Số em vất vả quá, nhờ các bạn vào luận giúp cho

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi spring0902, 17 Tháng bảy 2008.

  1. spring0902

    spring0902 New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    26
    Điểm thành tích:
    0
    Last edited by a moderator: 17 Tháng bảy 2008
  2. lany

    lany New Member

    Tham gia ngày:
    26 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    330
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Số em vất vả quá, nhờ các bạn vào luận giúp cho

    chưa hiểu chị vất gì,chứ em thấy số chị cũng tốt đấy chứ?
    này nhé,em nhìn mỗi ông chồng là đã khoái rồi,quý nhân trạch mã đều có cả.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng bảy 2008
  3. VoPhong

    VoPhong Hội Viên

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    962
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Số em vất vả quá, nhờ các bạn vào luận giúp cho

    lá số này tuổi trẻ vất vả gì nhỉ?:eek:chỉ có chiện yêu đương,tình củm là hơi rắc rối thui:-D,xiền thì hết lại cóa=D>may mắn quá nhìu rồi,giàu quá trời luôn:-D Vậy thì khổ gì nhỉ?
     
  4. lany

    lany New Member

    Tham gia ngày:
    26 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    330
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Số em vất vả quá, nhờ các bạn vào luận giúp cho

    bác VP à,bà chị đang hành vận ất tỵ à,thế thì hơi mệt đấy,xung lung tung cả,lại trạch mã nhiều nên fải vất thôi.
     
  5. VoPhong

    VoPhong Hội Viên

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    962
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Số em vất vả quá, nhờ các bạn vào luận giúp cho

    :-D:-D:-D:-D
     
  6. lany

    lany New Member

    Tham gia ngày:
    26 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    330
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Số em vất vả quá, nhờ các bạn vào luận giúp cho

    :)):)):)):)):))
     
  7. spring0902

    spring0902 New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    26
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Số em vất vả quá, nhờ các bạn vào luận giúp cho

    Vô phong nói đúng đấy, chuyện tình cảm của mình rắc rối vô cùng. Mình đến giờ vẫn chưa lập gia đình, là đủ biết rồi. Công việc thì lận đận vẫn chưa yên. Mình đang muốn chuyển công tác nhưng mọi cố gắng đều không đạt được mục đích. Còn tiền bạc thì mình cũng chẳng quan trọng mấy, đủ dùng là được rồi. Nhiều lúc mình cảm tưởng như luôn luôn có cái gì đó ngáng trở mọi chuyện của mình vậy.
    Có gì nhờ các bạn chỉ giúp cho mình với nhé.
     
  8. spring0902

    spring0902 New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    26
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Số em vất vả quá, nhờ các bạn vào luận giúp cho

    Lany nói đúng đấy, năm nay trục trặc ghê cơ. Nhờ chuyển công tác, năm ngoái mọi chuyện tiến triển ngon ơ, sang đến năm nay thì dừng hết cả lại. Chả biết đợi đến bao giờ. Người yêu thì kêu là hai đứa o hợp tuổi nhau ( bó tay - tớ cũng cho đi luôn, chả buồn tiếc nữa).
     
  9. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Số em vất vả quá, nhờ các bạn vào luận giúp cho

    số này hơi vất thôi
    có những niềm riêng lòng ko muốn nói
    như mây như mưa như nước biển khơi
     
  10. spring0902

    spring0902 New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    26
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Số em vất vả quá, nhờ các bạn vào luận giúp cho

    doilabekho lấp lửng thế, tớ chả hiểu gì cả. Nhưng tớ tự nhận thấy mình vất vả, dù ai gặp cũng nghĩ là tớ sung sướng và phong lưu lắm. Chắc tại Mã khốc khách ở Mệnh đây mà.
     
  11. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Số em vất vả quá, nhờ các bạn vào luận giúp cho

    đó đó mã khốc khách thì có gì ghê chứ phải có cả lộc cơ
    mã khốc khách thì chỉ là phong độ thôi
    hay phải di chuyển nhiều
    số này có hoá lộc trong tam hợp nên bề ngoài phong lưu
    nhưng ra ngoài hao tốn tiền lắm
    kẹc kẹc
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng bảy 2008
  12. spring0902

    spring0902 New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    26
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Số em vất vả quá, nhờ các bạn vào luận giúp cho

    Thế mới dở chứ, bề ngoài thì để làm gì đâu. Tớ cần thực chất cơ.
    Mình hỏi bạn nhé, bạn cảm nhận được đời là bể khổ lúc bạn bao nhiêu tuổi vậy?
    Còn mình cảm nhận rất rõ điều này từ khoảng mấy năm gần đây thôi, sau khi đã được cuộc đời dạy cho mấy bài học nên thân.
     
  13. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Số em vất vả quá, nhờ các bạn vào luận giúp cho

    tớ cảm nhận lâu rồi, đời là bể khổ là 1 câu kinh Phật mà tớ hiểu được nó khi tớ còn nhỏ lắm,

    có lưu lạc mới biết mùi trần thế mà, dòng đời không êm ái như dòng sông, đôi khi ta tốt với người người lại không tốt với ta
    mà bạn thích nghe nhạc TRịnh không, ông đó là người hiểu rất rõ về cuộc đời đó
    Biển sóng biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới chân người
    hôm nào rảnh xem tiếp tử vi cho bạn
     
  14. spring0902

    spring0902 New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    26
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Số em vất vả quá, nhờ các bạn vào luận giúp cho

    Bạn hay thật đấy, vì đã sớm cảm nhận được điều này. Còn mình thì phải trải qua thật nhiều chuyện mới hiểu đầy đủ câu đó. Tức là phải " người thật việc thật" thì mới tin.
    Còn nhạc Trịnh mình thích từ lâu rồi, nhưng ca từ thì giờ cũng mới thấm bạn à.
    Đêm ta nằm bóng tối che ngang/Đêm ta nằm nghe tiếng trăm năm/Gọi thì thầm, gọi thì thầm, gọi thì thầm/Đêm nghe trời như hú như than/Ta nghe đời như có như không/Còn lại mình,đời bồng bềnh, đời buồn tênh.
     
  15. nhuhuong51

    nhuhuong51 New Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    376
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Số em vất vả quá, nhờ các bạn vào luận giúp cho

    he...he.... thấy nhạc trịnh ghé nghe cái nhẩy...
    bao nhiêu năm rồi mình mãi ra đi...đi đâu loanh quoanh cho đời mỏi mệt...trên đôi vai ta hai vòng nhật nguyệt...rọi xuốt trăm năm một kiếp đi về...mây che trên đầu và nắng trong tim,đôi chân ta đi sông dài biển rộng...con tim ta ơi vô tình chợt động...bởi thấy đâu đây một kiếp con người...
     
  16. lany

    lany New Member

    Tham gia ngày:
    26 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    330
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Số em vất vả quá, nhờ các bạn vào luận giúp cho

    bà chị năm nay có thương quan gặp quan nên không thuận là đúng,sang năm sau có tam hợp thành tài cục,tài vượng sinh quan tình yêu lại đến,năm 2010 lên xe hoa.
    năm 2007 saô chị không lập gia đình nhỉ?năm đó khá thuận cho việc lập gia đình mà.
     
  17. spring0902

    spring0902 New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    26
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Số em vất vả quá, nhờ các bạn vào luận giúp cho

    Hihi, vì người tính không bằng trời tính mà. Với lại phải cái tính cầu toàn, việc gì cũng muốn được hết cơ. Cuối cùng chẳng ra được việc gì cả. Năm 2010 cơ à? Mình chẳng muốn lấy chồng nữa rùi. Nói thật, các men trong diễn đàn đừng giận tớ, giờ tìm một nam nhi cho đáng mặt bây giờ khó như tìm kim đáy bể ấy.
     
  18. Vớ vẩn

    Vớ vẩn New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Số em vất vả quá, nhờ các bạn vào luận giúp cho

    =D> =D> ~_coffee
     
  19. spring0902

    spring0902 New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    26
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Số em vất vả quá, nhờ các bạn vào luận giúp cho

    Hôm đầu lập topic, đợi mãi chả có ai vào giải hộ. Buồn thiu. Vì cứ rên lên là vất vả mà chả có ai thương. Giờ có nhiều người quan tâm hỏi thăm , cũng thấy vui vui. Cảm ơn các bạn VP, lany, doilabekho. Và cả Apollo nữa, từ lúc có topic mới, chả thấy vào nhòm gì cả.
     
  20. spring0902

    spring0902 New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    26
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Số em vất vả quá, nhờ các bạn vào luận giúp cho

    doilabekho ơi, mệnh tớ vô chính diệu đấy, có phải là những người như vậy thì cố gắng đến mấy cũng o làm được việc gì không?
    Tớ cũng đang phân vân thêm điều này nữa, nhờ các đồng chí trả lời giúp. Tớ xem tử vi thì tuổi Bính Thìn nhưng Tứ trụ lại là Đinh Tỵ. Xem tính cách từng tuổi thì tớ thấy giống con rắn hơn là con rồng. Vậy tớ tuồi con gì nhỉ? Cứ phân vân mãi.
     

Chia sẻ trang này