sao làm ăn thấy khó quá vậy

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi diepchung, 27 Tháng tư 2011.

  1. diepchung

    diepchung New Member

    Tham gia ngày:
    15 Tháng một 2010
    Bài viết:
    32
    Điểm thành tích:
    0
    Em chào anh chị, em làm về xây dựng, em định chuyển công tác, em thấy công việc k xuôi, k theo ý mình đc, em chỉ là ng làm công ăn lương thôi, công việc k ách tắc ở khâu của em, ắch tắc ở lãnh đạo, ở cơ chế, lãnh đạo của em chặt chẽ quá, vợ lđạo còn ghê gớm, chặt chẽ hơn nữa. anh chị cho em xin lời khuyên với, phải chăng nó liên quan đến Thân cư Di của em, có Hỏa Tinh tại Mệnh, có Quả Tú, Kình Dương tại Quan Lộc
    Đây là lá số của em. anh chị xem giúp em nhé
    [​IMG]
     
  2. diepchung

    diepchung New Member

    Tham gia ngày:
    15 Tháng một 2010
    Bài viết:
    32
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: sao làm ăn thấy khó quá vậy

    các anh các chị ơi, xem giúp em với nào, sao chỉ có ng đọc mà k có ng trả lời giúp em vậy, em đang hoang mang lắm, xin a c giúp em với
     
  3. trizzie2006

    trizzie2006 New Member

    Tham gia ngày:
    15 Tháng năm 2011
    Bài viết:
    24
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: sao làm ăn thấy khó quá vậy

    LÁ số của anh này mệnh có Tử Vi ( miếu địa), cách Tử Phủ vũ tướng, tốt, có đào hồng nguyệt đức người có tâm địa tốt ngặt nỗi sinh buổi chiều là người có duyên ngầm thôi ( chưa hẳn là xinh giai :D).
    Em vào đây chỉ ấn tượng mỗi Mã Khốc khách tại cung nô ( giống cung mệnh chủa em) chứng tỏ số anh cũng gặp dc người có quyền cao chức trọng, đàn bà thì sắc xảo, đàn ông thì giỏi dang ( Đúng như sếp và bà sếp của anh), nhưng xui quá, gặp Tuần ( gọi là Tử Mã thì dù tốt đến mấy cũng chả nhờ dc họ đâu, cái này gọi là Cô quân, mệnh tại Ngọ thuộc hỏa, nô tại Hợi thuộc Thủy thì làm sao mà hợp dc ( chưa bị đì là may, hi hi:-D), khuyên anh thử mở công ty làm riêng cho chắc ăn, đỡ bị mấy lão sếp đì cho vỡ mặt. Thôi, anh nhờ vợ giữ hộ tiền đi ( kiếm cô nào là con trưởng í ), chứ cung Tài của anh có địa không, địa kiếp lại thêm thiên không thì tiền đến cũng nhanh tiền đi cũng vội, thế nhé!
    Thân!
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng năm 2011
  4. diepchung

    diepchung New Member

    Tham gia ngày:
    15 Tháng một 2010
    Bài viết:
    32
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: sao làm ăn thấy khó quá vậy

    May quá, cảm ơn bạn đã xem giúp mình, mình chuẩn bị chuyển công tác rồi, mình thấy mình còn thiếu kinh nghiệm nên chủ động đi thi công công trình, có kinh nghiệm rồi tính tiếp, mình vừa làm xong việc ở cty cũ, làm hết trách nhiệm mà, mình là ng cầu toàn nên làm gì cũng muốn nó đc trọn vẹn, tròn trĩnh.
    mình đang iu 1 cô bé sinh 1990, là trưởng nữ, nhà có 3 chị em, hắn, em trai sinh Quý Dậu 1994, em trai út sinh Đinh Hợi 2007 (thằng này đc lắm, mệnh VCD, có Tả Hữu, thân cư Quan, Tài có Thiên cơ...), bố Giáp thìn 1964, mẹ Canh Tuất 1970. Ng iu mình bướng bỉnh lắm, nóng tính, có tính "điên", mình phải nhịn nhiều bạn ạ, mình cũng nóng tính lắm, nhưng nghĩ mình lớn hơn, cầm trịch nên mọi chuyện vẫn trong tầm tay mình, ai đúng ai sai k quan trọng, quan trọng là mọi ng đc gì mất gì thôi, đúng k bạn. đây là lá số bạn gái mình, bạn xem giúp mình với, xem 2 đứa có hợp nhau k nhé, mình định sang năm tổ chức, ngta bảo là cả 2 đứa đều bị kim lâu (1 đứa 23, 1 đứa 28), nhưng mình ngâm cứu thì k phải nthế, 23 chia 9 đc 2 dư 5 (dư 1, 3, 6, 8 mới là kim lâu) nên mình đang phân vân, bạn góp ý cho mình với nhé
    [​IMG]
     
  5. trizzie2006

    trizzie2006 New Member

    Tham gia ngày:
    15 Tháng năm 2011
    Bài viết:
    24
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: sao làm ăn thấy khó quá vậy

    éc, ng iu anh có cô thần quả tú, ng ta thường cho rằng đàn ông kỵ Cô Thần, đàn bà kỵ Qủa Tú tại Mệnh mà ng yêu anh có ngay Quả Tú tại mệnh + đẩu quân, anh mà làm gì thì bị cô này dằn vặt chết thôi! ( tương tự như cung thê của anh có sao Thất sát hãm cũng chủ về sự cô độc) nên anh và her cãi nhau mãi í nếu cô kia ko chịu kiềm tính mình và anh là người không thích bị kiểm soát ( cách tử phủ vũ tướng).
    Cung thê anh có Thất sát + quan phù thì vợ anh làm việc cho quân đội hoặc làm cho nhà nước ( mệnh cô người yêu có tướng quân, quốc ấn + mã khốc khách nên em đoán sơ sơ là có thể đại loại là y sĩ, y tá hay dược sĩ trong bệnh viện của quân đội đúng ko nhỉ? sai cũng dc nếu nghề khác cũng tựa tựa thế, hehe)
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng năm 2011
  6. diepchung

    diepchung New Member

    Tham gia ngày:
    15 Tháng một 2010
    Bài viết:
    32
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: sao làm ăn thấy khó quá vậy

    Thanks bạn, ng iu mình nóng tính lắm, chân thành nhưng cố chấp lắm, có tính điên, mình lại k muốn bị ng khác khuất phục nên vẫn cãi nhau, nhưng rồi lại thôi, đâu lại vào đấy, cô ấy k muốn mình đi làm xa (ai có ng iu mà chẳng thế đúng k bạn), mình lại nặng tình, cả nể nên cũng chịu khá nh thiệt thòi (mình nghĩ vậy, hihi). ng iu mình k thông minh lắm nhưng khá đảm đang, đc mặt này lại k đc mặt kia, hắn đang học kế toán, chắc sẽ làm kế toán, thôi ng ta học tnào cũng đc, cái chủ yếu vẫn là mình mà. Bạn giúp mình với, mình có Tham ở thân thì có xấu k (mình thấy mình hơi xấu, hichic, nhưng mình k bậy bạ linh tinh, k buông thả đâu nha), mình có chút tiền, chút đất nào k, hihi
     
  7. trizzie2006

    trizzie2006 New Member

    Tham gia ngày:
    15 Tháng năm 2011
    Bài viết:
    24
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: sao làm ăn thấy khó quá vậy

    anh thân cư Di từ cách tử phủ vũ tướng chuyển sang cách Sát Phá Tham lại có Tham hãm cư tại thân + song hao thì dù bên ngoài tỏ ra rất tốt đẹp ( nhờ có mệnh tốt) nhưng luôn có sự phá hoại từ bên trong, tham dâm vô độ ,đào hoa + Đại Tiểu Hao tiền cho vợ ko biết dc bao nhiêu mà toàn tốn tiền cho nhân tình, bạn bè thì chủ yếu toàn nữ ( cung nô có Thiếu âm) mà lại có Tuần thì dù anh lỡ iu hết người này đến người nọ (ngoài vợ) nhưng chẳng ai thật lòng với anh đâu... dù biết là bây giờ anh chưa nghĩ gì nhưng em khuyên anh hãy cẩn thận đừng để bản thân làm đau lòng vợ mình nhé . Em nói thẳng nói thật mong đừng giận chứ nếu em mà là vợ sắp cưới của anh mà em xem lá số này của anh chắc em phải ...suy nghĩ lại. Thân
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng năm 2011
  8. diepchung

    diepchung New Member

    Tham gia ngày:
    15 Tháng một 2010
    Bài viết:
    32
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: sao làm ăn thấy khó quá vậy

    cảm ơn bạn nhiều lắm, nhưng mà bạn ơi, Mệnh mình có sao tốt mà, cung chiếu cũng có sao tốt nữa, Nguyệt Đức, Thiên Đức, Phúc Đức mà, hạn chế đc nhiều chứ. Bản thân mình có Tham ở Thân thật đấy, nhưng cũng nhờ có các sao trên nên mình vẫn chưa làm gì để mất Sân Si cả. mình có ít bạn bè, bạn nữ cũng ít, bạn nói đúng, k ai thật lòng với mình ngoài bạn gái mình. mình sẽ cố gắng k để cô ấy buồn, mình biết điểm yếu của mình, rất nhiều, nhưng mình sẽ cố gắng khắc phục. k biết mai sau mình có tiền k vậy bạn. :-D (ah, sao bạn xem lá số của mình bạn lại phải suy nghĩ lại việc lấy mình nếu bạn là ng iu mình, mình nghĩ mình là ng tốt, chăm chỉ, làm việc gì cũng đc vì có Thiên tướng ở Tài, hiện giờ mình chưa có nh tiền nhưng sau năm 33t thì sẽ có, mình chỉ đưa tiền cho vợ mình thôi, mình k giữ tiền trong tay mình đc nên mình sẽ đưa hết cho vợ mà, tại sao lại k thể lấy mình đc chứ, bạn làm mình thấy thiếu tự tin rồi đấy, ~_crying )
     
  9. trizzie2006

    trizzie2006 New Member

    Tham gia ngày:
    15 Tháng năm 2011
    Bài viết:
    24
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: sao làm ăn thấy khó quá vậy

    hihi, mình có thói quen là xem bất kỳ 1 lá số gì, mình xem những sao xấu trc, sau đó mới tính đến sao đẹp để tìm cách hóa giải hay không được mặt này thì dc mặt khác. Không phải vì mình ko thích lá số của bạn mà là mình nên nói những điều xấu để chính bản thân chủ lá số í có sự quyết tâm thay đổi để mình tốt hơn.
    Mình giải luận lá số của bạn như vậy là những điều CÓ THỂ xảy ra mà thôi, tất nhiên CÓ THỂ thì mức độ của nó cũng phải > 60%- 70%, còn lại thì do bản thân mình có cố gắng sống tốt hay không mà thôi!
    Còn chuyện bạn là người có tâm địa tốt, tất nhiên, vì cung mệnh của bạn tốt, ít sao xấu. Bạn có Tử vi miếu là người trung hậu, khiêm cung, có hóa khoa, cách tử phủ vũ tướng , đây là cách của người luôn làm chủ, thành đạt, luôn đứng đầu, Thiên Phủ chiếu mệnh còn gọi là Tử Phủ triều viên, nôm na là cách của Vua nên mình mới khuyên bạn nên mở công ty riêng mà làm, tuy hơi vất vả ( quan lộc gặp Tuần, có quả tú và người dưới quyền tuy tài giỏi nhưng ít chịu hợp tác hoặc là quá đa mưu), Tài thì mình nói rồi, bạn kiếm nhiều nhưng tiêu cũng nhiều, nên giao cho vợ giữ đi cho chắc ăn. Người ta nói Mệnh như hạt giống của cuộc đời. Thân là miếng đất gieo hạt. Thiên di là thời tiết. Hạt giống có tốt thế nào mà miếng đất ko có phù sa, thời tiết tù mù thì xem như là số tài quân nhưng chưa gặp thời vậy ( Phá hãm tại phúc, cả tài và quan có cô thần quả tú thì dù kiếm được nhiều tiền nhưng suốt đời vất vả, cô độc) . Chí ít bạn cũng không làm dưới quyền bọn nào hết!
    Thân~_rose~_rose~_rose~_rose
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng sáu 2011
  10. diepchung

    diepchung New Member

    Tham gia ngày:
    15 Tháng một 2010
    Bài viết:
    32
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: sao làm ăn thấy khó quá vậy

    cảm ơn bạn, giật cả nẩy lên, thế mà mình cứ lo mình xấu xa đến mức như bạn nói cơ, hú hồn, nhưng bạn ơi, "quan lộc gặp Tuần, có quả tú và người dưới quyền tuy tài giỏi nhưng ít chịu hợp tác hoặc là quá đa mưu", người dưới quyền tuy tài giỏi nhưng ít chịu hợp tác hoặc là quá đa mưu nghĩa là sao vậy bạn, tức là mình k chịu hợp tác hay người dưới quyền mình k chịu hợp tác, bạn nói rất đúng, cái anh cô thần quả tú nó hãm mình ghê quá, công danh, tài bạch, tiền bạc, quan hệ, mệt mỏi với nó lắm, nó làm mình cô độc, tiền ít, gia đình khó khăn nên mình phải căn ke, tính toán sao cho hợp lý (mình k keo kiệt, hà tiện đúng k bạn,mình thảo đến mức phung phí phải k, :-D), vậy mà có bạn bè nghĩ mình kẹt xỉ, nói mình k ra j` (tất nhiên nói sau lưng thôi), mình nghĩ suy nghĩ của chúng nó ngắn hơn mình nên mình k có phản ứng gì, chỉ k chơi với chúng nó nữa thôi, tính mình thẳng như ruột mèo ấy, quý hồ tinh bất quý hồ đa, bạn xem mình lấy cô này có hợp k, :">, thanks bạn nhìu2, naz
    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này