1. Song tử

    Song tử New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng ba 2011
    Bài viết:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    (Hàn Phi Tử)

    Nước Tống có người nhà giàu. Một hôm giời mưa, tường nhà anh ta đổ.
    Đứa con nói: "Thưa cha, không đắp ngay tường lại, e có trộm vào."
    Người láng giềng thấy tường đổ cũng nói: "Này bác, không đắp ngay tường lại, e có trộm vào."
    Tường chưa kịp đắp, tối hôm ấy, nhà anh ta quả nhiên mất trộm thật.
    Anh ta khen đứa con là khôn ngoan, biết trước, mà ngờ người láng giềng là gian giảo làm sằng.
    Cùng một câu nói: con nói, thì khen là tinh khôn, láng giềng nói, thì ngờ là trộm cắp, bởi tại cớ làm sao? Tại con là tình thân, cho nên không có bụng ngờ, láng giềng là tình sơ, cho nên sinh ra ngờ vực. Thế cho nên, phận sơ mà câu nói thân, thì thế nào cũng làm cho người nghe mình đem lòng nghi hoặc.
     
  2. Apollo

    Apollo Guest

    Ðề: Tường đổ

    Cái chữ tường đổ này làm tôi nhớ đến cái nhóm tứ đổ tường là nguyên nhân bên trong hơn là cái hiện tượng và hậu quả bên ngoài.
    Chắc là do bản thân có tật giật mình.:eek:
     
  3. chimyen

    chimyen New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng tư 2011
    Bài viết:
    55
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tường đổ

    THẾ THÌ RÚT KINH NGHIỆM VIỆC NGƯỜI TA THÌ MẶC KỆ NGƯỜI TA,XÍA VÀO ĐÃ KHÔNG ĐƯỢC CÁM ƠN MÀ CÒN BỊ NGHI OAN,CUỘC ĐỜI THƯỜNG LÀ THẾ,LÀM ƠN MẮC OÁN,CỨ ĐƯỜNG BÂY BÂY ĐI ĐƯỜNG TA TA ĐI LÀ XONG KHỎI PHẢI VƯỚNG VÀO CHẲNG ÍCH LỢI GÌ CHO BẢN THÂN.NHƯNG ĐÓ LÀ NGHĨ ĐI,NHƯNG CÒN NGHĨ LẠI,CHẲNG LẼ SỐNG TRÊN ĐỜI MÌNH VÔ CÃM TRƯỚC MỌI SỰ HAY SAO? THÔI THÀ LÀ BỊ THIÊN HẠ HIỂU LẦM CÒN HƠN LÀ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI VÔ CÃM.
     

Chia sẻ trang này