Nhờ các anh chị xem giúp quẻ đầu năm!!!

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Bói Dịch - Lục Hào' bắt đầu bởi phihongminh, 7 Tháng ba 2007.

  1. phihongminh

    phihongminh Hội Viên Hoa Mai

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    61
    Điểm thành tích:
    0
    Em có lập một quẻ bói lá đầu năm mà không biết luận giải ra sao. Mong các anh chị trên diễn đàn xem giúp cho em:

    Ngày lấy quẻ: ngày Đinh Dậu, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Hợi; hái vào giờ Sửu, tay phải 7 lá, tay trái 15 lá (em là nữ tuổi Quý Hợi)

    Quẻ Chính: Bát Thuần Cấn

    Quẻ Biến: Địa Sơn Khiêm

    Quẻ Hỗ: Lôi Thủy Giải


    Năm tới này là em ra trường, không biết có tìm được công việc nào phù hợp mà nuôi thân hay không, và liệu tình cảm năm nay của em có gì mới tốt đẹp hay không, năm vừa rồi thấy nản quá. Em thấy lo lắng quá, không biết sẽ ra sao? Rất mong các anh chị chỉ giúp cho em!!!!!!!!!!!

    Hồng Minh
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng ba 2007
  2. HOANG_NGHIA

    HOANG_NGHIA New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng hai 2007
    Bài viết:
    164
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ các anh chị xem giúp quẻ đầu năm!!!

    Quẻ Dịch chỉ ứng cho một tâm nguyện,chuyện hỏi nhiều câu tôi sợ không linh ứng.Tuổi Quí Hơi mạng Thủy xin được quẻ Bát Thuần Cấn thuộc Thổ,quẻ này khắc lại bản Mệnh,những đều hỏi trong chủ đề này khg được đắc ý,nếu muốn nên chờ đến tháng 8 xin lại quẻ khác và chỉ hỏi một câu chuyên.
    Quái Từ cũa quẻ Bát Thuần Cấn như sau:
    "Cấn kỳ bối,bất hoạch kỳ thân,hành kỳ đình,bất kiến kỳ nhân,vô cửu"
    Dịch nghĩa:
    Quẻ Cấn:trả lại quan chức,lui về ẩn,mọi người đến nhà tìm,cũng khg thấy ông ta.Bói được quẻ này khg có tai họa gì.
    Giải thích:
    Quẻ Cấn:tượng trưng cho sự ức chế,ngăn chận,ừc chế ở sau lưng để tránh cảm thấy bị giám sát,không để cho thân thể hường về tư dục cần phải ức,giông như đi trong sân hai lưng đâu vào nhau,không nhìn thấy tà ác mà đối phương ức chế,như thế sẽ khg có tai hai.
     
  3. phihongminh

    phihongminh Hội Viên Hoa Mai

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    61
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ các anh chị xem giúp quẻ đầu năm!!!

    Cám ơn Hoàng Nghĩa nhé, có lẽ quẻ này khuyên mình nên luyện chữ Nhẫn phải không ạ? Nhẫn nhịn và khiêm nhường. Hoàn cảnh chưa được thuận lợi nên cứ chờ đợi trau dồi cho mình thôi.
    Thực ra cái ý tình duyên em chỉ thêm vào thôi, hihi. Vì em nghĩ quẻ đầu năm có thể tổng hợp được nên cho nó vào, chứ thực ra thì làm sao kiếm được cơm mà ăn là cái trước hết, đó mới là cái băn khoăn bức xúc nhất.
     
  4. Flamingo

    Flamingo Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    26 Tháng ba 2007
    Bài viết:
    5
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ các anh chị xem giúp quẻ đầu năm!!!

    quẻ của bạn khá đẹp. Giai đoạn từ giờ đến khi tốt nghiệp thì vất vả, cố gắng vượt qua. Tốt nghiệp xong kiếm được việc tốt, xa nhà.
    Tình cảm gặp được duyên mới, người này chải chuốt bảnh bao
     
  5. phihongminh

    phihongminh Hội Viên Hoa Mai

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    61
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ các anh chị xem giúp quẻ đầu năm!!!

    Cám ơn anh/chị Flamingo đã xem cho em, đúng là hiện tại thì đang rất vất vả. Còn tương lai thì chờ kiếm nghiệm, vậy anh/chị Flamingo có thể chỉ giúp em thời điểm ứng của quẻ được không ạ? Không biết sau khi em tốt nghiệp có phải tìm việc lâu không ạ?
     
  6. Flamingo

    Flamingo Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    26 Tháng ba 2007
    Bài viết:
    5
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ các anh chị xem giúp quẻ đầu năm!!!

    tôi nghĩ xin được việc tháng Mùi, nếu không thì tháng Ngọ, Tuất. Công việc này hướng ngoại chứ không hướng nội
    chuyện tình cảm có lẽ vào tháng Dậu
    nói chung năm nay tốt, càng về cuối năm càng hanh thông
    chúc may mắn
     
  7. phihongminh

    phihongminh Hội Viên Hoa Mai

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    61
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nhờ các anh chị xem giúp quẻ đầu năm!!!

    Cám ơn Flamingo nhé. Em cũng hy vọng là mọi sự sẽ tốt đẹp, giờ thì phải nỗ lực trước đã. Mọi thứ đều đang ở phía trước!
     

Chia sẻ trang này