phá quân :anh hùng vô đối

Thảo luận trong 'Trao đổi kiến thức về Tử Vi' bắt đầu bởi longkara, 26 Tháng tám 2010.

  1. longkara

    longkara New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    380
    Điểm thành tích:
    0
    khi luận về phá quân đa số các thầy đều lắc đầu lè lưỡi gắn cho nó những thứ xấu xa nhất như :bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu ,nhất là khi đắc địa
    trai bất nhân Phá quân thìn tuất
    gái bạc tình tham sát dần thân
    vì bản chất sao này là hung tinh chủ sự gan góc ,ương ngạnh ,không nghe ai hết chỉ biết mình vì khá thông minh ( nhiều mưu kế thủ đoạn hơn người ),thêm tính thích hoạt động ,hiếu thắng coi mình la trên hết ,hùng dũng ,bất khuất ,ngoan cố, ngỗ ngược ,chẳng sợ ai hết
    trong khi các sao chính tinh khác gặp tuần triệt thì khóc thét thì phá quân lại rất hợp cách -->từ phá thành xây dựng và phát triển
    gặp không kiếp (địa không địa kiếp )đội quân từ địa ngục bất khả chiến bại đi đến đâu tàn phá hết đến đấy ,ngay cả tử vi (vua ),thiên tướng (tướng trời ) cũng đành bó tay chịu chết nhưng phá quân xung trận lại thu phục được coi nó như đàn em phục tùng cho mình -->anh hùng thật
    gặp kình đà (kình dương đà la) đại diện đội quân của mũi nhọn xung phong nơi trận tiền và khả năng phục kích làm cho các chính tinh khác phải khốn khổ chống đỡ thì phá quân lại làm bọn chúng quy hàng vô điều kiện phục vụ cho chính mình --->vô đối thật
    nhưng vì kình đà không kiếp là bão tố nên phá quân ít có dịp thi triển tài năng của mình trong khi các chính tinh được dịp thi thố tài năng khi cuộc sống bình yên -->bất mãn thật khi khó khăn thì bọn nó nhờ mình lúc bình yên chả thấy ai~_nottalk
    phá quân là tượng người anh hùng vô đối kiểu " độc cô cầu bại "trong chuyên kim dung suốt đời cô đơn vì chẳng ai hiểu mình và muốn kết bạn với mình cả
    mình viết bài viết nay hi vong mọi người đánh giá về người có phá quân thủ mệnh đỡ khắt khe hơn vì họ không thể sáng được trong ánh sáng được mà chỉ sáng được trong bão tố
     
  2. Tư Sản

    Tư Sản Guest

    Ðề: phá quân :anh hùng vô đối

    tôi nghI rằng: nếu nghĩ mình bất nhân thì là bất nhân ,nếu lòng không hổ thẹn với bản thân thì chẳng sợ ai nói gì cả ,quan trọng là cái tâm của mình có hướng thiện không
    DÙ AI NÓI NGẢ NÓI NGHIÊNG
    LÒNG TA VẪN VỮNG NHƯ KIỀNG BA CHÂN
     

Chia sẻ trang này