Nangmoi là nữ, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1980( âm lịch), giờ Sửu. Nghe mọi người nói năm nay là năm không tốt của Nangmoi( sao Kế Đô) nên cũng lo lắng, nhất là nangmoi đang có dự tính thay đổi công việc. Nhờ bà con xa gần coi giúp đường công danh, công việc và tình duyên trong năm Đinh Hợi này với. Cám ơn nhiều.
Ðề: Nhờ coi gấp *_* CÁm ơn gaumeo80, Lá số của nangmoi đây, bạn coi giúp mình nhé, mình đang có 02 công ty khác gọi đi làm nhưng chỉ sợ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa nên còn do dự quá. http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/ansao.php Many thanks! nangmoi
Ðề: Nhờ coi gấp *_* CÁm ơn gaumeo80, Lá số của nangmoi đây, bạn coi giúp mình nhé, mình đang có 02 công ty khác gọi đi làm nhưng chỉ sợ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa nên còn do dự quá. http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/ansao.php Many thanks! nangmoi
Ðề: Nhờ coi gấp *_* Oh, lọng cọng quá, chưa có kinh nghiệm gì mma, gaumeo80 tho6ng cảm nhé. Hy vọng lần này là được. http://www.tinvietonline.com/KHHB/t...oi,1,1980,11,22,1h45,0,7,9,2,10,15&session=39 Cám ơn nhiều nangmoi
Ðề: Nhờ coi gấp *_* bướng bỉnh bề ngoài mà trong tốt tính. có điều lá số này dễ tin, hay giúp người, được giúp lại nhưng bị lừa còn nhiều hơn. xin hỏi công việc của chị có liên quan đến di chuyển hay không ?
Ðề: Nhờ coi gấp *_* Xin lỗi gaumeo80, mình trả lời chậm quá, gaumeo80 nói rất đúng, mình rất trực tính, không được khéo léo nhưng có thiện tâm.Hiện tại thì công việc của mình không phải di chuyển gì, chỉ ngồi một chỗ trong văn phòng thôi, trong khi những người cùng phòng thì phải đi công tác thường xuyên. Nangmoi
Ðề: Nhờ coi gấp *_* Xin cho hỏi, chị làm công việc có liên quan đến thương mại điện tử, giao dịch qua net ? chị sẽ lấy chồng muộn, người chồng có danh chức, tiền bạc nhưng nóng tính và khó tính. gặp người này ở xa mà nên duyên. thực ra cũng tốt, mệnh Canh thân nên muộn chồng mới tốt. Vợ chồng chị sau này xung khắc tý chút nhưng bền vững lắm. công nhận chị cũng bướng bỉnh thật, có cá tính cao, một khi đã quyết việc gì là theo đuổi đến cùng.
Ðề: Nhờ coi gấp *_* Chính xác manutd ơi, mình đang làm ở phòng marketing của 01 công ty điện tử, chủ yếu công việc của mình là làm việc với người nước ngoài qua mail thôi. Mình đang chán công việc của mình kinh khủng, và đã có 02 chỗ # gọi mình qua làm nhưng mình không biết nếu mình đi thì có tốt hơn không, có cho phép mình học hành không(vì mình đang theo học 01 chương trình cao học quốc tế). Đúng là mọi người cũng kêu mình có cá tính thật, và cũng bướng bỉnh mặc dù nhìn bề ngoài, nếu tiếp xúc sơ qua thì thấy mình trầm tính, nữ tính và có diện mạo của một cô giáo. Nhiều người nói mình tuổi Canh Thân, coi chừng lắm mối tối nằm không, thậm chí cha mẹ thấy mình bướng bỉnh thì chỉ lo mình ế thôi. Những ngày nghỉ ở nhà, suốt ngày bị các cụ giáo huấn cho đến rát ruột, rát tai mà không có lí gì để cãi. Đến khổ... Manutd ơi, muộn là khoảng bao nhiêu tuổi vậy?, 30, 40 hay 50.. tuổi, có phải chồng mình là người đã từng có lần bị gãy đổ trong hôn nhân không? Cám ơn bạn. Nangmoi
Ðề: Nhờ coi gấp *_* thực ra, nếu lấy được ai đó đã từng đổ vỡ một lần rồi là tốt nhất. nhưng nếu người này đã từng đau khổ vài lần tình yêu, tình báo là tốt nhì, không nhất thiết phải ly dị. có câu "Canh cô, mậu quả" chỉ về sự cô độc của người phụ nữ. Nếu không nhầm, 2006 vừa rồi, chị có đi nước ngoài một chuyến ?
Ðề: Nhờ coi gấp *_* Không, riêng năm vừa rồi, mình không có đi nước ngoài, năm 2005, 2004 thì mình có đi vài lần thôi.
Ðề: Nhờ coi gấp *_* đúng rồi, 2004 có tín hiệu đi nước ngoài. 2005 chưa thấy, chắc phải ngó lại. Năm nay có nhiều biến động lớn cả về công việc và tình cảm.
Ðề: Nhờ coi gấp *_* Chết rồi, biến động lớn à Manutd? nangmoi đang rất muốn thay đổi công việc, manutd nói rõ hơn dùm được không? Cám ơn nhiều.
Ðề: Nhờ coi gấp *_* năm nay tốt nghiệp, có bằng sắc gì đây. có một mối tình đến vào cuối năm. nên năng về quê thắp hương cho phần mộ tổ tiên thì sẽ được hưởng phúc, tránh nhiều tai họa. cẩn thận bị đau đầu, mắt kém.
Ðề: Nhờ coi gấp *_* Quê gốc của gia đình mình là ở ngoài Bắc, nhưng cả gia đình đã vào tp.HCM sống cả 20 năm rồi, mình học hành sinh sống ở TP.HCM, và đến giờ này vẫn vậy. Mình cũng không biết tại sao nữa, ai cũng kêu là mình phải đi xa lập nghiệp thì mới tốt.
Ðề: Nhờ coi gấp *_* nếu chị có thể bay ra ngoài Bắc để thăm viếng phần mộ tổ tiên, dù chỉ một lần thì có phúc lắm đó. Tình cảm bộc phát vào cuối năm nay, nếu được đường âm trợ giúp thì sang năm hãy gửi thiệp hồng đến mời các thành viên của Nhân trắc học nhé. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào việc ứng xử với tổ tiên, họ hàng thế nào. Có câu "Làm người không nên quên gốc"...
Ðề: Nhờ coi gấp *_* Chắc chắn rồi, mình không phải thuộc diện không có tâm, trong năm nay gia đình mình đang có kế hoạch về ngoài Bắc xây lại nhà thờ tổ tiên cho to đẹp hơn, gia đình mình và cả bản thân minh không có ngày mồng một, ngày rằm nào mà không nhớ đến ông bà tổ tiên nếu không nói là mỗi ngày, sáng, tối mẹ của mình đều nhang khói cho các cụ cả( Ở nhà mình vẫn thờ các cụ mặc dù phần mộ của các cụ nội ngoại nhà mình đều ở ngoài Bắc cả). Mình thuộc tuýp người rất kỹ tính, và.. khó tính nên nếu tìm được người tâm đầu ý hợp để năm sau kết hôn thì đúng là tin mừng rồi, mình nhất định sẽ gửi thiệp mời các anh chị trong "nhaantrachoc" mới được. Thật đấy, manutd sợ chưa? *_*
Ðề: Nhờ coi gấp *_* Xin báo cáo với chị luôn, lần này ra đó có thể gặp được người trong mộng..Có tiếp xúc với ai, nhớ nhìn và ngắm kỹ nhé~_twodrink