giúp

    Dạ cảm ơn anh đã giải đáp các thắc mắc cho em , em cũng mới tập học tử vi thắc mắc thì vô vàn nên cũng làm phiền anh , em muốn hỏi thêm anh chút xíu nữa , nhìn lá số mà em vẫn mơ hồ chưa biết luận sao :
    Cung di em vcd có tả hữu ,truớc đây vào dại hạn vũ tuớng thì em có xuất ngoại du học , phu có thiên mã vậy sau khi lấy chồng thì em có thay đổi ở xa không ạ , cung nô có đào không ngộ thai thì em có điều gì cần chú ý không ? em cũng không thuộc típ lăng nhăng trong tình yêu .
    Em cứ băn khoăn sao anh luạn ở trên là em mơ tuởng anh phá quân :-D , quả đúng là em đang có 1 anh phá quân :-bd , lá số anh phá quân đây ạ ,anh xem giúp em anh này có phù hợp với anh phá quân anh nói ở trên không ạ :
    http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/1/214319111984/1/tuan.jpg
    Chúc anh vui ! ~_coffee~_coffee~_rose~_rose
     

Chia sẻ trang này