Nhau thai bám thấp ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và bé

Thảo luận trong 'Nuôi con' bắt đầu bởi hoanglan, 26 Tháng hai 2010.

  1. hoanglan

    hoanglan New Member

    Tham gia ngày:
    29 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    10
    Điểm thành tích:
    0
    Đến tuần 20 của thai kỳ, thời điểm nhau thai tương đối lớn so với kích thước của tử cung, khá nhiều thai phụ phải đối mặt với triệu chứng nhau thai bám thấp.
    Đây là tình trạng nhau thai bao phủ một phần hoặc toàn bộ cổ tử cung. Nguy cơ tiềm ẩn là nhau thai sẽ chặn lối ra của bé nên người mẹ cần phải sinh mổ.
    Nghiêm trọng hơn, vào cuối thai kỳ, khi cổ tử cung giãn nở mạnh, nhau thai có thể bị rách, gây chảy máu, đe dọa sức khỏe của cả mẹ và bé. Tình trạng nhau thai bao phủ ít nhất ¼ cổ tử cung xuất hiện với tỷ lệ 1/200 thai phụ và cần được bác sĩ theo dõi đặc biệt.

    [​IMG]

    Giai đoạn này, máy siêu âm có thể xác định được vị trí của nhau thai. Qua đó, bác sĩ sẽ kiểm tra và trao đổi với người mẹ về vị trí của nhau thai. Thai phụ có thể được khuyên tránh quan hệ vợ chồng, không nhấc đồ nặng hoặc thực hiện những hoạt động gây căng thẳng.

    Nếu thai phụ xuất hiện dấu hiệu ra máu nhỏ giọt thì nguyên nhân có thể do nhau thai bám thấp.Nhóm người mẹ có nguy cơ nhau thai bám thấp, bao gồm: người mẹ có tiền sử sinh mổ hoặc có tiền sử nhau thai bám thấp; người mẹ lớn tuổi. Ngoài ra, hút thuốc lá và sử dụng cocaine cũng làm tăng nguy cơ nhau thai bám thấp.

    Tuy nhiên, khi tử cung lớn hơn, nhau thai cũng được kéo ra xa cổ tử cung thì nhiều trường hợp không còn nhau thai bám thấp ở tuần 24-28 của thai kỳ. Bác sĩ sẽ tiến hành siêu âm theo định kỳ để xác định vị trí của nhau thai và kết luận xem nhau thai còn bám thấp hay không. Theo thống kê, khoảng 90% thai phụ siêu âm lại ở tuần 25 thì nhau thai đã ở vị trí bình thường, dù trước đó, nhau thai có hiện tượng bám mép cổ tử cung.

    Theo: cty thiết bị y tế công nghệ cao TM



    ________________________
    Nobody tells fish to swim, birds to fly, cows to moo, dogs to bark - they just do. Just like nobody tells me to remember you. I just do!
    http://phapluatvadoisong.blogspot.com/
     

Chia sẻ trang này