"Phong thủy trong tình duyên" của anh NguyẽnKYến

Thảo luận trong 'Kiến thức Phong Thủy: Sơn quản Nhân đinh, Thủy quản Tài' bắt đầu bởi suri82, 15 Tháng mười hai 2009.

  1. suri82

    suri82 New Member

    Tham gia ngày:
    15 Tháng mười hai 2009
    Bài viết:
    32
    Điểm thành tích:
    0
    Em không biết anh NKY có còn là thành viên của mình không. Nếu còn thì giúp em với. Nếu bạn nào biết anh NKY không còn tham gia diễn đàn nữa mà có kiến thức trong lĩnh vực này thì giúp em cũng được. Em cám ơn lắm lắm.
    ------------------------------
    Tình cờ em phát hiện ra diễn đàn này và trở thành thành viên tép hài nhi ( vì vừa mới tham gia ). Em rất tâm đắc với các thông tin mà anh cung cấp khi em đọc được bài viết "kích hoạt tình duyên bằng phong thủy pháp"....Nói thật là đúng ý em quá...em cũng xinh xắn, thành đạt, tốt tính, yêu chân thành :-D...nhưng đến giờ vẫn lận đận mà chưa biết tương lai như thế nào. Nói thật là em luôn gặp đau khổ trong chuyện tình cảm. Em mong anh dành chút ít thời gian xem giúp em:
    1. Phong thủy để kích hoạt chuyện tình duyên
    2. Đường tình duyên
    Thông tin về em : nữ, sinh lúc 4h30 sáng ngày 8/10/1982 (AL). Phòng ngủ hiện giờ theo hướng Tây Nam.
     
  2. songthan

    songthan New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng năm 2007
    Bài viết:
    13
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: "Phong thủy trong tình duyên" của anh NguyẽnKYến

    Theo Master NKY , bạn đặt 1 con mèo bằng đá ( đá jì cũng được , càng đẹp càng tốt )ở hướng Đông trong phòng ngủ .
    Riêng mình thì bạn nên :
    1 . Treo 1 quả cầu thủy tinh , hoặc một vài viên đá thạch anh hồng trước cửa phòng ( vì hướng Tây Nam)
    2 . Nên treo một tấm ảnh hoa mẫu đơn ở hướng Đông . Một tấm ảnh đôi trai gái ở hướng Tây Nam .
    3 . Tóc bạn nên uống cong để hợp với mạng Thủy . 2 gam màu chủ đạo là Trắng và Đen cho các trang phục .
    4 . Phải làm mới ít nhất 1 cái jì mà bấy lâu nay nó đã cũ kỷ ( chẳng hạn thay đổi kiểu tóc , màu son , quàn áo ,nuớc hoa, dọn dẹp phòng ngủ , thay đổi hướng ngủ về hướng Bắc ,...)

    Good luck !
     
  3. suri82

    suri82 New Member

    Tham gia ngày:
    15 Tháng mười hai 2009
    Bài viết:
    32
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: "Phong thủy trong tình duyên" của anh NguyẽnKYến

    Ban than men, cam on ban ve cac thong tin huu ich.....nhung minh co coi ngay gio gi hay de dat nhung thu nay trong phong khong? Hay la cu mua ve roi dat len day?
     
  4. nguyenhanh1975

    nguyenhanh1975 New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng mười hai 2009
    Bài viết:
    8
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: "Phong thủy trong tình duyên" của anh NguyẽnKYến

    Là định mệnh hay là tham vọng?

    30/12/2009 08:49:10

    Cô lặng lẽ kết liễu cuộc đời mình giữa lúc công ty của cô bước vào giai đoạn phát đạt nhất..Bi kịch của Mai Ka là bi kịch do định mệnh mang đến hay bởi lòng tham?






    Hai gia đình trẻ, một cặp vợ chồng làm việc trong lĩnh vực công nghệ phần mềm vi tính, một cặp khác hoạt động trong giới truyền thông (media). Họ là những người bạn thân, cùng là những cử nhân công nghệ thông tin một khóa, coi nhau như ruột thịt, thân thiết chia sẻ mọi vui buồn, từng tổ chức đám cưới chung một ngày, và có con gần như cùng một thời điểm. Một người có con trai, một người có con gái. Họ cùng quyết định chỉ sinh một con, và sẽ làm thông gia của nhau trong tương lai.
    Câu chuyện xảy ra khi hai đứa trẻ ở tuổi 12, 13, tức là khi bố mẹ chúng đã ở giai đoạn đỉnh cao của nghề nghiệp.
    Phương Khanh và Hoàng Lâm - cặp vợ chồng thứ nhất - quyết định lập công ty phần mềm của riêng mình, thoát khỏi áp lực của lối quản lý quan liêu từ cơ quan nhà nước.
    [​IMG]

    Phương Khanh và Hoàng Lâm

    Mai Ka và Duy Nghĩa - cặp vợ chồng thứ hai - quyết định thành lập một công ty truyền thông đa phương tiện, cũng để có cơ hội phát huy hết năng lực quản lý cũng như chất xám của mình trong một môi trường nhiều thử thách nhưng ngày càng rộng mở.
    [​IMG]

    Mai Ka và Duy Nghĩa

    Những đồng vốn tích cóp từ giai đoạn sống và làm việc “chân ngoài dài hơn chân trong” của cả hai bên nhanh chóng cạn đi. Áp lực về tuyển dụng và quản lý nhân sự, áp lực của quỹ lương ngày càng tỷ lệ nghịch với số người cần phải được trả lương, cuộc giành giật người tài, và những trò ma giáo trên thương trường của hai lĩnh vực... chất lên họ những áp lực không dễ vượt qua. Những đứa trẻ bị bỏ rơi lúc nào không biết. Cho đến khi một đứa ngủ đêm ngoài hàng “Nét”, một đứa “đi bụi” cùng bạn không học cùng lớp... thì các bố mẹ mới giật mình. Cố gắng gác lại những chuyện làm ăn, Phương Khanh đưa con của mình và con của bạn về quê chơi thăm ông bà, nhằm tách lũ trẻ khỏi những thứ mà cô cho là tệ nạn xã hội. Chính ở nhà bố mẹ, cô tìm được giải pháp tuyệt vời để đưa con trai đến với niềm đam mê chính đạo của nó: sáng tác phim hoạt hình bằng kỹ thuật 3D cùng với mẹ. Hai đứa trẻ quấn vào nhau, đòi ở lại quê để toàn tâm cho niềm đam mê mới.


    Phương Khanh đưa con của mình và con của bạn về quê

    Cho là đã thành công trong việc giáo dục con, Phương Khanh trở lại Thành phố. Nhưng đó cũng là lúc cô đối mặt với một sự thật đau lòng: do Phương Khanh đi vắng lâu ngày, Mai Ka phải giúp Hoàng Lâm điều hành công ty phần mềm của hai vợ chồng cô, và Hoàng Lâm chợt nhận ra những phẩm chất của Mai Ka mà Phương Khanh không có.
    [​IMG]

    Dường như với bạn của vợ, Hoàng Lâm thấy mình bình yên hơn, thành đạt hơn

    Dường như với bạn của vợ, Hoàng Lâm thấy mình bình yên hơn, thành đạt hơn. Còn với Mai Ka, thì dường như Hoàng Lâm cũng lãng tử hơn, dễ chịu hơn Duy Nghĩa khó đăm đăm của cô. Mỗi người đều như đã tìm thấy những đối tượng mới để làm chỗ dựa tinh thần, giảm stress cho mình sau những áp lực công việc hàng ngay.
    Lịch sự, và đau đớn, cả hai cặp vợ chồng lặng lẽ chia tay nhau. Phương Khanh trở về quê đón con trai lên thành phố, Mai Ka cũng “đòi con” về, cùng Hoàng Lâm “Nam tiến” tìm cơ hội mới.


    Lịch sự, và đau đớn, cả hai cặp vợ chồng lặng lẽ chia tay nhau

    Phương Khanh di chuyển đến Nha Trang - nơi có cuộc sống vừa sôi động do sự phát triển mạnh mẽ về du lịch đang diễn ra, đồng thời cũng là nơi cho phép con người tìm được sự cân bằng trong tinh thần do sự tiếp xúc thường xuyên với thiên nhiên - tiếp tục cùng con trai vừa học hành, vừa thiết lập một công ty 3D, với sự giúp đỡ tài trợ của một công ty nước ngoài, trước đó là đối tác của vợ chồng cô. Công việc của họ có vẻ khá phát đạt.


    Phương Khanh di chuyển đến Nha Trang

    Trong khi đó, Duy Nghĩa giải tán công ty của mình với món nợ khổng lồ vợ cũ để lại (do tài trợ cho Hoàng Lâm trong giai đoạn trước). Được Phương Khanh đứng ra bảo lãnh nợ với ngân hàng, anh trở về vị trí của một chuyên gia phần mềm, và tìm được một công việc ở nước ngoài.
    Ở Thành phố Hồ Chí Minh, cặp Mai Ka và Hoàng Lâm bắt đầu đối mặt với những thử thách không liên quan đến chất xám công nghệ của họ. Thị trường khắc nghiệt, cùng những bất ổn trong quan hệ do những chi tiết đời sống nhắc nhớ đến các quan hệ cũ làm hạnh phúc của họ tan nhanh như bong bóng xà phòng. Có lúc không chịu nổi áp lực từ những định kiến trong chính mình, từ sức ép của cuộc đua tranh thương trường, từ việc nuôi dạy cô con gái đang lớn lên đầy mặc cảm về sự bất bình thường của gia đình... Mai Ca đã muốn trở lại miền Bắc. Hoàng Lâm, ngược lại, dần tìm thấy an ủi trong quan hệ mới với cô trợ lý trẻ ngọt và khéo của vợ. Chỉ đến khi anh nhận ra tính chất “hai mang” của cô ta trong một hợp đồng, thì cả hai người: Mai Ca và Hoàng Lâm mới nhận ra họ chính là hậu phương của nhau.
    Sự bình ổn của đời sống tình cảm được tạm cứu vãn, nhưng những sơ hở thương trường trước đó lại đặt họ trước những thử thách mới. Mai Ka đã chiến thắng, nhưng bệnh trầm cảm không phương cứu chữa xuất hiện, đẩy cô ngày càng lún sâu phụ thuộc vào thuốc. Hoàng Lâm muốn chia sẻ với vợ, nhưng vấp phải bức tường lạnh lùng của cô. Anh đành đổ sức vào công ty, hy vọng sẽ đỡ đần được vợ và chờ cô tỉnh trí lại.


    Thùy Dương – con gái Mai Ka – lúc này đã 18 tuổi quyết định thuê nhà

    Không chịu nổi cuộc thử thách triền miên đối với gia đình, Thùy Dương – con gái Mai Ka – lúc này đã 18 tuổi quyết định thuê nhà ở riêng. Cô bé vừa học đại học (theo nghề mẹ), vừa làm thêm cho một công ty Media có tầm ảnh hưởng xuyên quốc gia mà không biết đó chính là công ty của Phương Khanh, tình địch cũ của mẹ mình. Nhưng đây cũng là áp lực cuối cùng với Mai Ka. Cô lặng lẽ kết liễu cuộc đời mình giữa lúc công ty của cô bước vào giai đoạn phát đạt nhất.
    [​IMG]



    THANH AN

    Mời các bạn đọc tiếp tại: http://www.vietkieu.biz/Tin_tuc/Thuong_thuc/Phim_anh/La_dinh_menh_hay_la_tham_vong_/1/1/9248
     
  5. suri82

    suri82 New Member

    Tham gia ngày:
    15 Tháng mười hai 2009
    Bài viết:
    32
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: "Phong thủy trong tình duyên" của anh NguyẽnKYến

    hihi...sao ban ni post bai ni len topic nay ? :-D
     
  6. longkara

    longkara New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    380
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: "Phong thủy trong tình duyên" của anh NguyẽnKYến

    bạn thân mến
    phòng ngủ của bạn quay về mệnh thổ (thổ khắc thủy) cung mệnh đất của bạn là mệnh càn kim thuộc tây tứ trạch ,phòng ngủ lại quay về hướng tây nam binh thường, cả hai thứ đều ko hợp nên chuyển sang phòng khác thi tốt hơn ,tốt nhất là quay về hướng đông nam ,nêu ko chuyển dc thì nên khắc chế = cách mua 1 con tỳ hưu = đồng (thổ sinh kim) quay thẳng về hướng đó để nó hút may mắn cho bạn (kim sinh thủy) mua thêm 1 con ve sầu = ngọc trắng làm vòng đeo cỏ sẽ mang đến sự tươi trẻ ,sức sống,hạnh phúc thêm cho bạn ,trong phong ngủ tranh dùng màu đỏ ,hồng,tím,vàng đất vi nhưng màu đó ko hợp với bạn đâu
    chúc ban hạnh phúc
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng ba 2010
  7. nguyen kim yen

    nguyen kim yen New Member

    Tham gia ngày:
    2 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    205
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: "Phong thủy trong tình duyên" của anh NguyẽnKYến

    Chào bạn suri82! Đã lâu mình không vào diễn đàn vì công việc bận rộn quá, chẳng còn đủ sức chia xẻ 1 lúc nhiều diễn đàn quá, mong bạn thông cảm. Trường hợp của bạn, chỉ mỗi cái phòng ngủ ở hướng Tây Nam thì chẳng thể vội kết luận điều gì cả. Bởi căn phòng đó vẫn phải chịu sự chi phối của Trạch bàn cả căn nhà đó là 1, đôi khi chẳng phải chỉ do căn phòng mà do căn nhà đó ảnh hưởng xấu tới chuyện tình duyên của con cái là 2. Bạn cho mình biết thêm thông tin về nhà bạn đi (Hướng nhà bao nhiêu độ? trái phải trước sau của nhà bạn địa hình thế nào? Đường đi vào trước nhà thế nào? Bố cục trong nhà bạn ra sao? Đã tư vấn thì phải xem cho thấy hết vấn đề, chẳng thể cứ đụng đâu phang ẩu đó, cò ngày phang...lổ đầu gia chủ thì chít!. Chờ thông tin thêm của bạn nhé! Thân chào bạn.
     
  8. thảo li

    thảo li New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng một 2010
    Bài viết:
    229
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: "Phong thủy trong tình duyên" của anh NguyẽnKYến

    chào anh kimyen!
    nhà em ko nằm ngoài mặt tiền,nằm khuất phía sau 1 căn nhà,nhưng do mẹ em cứ sử đi sửa lại,lúc trc nhà rất nhỏ diện tích ngang có 2,5m,bề dài 10 mấy m
    nhưng giờ do ng dì kế bên bán lại căn nhà cho mẹ em,nên xây dc căn nhà rất to,mà chỉ mỗi cái ko nằm ngay mặt tiền,mà nằm phía sau 1 căn nhà của ng khác,bên hông thì ng hàng xóm vừa xây nhà tuy ko lên lá nhưng đã chiếm mất ánh sánng của những cửa sổ nhà em
    phòng ngủ của em có cửa sổ cũng ko thể nào thấy dc ánh sáng mặt trời lọt vào vì bị khuất nhà kê bên nên mỗi lần vào phòng ngủ là phải bắt máy lạnh và đèn suốt để cho phòng dc sáng,vợ chồng em mỗi khi đi đâu về bước vào căn phòng đó đều cảm thấy bực bội,hay cãi cọ vì những chuyện ko đâu
    mặc dù mỗi ngày em đều lau dọn sạch sẽ ko để bụi bám gì cả
    xin anh giúp dùm
    ~_coffee em mời anh
     
  9. thảo li

    thảo li New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng một 2010
    Bài viết:
    229
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: "Phong thủy trong tình duyên" của anh NguyẽnKYến

    nhà em mặt hướng ra phía đông,do khuât sau nhà của ng kia,nên phải lên lầu thì mới thây dc ánh sáng của mặtt trời,nếu lên lầu thì ban ngày nắng rất sáng chiếu vào,còn ở tầng trệt thì ko thấy sáng gì cả,như vậy có xấu ko?xung quanh nơi em ở thì nhà em đẹp nhất so với các căn nhà khác nhưng bị che khuất nên ng bên ngoài dòm vào cũng chả thấy dc gì,chì thấy dc tầng trên lầu,vì căn nhà phía trc của ng kia chỉ cắt 1 tầng ko lên lá
    nếu có xấu thì cách nào hóa giải dc ạ?
    do tầng trệt bị chiếm ánh sáng,nên em đem bàn thờ thần tài lên lâu thờ,vì ban ngày trên lầu rất nhìu ánh sáng,như vậy có sao ko ạ?
     
  10. nguyen kim yen

    nguyen kim yen New Member

    Tham gia ngày:
    2 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    205
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: "Phong thủy trong tình duyên" của anh NguyẽnKYến

    Chào bạn thảo li!
    Bạn cho mình biết độ số của nhà bạn theo la bàn là bao nhiêu? Ai đứng chủ nhà? nhà có mấy người, ai tuổi nào? Bố trí trong nhà ra sao? Bạn có thể nhớ ai đó vẽ dùm hình và up lên diễn đàn, có vậy mình mới có thể chỉ ra cách hoá giải chính xác cho bạn được. Và bạn cho mình biết luôn đường vào nhà bạn như thế nào? bao lớn, nếu có thể thì vẽ luôn sơ sơ trong hình đó thì càng tốt.
    Chờ thông tin thêm của bạn nha!
    Thân chào bạn.
     
  11. thảo li

    thảo li New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng một 2010
    Bài viết:
    229
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: "Phong thủy trong tình duyên" của anh NguyẽnKYến

    độ số là gì ạ?em ko rành lém về lĩnh vực phong thủy :-D
    mẹ em là chủ nhà,nhà do mẹ cất,nhà có 4 ng,ba mẹ em và vợ chồng em,phòng vợ chông em ở tầng trệt,ngoài trc là phing khách,rồ kế là phòng vc em,phía sau là nhà bếp khá rộng,và 1 cái tolet
    trên lầu phía trc là phòng để bàn thờ,để dành cúng kiến,phía sau là phòng của bố mẹ,cuối cùng là tolet
    đường vào nhà em ko xa,có nghĩa là,có 1 cái hẻm nhỏ,đứng đầu hẻm cũng có thể dòm thấy nhà em dc,xung quanh đó chỉ toàn là nhà của pà con ở xen kẽ với nhau,post sao gờ nhỉ?chứ nói miệng anh cũng khó mà hình dung dc :-S
     
  12. thảo li

    thảo li New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng một 2010
    Bài viết:
    229
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: "Phong thủy trong tình duyên" của anh NguyẽnKYến

    POST ẢNH LÊN ĐÂY BẰNG CÁCH NÀO NHỈ?
    EM KO THẤY CHỮ GỬI FLIE ĐÍNH KÈM?
     
  13. thảo li

    thảo li New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng một 2010
    Bài viết:
    229
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: "Phong thủy trong tình duyên" của anh NguyẽnKYến

    ai có thể chỉ mình cách post những tấm ảnh lên dc ko?
     
  14. thảo li

    thảo li New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng một 2010
    Bài viết:
    229
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: "Phong thủy trong tình duyên" của anh NguyẽnKYến

    ko ai tốty bụng chỉ giúp mình nhỉ? ~_nottalk
     
  15. thảo li

    thảo li New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng một 2010
    Bài viết:
    229
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: "Phong thủy trong tình duyên" của anh NguyẽnKYến

    anh kim yen ơi sao ko thấy a đáo lai lại topic này vậy?:-D
    mời a ~_coffee
     
  16. nguyen kim yen

    nguyen kim yen New Member

    Tham gia ngày:
    2 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    205
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: "Phong thủy trong tình duyên" của anh NguyẽnKYến

    Chào bạn thảo ly!
    Mình vẫn chờ thông tin của bạn đấy chứ. Mấy cái vụ post hình thì mình...càng dốt hơn bạn nhiều, nên đâu biết đâu mà chỉ cho bạn. Hix, hix..hix, bạn hỏi các bạn khác xem.
    Thân chào bạn.
     
  17. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: "Phong thủy trong tình duyên" của anh NguyẽnKYến

    Em chào anh Nguyễn Kim Yến,

    anh giúp em xem Phong Thủy được không ạ?

    em là nữ, sinh 22/07/1979 4:10' sáng.

    Cửa phòng ngủ cùng hướng chính của nhà,hướng Bắc (gần như là chính Bắc, lệch Tây 10 độ thôi).
    Còn có 1 cửa phòng khác thông ra ban công hướng Tây ạ.

    Xin cho em biết, tình duyên thế nào ? công việc hợp ngành nghề nào? dụng thần ra sao?

    Em xin cám ơn anh nhiều.
     
  18. hoasenvang

    hoasenvang New Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng hai 2010
    Bài viết:
    32
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: "Phong thủy trong tình duyên" của anh NguyẽnKYến

    hi em ! chuc em sớm có lời giải của thày yến.....
    em vào day để xem cach post anh nhé
    http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=3957:-D
     
  19. thảo li

    thảo li New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng một 2010
    Bài viết:
    229
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: "Phong thủy trong tình duyên" của anh NguyẽnKYến

    cám ơn chị nhìu nhìu nha,dạo này lâu quá ko thấy chị lên yahoo chat vậy?dạo này em vào dd bên lý số nhìu hơn bên đây :-D
    ~_coffee em mời chị 1 tách cafe
     
  20. siva2512

    siva2512 New Member

    Tham gia ngày:
    4 Tháng tư 2010
    Bài viết:
    5
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: "Phong thủy trong tình duyên" của anh NguyẽnKYến

    Chao anh Kim Yen ,
    mình mới biết được trang web này hy vọng anh có thể giúp đỡ xem hộ mình phong thủy thế nào mà số mình nó lận đận quá , yêu ai cũng chỉ được 1 thời gian rồi họ cứ lạnh nhạt dần, rồi cũng chẳng đến đâu, người mình thích thì cứ thờ ơ, còn người ko thích thì họ cứ theo đuổi mình cũng chẳng hiểu thế nào,ngoại hình cũng khá, trẻ hơn so với tuổi ,mà sao cứ lận dận hoàn chán ghê chắc phải nhờ đến phong thủy xem sao .dây là thông tin của mình :
    Tên " Nguyễn Thị Vân Anh
    giới tính : nữ
    Sinh 25/12/1971 (DL)
    giờ khoảng từ 3 dến 4 giờ chiều
    noi sinh Hà Đông,hiện sống ở Q1
    VA có gởi kèm sơ đồ nhà ( trong file đính kèm )
    VA đang ở chung với bố mẹ , nhà xây xong năm 2000, cửa nhà quay về hướng tây ( lệch khoảng 10 độ về bên trái 1 chút ),tầng 1 có bà ngoại ở với để kho, trên tầng 2 là phòng ngủ của 2 chị em( VA là phòng số 1 , giường số 1 ) , đầu giường quay về hướng Nam, trong phòng của VA thì có treo 1 bức tranh cô gái , có ti vi ,bàn phấn có gương nữa trên tầng 3 thì có phòng thờ ông bà quay mặt ra cửa hướng chính tây , phòng ngủ của mẹ ở cuối nhà,đầu giường quay hướng nam ,nhờ anh xem hộ VA xem phải điều chỉnh và treo tranh ảnh thế nào cho có tình duyên tốt ạ, là bởi vì VA cũng được giới thiệu nhiều người nhưng người ta thì thich mình nhưng mình chẳng thích 1 ai cả, chắc do duyen số chưa tới hay sao ay,với lại do nghề làm kế toán cũng ko có cơ hội để kết bạn, hiện giờ thì VA cũng đang quen với 1 anh cùng tuổi cũng ngày tháng năm sinh nhưng chuyện tình này nó cứ lèng èng sao ấy & tối nào VA cũng trì chú đại bi nữa đó vậy nhờ anh xem giúp VA xem sao nhé

    à quên VA chưa vẽ sơ đồ phía trước của nhà còn có 1 khoảng vườn có 1 hồ cá nhỏ có nuôi 2 con rùa + 1 con cá trong đó và các loại cây cảnh (vườn cách cửa nhà 6 mét phía bên kia đường -do nhà bên kia chưa xay nen lấy làm vườn ),từ cửa chính ngôi nhà đi ra quẹo phải thì đi ra bờ kênh nhiêu lộc .em chỉ có thông tin thế này thôi , còn thiếu gì a cho VA biết nhé
    chúc anh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc
     

    Các file đính kèm:

    Last edited by a moderator: 20 Tháng tư 2010

Chia sẻ trang này